1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái online, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuhuy28, 05/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cứ thành tâm đi bác ợ cái j đến nó sẽ đến thôi
  2. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thành tâm để làm gì rồi đến lúc vỡ mộng lại bò ra đấy mà than khóc đau khổ.
    Tán gái qua mạng thì phải xác định trước là dc thì tốt mà ko dc thì thôi, tâm lí lúc nào cũng thoải mái thì mới nghĩ ra dc nhiều chuyện, chém gió nó mới sôi nổi hào hứng, em nó mới thik. Tốt nhất là bác nên điều tra một chút thông tin về em nó như sở thik, học hành, cs của em nó tnao` để chuẩn bị tự liệu mà chém đúng chỗ, đúng lúc ;))
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Giống Bác chủ, em cũng có quen 1 em qua mạng.Nói chung là chả biết gì về nhau cả. Chỉ nghe bạn em nói là em LÓ cũng Xing(cái này thì mình đã thích rồi..bản tính mà).Sau mấy lần Chat online thấy cũng hợp.Em í còn bảo :Cảm ơn ẤY đã tiếp lửa cho tớ lúc khó khăn..hĩ.mùi mẫm quá đi mất.
    Thế mà hôm trước đánh tiếng rủ em í đi Off....rồi em í lặn mất tiêu đâu..cũng chẳng liên lạc được...
    Con gái ngày nay vô tình quá...hix
  4. lonewoft87dn

    lonewoft87dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em ảo...anh ảo
    Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật
    Các pác có thấy quen ko?^^
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Believe a snake not girl
  6. lehoaithem

    lehoaithem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hãy cẩn thận đấy. Mình khuyên là ko nên tìm bạn gái qua online vì nó ko có thất đâu. MÌnh nói cho ccâubiếtt nha nhỡ đâu nó la ******* thì sao, roi bạn xxx vảo rùi thì HIV ai lường hết đcj sự việc sẽ diên ra như thề nào.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tìm online thôi chứ yêu thì phải qua offline đã chứ. Đâu phải chứ pm, chatchit rồi dắt nhau ra nhà nghỉ luôn đâu mà sợ
  8. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    yêu online a?, chi? thấy 2 chưf mong manh ma? thôi, đẹp nhưng dêf vơf
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    uh, dễ vỡ lắm. Nghe nhiều, thấy nhiều roài. Mà bản thân cũng là người trong cuộc. Chỉ duy nhất thấy một cuộc tình OL là không mong manh thôi. Đứa bạn học cùng hồi đại học, yêu anh chàng qua mạng, khoảng cách HN - Quảng Ninh cơ ạ. Nhưng rồi vẫn lấy nhau. Giờ nàng đang là GV một trường Đh có tiếng của HN, chàng vẫn công tác ở QN. Nhưng vẫn HP lắm. Cái quan trọng là tìm hiểu kỹ. Thì mong manh đem luyện cũng thành kim cương hết.

Chia sẻ trang này