1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái đã có bạn trai, có cao thủ nào từng thử qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác Dê nói phải, em là em thấy gái ngon cỡ nào mà có ng yêu rồi thì cũng thôi, cứ nghĩ đến lúc chính mình bị phá đám là không thể chấp nhận đc rồi. Gái chưa có ng yêu không thiếu đâu, chủ topic cố lên, bỏ mối này đi.
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác này của cậu , nhưng mà cậu ko ks thì đâu có nghĩa là bọn nó cũng nể cậu mà để cho bạn gái cậu yên , bạn gái của ngon lành xểnh ra một cái là có thằng nó múc ngay . Vấn đề này mọi người tranh cãi nhiều rồi , mỗi người 1 ý cố gắng thuyết phục nhau làm gì
    Cũng ko định thò mặt vào nhưng mà thây bác OliverTwist bị ném đá nhiều quá , vào gánh với bác ý tí cho bác đỡ tủi thân , hị hị
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tốt nhất là đừng có lộn xộn!
  4. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    cùng quan điểm lắm..đàn ông là phải đàng hoàng vậy
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chú còn non lắm, ấu trĩ lắm. Suy nghĩ như thế thì chú sẽ mất nhiều cái đang có
    "là ông nếu ông có bạn gái mà cứ có thằng nào dập dòm tán tỉnh ông cảm thấy thế nào" --> chẳng làm sao cả, chả việc gì phải tức. Anh chỉ tức khi thằng đó dùng trò bẩn, tiểu nhân để cưa bạn gái anh. Còn nếu nó cưa NY anh bằng cách quân tử thì anh sẽ cạnh tranh công bằng, fair play với nó. Như vậy thì NY anh sẽ có cơ hội chọn được người bạn đời tốt nhất. Nếu anh thua, anh chấp nhận. Quan trọng là NY anh có hạnh phúc
    "Nếu cô bạn kia thực sự không còn tình yêu,hoặc không thấy hạnh phúc với hiện tại thì người ta đã chia tay rồi-đằng này cái title là "đang có người yêu",okê? Tại sao không đợi khi người ta một mình, hoặc dứt tình với người cũ xong rồi thì cưa cẩm" ---> anh bảo chú non và ấu trĩ là ở chỗ này đây
    Chú phải hiểu thế này : mặc dù xã hội bây giờ nam nữ đã bình đẳng, nhưng VN còn lâu mới bằng được phương Tây. Ở Tây, con gái chủ động tỏ tình thoải mái. Còn ở ta, chỉ có con trai mới chủ động được trong chuyện đó. Con gái thường bị động trong việc lựa chọn NY, cô nào chủ động được thì thường là cô gái bạo dạn. Con gái chọn người yêu, thì thường chỉ chọn 1 trong số những thằng đang cưa nó thôi, khó chọn ra ngoài được. Vào thời điểm nó đang cần NY, nó sẽ chọn 1 thằng khá nhất trong đám đó
    Thế nhưng, một thời gian sau, xuất hiện 1 thằng khá hơn hẳn thằng hiện tại. Đẹp trai hơn, lãng mạn hơn, tinh tế hơn, tốt bụng hơn, ga lăng hơn, sự nghiệp vững chắc hơn. Và thằng này đến cưa nó. Nếu nó đổ, thì ko có gì là xấu xa, tội lỗi ở đây cả. Một chuyện rất bình thường (ở đây anh ko nói đến bọn con gái theo thằng mới chỉ vì tiền tài danh lợi. Loại đấy thì vứt. Anh muốn nói đến tình cảm thực sự)
    Và chú phải biết : theo nghiên cứu khoa học thì tình yêu sẽ kích thích một số phản ứng hoá học trong não, tạo ra chất dopamine và một số chất khác giống như thuốc phiện, giúp người đang yêu có cảm giác lâng lâng. Nhưng nó chỉ tồn tại được 1 thời gian nhất định, ví dụ khoảng hơn 1 năm. Sau đó nếu ko được refresh thì nó sẽ lụi tàn
    Nhân tiện đây, anh cho chú đọc một đoạn trong pho bí quyết của đại cao thủ Aza :
    "Điều đầu tiên khi muốn cưa 1 em có người yêu rồi là ko đc phép lơi là với suy nghĩ đợi bọn nó chia tay mới nhảy vào.. đó là sai lầm cơ bản và hay mắc nhất. Quá trình chuyển giao công nghệ người tình của bọn con gái thường như sau
    - Yêu, sau đó cảm thấy chán hoặc thất vọng. Có 1 thằng khác đến tấn công, so sánh, có cảm tình với thằng mới. chia tay thằng cũ và sau 1-2 tuần nhận lời yêu thằng mới. (tất nhiên công thức trên ko đúng với tất cả nhưng là đúng với số đông).
