1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái mà cứ như đi vào bụi rậm ! Các mợ vào tư vấn cho nhà cháu ( Các đực xin mời lui ra ! -cháu n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tán gái mà cứ như đi vào bụi rậm ! Các mợ vào tư vấn cho nhà cháu ( Các đực xin mời lui ra ! -cháu năn nỉ ! )

    Vâng ! Tán gái là 1 điều bình thường như cân đường hộp sữa nhưng đối với nhà cháu sao mà khó thế ! Khó như trèo lên mái nhà giữa trời giông bão ấy , vừa sợ ngã lại vừa sợ chết . Tán gái đối với nhà cháu cũng khó như thế !
    Gái thì tuổi độ trăng rằm quá lứa , tuổi âm là tròn 20 , xinh gái , to cao đẹp gái , ngực tấn công ,mông phòng thủ ( nhà cháu đoạn này thật thà quá cơ nhưng nếu ko nói thế các bác lại ko hiểu vì sao cháu tán gái ! ).
    Sinh ra ở 1 vùng nông thông Việt Nam thuần chất , ở đấy con gái mới độ 20 có khi nách cắp đến 3 đứa ấy chứ , cả vùng vẫn còn ngọng níu ngọng nô ...May mà từ hồi lên thủ đô ,nhà cháu có rèn dũa nên bây giờ chỉ còn ngọng níu ngọng lô mà thôi . Khả năng nhận thức như thế chắc cuối năm thì nói như dân Hà Nội ở Lào về .
    Dạo mới tán gái , công nhận cái háo hức , yêu vào tất nhẽ là mù quáng , nhà cháu ngẫm em nó phải thuộc dạng Đẹp người khuyến mãi nết xịn .
    Dưng dạo này hình như thấy nhà cháu tán nên em nó cho mình cái quyền kiêu , thi thoảng bắt đầu có dấu hiệu bật , thích áp đặt .( Không sao , đang yêu anh chiều 1 tí .Sau cá vào tay anh , anh vặt đầu bẻ mang cho mày chít !) . Khuôn mặt nhà cháu vẫn hồn nhiên và ngây thơ lắm lắm .! Trước mẹt em nó vẫn chỉ kể có độc truyện nước ta cũng giống nước lào có cái cửa để chuồn vào chuồn ra .Khi khác gặp em nó cũng chỉ kể chuyện nước Lào cũng giống nước ta , kẻ trộm cũng chỉ chui ra cửa vào ..Bởi lẽ với cháu nó biết khai thác chủ đề j ? nhà cháu moi sạch cả quê hương bản quán nhà em nó ra rồi , mà em nó mới lơ ngơ vào đời , kiến thức xã hội hơi bị ,,ít . Giàn thiên lý đổ cũng chả biết là j ? nước mắm hấp cũng chịu ko hay ,,
    Tấn công và tỏ tình thì mình chưa có thời cơ , mà suy cho có thời cơ xông lên cũng ko phải lúc . Vì bận công tác thêm nữa lại đang trong giai đoạn chuyển giao khối lượng , nhà cháu đêm nào cũng vò võ từ 8h sáng đến 4 h sáng ngày hôm sau làm cái việc mổ cò trên bàn phím .Cũng xót xa cho cái sự bận bịu của mình nên em nó cũng chả trách , tuần gặp nhau 1 lần cũng là tốt rồi ..
    Nhưng tối nay gặp em nó xong , nói chuyện thì toàn mình đạo diện , em nó chỉ cười phụ họa , kiểu ,,cười trừ ấy . Chán ! mà bảo góp ý thì cũng chả muốn nói , toàn nước đôi !
    Xưa nay cháu tán gái nào thì toàn độ sau 1 thời gian cháu tuyên bố đã đánh sập pháo đài tư tưởng là y như rằng gái nó ôm chặt lấy cạp quần , giãy mãi mới ra . Mà cũng đa dạng các thể loại chứ ít đâu : Gái con nhà cốp , Gái con nhà công chức trung lưu thành phố , gái nông thôn lên Hà Nội học , ... Đủ cả . Riêng trường hợp này làm nhà cháu có 2 điều phải lăn tăn :
    1- Khả năng trình tán gái cụt đi sau 1 thời gian lao vào công việc và những vấn đề xã hội .( nhà cháu bắt đầu tán gái lại sau 1 năm ạ )!
    2- Khả năng em nó vẫn thờ ơ và bắt nhà cháu đợi chờ đến giai đoạn tiền khả thi ?
