1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái đã có bạn trai, có cao thủ nào từng thử qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thảm quá bác ạ. Đừng cố
  2. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ phải có cao kiến gì đó chứ, phải không các bác?
  3. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng bạn giai nó liều thuốc chuột xem sao?!
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Về chuyện đánh đồn có địch thì đọc lại bí quyết của cao thủ Aza đi, tuyệt hay đấy.
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    không biết em có bị nhiễm phim hành động không nhưng em cứ cho bác chủ topic cái ý kiến như thế này này
    mình đi đánh đồn có địch trước tiên mình phải chuẩn bị tâm lí là mình sẽ đánh được đã,tự tin mà
    sau đó,như những sát thủ trong các bộ phim hành động đi ám sát mục tiêu mà mục tiêu lại có cận vệ(bạn trai của bé đó)
    bạn phải để ý thật kỹ thời gian và lịch trình của đối tượng,đánh vào những lúc đối tượng sơ hở nhất,yếu lòng nhất,và dĩ nhiên là xa cái thằng cận vệ kia ra cho nó đỡ rắc rối
    chớp thời cơ ngay khi có thể,cũng giống như các sát thủ bắn 1 viên là mục tiêu phải die luôn
    bác cứ làm thế nào thì làm,thật ra công việc nhẹ nhàng hơn đi ám sát nhiều vì chỉ cần gây thương tích cho đối phương có khi là đủ rồi ý chứ
    nhưng mà cần thận trọng vì tănhgf cận vệ nó mà biết là nó bảo vệ kỹ hơn lúc đó lại khó đấy
    cứ thế nhá
  6. july212

    july212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em cũng oánh đồn có địch.
    ôi, tình đầu!!!
    kua em khác cho khoẻ bác ạ.bỏ đi!
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    gái nào mà đã kết thằng nào rồi thì ít khi nó cho thiên hạ biết mặt lắm,thế mới hiểm
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc câu này của bác, lại nhớ đến Bách Thắng Đao Vương Hồ Dật Chi và Trần Viên Viên
    Sao bác không làm theo cách của Hồ Dật Chi nhỉ?
  9. daigia004

    daigia004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến của bác database
    thế cho nó nhanh khỏi phải ngợi nhiều
    sau chuyện đó thì bạn sẽ cạch mặt (bị cạch mặt) hoặc là em ý sẽ là của mình nhưng sẽ không được chân trọng nữa vậy là vẹn cả đôi đường
    1. được ăn
    2. không ăn được nhưng coi đó là nho xanh
  10. doublecygnet

    doublecygnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đang yên đang lành lại đi cắm sành vào đít làm gì. Bỏ đi !!! Kiếm em khác cho nó lành, lại đỡ mang tiếng phá hoại hạnh phúc của người khác

Chia sẻ trang này