1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái đã có bạn trai, có cao thủ nào từng thử qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    kao thủ nhiều lắm! nhưng toàn thất trận cả thôi:D theo anh thì chú còn gà lắm chưa khôn đc, chú xem chú có khả năng cao hơn thằng kia ko? nếu ko thì tốt nhất là tìm em khác thôi, 3 năm trước đã ko dc thì bây giờ vẫn ko đc đâu chú à.
    cáo kia càng sống càng khôn
    chú đây càng sống càng ngu hơn gà
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nên nghỉ, mới chỉ thích chứ làm gì có gì gắn bó nhau mà gọi là yêu. Thích thì ngoài đường đầy...Người ta đang hạnh phúc thì đừng phá, người ta khổ sở thì mình nên an ủi, mà thấy thuận thì chen vào. Nếu mà thấy người mình yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc lây, vậy xem lại xem ở bên cạnh mình hay anh kia cô ý hạnh phúc hơn.
    Mà phân tích làm cái gì...cưa được có mà loạn.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay
  4. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Con gái trên đời chết hết rồi à?mà phải đi cưa đứa có người yêu hả bạn...Nói thật mình thấy cái kiểu cưa cẩm thế này hèn với cả tỉ lệ ăn thấp lắm.Đến lúc nó rũ thẳng cho thì nhục...Muốn thì chịu khó đợi nó hục hặc rồi nhảy vào ấy (thừa đục thả câu), chịu khó vứt mẹ cái chất đàn ông và suy nghĩ hèn, thủ đoạn 1 tí là ăn được.
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn ko hiểu cưa con gái đã hoặc đang có người yêu thì hèn ở chỗ nào ? Vi phạm đạo lý và pháp luật ở chỗ nào (gái đã/đang có người yêu hoàn toàn khác với gái đang có chồng nhé)
    Mình vừa mới vào 1 công ty mới, hiện tại đang là nhân viên 1 phòng. Phòng đó đang có trưởng phòng. Nhưng mình thấy người đó tài năng và phẩm chất ko bằng mình, nên mình ngày đêm phấn đấu làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn để một ngày kia sẽ lên làm trưởng phòng phòng đó, và cho anh trưởng phòng hiện tại xuống làm nhân viên
    Nói đến đây chắc bạn lại bảo "các cơ quan xí nghiệp trên đời này phá sản hết rồi hay sao, ko còn phòng nào còn khuyết vị trí trí trưởng phòng nữa hay sao, sao lại muốn làm trưởng phòng ở 1 phòng đã có người làm vị trí đó. Bạn mà lên làm trưởng phòng phòng đó, người kia phải xuống thì sẽ đau khổ lắm đấy. Bạn mà làm thế, tôi thấy nó hèn và tỉ lệ ăn thấp lắm"
    Cứ suy nghĩ kiểu đấy, thì sẽ ko bao giờ làm được cái gì. Suốt đời thua người khác.
    Như tôi đã nói ở bài trước, ko có cô gái / chàng trai nào là của riêng ai mãi mãi. Cũng như ko có vị trí trưởng phòng, giám đốc nào là của riêng ai mãi mãi. Anh đến trước, có nó trước, nhưng nếu anh ko chịu tiếp tục phấn đấu, giữ gìn thành quả thì nó sẽ bị mất về tay người khác. Đừng trách người đã lấy của mình, hãy trách mình tại sao để mất
  6. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng đá thường có quy luật : đội bóng nào là chủ nhà thì sẽ vượt qua vòng bảng để vào vòng sau. Tôi rất thích đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ đã 2 lần phá vỡ cái quy luật đó, và 1 lần tước đi cái huy chương tưởng chừng dành cho đội chủ nhà
    Tại Euro 2000, Thổ Nhĩ Kỳ đã loại đội chủ nhà Bỉ hết sức ngoạn mục trong trận đấu trực tiếp với tỉ số 2-0. Đội Bỉ bị loại đau đớn, trong tình thế chỉ cần hoà là vào được vòng 2 rồi. Tại bảng đó Ý đã chắc suất, Thuỵ Điển thì đã thua trong trận đấu trực tiếp với Bỉ. Chỉ còn TNK, chỉ ần hoà nó là vào được, trong trận đấu cuối cùng. Có lợi thế sân nhà, khán giả, trọng tài. Thế mà, ha ha !
