1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái mà cứ như đi vào bụi rậm ! Các mợ vào tư vấn cho nhà cháu ( Các đực xin mời lui ra ! -cháu n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    " Nước mắm hấp " chắc là bắt nguồn từ 1 câu chuyện cười dân gian .Chuyện là có 1 anh chàng cực kỳ sợ vợ nhưng tính lại sĩ diện . 1hôm có 1 anh bạn lâu ngày ko gặp đến chơi , anh chồng với năn nỉ với vợ rằng là :" Mọi ngày em nói gì anh cũng nghe rùi , hôm nay nhân có bạn anh đến chơi thì em cho anh có quyền được quát mắng , sai bảo em tý nhé . Như vậy em lại được cái tiếng là chiều chồng thương con ''" . Chị vợ nghe cũng thương tình quyết định đồng ý cho chồng 1 ngày được quyền sai bảo . Đến bữa ăn ngồi ăn cơm cùng bạn , anh chồng hết sai vợ mang thứ này , thứ kia , lại quát mắng mọi việc . Anh bạn nhìn thế thì khâm phục lắm , khen anh biết dạy vợ và lấy được cô vợ hiền thục dịu dàng . Anh chồng được thể , nhưng nhìn mâm cơm ko còn j để bắt bẻ được nữa , chợt nhìn thấy bát nước mắm liền nói : " Còn bát nước mắm nữa , cô nhanh manng đi hâm nóng lên cho tôi " . Đến nước này chị vợ ko thể chịu được nữa liền vất bát đũa đó gầm lên : " Tôi đã nhin anh nhìu lắm rùi nhé . Rùi vừa nói vừa đánh tới tấp . Này thì hâm nước mắm này , Này thì hâm nước mắm này ....."""
    Hii..đại loại câu chuyện là thế . sr vì em diễn đạt hơi kém .
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Éo jì cùng ở HN mà tuần chỉ gặp có 1 lần.KO nuốt nổi.Đi kưa gái cái nhiệt tìh cho lên hàng đầu.Tiếp đến là mọi phương pháp và ưu điểm khác.Bác triển khai qui trình càng logic và hay ho bao nhiêu thì mức độ thành công lên bấy nhiêu.
  3. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... ui a râu mà cũng cần tư vấn áh.... a mồm mép như thế cơ mà....
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Giao tiếp với gái là 1 chủ đề hơi bị khoai .Giao tiếp thì nó lại liên quan đến vấn đề nhận thức và tư duy .Ý diễn đạt phi từ mồm thằng này sang tai thằng khác mà lại trúc trắc tréo ngoe thì coi như đứt phừn phựt.
    Chính thế bằng tà niệm cộng với tà dâm và những cái tà đạo khác , thằng râu tớ cũng đủ bài từ xa gần ,từ trên xuống nhưng ..ko tìm ra điểm nào là điểm G trong nhận thức của Gái. Nhiều khi mình thấy em nó ngây ngô đến bật cười nhưng nhiều khi lại có cái nhìn triết học đầy duy lí của ông Lê Văn Nin ( Nhiều lúc giật mình : Nin già ở tận nước Nga , mà sao ta thấy như là Việt Nam ). Nhưng nói j thì nói ,gái nhà mình cũng không phải là 1 người quá khó tính , cũng dễ nói dễ cười nhưng lại có cái trở ngại là ở nhờ nên cả mình và gái chưa chủ động được trong vấn đề ..ra khỏi hang. Đợt tới gái đi quân sự 1 tháng , có lẽ mình cũng cố mà mò lên rừng thăm gái nhằm đổi không khí . Ngày xưa mình đóng quân chỗ đấy mình lạ j , thuộc từng góc cỏ ..hĩ hĩ ...
    Đợt này mình lại ngoan , tư duy định chung thủy với em nó , nhưng cảm giác cứ bế tắc trong nói lời iu , phải chăng quá lý trí hay đơn thuần em nó chưa đủ xúc cảm để gợi mở mình? Nhiều ní nuận gia thì bảo là : Còn phân vân thì đừng yêu ! Nhưng rồi cũng vẫn mồm các bác ấy bảo : Yêu là mù quáng , cho nên cần sáng suốt đánh giá rồi yêu . Lưỡi không xương vãi lìn !