    Thường rất hiếm trường hợp bọn con gái chia tay người yêu mà ko có thằng dự phòng. Chị em naò đọc đến đây tự hỏi bản thân mình trước rồi hãy post bài mắng aza
    Vậy trong quá trình trên chúng ta sẽ đứng ở đâu, rõ ràng nếu chúng ta ko tấn công thì chắc chắn khi gái chia tay với người yêu, thằng dự phòng đó sẽ ko phải là chúng ta, hoặc gái đã có cảm tình với thằng khác nên mới chia tay thằng cũ. vậy là 1 lần nữa ta thất bại"
    Hy vọng đoạn này giải đáp được thắc mắc trên của chú
    "Riêng cá nhân tôi vẫn quan điểm những thằng đi đong đưa gái đang có người yêu là những thằng hèn kém và thiếu liêm xỉ (ít, nhiều)" --> Về pháp luật, hoàn toàn ko vi phạm cái gì cả (yêu nhau thì làm gì có giấy tờ pháp lý. Làm sao giống được như vợ chồng, có giấy đăng ký kết hôn). Và về đạo lý cũng chẳng vi phạm gì hết. Đứa con gái kia nó là của bố mẹ nó sinh ra, chứ nó đã là gì với chú ? Nó chưa lấy chồng thì thằng nào cưa mà chẳng được. Chú chỉ nghĩ cho mình, ko biết nghĩ cho người khác, ko chịu phấn đấu hoàn thiện mình, thế là hèn kém. Và giả sử nếu chú tìm cách trả thù đứa con gái kia, hoặc thằng đang cưa nó, thì chú là vô liêm sỉ
    "Mà nói thật, nếu có cưa được thì chắc gì đã hạnh phúc với một người con gái bỏ người mình đang yêu để theo ông?Mây gió trăng hoa thôi-sẽ có thằng khác mạnh hơn ông tiếp tục con đường của ông về sau,yên tâm" ---> Chú đã đọc Tam Quốc chưa ? Tào Tháo chuyên đi cướp lương thảo của người khác, đương nhiên là ko bao giờ để ai cướp lương của mình. Nếu một người đã có cách cưa một cô gái đang có bạn trai, và cưa đổ, đương nhiên sẽ có cách bảo vệ thành quả
    Hơn nữa nếu là cạnh tranh công bằng, fair play thì có gì mà phải ngại. Nếu anh thua 1 thằng đến sau một cách fair play, anh chấp nhận. Giống như đá bóng phải có đội thắng đội thua, Cúp vàng chỉ thuộc về 1 đội. Sống ở đời là phải hướng đến cái Chân - Thiện - Mĩ, sao lại cứ khư khư giữ một cái tưởng như của mình, mà thực ra là của chung thiên hạ
  6. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Một đứa con gái chưa lấy chồng chính là cái cúp mở và fair cho tất cả trai thiên hạ. Đứa con gái đó chỉ thuộc về bố mẹ nó - là hai người đã nuôi và dạy nó - chứ thuộc về riêng thằng nào ?
