1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng lớp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sunny_Px, 13/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các anh trên diễn đàn ơi giúp em với!..tình hình là năm nay e học 12 , em với cô ấy học chung cũng hai năm rồi, cô ấy xinh, năng động , tính trẻ con và rất sâu sắc nữa các a ạ..em thì chẳng ra gì ! ..^^# ( à em biết thổi sáo , khắc bút chì , vẽ tranh ..cũng được đấy ợ..^^#) hùi đầu năm em xin lên ngồi trước ấy một bàn ( kiểm tra làm chung 1 đề), ấy thì ngồi chung vs một thằng khác ( ko phải ghệ nhưng nc rất hợp) em cảm thấy lo lắm các a ơi..ấy ko thích nhắn tin , em cũng ko biết làm cách nào tạo ấn tượng với ấy nữa..các a tư vấn giúp e với..thanks các a nhiều...
  2. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    chú nên post rõ thêm chú với gái đã từng làm gì, chú đã abc đc chưa? chứ như này a chịu :)
    Sunny_Px thích bài này.
  3. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    la liếm xin số điện thoại rồi tính tiếp. Gái chung lớp thì quá dễ, khỏi mất công làm quen.
    Sunny_Px thích bài này.
  4. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Àk!...e với gái nói chuyện cũng hợp anh ạ . Nhưng ko được cởi mở ( thằng kia thì hơn ) tự nhiên cho lắm..toàn là hỏi gì khai đó thui ^^..hủm rày e cũng có chỉ bài gái nên cũng cải thiện được đôi chút , nhưng vẫn sao sao ý a .. Hum rồi gái nhờ e khắc bút chì tên gái e cũng làm rồi gái phục sát đất , h.qua gái nhờ e khắc cây nữa em phải làm gì đây a..( nhiều lần nt đt với facebook rồi nhưng trả lời 2-3 tin là nhiều nhất )...haizz..^^#
  5. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    mới đầu thì làm theo bản năng và đừng suy nghĩ nhiều, còn học thì cắm đầu học thật giỏi là gái nó kết thôi :D
    Sunny_Px thích bài này.
  6. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Haizz..để e thử..hi ... À ! Anh nào có chiêu nào chọc gái cười hk bày cho e với .. Truyện cười thì e nguyên bụng nhưng ko biết áp dụng ntn hết !..:D .. Hình như e ko có duyên chọc cười người khác thì phải ák..hi ..:rolleyes: ..
  7. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    tán gái cùng lớp thì phải đánh du kích,chú mà đánh trực tiếp thì khả năng thất bại cao.lí do:gái ngại vs bạn trong lớp,tụi bạn thêm mắm muối hư bột hư đường
    cứ đơi ra ve chặn đầu về chung,rủ đi chơi cviên,rủ nhau đi học thêm...nói chung là đánh face to face nhưng giấu bạn bè.cứ tiếp đi rồi lên đây a vấn tiếp
    Sunny_Px thích bài này.
  8. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạ !..dạ.. Tuân lệnh anh ạ.! :P
  9. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    khắc bút à, anh cũng thích chú khắc cho anh một cây có chữ Ai-shi-teru Tb (xóa dấu gạch ngang) rồi gửi hình qua cho anh, à nếu gái nhờ khắc bút thì bảo đây không phải sư chùa đâu, 15k 1 cây không thì phắn! còn rũ đi chơi thì phải có thiên thời địa lợi nhân hòa chứ không khơi khơi mời đi được, kiểu như trời mưa thì rũ nó trốn học đi ăn ốc blah blah
    Sunny_Px thích bài này.
