1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái đã có bạn trai, có cao thủ nào từng thử qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danvuta

    danvuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em thử rồi, te tua tơi tả. con bé khôn vãi, có người yêu nhưng cứ nhấp nhả em, làm em ăn dưa bở mấy lần. Nghĩ lại thấy mình ngu kinh khủng, làm sơ cua cho thằng ******** kia. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ thì cáo có cái lý của cáo, thằng kia cái gì nó cũng hơn em: "già hơn em, mặt nó mất dạy hơn mặt em, đặc biệt là nó nhiều tiền hơn em". Bị vụ này, em mới thấy càng yêu chân thành thì tình cảm của mình càng bị bọn cáo đùa giỡn. nản quá mấy bác ạ.
    khuyên bác nào muốn đánh đồn có địch thì bản thân phải nổi trội, tìm hiểu cặn kẽ rồi hẳn chơi. nếu ko thì sẽ làm vật so sánh, nâng cao thằng ny nó lên thì thấy mẹ luôn.
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh đồn có địch thành công rồi đây... :x
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.Để người ta yên mà mình cũng yên.Tập trung kiếm tiền cho nhiều rùi hẵng tán.Éo có jì gái nó dek thèm.
  4. toanxuidai

    toanxuidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mỗi người có quan điểm khác bạn à.Riêng tôi thì tôi nghĩ vậy đó..Nếu thực sự người ta đang yêu nhau nếu ông chen vào cưa cẩm thì ông có thấy có hay ho không?là ông nếu ông có bạn gái mà cứ có thằng nào dập dòm tán tỉnh ông cảm thấy thế nào??Nếu cô bạn kia thực sự không còn tình yêu,hoặc không thấy hạnh phúc với hiện tại thì người ta đã chia tay rồi-đằng này cái title là "đang có người yêu",okê? Tại sao không đợi khi người ta một mình, hoặc dứt tình với người cũ xong rồi thì cưa cẩm??Riêng cá nhân tôi vẫn quan điểm những thằng đi đong đưa gái đang có người yêu là những thằng hèn kém và thiếu liêm xỉ (ít, nhiều)..Mà nói thật, nếu có cưa được thì chắc gì đã hạnh phúc với một người con gái bỏ người mình đang yêu để theo ông?Mây gió trăng hoa thôi-sẽ có thằng khác mạnh hơn ông tiếp tục con đường của ông về sau,yên tâm
    mọi thứ trên đời ko lừa thì cũng là cướp về
    và thật ko may là người con gái mà ta thực sự yêu thường ngoài tầm với và đang trong tay người khác
    dù sao thì cân nhắc xem người con gái đó thực sự quan trọng để bạn đánh đổi ko
    nếu có thì vào thôi, nói như các bác ở trên ý, đêm 30 chưa phải là tết
    còn lo có người mạnh hơn đến đoạt lại thì cố gắng mà hoàn thiện mình hơn thôi , chẳng lẽ bác ko xen vào chuyện tình n` khác, bác đi cưa 1 em chưa có người yêu, thành đôi rồi, sau đó vểnh râu an tâm sẽ ko thằng nào nhảy vào vì thiên hạ ai cũng "chính nhân quân tử" như mình à, hài...
    Được toanxuidai sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 10/04/2010
    Được toanxuidai sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 10/04/2010
  5. the_xxer

    the_xxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua cáo khác thử xem bro chủ thớt?
  6. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    kệ gái đi, đi uống rượi - bia với bạn bè còn sướng hơn, dính vào gái đã có ng yêu làm gì, có yêu thì yêu gái đang alone ấy
  7. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tình hình là lâu lắm rồi em mới vào forum này...được cái các bác ở đây dùng từ rất chi là vui^^...Chào mọi người nhé..i''m back^^
    đọc topic này tự dưng nhớ lại lại cáo cũ...dưng mà "đã quyết rồi, không là không". Nghĩ lại củng cảm ơn nó, nhờ nó mà mình lớn lên bao nhiêu..haiz...khi buồn nhất chính là khi mạnh mẽ nhất....Hoàn thiện mình! phải hoàn thiện mình! Lấy đó làm vì dụ...mình bị 1 lần òi..đừng để lần sau dư thế nữa là ok..
    chủ topic thôi đi nhé...càng khổ thôi bác,,,rồi cả đời bác sẽ chỉ "ám ảnh" một hình bóng, để rồi ngày đó ta chợt nhận ra:" người xung quanh ta là người quan trọng hơn cái thứ ta cứ coi như là perfect, most beautiful", nhảm! Ảo tưởng cả đấy
  8. thuongnhani

    thuongnhani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    TH của bạn giống tôi vậy=D> Tôi cũng thích 1 em đã có người yêu rồi :((Thế nên chỉ tán một cách âm thầm & lặng lẽ thôi theo kiểu mưa dầm thấm lâu.Tôi cảm thấy ngay từ những lần đầu gặp dường như em đã thích tôi rồi , nói chuyện với tôi em đỏ mặt và hay ngượng .Nếu như ko phải em đã có người yêu và + thêm bản thân em cho rằng mình là người con gái thủy chung thì em đã yêu tôi rồi [r32)]
  9. themgaitre

    themgaitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng làm rồi,lúc đầu cũng do vô tình quen thôi,cũng không biết là con bé có người yêu nữa.Trông kháu quá bập vào,tốn không ít đạn dược.Khi phát hiện cô bé có người yêu,tớ cũng nản(Mình cũng rung động thật).Nhưng tớ quyết lật lại thế cờ(thú thực mình cũng có kha nhiều điểm mạnh).cô bé cũng khôn giống cô bé của bạn.Tớ dùng kế hư hư thực thực,lúc tỏ ra quỵ luỵ,lúc lại cứng rắn,nhưng cơ bản phải gallant,chịu chi mạnh.Cuối cùng cũng lăn đùng ra cả thôi.Kết luận:Muốn thắng được thì phải thể hiện những điểm mạnh hơn thằng kia,nhưng tuyệt đối không nới bằng lời mà phải thể hiện bằng hành động,hoặc có người thứ 3 tác động một cách khách quan.Chiến thắng này còn vinh quang hơn cái dạo đi tán vợ mình hồi xưa nhiều./
  10. themgaitre

    themgaitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tớ thử nhiều lần thành công rồi

Chia sẻ trang này