1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁN GÁI KHÓ QUÁ NHỜ (chỉ dành cho các bác hài hước thôi nha ).Thơ chuối cho em ở trang 3 hí hí hí

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiralyfi, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    TÁN GÁI KHÓ QUÁ NHỜ (chỉ dành cho các bác hài hước thôi nha ).Thơ chuối cho em ở trang 3 hí hí hí

    TOPIC NÀY DÀNH CHO CÁC Đ/C HÀI HƯỚC THÔI NHA ,SẼ RẤT CHUỐI MÀ LỴ

    Hơ hơ ,củ chuối +siêu hạng vô duyên kiralyfi hỏi các bác 1 câu ,duy nhất nha ,là sao một số đứa con gái nó banana thế nhờ . Cưa chúng nó khó gần chết .Chả giấu gì các bác ,em cưa "nó " đã hơn 1 năm nay ,ối dào ,thế mà "nó " chẳng những không thương mà còn hại cho em gần chết ,lên bờ xuống mương .
    Ý quên ,em có ý định biến topic này thành nơi tổng xỉ xả + hài hước cho vui,nên chi là trước hết em xin kể chuyện tình chuối của em đã .
    Chờ tẹo ,ới bác latrung mod box Tình ******** yêu thân mếu ơi ,em tdna bên làng VNE này ,như lời hứa với dạo trước với bác ,em mở topic chuối anh em ta tâm sự đây

    Xong ,quay lại vấn đề ,em là em tố cáo cho các bác nghe nhe,cái con bé ấy , Em là em "cảm " nó trước ,ngu hết sức ,bình thường là em lạnh lùng kiêu căng thế mà đi cảm "nó" .Này nhé ,Cái mỏ nàng thì cứ xinh xinh ,nhỏ nhỏ như mồm cá ngao ,Cười một cái á ,ra tận mang tai !!!.Hú hồn nhà em ,may mà nàng không yêu em ,chứ không là em phải hôn nàng rùi ,hôn cái mỏ cá ngao của nàng rùi ,hú vía ,Amen ! Con lạy chúa ! .Nhưng em AQ ,này nhé ,vẻ đẹp của người thiếu nữ không phải là từ đôi má hồng nha ,mà từ ánh mắt của kẻ si tình .

    Thương nhau một bỏ thành mười
    Xinh Thị Nở cũng tươi hơn Kiều ....

    Thế là yêu !!!

    Từ đó đến nay :
    ---Về nỗi đau thể xác : Em nhớ nàng hàng đêm ,lúc nào cũng nhớ ,khốn nạn ,trên lớp cũng nhớ nàng ,trong WC cũng nhớ nàng ,bỏ bu nhà em .Thân hình hao gầy ,tiều tuỵ ,..... Nói chung ,về mặt thể xác là cực kỳ đau đớn ,còn hơn tra tấn ngoài Côn Đảo

    Nên có thơ là

    Đường vô nhà bé loanh quanh
    Dày đặc chó dữ suýt đành chào thua
    Áo bé màu tím hoa mua
    Dáng đi uyển chuyển như rùa như sên
    Tiếng người --rock xuyên màn đêm
    Nụ cười ,rất tiếc ,êm đềm thủng tai
    Tóc bé ngát hương thài lài
    Ngửi vào cho lắm đời ai giã từ
    Tình yêu bé giữ khư khư
    Quyết chung phận ế ,ứ thèm trao anh



    ---Về mặt tinh thần : Ối dào ,còn đau hơn hoạn ý chứ .
    +Em ơi ,anh muốn nói là . .....
    +Không anh à ,chúng ta là bạn thui .
    Đâu phải 1 lần ,mà là 5 lần ! Bạn cái cốc khô ,em mí nghĩ thầm là :này này ,đây chẳng mún thành bạn biếc gì hết nhá ,đây là mún trở thành người yêu
    +Anh là người đến sau đó anh à !
    Nghe nói thế em tức gần hộc 4,5 lít máu : " Lày lày ,thế cái thằng đến trước đâu ,có đẹp trai dễ thương ,thông minh chân thành vân vân và vân vân như tui không ? (cho em mèo dài đuôi tẹo các bác nhớ ) Sau với chả trước ,rách chuyện ,anh vẫn tán ,cốc sợ
    Ối dào ,chẳng biết tình yêu là cái cục gì ,nó xanh hay đỏ ,thơm hay thối mà em đau tim gần chết .E thủng tim rồi
    Có thơ là

    Chăn trâu - triết lý

    (Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi yêu nàng còn khổ hơn trâu )

