1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái mà cứ như đi vào bụi rậm ! Các mợ vào tư vấn cho nhà cháu ( Các đực xin mời lui ra ! -cháu n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 19/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    đặt tình huống mình là bạn gái này ,cũg tầm tuổi thế (hơn 1 tuổi ) mình mà chỉ ngồi nghe và cười thì thực ra... mình đang nghĩ là : lão này nói chuyện nhạt quá
    cô gái này có thik bạn nhưng k hợp tính, nói chuyện k hợp
    chứ nếu k thik thì đã đứng dậy ra về chứ chả ngồi nghe đâu
    võ đoán tý thì có thể do khoảng cách tuổi tác nên khó hoà hợp ngay đc
    cuộc sống đôi khi tỉnh táo quá thì lại ko hay nhỉ
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Gà ta éo sợ hổ
    Cứ thấy hổ là mổ
    Chỉ mong bị hổ vồ
    Chưa biết đứa nào khổ
    Hổ dương dương tự đắc
    Cười khà nghe rất nhắng
    Vồ được con gà tồ
    Lơ mơ đang say nắng
    Gà ta cười hô hô
    ***** bố em hổ
    Khi nào sang Gia Lâm
    Hổ gọi gà bằng bố
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Gà ta éo sợ hổ
    Cứ thấy hổ là mổ
    Chỉ mong bị hổ vồ
    Chưa biết đứa nào khổ
    Hổ dương dương tự đắc
    Cười khà nghe rất nhắng
    Vồ được con gà tồ
    Lơ mơ đang say nắng
    Gà ta cười hô hô
    ***** bố em hổ
    Khi nào sang Gia Lâm
    Hổ gọi gà bằng bố
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ thẩn. Các bác tập trung chuyên môn đi thôi. Bác chủ topic đã năn nỉ rồi mà. Em ngứa mắt góp ý tí.
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm chết người khi đi cưa gái là nghe lời bọn đàn bà
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Trong đây toàn các bạn văn hay chứ tốt thơ thẩn linh tinh , Ngay như bác chủ tốp giọng văn thế kia mà bảo là không có ý tưởng nói chuyện với gái , rõ là đang PR
  7. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bác thử liên lạc nhiều hơn, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm những việc bình thường trong ngày. bận không đi chơi được thì cũng cố gắng ghé qua cùng em đi 1 đoạn đường đi học rồi lượn đâu thì lượn.
    anh nào cưa em mà 1 tuần mới nhớ ra 1 lần thì em để dành khi nào 40t mà vẫn chưa lấy được chồng em mới xem xét.
    đồng ý với các bạn gwen & rio ở đoạn là nói chuyện với người lạ thì phải lựa, để ý coi người ta hào hứng với chủ đề nào. nói gì cũng nhẹ nhàng từ từ thôi, coi thái độ sao. em không gợi ý bác biến thành con khướu. giả sử bác đi cùng em nó (trên đường đi học mà em vừa nói ý) mất 25p mà bác im 5 phút thì chắc em nó cũng phải mở miệng ra trước.
    bác thử tiếp 1 thời gian (3-4 tuần) rồi báo cáo kết quả, xem còn cách nào nữa không. Nếu thử khoảng 5-6 cách rồi mà kq vẫn lẹt đẹt thì có thử em khác coi sao
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn bác dài râu thích thế ... hj hj ...
  9. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nick cô là ghen mà hem hiểu hả ngày xưa có mấy thằng ngồi tán phét với nhau, ông nào cũng hoành tráng bảo tao éo sợ vợ tao đang 8 thì một anh hùng hồn nói : mụ vợ tao mà lơ mơ là tao cho một trận ngờ đâu quay lại thì thấy nó đứng ngay đằng sau lưng nó mới ngọt nhạt mời anh về nhà giữ sĩ diện cho trước mặt bạn bè xong về nó tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng Hôm sau mấy ông bạn thấy mặt mũi toàn vết cào xước mới hỏi lí do : Chú này giải trình là CÁI GIÀN THIÊN LÍ NHÀ TAO NÓ ĐỔ
    ok chưa
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    A hay quá, giờ thì mình đã hiểu. Thế còn nước mắm hấp từ đâu ra ạ? Hỏi thật thà đấy Các bác đừng nghi ngờ cháu câu bài, tội nghiệp.
    Mà nick chú đây là râu dài ạ? Mình cứ nghĩ là rau dại chứ

Chia sẻ trang này