1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái đã có bạn trai, có cao thủ nào từng thử qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Ủng hộ OliverTwist
    Gái ko thể ví như hàng vì hàng ko thể tự trọn nơi để gửi gắm nhá
    Một cô gái được cho là hấp dẫn khi có ít nhất > 2 người đàn ông theo đuổi . Nếu người yêu mình ko có thằng nào thèm nhòm ngó thì chắc chắn người yêu mình sẽ ko thể là người yêu mình . Còn cô gái nào mà chỉ có 1 ( hoặc ko có ai ) muốn yêu thì chắc chắn đó là cô gái kém hấp dẫn hoặc chả tử tế gì và cái thằng only No 1 đấy sẽ phải tự xem xét lại mình xem có vấn đề gì về nhận thức ko
  2. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy bác Oliver Twist nói hợp lý.
    Chuyện gái gú làm sao so sánh với công việc và cup vàng được, nói thế chẳng hoá ra coi các Cáo nhà tao là mòn hàng sao, lúc đó thì còn gì là hấp dẫn về giới tính nữa.
    Chuyện của bác chủ topic chắc nan y rồi, kưa lần đầu đã đứt bóng thì lần 2 Cáo nó đã có phòng thủ với bác lắm rùi.
    Hay như bác gì nói nếu bác đủ kiên nhẫn và đánh giá chính xác tình cảm của mình thì kiên trì chờ đợi sự rạn nứt hay là tranh thủ tình cảm của Cáo tại các cơ hội có thể thì biết đâu đấy (cái này là lợi bất cập hại vì biết đâu bác càng cố gắng bệnh gà của bác nó lại càng trầm trọng thì lại càng làm em Cáo mệt mỏi mà ko còn muốn quan hệ thêm với bác nữa.)
    Phải em thì em give up roài. Giá trị thằng đàn ông nó cũng nhớn lém. ai lại đi tắm 2 lần trên một dòng sông thế bác
  3. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ một lần thể òy. Dù em nó nói em iu anh nhưng vẫn là kẻ thứ 3 thoai, cuối cùng thì mình vẫn phải nếm mùi đau bụng. May mà không bị đi kiết đấy. Thế nên nhưng loại ấy lượn cm nó đi chỗ khác cho nó lành.
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái có bf rồi, dễ nhất là giai đoạn này. Tình cảm của em đang sứt mẻ với bf, thiếu thốn quan tâm chăm sóc, nhảy vào lúc này dễ nhất. Nhưng cũng dễ có hiện tượng em nó chán k yêu nữa, công anh thành công cốc :D Nên để đề phòng, trong lúc chờ đợi, mình cứ tranh thủ vui vẻ tí, nhưng đừng để cáo biết. Đến lúc cần, up sọt luôn, còn k lại về vui vẻ
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Người con gái tử tế khi đã có người yêu rồi thì sẽ ko "để ý" đến người khác giới nữa.
    Thế nên chủ topic có tán được em này thì rồi 1thời gian ngắn nữa em nó cũng sẽ bị người khác tán khi đang là người yêu của chủ topic thôi
  6. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em chúa ghét thằng nào chọc gậy bánh xe, thằng nào chọc gậy bánh xe em, xe em đổ thì cũng phải đè chết nó. Bác chủ topic lấy làm kinh nghiệm nhé.
  7. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khó rất chi là khó khuyên chân thành chú làm bạn thân với cáo bây h dễ còn khó nữa là làm người iu, tốt nhất là kiếm cáo khác đi cho sớm chợ
  8. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào diễn đàn này. Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em. Có một số tình hình mới thế này, các bác tư vấn tiếp cho em nhé
    Hôm bữa vào blog em nó, thấy em nó viết là cô đơn. Em nó viết về những đoạn em buồn, nhắn tin cho bạn bè, mà chẳng đả động gì đến thằng kia cả.
    Trên blog em nó cũng chưa bao giờ thấy hình của thằng kia.
    Cảm giác như bài đó là viết cho em đọc. Có những đoạn em thấy như em nó phân vân giữa chia tay thằng kia, bắt đầu một cái mới, hay là chấm dứt tất cả.
    Hôm bữa hẹn lớp cũ đi chơi, gặp em nó, cảm giác em nó đối xử với em thân thiện hơn hồi trước.
    Tất cả chỉ là cảm giác.
    Trước khi em nó viết bài blog kia, em có viết mấy bài blog sến vãi chưởng về em nó.
    Giờ chả biết phải làm sao đây. Em nhận ra mình còn yêu em nó lắm.
    Các bác giúp em với.
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Gái mà có bạn trai rồi , zai đó cũng tốt thằng khác cò cưa mà thấy thích thì là hạng con gái hay so sánh
    Hạng con gái này không tốt
    Gái mà có bạn trai rồi mà zai đó không tốt , mình lợi dụng cơ hội nhảy vào an ỉu chia sẻ thế là mình là hạng đàn ông thừa nước đục thả câu
    Hạng đàn ông này cũng không tốt .
    Nói tóm lại đi ăn mà cứ nhòm sang trên bàn món ăn của người khác là sao ?
    Zai mà như thế là hay có tật nhìn trộm lắm đấy nhé , và tham nữa

  10. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là thích hay ko mà là yêu hay ko bác ạ

Chia sẻ trang này