    3- Nhà cháu đang định cho em nó vào chung kết nhưng nếu loạng quạng mà củ hành là nhà cháu chỉ cho đá dự bị thôi !
    Các mợ thử phân tích hộ với , nhà cháu nên thế nào?
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Miềng rụt rè giơ tay hỏi một câu khí không phải:
    Thế thật ra giàn thiên lý đổ là cái gì cơ ?

  3. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    tớ nà tớ mạo muội pác dâu rài trả nhời pạn gờ wen sờ nà giàn thiên ní mà ló đổ có nghĩa nà pác dâu rài sắp bị cáo từ lông thôn da thành thị đưa lên bếp quay như quay gà ấy [​IMG]
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Là bị hổ vồ đấy cáo ạ. Tức là chuyện các ông chồng hoặc gà, bị vợ hoặc cáo hành hung đấy.
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    May mà nhà cháu còn mới dùng ít thành ngữ tục ngữ . phiền các bác tập trung chuyên môn! Nhà cháu gỡ quotar cho cả các bác zai nhưng đừng có xưng anh anh chú chú với nhà cháu và phải nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng tư vấn . Dạo này cháu đang rất chi là xúc cảm nên tâm hồn yếu đuối!
    Còn mấy tiếng nữa là nhà cháu phải cởi hết quần áo để thằng bác sĩ quân ý nó khám ,,trym rồi ! Cảm xúc đan xen ,,buồn thật ! ( mình đi khám sỹ quan chứ ko phải là mình bị ,,bệnh hỏng hàng đâu nhớ !)
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    dạo mới đây em mới hay vào ttvnol.com/forum/tvty.ttvn thôi hehe, nhưng cũng phát hiện ra 1 điều là ở đây rất nhiều chàng tự tin & hấp dẫn. nói nghe thì hay như mấy anh ở quán nước bàn chuyện quốc tế, rất tự tin nhưng thiếu tự chủ & có 1 chút cảm giác là không biết người biết ta.
    em nói đại ý em cảm giác của em khi vào box này thế thôi, anh đừng giận. em không nghĩ là em sẽ vào box này nữa hehe, nhưng lỡ đọc rôi xin góp ý 1 chút mong anh đọc & có suy nghĩ hẳn hoi 1 chút không em tiếc công em type.
    1. Nàng đã đẹp người đẹp nết, lại đang tuổi trăng tròn thì chắc là không phải chỉ có mình bác đến cưa. 1 ngày có khi có đến 2-3 anh lượn qua lượn lại. 1 tuần bác mới đến 1 lần mà em ý vẫn còn nhớ mặt nghĩa là bác cũng có nhiều ưu điểm rồi. Nó gợi lên câu hỏi về sự nhiệt tình của bác.
    2. Mỗi khi gặp bác không có chuyện để nói. Đây là lỗi của bác. Vì bác là người đi cưa nên bác phải là người gợi chuyện. Bác nên nhớ dù kiến thức nàng có hạn hẹp đến đâu thì hàng ngày nàng vẫn nói chuyện với bạn bè, bố mẹ. Trên đời ngoài nước Lào, Barack Obama, ra vẫn còn ti tỉ thứ mà hàng ngày nàng vẫn nói với những người xung quanh nàng. Nghĩa là bác chưa nắm được nhịp.
    Theo em vấn đề chính nằm ở chỗ đó. Còn vấn đề phụ mà em không biết có phải không, là khi đọc bài của bác thì có cảm giác bác không nghiêm túc trong chuyện này lắm. Cưa cẩm thành công phần lớn do người ta chân thành. Nếu bác không thật sự có tình cảm, em xin mạnh dạn khuyên bác không nên cưa làm gì cho mệt. Em tin đời còn nhiều niềm vui khác.
    Thế thôi, chúc bác vui
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình trân trọng từng dòng type của bạn .
    Để dẹp đường dư luận , tiện mổ xẻ phân tích quá trình hình thành và quá trình kết thúc cuả cái tình yêu zai gái trẻ con này , mình xin bổ sung thêm 1 số yếu tố :
    --1 . Gái mình đang theo đuổi có các yếu tố khác hay ko , vo ve đêm ngày hay ko thì mình ko biết , nhưng đến nhà tán thì tuyệt đối ko có chú nào? Có bà hàng xóm thấy con bé xinh sang gạ cho thằng con zai bị đuổi ko thương tiếc ( ông anh mình là chủ nhà , thấy thằng em bị đánh úp nên ..ra tay hộ !) . 20/10 , mùng 8-3 mình cũng để ý nhưng chả có chú nào đến để share tiền hoa với quà giúp mình !
