1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái ngoại truyện.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Cái lúc bắt đầu làm quen gái, có 1 mốc rất là khó, đấy là bắt chuyện và làm quen với gái. Với những cô gái bạn không để ý thì việc bắt chuyện nó chỉ đơn giản là chơi chơi, được thì được mà không được thì thôi nên việc bắt chuyện nó rất đơn giản và thoải mái và thường thành công[​IMG]. Nhưng khi bạn có ý thích 1 cô gái thì việc làm quen khó hơn rất nhiều vì áp lực chỉ được thành công không được thất bại[​IMG]. Giải pháp thường được sử dụng là TDTT rằng gái đó chỉ là 1 cô gái bình thường để giảm áp lực tâm lý và làm quen dễ hơn. Và vấn đề phát sinh ở đây: "làm thế nào để biến gái từ 1 người đặc biết thành 1 người bình thường (trong tư tưởng của bạn)?"
    [​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

    Có một câu chuyện trên forum nước ngoài mình đọc được như thế này.

    Bạn trai nọ ( = tác giả, tạm gọi là A) thích bé B nhưng B không để ý đến A mấy. Bỗng một ngày A đang ngồi ở giảng đường thì bé C đến bắt chuyện. Vì lúc đó trong mắt A, A thấy C cũng bình thường như bao cô gái khác nên chém gió rất nhiệt tình. Một lúc sau A và C còn cùng nhau đi ra bãi đậu xe, vừa đi vừa trò chuyện. Được vài ngày tán phét với C thì lũ bạn A vô tình nhìn thấy, một lúc sau cả đám quây A lại thì thầm: “Ê mày, kiếm đâu ra con nhỏ hot thế?” A khi đó chỉ thích B nên hoàn toàn không để ý + nhận ra vẻ đẹp của C. Nhưng mà ngồi một lúc nghĩ ngợi thì A cũng thấy đúng là thế thật =)) Thêm một điều nữa, C hot nên quen rất nhiều đám bạn hay ho. Vì thân với C mà A biết thêm rất nhiều người thú vị, giỏi giang, hấp dẫn. Từ một thằng ngồi tự kỉ trong xó lớp, A giờ trở nên hòa đồng với toàn bạn hot lúc nào không hay. Và A nhận thấy, có lẽ cũng chính vì thế mà B chú ý đến A nhiều hơn, nhưng giờ đối với A, B cũng chỉ là một cô bé bình thường. B còn chẳng tuyệt bằng bé C nữa.

    Kinh nghiệm ở đây là, nếu thím hoàn toàn thích một bé nào đó đến “điên cuồng”, các bé khác sẽ chỉ như Súy Vân với Thị Nở trong mắt thím. Đây là lúc các thím luyện skill “chém gió thần chưởng” với các gái ấy. Đến phần này thì hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ của các thím. Thành công thì hãy phát huy, thất bại sẽ biết điểm yếu mà sửa đổi. Đây mình đang nói đến bắt chuyện và chém gió với gái các thím chưa quen, đừng ngồi tâm sự với đứa bạn nối khố vài năm rồi sau đó tự nghĩ ta chém gió giỏi. Cao thủ là làm quen và nói chuyện tự nhiên với gái lạ, kết bạn được thì càng tốt.

    Trường hợp của thím vecon93, muốn coi gái chỉ là bình thường trong khi gái là người đặc biệt, chẳng khác nào nhìn quả chuối rồi cố gắng tự thôi miên đó là quả táo. Thím chỉ coi gái là bình thường khi trong đầu thím thật sự giảm hứng thú/ bị gái khác hấp dẫn/ hết tình cảm với gái này ( như bạn A phía trên). Nếu thím thật sự muốn coi gái phình phường thì cứ thử =)) nhưng khi đó không chắc thím còn muốn cưa gái ấy đâu.

    Như thím nói thì thím thường thành công, việc làm quen với gái thím thích khó vì áp lực chứ không phải trình còi. Vậy thì cứ triển, mình chẳng có gì cần tư vấn thêm khi thím đã biết dẫn câu chuyện như thế nào. Theo cách thím trình bày thì thím muốn thành công 100% mà không bị thất bại. Brad Pitt hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề còn chẳng cưa được em nào, vậy đẹp trai khoai to không phải là bí kíp. Đàm Vĩnh Hưng cưa Mỹ Tâm mãi mà không đổ, nhiều tiền chẳng phải là chìa khóa vạn năng. Nếu chém gió thần sầu mà tán 10 em 10 em nghiêng ngả thì bác Lại ăn Sâm của chúng ta chắc phải cưới người mẫu, bà chủ công ty nào đó rồi… Tóm lại, mỗi gái một gu, muốn tán 10 em 10 em đổ hay bắt chuyện đối tượng nào thành công đối tượng ấy thì khuyên thím nên học thuật thôi miên, may ra…

    Trường hợp bé ấy học cùng/ làm cùng/ ở cùng một nhóm với thím thì có nhiều chiêu trò + khả năng làm quen được với em rất cao, còn kiểu gặp ngoài đường/ đi ngang qua/ liếc thấy ở quán cafe thì… hên xui =))

    Ở đời chúng ta được ban cho cơ hội. Nếu thím muốn bắt chuyện, cứ bắt chuyện với em ấy. Nhớ rằng mỗi em một ý thích, em ấy không chịu thím thì đó không hoàn toàn là trách nhiệm của thím. Đời phải biết nắm và biết thả, gọi Trái Đất tròn mà Trái Đất đâu hẳn là tròn? Cái gì cũng muốn hoàn hảo, không tì vết thì chỉ làm khổ chính mình thôi thím ạ.


    Đi Thái và chúc may mắn! À, thân ái và chúc may mắn! [​IMG]

Chia sẻ trang này