1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng lớp, khó hiểu :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieugiaosu, 16/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieugiaosu

    hieugiaosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đang tán 1 đứa cùng lớp, thích nó từ vụ cắm trại và bắt đầu tán đến nay là được gần 4 tuần rồi, nó cũng bật đèn xanh , đi bát tràng tặng em cái cốc nặn. Em dẫn nó đi chơi 1 lần và đã cầm được tay rồi, nó còn tặng em đội găng tay làm quà sinh nhật cho mẹ em. nói chung là nó cũng thích em rồi.
    Nhưng ở trên lớp thì rất là lạnh nhạt với em, em chả hiểu sao nữa, cứ như 2 đứa chả xảy ra cái gì ấy :( đi ăn trưa ở trường thì nó đợi thằng lớp trưởng với con bạn nó đi ăn, còn chẳng thèm đoái hoài gì đến em. Em thì không muốn lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó thấy mình như là chó con ấy, em thì nhắn tin ít thôi, 1 tuần được khoảng 2 bữa nhắn, nhắn tin thì vẫn bt và có tí tình cảm :( mấy bác phân tích cho em với









  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Nó đang test chú đấy. Chú đâm đầu thật sâu vào trong trạng thái tỉnh táo không điên cuồng và mê muội, sau đó thì dửng dưng xem thế nào.
  3. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    E thì không giỏi, nhưng nghĩ là tán gái như cuộc đấu trí giữa thằng đàn ông với cáo vậy. Ai giỏi hơn thì sẽ chiếm được ưu thế và gây ấn tượng hơn với người kia.
    TH này, nếu là e, thì e sẽ tỏ ra lạnh lùng, phải lạnh lùng và khó hiểu hơn nó. Lúc đó khéo nó phải lên cốc này để lập topic cũng nên. hà hà
  4. hieugiaosu

    hieugiaosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ở trên lớp thì mình cũng không thể hiện gì, nói chuyện cái kiểu bt như mọi người, có hôm đi học cả buổi 2 đứa mỗi đứa ngồi 1 góc xong đường ai nấy về :(
  5. hieugiaosu

    hieugiaosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em 21 tuổi rồi, cùng lớp đại học :( tuần sau chủ động ra rủ đi ăn cơm thôi, tại em cũng thấy ngại =.=
  6. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    ờ, tình hình là phải cho thêm thông tin. ngoài ra còn tính cách nó ntn, nhiều thằng tán hay ko,....
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh thấy chú và nó bình thường đấy chứ. đẩy nhanh tốc độ ,nâng mức tình cảm, tiến tới ôm hôn thôi. còn việc nó dửng dưng với chú thì kệ mịa nó.
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cô ta ngại ở trước mặt mọi người thôi, chú cứ cư xử như một người bạn bt khi có đông người. Tối đi chơi đi, như vậy đỡ ngại hơn. Chúc vui.
  9. hieugiaosu

    hieugiaosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mấy bác, chung quy lại là ngại :D xúc tiến rủ đi chơi riêng
  10. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Trên lớp thì cứ giấu kín đi , còn những lúc rủ đi chơi này nọ thể hiện cũng không muộn đâu , bình tĩnh làm chủ cảm xúc bản thân là thắng lợi thôi .

Chia sẻ trang này