1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tán" gái từ mấy tuổi để là tình yêu đầu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanna, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvcom

    thanhvcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
  2. KePhaDam

    KePhaDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Êu,sao nại cười
  3. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vào Bách Thảo nhậu với mấy ông bạn,thấy một đôi cỡ 12-13 hôn nhau như phim Hàn,mình sợ quá tí nữa tè cả ra quần . Bọn trẻ dạo này lớn nhanh kinh !
  4. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    lớn cái giề? chúng nó hôn nhau từ trong nhà trẻ ấy chứ. nhưng mà biết cái cóc gì đâu. bắt chước như khỉ.
  5. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy trên "Báo Sinh Viên" (không nhớ số) có đăng truyện như sau: Trong giờ học, 2 học sinh lớp 3 viết thư (thư giấy chuyển tay ấy) rủ nhau đi chơi như sau.
    Bạn gái: Hết giờ học hôm nay mình vào công viên nhé?
    Bạn trai: Mình đồng ý, cuối giờ mình vào công viên rồi nắm tay và hôn nhau nhé!
    (Tầm một lúc sau bạn gái hồi âm).
    Bạn gái: Thế thì cậu xuống lớp một mà học nhé !!!
    Bạn trai:
    Vậy nên tôi mới đưa ra Topic này để anh em có kinh nghiệm truyền dạy!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sao phải quan tâm tới quá khứ ???
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tán ăn hay tán gì mới là quan trọng ? Mẫu giáo giở xuống chỉ thấy tán ăn là chính , hay gọi là mối tình ăn đầu tiên nhỉ
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào quá khứ để đoán tương lai, xem xem trước đó "cô ấy, anh ấy" bỏ người yêu thế nào? để còn tránh chứ! Sao lại không quan tâm quá khứ nhỉ? (Có những quá khứ có thể tha thứ nếu anh ta hay cô ta bị lừa hoặc cố tình để người ta lừa) còn quá khứ mà đi lừa người khác thì phải xem lại.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    quá khứ à ? để ng ta tự kể đi , soi mói quá khứ của ng khác thì hay ho gì đâu
  10. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích xoi mói quá khứ đâu, nhưng dù sao một người mình định "ấy" thì cũng nên biết lịch sử tí chứ, ai lại không biết lịch sử người ta như thế nào thì chết à? Người ta tự kể thì tốt quá, đằng này người ta cứ im lặng mới đau chứ lại, không khéo là "giai đoạn cuối như chơi"!!

Chia sẻ trang này