    Bóng hồng thấp thoáng nẻo xa
    Ngoảng đi ngoảnh lại em đà năm con
    Trên nguồn chim hót véo von
    Anh về thương bé héo hon đêm ngày
    Tình mình muối mặn gừng cay
    Ngồi buồn mượn chén acay giải sầu
    Ra vườn leo cây sầu đâu (sầu đông -xoan )
    Trong về hướng ấy một mầu (màu ) xanh xanh
    Đói lòng liền húp bát canh
    Nước mắt nước mũi lênh đênh nhớ người
    Nhớ ai xinh xắn đẹp tươi
    Miệng cười hoa nở hơn mười hồng xinh
    Nhớ ai hiền hậu thông minh
    Căn ba một nghìn bằng mười tính ngay
    Nhớ em dắt trâu đi cày
    Mới thương thân phận mới hay cuộc đời


    ----Nổi đau về tài chính :
    Có thơ rằng

    Đói lòng anh gặm bánh mì
    Để tiền điện thoại tì tì cho em
    Đói lòng nước đá thay cơm
    Để tiền anh sẽ mua tem thư tình
    Yêu như bản án tử hình
    Nhưng anh vẫn cứ liều mình xông vô
    Tự hào chiến sĩ *****
    Thấy girls tiến tới mà ....vồ ,ngán chi

    Ối dào ,tiền cứ thế mà ra đi vì tội ngu ,ngu phí ,tình phí .Nào là 20/10 ,14/02,8/3,..... vãi linh hồn

    KẾT LUẬN :
    Đau khổ thay một chàng trai thân mến ,kiếp đào hoa thôi đã rụng tàn .Đời từ nay ,thui ,xin nhảy lan can ,em hờ hững và em xa lánh
    PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG :
    Topic này nhằm mục đích nữa là kỷ niệm đúng 1 năm ngày gặp mặt nàng ,ngày bị thằng cha thiên lôi đánh tơi tả .nên VẪN TIẾP TỤC CƯA .với phương châm VỪA ĐẸP TRAI VỪA CHAI MẶT

    Các bác nhờ ,có thơ tiếp :

    Người ta hôn nhau khắp mọi nơi
    Với anh sự ấy quá xa vời
    Nghe nói khi hôn đê mê lắm
    Như thể trên trời rất chơi vơi

    Em là cô bé quá đẹp xinh
    Đôi môi đỏ toét rất si tình
    Anh muốn thò mouth ...chơi một phát
    Nhưng còn ngại ngần ...răng lại rơi (!!!)

    Anh đã tập hôn rất nhiều khi
    Hôn giường hôn chiếu hôn ..bút bi
    Giá một lần thôi hôn em nhỉ
    Cho dù toe mõm ...ngại ngần chi

    Thế đấy khổ thân kẻ si tình
    Nhục đâu chưa thấy chỉ ...thấy vinh
    Hai mấy tuổi đầu chưa hề kiss
    Sinh ra lẩn thẩn nói linh tinh

    CÁC BÁC CHẾN TIẾP ,EM NGỦ ĐÃ NHA


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn




    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 03/02/2003
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Trùi...! Mong seo cho cái you nì...ngủ wên trời wên đất luôn á! Cua người ta mà you...phân tán tùm lum,chia sẻ từa lưa người, chỗ luôn! Thui ngủ cho dài dài để còn mơ thí người đẹp nữa chứ! Hihihi...
    [/blue]
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, tưởng có chuyện động trời mà Trưởng lão kêu em vào, ai dè nghe Trưởng lão than thở. Giời ạ, Trưởng lão, đây là lời khuyên chân thành của anh em: đàn bà là nguồn gốc của mọi sư rắc rối. Trưởng lão làm bạn thì được, chứ còn yêu đương thì xa lánh khẩn trương. Còn con bé Trưởng lão "cưa" hoài kô đổ đấy, xài xe ủi luôn đi, đừng xài cưa nửa.
    Si l'amour existe encore
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Híc dài quá ! Đọc bở hơi tai mới hết .
    Thực ra tán gái mà càng khó mới thể hiện bản lĩnh mình càng cao . Vì thế đừng bi quan là khó tàn mà hẵy nghĩ rằng phaie bao nhiêu lâu nàng mới đổ cái đó mới quan trọng .
    NguyễnTrung
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu ,chủ đề em tạo hôm qua có tới 3 trang ,các bác các chú sửa chữa thế nào mà hôm nay nó chỉ còn 2 bài trả lời .Toàn bài hay của em ,đi hết rồi .Mà không những chỉ chủ đề em tạo ,tất cả các chủ đề khác cũng thế ,mất hết bìa lun .Ngày hôm nay là ngày gì thế ? Là ngày hôm qua hay là hôm qua nữa ? Bắt đền ,bài của em ,đi hết rùi ,hu hu hu
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mạng bị lỗi,mấy bài hôm qua bị mất.anh cũng bị vậy ông em à
  7. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thật đấy, tán gái như bác kiralyfi thì có mà đến tết banana cũng đếch được đâu bác ạ. Xem chừng bác nên thay đổi cách tấn công thôi. Trước đây nhẹ nhàng rồi thì bây giờ dùng bạo lực đi bác ạ. Không thể để lâu thế được, có thằng khác nó nhẩy vào nó "xơi mất thì còn ra cái gì nữa. Nếu bác vẫn không cưa được nó thì bác để em thử cái xem sao.hehe
    Thu đi để lại lá vàng. Anh đi để lại cho nàng...thằng cu
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...thì ra là bị thất tình hử ??? Hèn gì dạo này ít thấy bác.Ui trùi ui ! Tội cho bác quá thôi cứ tiếp tục tán cho được cái con bé đó đi chứ để bác than cái bài dài thế thì tôi cho chị quá ........đọc muốn phờ râu .
    Nice Orchid
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nàng nì kinh lắm ,em chơi đủ trò mà không được ,đe doạ có ,van xin có ,lạnh lùng có ,chăm sóc ân cần có .Ko biết nàng ý chơi bài gì đây .
    Bạo lực thì em không thích ,nhưng em có cầm tay nàng mấy lần ,nàng sợ vãi linh hồn

