1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái vừa chia tay mối tình đầu, chỉ cao thủ mới giúp nổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tán gái vừa chia tay mối tình đầu, chỉ cao thủ mới giúp nổi

    Cô bé này vừa chia tay mối tình đầu, là người kia chia tay. Cô bé vẫn còn nghĩ về người đó, nói chuyện thường hay nhắc lại là cái này giống người đó, cái kia giống người đó. Các cao thủ có ai biết cách tán bé này không? Em khá thân với bé này, chuyện gì cũng kể cho em nghe.
  2. bucung

    bucung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    kể củ thể mới bít được chứ, chung chung thế sao mà tư vấn
  3. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    nói chung là thích thì cứ tán thôi
    chẳng sao cả
    rồi sẽ nhạt nhòa hết
    xin lỗi các bác
    nhưng em đang dần mất lòng tin vào con gái
  4. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chả là bé này học cùng trường cấp 3 của em hồi đó, giờ thì em ra trường rồi, bé vẫn còn học lớp 11. Em với bé mới chỉ chat, xem hình, gọi điện thoại thôi chứ chưa gặp mặt, tại giờ em đang học xa nhà.
    Lúc đầu em cũng chỉ chat cho vui thôi, về sau thấy bé này hợp tính mình (em chat nhiều lắm nhưng hợp chắc chỉ mỗi bé này).
    Trước đây bé cặp với 1 thằng cùng trường (bằng tuổi bé), giờ thì chia tay cũng mấy tháng rồi. Em cũng chat thử với thằng đó rồi, nó kêu không còn yêu nữa thì chia tay. Giờ thì bé buồn lắm. Mà chat với em cứ khoái kể chuyện thằng đó, rồi nói là vẫn còn yêu, không ai có thể thay thế được người đó.
    Cao thủ giúp em với!!!
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ừh
    đúng rồi
    chẳng ai có thể thay thế đc người đó
    và anh cũng chẳng muốn là người thay thế
    anh cũng ko muốn là người lấp đầy khoảng trống
    vì anh phải là anh
    bác tin bác chỉ cần nhãng ra 1 vài bận
    sẽ có 1 chú khác nhẩy vào
    chú đấy nếu có khả năng
    thì sẽ là 1 mỗi tình tiếp theo
    và những câu nói như "chẳng ai có thể thay thế"
    sẽ như 1 cơn gió thoảng qua
  6. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn cho em giờ nên nói chuyện về chủ đề nào với. Nói chuyện học hành thì chán chết. Nói về tình yêu thì cứ nhảy ra thằng đó, lái sang chủ đề khác cũng không được.
    Em nghĩ là giờ làm sao cho nó vui và đồng nhất giữa em và vui. Các bác giúp em với!!
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cáo thế này mới dễ săn. Cứ nói chuyện với cáo đi, cáo nhắc đến ny cũ thì kệ cáo nói. Lúc nào cáo ít nói đi thì nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Cố gắng kéo dài chủ đề để cáo không nói đến thằng kia nữa. Dần2 cáo sẽ thấy chỗ dựa của cáo là mình chứ làm gì phải thằng ny kia. Cáo mới lớp 11 thì ko sâu sắc được đâu, mà lúc này cáo yếu đuối nhất, dễ tán nhất. .
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    E này xì tin nên cũng ko biết khuyên nên nói về chủ đề gì. Đừng có dại mà động đến ty lúc này, học hành thì cũng ko nên. Tốt nhất là nói đến truyện và phim. Nếu hay đọc truyện thì cứ khen truyện này truyện nọ hay, rùi giới thiệu cho e nó( nếu e nó thích đọc truyện). Phim thì chắc là e nó thích, gửi cho e nó bộ "18 tuổi cấm hay ko" chẳng hạn, "My boss my hero" cũng hay. Cách nữa là kiếm câu đố e nó, cá cược bằng 1 bữa gì đó. Dù có thắng hay thua thì đều được đi chơi với e nó.
  9. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em giờ mà gặp được trực tiếp thì em đã không bó tay thế này. Em với em nó giờ cách nhau mấy trăm km, làm sao gặp mà dẫn đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Mà em thấy chat hoài cũng nhàm thật. Chắc em chuyển qua dùng phone. Bác nào có cao kiến làm em nó vui từ xa cho em không, hic.
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    . Ko hiểu ý rồi. Cách xa thì vẫn cứ cá cược đi. Làm như thế e nó càng nhớ đến mình. Lúc về cũng có cơ hội đi chơi thoải mái. Dùng fone cũng tốt nhưng tốt nhất đừng quá nhiều. Làn nào nc thì tỉ tê tâm sự với cáo, kể chuyện cho cáo vui. Nhưng cấm chỉ định ngày nào cũng gọi. Cái gì ít nó mới thèm. .

Chia sẻ trang này