  10. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    thế này nhé, a từng vấp phải trường hợp như chú, vì thật sự mà nói thì hồi xưa anh nhát gái quá, có thể anh ko đưa ra cho chú những lời khuyên có thể bổ ích hay không, vì đơn giản nhiều khi tán gái nó cũng giống như đánh lô thôi, nếu rải nhiều thì xác suất trúng nó cao hơn kể cả có tán gái giỏi đến mấy, còn anh sẽ kể cho chú chuyện của anh, hồi trước thì gái là bí thư lớp, học giỏi, năng nổ, cởi mở, lại là hoa khôi nữa, không chỉ bọn con trai trong lớp mà ngoài lớp xin chết, trong khi đó anh éo biết anh là cái thành phần khỉ gió gì trong lớp, tuy nhiên trong lớp có vụ phá phách hay bạo loạn thì anh luôn có mặt trong danh sách đen :), gái cũng ngồi sau anh giống của chú luôn, nhưng hồi đấy anh chưa có cảm giác gì với con gái cả nên nhiều khi gái bắt chuyện toàn ăn nói kiểu con trai với nhau, đa số là dìm hàng nhau là chính, gái toàn bắt chuyện trước thôi, cơ may làm sao khi kì 1 năm lớp 11 gái đc học sinh tiên tiến, mà với gái thì ko chấp nhận đc, vì gái học đều hầu hết các môn trừ cái môn TA ra :), gái có thỏa thuận với anh là nếu như anh bày TA cho gái (vì TA mặc dù bây giờ thì dốt đặc rồi nhưng hồi đó cũng nằm trong top đầu của lớp), gái sẽ soạn văn giúp anh, chỉ có việc lấy chép thôi :) ko biết hồi đó sao lại đồng ý ko biết, mà cũng ko biết là gái có thù hằn gì với anh mà anh nảy ra ý đồ cha cả đểu luôn, kt 15' thì cho gái chép thoải mái, chỉ bảo tận tình luôn, nhưng đến kt 45' thì anh làm xong cho gái chép sau đấy anh đổi lại đáp án, hình như bữa đấy anh 9đ, gái 4đ, vài hôm sau anh đến thấy gái cầm 2 bài của anh với của gái, thế là gái khóc, ủ ôi, tự nhiên anh thấy tội cmn lỗi quá, cơ mà gái khóc nhìn xinh bm ra, thế là tự nhiên thấy thương gái, rồi cũng:" uhm, t sr bài kt sau tao ko tráo nữa" thế là gái thôi khóc nữa, thế là kể từ đó trở đi anh đã biết thích một đứa con gái cảm giác như nào :), cơ mà gái nó vẫn chưa tin anh lắm đâu, anh làm xong là nó cầm bài anh chép ý chang kèm theo anh mắt hình viên đạn :) cơ mà xinh nên cho chép, sau đấy cũng ko biết tc 2 đứa vì sao nó phát tiết chứ anh chả có kĩ năng gì hết, ngồi trong lớp cứ nói chuyện tiết này sang tiết khác, cái thằng ngồi gần gái lúc đầu là cạ cứng nhưng sau đó chỉ là mắm, muối, tiêu làm da vị cho nó ngon hơn thôi, nhiều lúc giận nhau, mấy tiết ko nói chuyện nữa cơ, nhưng anh làm hòa trước thì gái có vẻ nhõng nhẽo: " ai bảo...", hồi đó thấy sướng lắm, rồi đi học thêm cùng nhau, cái này là do gái muốn vì gái học cũng khá đi học với anh làm cái khỉ gió gì, chắc là để tiện đường hẹn hò đây mà, mà chú biết đấy đi học thì cũng phải có bữa gv bận thì đc nghỉ thế là 2 đứa vi vu trên những con đường mòn đùa đấy lấy đâu ra đường nhựa thôi :), đến năm 12 anh bắt đầu lười hơn vì cũng chả hứng thú lắm vì trường mình thi thì quá sức cũng tại thi thử ĐH làm con người ta dễ nản quá đi :) may sao vẫn đủ sàn để vào cái trường ĐH khỉ gió để học :) anh trốn học đi chơi PS nhiều hơn, gái rất lo, hôm nào vắng học là gọi điện về cho phụ huynh anh ngay, nhiều hôm tức bm ra mà éo biết ai cắm mình sau đấy mới biết, anh nhớ buổi học cuối cùng thì phải anh chở gái về nhà, hôm đấy 2 đứa chả nói được câu nào trên con đường ấy cả khác xa mọi hôm, gái đứng trước cổng mãi mới chịu vào, anh thì định " i love u" mà thế éo nào mà éo nói đc thế mới cay chứ, tiếc bm ra, công nhận hồi đấy dại thật, hiện giờ thì gái chưa có ny, bọn anh vẫn liên lạc đều, có đi chơi với nhau mấy lần, anh thì có đỡ hơn xưa, nhưng có một điều là anh ko kiểm soát đc tình huống, khác xa với những gái khác, gái mà nhõng nhẽo cái là anh mềm như bún ngay, ẹc éo hiểu đc luôn :) lên sv anh cũng cố sửa sai nhưng hình như gái nó ko ngoan như hồi trước nữa, nhưng từ hôm gấu của anh nó post ảnh chung của anh với nó lên fb, gái có vẻ khác hơn, gọi điện rủ anh đi chơi này nọ, điều mà trước đây chỉ có bạn thân gái làm thôi :) đi chơi với gái lo bm ra gấu mà biết đc thì nó cắt trym, chat fb là xóa hết, sms cũng ko luôn trừ khi rủ đi chơi thôi, anh chỉ khuyên chú là có cơ hội là sút ngay đừng dây dưa như anh, tự tin lên
    Sunny_Px thích bài này.

Chia sẻ trang này