1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái mà cứ như đi vào bụi rậm ! Các mợ vào tư vấn cho nhà cháu ( Các đực xin mời lui ra ! -cháu n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, em có vài lời thế này.. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, vì em cũng đang mỏng manh yếu đuối, dễ vỡ lắm... Bác nghe thử xem thế nào nhé:
    1. Em có đứa bạn, ai nói gì cũng "eo, thế á?", "thật không?", "sao lại thế?", "chẳng hiểu gì cả", "eo ơi khiếp", "sao, sao, tại sao?"... vân2.. Kiểu như thế. Nhưng nó lại rất chi là "đắt khách", hút fan... Haizzz.. Giai lao vào ầm ầm, xếp hàng đôi còn ko đủ chỗ... (Được đánh já là "em í ngây thơ, yêu lắm")
    Còn em là loại giai chưa nói đã nhảy vào họng ngồi chồm hỗm đấy ạ! Thế nên là các bạn, các anh, các chị, nói chung là cả giai cả gái, cả già cả trẻ, rất thik nói chuyện với em, nhưng chẳng có anh, có chú, có bác nào yêu em cả. Toàn nói chuyện với em, và đi tìm một em "thế á?" để yêu...
    (Nhưng mà em nói chuyện với bất kể giai hay gái mà cái quái j cũng ko biết thì thấy chán lắm.. Nhạt chuyện!)
    ----> Bác thik thể loại nào đây? Hay vừa yêu cái sự ngây thơ, vừa yêu các em "đáo để", hiểu biết khá khá?... 2 cái này mà tụ lại trong 1 người thì là vô cùng giả tạo đấy!
    2. Một bác giai đồng nghiệp của em, sn 81, tán gái nhiều lắm, dưng mà "lắm mối tối nằm không", vì bác ấy chuyên "chiết tự", chuyên dẫn ca dao tục ngữ. Nói thẳng là nếu nói với kiểu như em thì ko phải bàn, vì em biết khá khá ca dao tục ngữ, điển tích điển tiếc, gần như chưa bjờ phải lăn tăn về nghĩa của từ... Nhưng với nhiều người, do không tiếp xúc nhiều, không thích ngôn ngữ, hay vì nguyên do nào đó, mà nghe chuyện cứ đực mặt ra về tra google (như khi em nghe về cái j hitech[r39]) thì đúng là ko mê được. Thấy rất là "đa ngôn", rất là "tinh vi", rất là "hoành tráng hoá vấn đề",..
    Đấy, em đưa hai ví dụ nhẹ nhàng tình cảm để bác xem xét lại tình hình. Bác thik em dịu dàng ngây thơ hay em đáo để đanh đá? Bác ở tầm bthường, còn ngy bác ít hiểu biết quá, hay bác ở tầm bác học, ko ai theo đc???
    => Cá nhân em là loại ghê gớm, đáo để: Đầu tiên thì người yêu em mê tít, ngày nào ko nói chuyện, ko chat với em là nhớ điên đảo. Sau yêu vào rồi thì cảm thấy ko "đấu" lại được, vì em hay "cãi" (mà em toàn cãi đúng thôi- EM học Luật), nên đá đít em roài...
    Được lymit0927 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 22/04/2009
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ nói thẳng là ngữ Râu mình chỉ hợp với em mà thôi? pm cho cái dây thép để làm quen đê!
  3. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Giàn thiên lý đổ hiểu theo cách nói Văn hoa là :
    Người gần ngay trước mắt mà ta cứ nghĩ xa tận chân trời ...
    Thiên lý vạn dặm xa đó ..
    Còn hiểu theo cách thơ ..cũng có bài thơ nó nói về Giàn thiên lý đổ :
    Còn cái câu Giàn thiên lý đổ của chú chủ topic ý muốn nói em này "Ngu " hiểu cho nó vuông ra là như thế .
    Nói chung với gái này thì chú nói a ...nó hiểu c ...chú nói c nó hiểu a ...chú có nói gì nó cũng chẳng hiểu đâu .
    Tốt nhất khỏi phải tán cứ định luật ôm cho chị .
    Nói chung hành xử nhanh gọn , cùng lắm chú ăn phát tát và được nó ôm lại
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Đừng tin những gì Râu già nói
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Phí lời
    Thanh minh cái ko lại bị leo cột: Đã type 1 bài nhưng đọc xong bài ở dưới chỉ muốn chửi vào mặt thằng chủ topic


    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 23/04/2009
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình mới ngoài 19 một tí mà các bạn cứ bắt mình yêu như sắp nấy vợ thế thì chít ! .....
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc bài bạn rồi , tớ nghiệm rồi ,... chả thấy đúng tí nào! cơ mà cũng quan điểm ngay từ đầu topic là tớ chưa muốn dứt điểm mà ai cũng xui tớ tán nhiệt tình nhỉ?
    p/ s: 19 tuổi thật đấy !
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đi với chú mấy lần mà anh thấy chú hiền thật đấy, ngồi xung quanh toàn gái mà chẳng bao giờ nói được câu nào, toàn ngồi núp trong xó nhìn các em. Gái nó chạm vào tay mà đã đỏ hết mặt . Giờ chú yêu ai thik ai, muốn như nào cứ nói đại ra, các cao thủ trên này sẽ giúp!
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! Xin tư vấn để tán em A lại đòi làm quen với em B... Thôi, mình lượn...

Chia sẻ trang này