    Tại WorldCup 2002, Hàn Quốc đã dựa vào lợi thế sân nhà đã vượt qua Ý và Tây Ban Nha tại vòng 2 và tứ kết. Đến trận tranh huy chương đồng với Thổ Nhĩ Kỳ, họ ko tranh được và đành ngậm ngùi thúc thủ 2-3. Cũng tại giải này, TNK đã thắng đội chủ nhà Nhật tại trận đấu vòng 2
    Mới đây nhất, tại Euro 2008, ở 1 bảng mà Bồ Đào Nha đã chắc suất tứ kết, Thuỵ Sĩ chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong trận đấu trực tiếp, TNK cũng đã loại chủ nhà Thuỵ Sĩ rất ngoạn mục, mà là ở những phút cuối cùng
    Suy nghĩ như ông bạn trên, thì sẽ ko bao giờ làm được như đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ - ''kẻ phá bĩnh đáng yêu " !
  7. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang trong giai đoạn gà cấp4 ;))
  8. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Có cách đây ( nếu thấy hay thì vote mình nhé ) :
    1. Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về em và thằng đối thủ ( nghề nghiệp, tính tình, sở thích, xuất phát điểm tình cảm ..) nói chung là tất cả những gì mà có thể tìm hiểu, nhưng phải tìm hiểu bí mật >>> So sánh , liên hệ bản thân.
    2. Chăm sóc, quan tâm em với vẻ nhiệt tình vô tư nhất có thể , ku kia sơ hở ở điểm nào thì đánh vào điểm đó. VD : em ốm ku người iu đang bận đi ctác thì mình đến chăm sóc em, ku kia nghiện game bỏ bê em thì mình ko biết chơi game ( mặc dù mình cũng đang cày VL ngày đêm, tớ cũng đã từng "cướp trên giàn mướp" của một thằng cũng vì tội nó nghiện game ) ...
    3. Tuyệt đối ko được tỏ ra ghen tuông, thù địch, nói xấu ku kia, ko tỏ tình , ko khóc than, ko sướt mướt ....
    4. Trong thời gian chờ cơ hội hãy cứ bí mật kưa các em khác, vì như thế bạn sẽ ko bị sốc khi kưa em này ko kết quả, sẽ có mối quan tâm khác để đủ tình táo và tự tin trong khi chờ em ngả vào mình và quan trọng nhất là để bạn xác nhận lại rõ ràng tình cảm của mình dành cho em kia là ntn
  9. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mỗi người có quan điểm khác bạn à.Riêng tôi thì tôi nghĩ vậy đó..Nếu thực sự người ta đang yêu nhau nếu ông chen vào cưa cẩm thì ông có thấy có hay ho không?là ông nếu ông có bạn gái mà cứ có thằng nào dập dòm tán tỉnh ông cảm thấy thế nào??Nếu cô bạn kia thực sự không còn tình yêu,hoặc không thấy hạnh phúc với hiện tại thì người ta đã chia tay rồi-đằng này cái title là "đang có người yêu",okê? Tại sao không đợi khi người ta một mình, hoặc dứt tình với người cũ xong rồi thì cưa cẩm??Riêng cá nhân tôi vẫn quan điểm những thằng đi đong đưa gái đang có người yêu là những thằng hèn kém và thiếu liêm xỉ (ít, nhiều)..Mà nói thật, nếu có cưa được thì chắc gì đã hạnh phúc với một người con gái bỏ người mình đang yêu để theo ông?Mây gió trăng hoa thôi-sẽ có thằng khác mạnh hơn ông tiếp tục con đường của ông về sau,yên tâm
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm tỉnh yêu mà cái ông ở trên trên lại ví như cái sự phấn đấu sự nghiệp với bóng đá thì quả là hài...các yếu tố là khác hẳn nhau, mau ra có một số tính chất na ná nhau, chả hiểu tư duy xã hội kiểu gì mà hài vãi.
    Nói thế này cho nó giống kiểu tư duy ấy nhé, tình yêu trong cái xã hội này không thiếu gì cái chức trưởng phòng để mình phải đi cướp cái chức trưởng phòng của người khác, và dí đầu nó làm nhân viên thất bại àh...mà thất bại đau nhất trong tình yêu là bị đứa khác nó cướp mất ngyêu. Nếu mà thực sự người ta cần mình, hoặc mình xứng làm người thay thế thì hãy làm. Chứ đừng nhảy vào phá ngang hạnh phúc con nhà người ta nếu nó đang êm đẹp. Còn mấy cái đội bóng vớ vẩn của ông nó tranh nhau một cái cúp đang mở và fair cho tất cả mọi người, nó chả thuộc về ai kể cả đội chủ nhà khi mọi người bắt đầu giải đấu cả.

Chia sẻ trang này