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hichic... công trình cả ngày qua ngồi gõ, đăng lại bại này nhở
    Trường ca một trái tim .....ế ẩm
    Anh lỡ mang cái vẻ ngoài phớt tỉnh
    Cóc cần tình...mà bụng đánh ...lô tô
    Mặt lạnh lùng, mắt vội liếc ô hô!!!
    Cô bé hởi sao mà đi nhanh thế....
    Qúa bộ vào ghé ghé thăm lòng trai ế
    Tưới hộ anh một ít nước mùa xuân
    Đời cô liêu làm anh muốn hóa... đần
    Em tội nghiệp nhìn lòng anh mở ngỏ
    Anh càng hét giọng anh càng... nức nở
    Bạn bè rên chơi...dở tại...thân anh
    Mỗi xuân về anh mãi chạy loanh quanh...
    La khản cổ, đi tìm tình cuống quýt
    Bất kể em thương anh nhiều hay ít
    Anh...queo com rốt rít đón mời em
    Lòng trai....tân ôm bóng chiếc mỗi đêm
    Mong em gọi, phone reng cho đỡ... tủi
    Nhìn điện thoại mấy năm dài đóng bụi...
    Tưa lòng anh trong trắng...nhện giăng tơ
    Bất kể em dù mắt tỏ hay mờ
    ....Qùe sứt mẻ anh đây xin ....nhận hết
    Bạn bốn phương anh đây tìm muốn...chết
    Đăng báo rồi lại lê lết...chatting
    Mà cũng lạ sao mỗi lúc gửi... hình
    Em...dzo.t mất, một mình anh hiu quạnh
    Em yêu ơi, linh hồn anh ...ớn lạnh
    Anh lại làm Hàn Mặc Tử trông trăng
    Trăng mây che anh chỉ thấy sao...băng
    Sao...qủa tạ đập hồn anh tơi tả...
    Càng thêm tuổi càng tìm em hối hả...
    Sợ mai già em gọi ..."Bác" tội anh
    Lại bỏ rơi anh đau thấu trời xanh
    Hồn điếng lạnh muôn đời anh..ế ẩm
    Cầu nguyện Chúa cho đời thôi ...thê thảm
    Rước em về ông táo khỏi lạnh tanh
    Mặc dù em bếp núc ..đỡ hơn anh
    Anh nguyện...nuốt những gì em cho ...xực
    Lấy em về cho đời anh bớt cực...
    Hết mỗi chiều thơ thẩn ....Mc Donald
    Gặm Burger nươ"c mắt chảy hai hàng
    Nhìn trẻ nít thấy lòng anh...cằn cỗi
    Đời trai..tân cứ lênh đênh trôi nổi
    Tuổi về...chiều, trai tân vẫn cứ còn...tân
    Thèm muốn chết bàn tay dịu ân cần...
    Nhổ... tóc bạc cho đầu anh trẻ lại
    Anh giận anh gìa đầu sao còn dại
    Làm mặt ngầu cho em sợ em ...dzông
    Cho đời anh giờ mất biệt bóng hồng
    Tình lên... mốc, đem cho không ai nhận
    Em có thấy đời anh sao lận đận
    Giữa ...chợ trời rao bán trái tim... khô
    Chẳng ai mua khiến anh chợt hóa ...rồ
    Cắt cái...cu.p, xuất gia làm .....sư cụ.....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này