1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái đã có bạn trai, có cao thủ nào từng thử qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tình hình là đối thủ gặp trục trặc rùi, nếu bác còn tâm huyết thì thử dò đài địch rồi hãy động thủ nhá. Quay trở lại làm người bạn thân tri kỷ trcs xem sao rùi tính
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hi all. Lâu lắm ko vào topic này
    Người khôn ngoan ko phải là người ko bao giờ mắc sai lầm, mà là người biết sửa sai đúng lúc bạn ạ
  3. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Người ko phải là món hàng, nhưng tình trường là chiến trường một mất một còn. Tôi sống thì anh phải chết !
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Gái không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác. ngày còn bé cũng nghĩ " cái gì của mình sẽ là của mình... " lớn lên mới nhận ra rằng cái gì muốn nó là của mình cũng đều phải dành giật hết, tình yêu cũng không phải ngoại lệ. vì sao ah? vì chúng ta có phát triển đến đâu thì cũng không thoát khỏi cái gọi là "quy luật sinh tồn của tự nhiên " (thắng làm vua, thua làm giặc).
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Dia, kết mấy câu này của bác.
  6. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy có dấu hiệu gì khả quan cả , điều tra kĩ thêm thông tin đi , thằng ny cũ nó mà quái quái , muốn dứt đe"o phải dễ đâu ông bạn ạ , có gì pm nhá
  7. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là do sức ép công việc nên dạo này em có sai lầm chiến thuật hơi nhiều, hình như làm cáo sợ và cảm thấy căng thẳng với em (không phải em tấn công dồn dâp mà cáo sợ vì em có vẻ căng thẳng và kĩ tính quá, chứ thời gian qua em còn không liên lạc với cáo mấy nữa là).
    Em đang chuyển sang bài giả ngu, ngây thơ không biết gì, bắt đầu làm bạn lại từ đầu với cáo. Đọc lại mấy bài của bác aza thấy mình phạm sai lầm nghiêm trọng khi cố ý tỏ vẻ là mình hiểu tâm lý con gái.
    Thằng bồ của cáo thì cũng bình thường thôi, nhưng cũng không nên coi thường nó các bác nhỉ.
    Em bất lợi hơn nó rất nhiều về điều kiện địa lí (nó ở gần nhà cáo, còn em thì xa tít mù), hơn nữa nó vẫn đang danh chính ngôn thuận là bồ cáo.
    8/3 này em nên hành động thế nào đây các bác, nằm nhà ngủ hay qua gặp cáo, làm cái gì đó thật lãng mạn, hay là bình thường nhưng ý nghĩa ở mức tình bạn thôi. Cáo thì quá hiểu là em thích nó rồi cho nên giờ làm gì cũng khó các bác ạ.
    Được mỗi cái dạo này kĩ năng giao tiếp của em có tiến bộ.
  8. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc mà buồn cười vãi ra với mấy ông có tư tưởng phê phán hành vi chọc gậy bánh xe, ăn của người khác là không tốt, là hèn hạ.
    Đồng chí OliverTwist có quan điểm tiến bộ đấy. Trong tình cảm sẽ chỉ có 2 loại đàn ông, 1 là kẻ thất bại 2 là người chiến thắng. Ngay cả việc hình thành con người cũng đã là quá trình đấu tranh sinh tồn của hàng triệu em tinh trùng.
    Nhảm nhỉ nhất là tư tưởng yêu em thì hãy để cho em hạnh phúc bên thằng đó ==> mịa, thế khi nó phang phịch sung sướng bên thằng kia, nó sẽ dành một phút để tưởng niệm anh em à?
    Cưa gái không phải là đem hạnh phúc đến cho gái mà thật ra là tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Người không vì mình trời chu đất diệt.
    Tình yêu là gì? Thật ra nó chỉ là một bước tình cảm tiến hóa cao hơn loài vật mà mục tiêu cuối cùng vẫn là con đực xyz con cái để duy trì nòi giống.
    Tuy nhiên nếu cưa được rồi mà sau này em nó lại đi tằng tịu với thằng khác thì cũng đành chịu. Những em dễ thay lòng đổi dạ thì tỷ lệ rủi ro càng cao. Đời chẳng có gì toàn vẹn cả.
    Nếu chủ thớt tiền bạc rủng rỉnh, thời gian dư thừa, tình cảm chan chứa cũng nên tia ra những em xung quanh, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nếu tìm được mối ngon hơn thì tốt không thì ta lại quay về chốn cũ.

  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cưa thì vẫn còn nhiều cửa rình rập thế nào chả cắn trộm được phát,hie hie.Nhưng nên kiếm e khác cho lành,sao phải nhọc với e có ny rồi làm gì,thanh thiếu niên thời buổi này toàn anh hùng,lớ ngớ nó vác súng hoa cải nó tìm nó truy sát thì khổ ra,mai lại lên trang nhất dân trí thì chết.....

Chia sẻ trang này