    Một số ý khác, tôi đã nói ở bài trên
  7. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chú còn non lắm, ấu trĩ lắm. Suy nghĩ như thế thì chú sẽ mất nhiều cái đang có
    "là ông nếu ông có bạn gái mà cứ có thằng nào dập dòm tán tỉnh ông cảm thấy thế nào" --> chẳng làm sao cả, chả việc gì phải tức. Anh chỉ tức khi thằng đó dùng trò bẩn, tiểu nhân để cưa bạn gái anh. Còn nếu nó cưa NY anh bằng cách quân tử thì anh sẽ cạnh tranh công bằng, fair play với nó. Như vậy thì NY anh sẽ có cơ hội chọn được người bạn đời tốt nhất. Nếu anh thua, anh chấp nhận. Quan trọng là NY anh có hạnh phúc
    "Nếu cô bạn kia thực sự không còn tình yêu,hoặc không thấy hạnh phúc với hiện tại thì người ta đã chia tay rồi-đằng này cái title là "đang có người yêu",okê? Tại sao không đợi khi người ta một mình, hoặc dứt tình với người cũ xong rồi thì cưa cẩm" ---> anh bảo chú non và ấu trĩ là ở chỗ này đây
    Chú phải hiểu thế này : mặc dù xã hội bây giờ nam nữ đã bình đẳng, nhưng VN còn lâu mới bằng được phương Tây. Ở Tây, con gái chủ động tỏ tình thoải mái. Còn ở ta, chỉ có con trai mới chủ động được trong chuyện đó. Con gái thường bị động trong việc lựa chọn NY, cô nào chủ động được thì thường là cô gái bạo dạn. Con gái chọn người yêu, thì thường chỉ chọn 1 trong số những thằng đang cưa nó thôi, khó chọn ra ngoài được. Vào thời điểm nó đang cần NY, nó sẽ chọn 1 thằng khá nhất trong đám đó
    Thế nhưng, một thời gian sau, xuất hiện 1 thằng khá hơn hẳn thằng hiện tại. Đẹp trai hơn, lãng mạn hơn, tinh tế hơn, tốt bụng hơn, ga lăng hơn, sự nghiệp vững chắc hơn. Và thằng này đến cưa nó. Nếu nó đổ, thì ko có gì là xấu xa, tội lỗi ở đây cả. Một chuyện rất bình thường (ở đây anh ko nói đến bọn con gái theo thằng mới chỉ vì tiền tài danh lợi. Loại đấy thì vứt. Anh muốn nói đến tình cảm thực sự)
    Và chú phải biết : theo nghiên cứu khoa học thì tình yêu sẽ kích thích một số phản ứng hoá học trong não, tạo ra chất dopamine và một số chất khác giống như thuốc phiện, giúp người đang yêu có cảm giác lâng lâng. Nhưng nó chỉ tồn tại được 1 thời gian nhất định, ví dụ khoảng hơn 1 năm. Sau đó nếu ko được refresh thì nó sẽ lụi tàn
    Nhân tiện đây, anh cho chú đọc một đoạn trong pho bí quyết của đại cao thủ Aza :
    "Điều đầu tiên khi muốn cưa 1 em có người yêu rồi là ko đc phép lơi là với suy nghĩ đợi bọn nó chia tay mới nhảy vào.. đó là sai lầm cơ bản và hay mắc nhất. Quá trình chuyển giao công nghệ người tình của bọn con gái thường như sau
    - Yêu, sau đó cảm thấy chán hoặc thất vọng. Có 1 thằng khác đến tấn công, so sánh, có cảm tình với thằng mới. chia tay thằng cũ và sau 1-2 tuần nhận lời yêu thằng mới. (tất nhiên công thức trên ko đúng với tất cả nhưng là đúng với số đông).
    Thường rất hiếm trường hợp bọn con gái chia tay người yêu mà ko có thằng dự phòng. Chị em naò đọc đến đây tự hỏi bản thân mình trước rồi hãy post bài mắng aza
    Vậy trong quá trình trên chúng ta sẽ đứng ở đâu, rõ ràng nếu chúng ta ko tấn công thì chắc chắn khi gái chia tay với người yêu, thằng dự phòng đó sẽ ko phải là chúng ta, hoặc gái đã có cảm tình với thằng khác nên mới chia tay thằng cũ. vậy là 1 lần nữa ta thất bại"
    Hy vọng đoạn này giải đáp được thắc mắc trên của chú
    "Riêng cá nhân tôi vẫn quan điểm những thằng đi đong đưa gái đang có người yêu là những thằng hèn kém và thiếu liêm xỉ (ít, nhiều)" --> Về pháp luật, hoàn toàn ko vi phạm cái gì cả (yêu nhau thì làm gì có giấy tờ pháp lý. Làm sao giống được như vợ chồng, có giấy đăng ký kết hôn). Và về đạo lý cũng chẳng vi phạm gì hết. Đứa con gái kia nó là của bố mẹ nó sinh ra, chứ nó đã là gì với chú ? Nó chưa lấy chồng thì thằng nào cưa mà chẳng được. Chú chỉ nghĩ cho mình, ko biết nghĩ cho người khác, ko chịu phấn đấu hoàn thiện mình, thế là hèn kém. Và giả sử nếu chú tìm cách trả thù đứa con gái kia, hoặc thằng đang cưa nó, thì chú là vô liêm sỉ