    Theo các gái hiến kế , mùa hè đến các gái thích bạn trai mình có dự định j với mình nào? Quá lâu rồi mình chưa thử romantic , nên giờ tập tọe lại , có chỗ nào vụng về mình xin chân thành đón nhận sự góp ý !
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    HIến kế:
    Với các em typ romantic: ra biển bịt mắt đập ... dưa hấu.
    typ liều: đêm vào nghĩa trang rồi làm ... vài chai rượu trắng + tá lả.
    ------------------
    Nhưng mình không biết ông Lê Văn Nin là ông nào cơ
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    gái em biết sư phụ của cụ Minh Râu là anh nào ko? Lê Nin - bí danh Nin già , tham gia lãnh đạo Bôn Sê Vích làm cách mạng t10 Nga ý !
    Gái nhà mình thuộc dạng như sau : Dạ một vâng hai ( cơ mà dạo này có biểu hiện trống ko với mình , chắc là đi học ở lớp gặp toàn bạn xấu nên bắt đầu a dua -- hoặc giả coi mình như chốn thân thích -- đúng là thấy zai sang bắt quàng làm ,,bạn ).
    , thùy mị thục hiền , xinh , làm lụng quen tay ( nên tay hơi bị đô -- đếch dám trêu nó , nó tát cho cái có mà rụng bộ nhá ) .
    Gái nhà mình hồi còn ở làng là cây văn nghệ trong cánh thanh niên xung phong , hát Chèo hơi bị đỉnh , múa thì gần bằng Xúy Vân giả dại ,,, giá gần nhà có cái trung tâm earobic thì cũng cho em nó đi tập cho thon mỡ bụng .
    Chắc chắn gái nhà mình đếch biết thế nào là sự lãng mạn của Rượu Vang Pháp ăn với cháo lòng và chân chó nướng bên ánh nến dịu dàng , cũng như mùi của biển dưới trăng bên sóng vỗ ... Gái nhà mình còn ko biết đánh tiến lên tán lả thì chuốc rượu ở nghĩa trang có cái vị j??? có khi rủ nó đi , nó lại tưởng đi ,,, tảo mộ . Phương án khác ! Chuyển !
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đọc văn bác thấy trình chém gió cũng thuộc hàng cao thủ đủ,ít ra đủ để tốc váy gái vậy ma? em gái chi? ngô?i cươ?i ruô?i,nên em thiết nghĩ :
    1 la? bác nói chuyện với gái hơi nhạt thật,nên em nó ko có ca?m giác la? pha?i mơ? mô?m ! Co?n ngược lại,bác ko nhạt thi? em nó nhạt,thế thôi ! Bác tự nghif xem trươ?ng hợp na?o đúng tương đối với mi?nh nhé
    Đối với trươ?ng hợp gái nhạt,bác thư? ha?nh động như 1 thă?ng dâm tặc xem sao,câ?m tay,nắm chân...etc...ít ra cufng gọi la? thêm tý muối va?o cái love story cu?a bác
  8. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác raudai ăn nói linh tinh joke gì như hâm chả ăn nhập gì với chuyện. zai mà ăn nói với em linh tinh thế này em đá đít đuổi về.
    em nói đùa tí thôi nhưng mà giọng bác có vẻ không được giống người.. bình thường cho lắm. bác nói năng với em nó vẫn y như thế này hả? em nó ít gặp người.. lạ, thấy khó nói chuyện cũng phải. phải em thì em cũng không thèm nói luôn (mà chỉ nghĩ thầm: đồ dở hơi)
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mình ăn nói kém và vụng về lắm mà ! Mà có khi dở mợ nó rồi ! ..Chưa già mà đã điên tình ! Nhục sịp !

  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhục sịp....hồi xưa miềng tán mãi thì không đổ....=]]]]

Chia sẻ trang này