1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁN GÁI KHÓ QUÁ NHỜ (chỉ dành cho các bác hài hước thôi nha ).Thơ chuối cho em ở trang 3 hí hí hí

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiralyfi, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi ,anh nhớ bé nữa .Anh sẽ cưa em Lan Dung bạn bé cho đổ lun [/blue]

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    tui kết bài thơ trên của gã Prankster lắm, nhưng sẽ không vote cho y bài này bởi khổ thơ cuối cùng nghe tiêu cực và nặng nề quá.
    Nói nhỏ to Prankster: ông anh đừng làm bậy nha, việc gì phải thế

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu huynh đệ quá lo xa, cái ni là nói hộ trưởng lão chứ có phải cho tớ đâu .

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    tdna em lâu nay tự đắc là làm thơ chuối hay ,nay gặp đại hiệp Prankster mới sáng mắt ra ,thơ hắn làm hay lắm

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Gửi em iêu ,xin đừng hờ hững với anh
    Lời tỏ tình chân thật ké ké ké
    Ôi cô bé ,tình yêu của anh
    Em là ai hỡi thiên thần gãy cánh
    Dáng hình em chao ơi mỏng mảnh
    Tan nát hồn ,đánh bạc tuổi thanh xuân
    Đôi má em đo đỏ trái bồ quân
    Và đôi mắt ? Một trời nhí nhảnh
    Đi bên em ,anh như thêm sức mạnh
    Tiếng yêu này không thể không nói nhanh
    Anh yêu em đã từ rất lâu rồi
    Yêu tâm hồn cùng với cả đôi môi
    Với em thôi cho anh được bày tỏ
    Những chân thành tha thiết ,thuỷ chung
    Anh yêu em ,yêu cho đến tận cùng
    Yêu cho hết cả rau mùi rau húng
    Em ơi em ,anh sẽ không nao núng
    Trước lũ địch tình nhan nhản xứ Hung(ary)
    Và hôm nay anh lại vang ca
    Đi bên em ôi cõi đời tuyệt đẹp
    Yêu anh nhé ,xin đừng chạy mất dép
    Đời huy hoàng bởi anh đã có em
    Em yêu ơi ,lời cuối cùng anh nói
    Yêu em nhiều ,không thể nói thành câu
    P/S :
    Nhưng rất tiếc chẳng thấy bóng em đâu
    Đành tiếp tục gối chăn sầu đêm lạnh
    Kực chuối !!!!
    __________________________________

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này tớ suýt ngất (vì lỗ mũi nở to quá ), trưởng lão quá khen chẳng qua "hên" thôi chứ tài ngh65 cũng còn cần trau dồi thêm nhiều
    Hichic... bài này trưởng lão phổ biến rộng quá, đem tỏ tình với em Lan Dung rồi bây giờ d0em qua đây, lại dự thi bài tỏ tình nữa. Có lạm dụng quá không vậy
    Hịhị... tặng bác bài thơ, coi như là nỗi niềm chia sẻ đối với những người đơn côi.
    Không tình thì chán
    Có tình thì ngán
    Mất tình thì oán
    Trước tình làm dáng
    Trong tình mù quáng
    Sau tình buồn nản
    Tình ít không đáng
    Tình nhiều sạch láng
    Cho nên.......
    Từ đó.....
    Suy ra rằng...........
    Ai ngu ráng chịu.........
    Hì hì......

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tdna nay qua la co mot ko hai. Chuc mung nam moi nhe
    Được hoangduy74 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 29/01/2003
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tdna chàng ui, chúc chàng năm mới thêm niềm vui mới và vui vẻ hơn năm trước nhé. Chàng quên là chàng có tất cả 66 vợ lận sao thế mà cứ 100 mưu 1000 kế để mãi vẫn thất bại với bé Hà Anh ? Chàng cứ nghĩ mãi về bé Hà Anh, là các cô vợ khác buồn lắm đấy khác.
    Happy Tết nhé bé yêu tdna
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này toàn thơ hay không nhở ???
    Các bác đang an ủi và hiến kế cho bác karalyfi@ hay là làm thơ nhở???
    Híc...híc...bác karalyfi@ ơi cố mà cưa nhá ,em ủng hộ bác online,nhân dịp tết người ta mở lòng mở dạ bác cố mà chui vào nhá !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vợ yêu thứ 66 hoacomay đã an ủi và NiceorChild xinh xắn đã hiến kế .Mời típ tục đọc thơ

    Một chút tên tôi đối với nàng
    (PUSKIN )
    (kiralyfi dịch )
    Một chút tên tôi đối với nàng
    Sẽ chìm như thể tiếng mèo hoang
    Âm thầm mòn mỏi cùng tro bếp
    Như tiếng gà con giữa đại ngàn
    Ngày nào đó trong WC thân thuộc
    Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
    Kẻ nào đó đang khi cơn buồn .....ấy
    Phác ngoằn ngoèo những nét lăng nhăng
    Mùi cũ ngày xưa đã lãng quên
    Chẳng còn có thể điếc hồn em
    Bao nhiêu xà phòng và bột giặt
    Tan hết rồi thôi những muộn màng
    Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
    Đừng ngại gì em hãy ăn mắm tôm
    Để xoá đi bao nhiêu kỷ niệm
    Trong tim này không còn chổ cho em
    -------------------------------------------------------------------------------
    (Thuý Toàn dịch)
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.
    Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm.
    Nó chỉ còn là dấu vết không hồn.
    Giống như hình phác trên mộ chí.
    Nét ngoằn nghèo một thứ tiếng xa xăm.
    Tên cũ từ lâu đã lãng quên.
    Chẳng còn gợi lại được cho em.
    Tình xưa êm ái và trong trắng.
    Trước mối tình ai mới dấy lên.
    Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn.
    Em thầm thì hãy gọi tên lên.
    Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm.
    Em vẫn còn sống giữa một trái tim

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này