    "Mà nói thật, nếu có cưa được thì chắc gì đã hạnh phúc với một người con gái bỏ người mình đang yêu để theo ông?Mây gió trăng hoa thôi-sẽ có thằng khác mạnh hơn ông tiếp tục con đường của ông về sau,yên tâm" ---> Chú đã đọc Tam Quốc chưa ? Tào Tháo chuyên đi cướp lương thảo của người khác, đương nhiên là ko bao giờ để ai cướp lương của mình. Nếu một người đã có cách cưa một cô gái đang có bạn trai, và cưa đổ, đương nhiên sẽ có cách bảo vệ thành quả
    Hơn nữa nếu là cạnh tranh công bằng, fair play thì có gì mà phải ngại. Nếu anh thua 1 thằng đến sau một cách fair play, anh chấp nhận. Giống như đá bóng phải có đội thắng đội thua, Cúp vàng chỉ thuộc về 1 đội. Sống ở đời là phải hướng đến cái Chân - Thiện - Mĩ, sao lại cứ khư khư giữ một cái tưởng như của mình, mà thực ra là của chung thiên hạ
    [/quote]
    Thế thì "chú" lại nói cháu 1 điều là những cái lí thuyết cháu nói ra khập khiễng lắm cháu ạ. Cháu mới là thằng non..Cháu yêu 1 em nào hết lòng nhé, đếch biết mọi sự như thế nào tự dưng có 1 thằng ngon lành hơn cháu nhảy vào cướp đường cháu nghĩ như thế nào??chắc lúc đấy cháu ngồi 1 xó mà rên rỉ đếch biết làm gì,bất lức đúng không? Làm cái gì bao giờ nó chẳng có 2 mặt..Mà chú đã nói ở trên của chú là "đó là quan điểm riêng của mỗi người", thằng thích thằng không thích..Vậy vạch vòi ra mà phân bua làm gì? Chú chắc nếu cháu có dính 1-2 quả bị thằng khác ngon lành hơn nó cướp người yêu cháu mới thay đổi được cái suy nghĩ thiếu lành mạnh của cháu.
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chăc bác Olivertwist này có ng yêu là trong tư tưởng lúc nào cũng sẵn sàng có thằng khác phá đám, cảnh giác cao phải biết
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với đoạn phân tích này. Azazuj viết nhiều cái đúng nhưng không hẳn đa số đúng. Nó cũng giống tiểu sử azazuj - Có 1 tuổi thơ đầy máu và nước mắt - nhưng chưa chắc đã chín chắn hơn người.
    Về bài viết của chiến sỹ OliverTwist, có đôi điều trao đổi thế này (về những gì chưa hợp lý):
    - Gái chọn ''1 thằng khá hơn hẳn thằng hiện tại. Đẹp trai hơn, lãng mạn hơn, tinh tế hơn, tốt bụng hơn, ga lăng hơn, sự nghiệp vững chắc hơn.'' là tự coi mình như một món hàng, hàng phải được gửi vào nơi ngon lành. Cái này không có gì xấu nếu thực sự gái khôn ngoan. Nhưng gái khôn ngoan thường định nghĩa được một tình yêu (hay một lời nhận lời yêu) là sự gắn kết cả đời mình với người tỏ tình. Và như thế, gái khôn ngoan có thể nhầm lẫn một lần trong việc nhận lời yêu. Còn thật ra, hiện giờ đa số gái lấy hai từ tình yêu để phỉnh phờ các gà và lừa trói con gà nào béo nhất.
    - Mấy cái so sánh với cup bóng đá, với chiến trường là lệch lạc. Vai trò, trách nhiệm của gái trai trong tình yêu - hôn nhân ở thời đại này cần được đặt ngang nhau; đúng với những gì họ được hưởng: hưng phấn bên nhau, hài lòng khi thành tựu, vui vẻ lúc về già... Mà như thế, việc chiếm hữu gái như chiếm cup, chiếm lương thảo để gái làm vịt già trông nhà mất thôi.
    - Zai yêu chân thành, chọn gái để làm vợ, làm mẹ con mình thì cũng phải nghĩ tới gái khôn ngoan. Mà cái vụ kưa gái có người yêu rồi thì phải xét kỹ tính cách có phải đối tượng gái khôn ngoan thực sự như trên không (tính toán và định hình được tình yêu bền vững, cẩn trọng với những hành động của mình). Thực tế thì đại đa số gái bỏ người cũ đến với người mới khi đang yêu hoặc sau chia tay 1-3 tháng là gái lởm.
  10. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    cấp 3 là gà con,giờ là gà trưởng thành,mà gà vẫn là gà,ko trị dứt đc rồi

Chia sẻ trang này