    ---2. Cuộc sống của em nó quanh quẩn từ lớp về đến nhà và đến cửa hàng . Quá trình khai thác diễn biến tâm lý đánh từ kinh nghiệm nông nghiệp cho đến cả quá trình phát triển tương lai nhưng ..gái nó toàn thích nghe ( Chả bù ngày xưa vừa đưa ra chủ đề là các gái khác nhảy vào miệng mình ngồi tụng kinh ) . Bảo em nó là toàn để anh độc diễn thì em nó cứ bảo là em chỉ thích nghe thôi ...( ko có tính phản biện thì báu đếch j ? ) ...Thích đọc tiểu thuyết và bàn về tiểu thuyết văn học , nhưng bàn về mấy cái này thì hâm hâm lắm , bàn ít thì kó sao , nói nhiều quá tưởng bị điên ,,,có đưa sách cho em nó đọc ,,,,
    Còn về mức độ chân thành , có khi mình đạt đến độ lý tính nó cao , đè nát cảm tính , nên cảm giác yêu nhưng nhìn hơi bị tỏ .( cái này đi lừa thì thích chứ tán lại thành ra lưỡi dao hai lưỡi ) . Khả năng có khi theo như bạn , mình nên lập phương án dự phòng mới ! Biết đâu lại cảm xúc trào về như mùa nước nổi !
    Thân !
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chống xì-pam:
    Khi người ta ít nói thì là vì họ không hứng thú. Không hứng thú thì hoặc vì những thứ bác nói ko có gì mới mẻ với họ nên họ ko có nhu cầu thể hiện nữa, hoặc những thứ ấy quá cao siêu nên họ ko thể thể hiện. Ko biết em bác thuộc type nào, dưng type nào thì cũng là lỗi của bác, không khơi ra được cái mà em ấy thấy thách thức hoặc thấy có khả năng thôi.
    Khi nói chuyện, nếu muốn có một cuộc đối thoại cởi mở, thì nên nghĩ đến "người kia thích nói gì" rồi tạo cơ hội ngẫu nhiên khơi về cái đó để cho họ thể hiện, hơn là chú ý đến "mình thích nói gì", làm sao để họ, chứ ko phải mình, có cơ hội nói càng nhiều càng tốt.
    Cái nì thật ra cả nam nữ đều nên làm, và trong nhiều việc khác, dưng mà cụ thể với việc tán tỉnh, thì con trai nên lịch sự mà thực hiện trước và làm người dẫn dắt, nếu cô gái kia cũng lịch sự thì tự khắc cũng biết làm tương tự và nhường míc cho người nam thể hiện thôi.
    @handsomeman, kruger:
    Dưng mà tại sao giàn thiên lý đổ lại liên quan đến hổ vồ gà nhỉ.
    Có phải là thế nì:
    Giàn thiên lý bỗng đổ
    Gà giật mình kinh sợ
    Dáo dác nhảy khỏi ổ,
    Lơ ngơ gặp anh hổ
    Anh đang đi bách bộ
    Thấy bóng con gà cồ
    Anh gầm lên tính trộ
    Gà nì thì rất ngộ
    Lẽ ra phải nhảy ổ
    Thì lại nhắng lên mổ
    Á à con gà mơ
    Không biết oai danh hổ
    Đã thế thì ông vồ
    Để cho mày biết sợ
    Để cho mày hết ngơ
    Để cho mày bớt ngố
    Dứt lời bèn cắn cổ
    Hết đời anh gà gô
    Vừa mơ lại vừa mờ
    Đã tơ lại còn tồ
    Hết ngơ lại đến ngố
    Một bài học rất bổ
    Ấy là các em nhỏ
    Hay các anh gà tơ
    Lần sau thấy bóng hổ
    Biết điều nấp một chỗ
    Đừng có ham gây gổ
    Kẻo đến lúc bị vồ
    Đừng có mà than khổ
    Vì sao giàn lại đổ
    Nhớ !
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 19/04/2009
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bạn gwen sáng tác ra bài thơ hổ với giàn thiên lí đổ trên đấy à, nghe nó cứ sừng sộ lộ cộ thế nào ấy
    Nhưng cuối cùng mình vẫn không hiểu giàn thiên lí đổ với mắm hấp nghĩa là gì
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Sừng sộ thế mới vần ô, vần ô thì mới nhí nhố, đúng không cô
    ?
    P.S: tình thật miềng cũng hông hiểu, dưng cứ giả vờ hiểu đặng làm thơ tán phét ^__^.

Chia sẻ trang này