1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái vừa chia tay mối tình đầu, chỉ cao thủ mới giúp nổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    cho e ăn chuối gấp, sẽ quên thằng kia ngay
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm tán gái đang thất tình:
    - Nó đang hụt hẫng nên cần người làm bầu bạn để tâm sự, khai thác tốt điểm này dễ ăn điểm cao. Nó có nói về thằng kia cứ kệ nó, không được tỏ ra là không thik hoặc khó chịu(mất điểm ngay). Tâm sự theo chiều hướng nó đang suy nghĩ chứ đừng lái theo ý mình(nhân dịp này tìm hiểu thêm về sở thik, hứng thú của gái)
    - Không nên vồ vập nói chuyện với nó, chỉ thi thoảng thôi( tuần từ 1 đến 2 lần chat chit, sms)
    - Không được để lộ dù chỉ một chút là mình thik gái( nó đang nghĩ thằng kia là duy nhất, không thể thay thế mà mình cứ nhảy vào đòi thay là nó sút cho tung đít)
    - Trai hay gái cũng vậy, lúc thất tình đều buồn khủng khiếp, có được ai tâm sự thì mừng bỏ mịa. Nhân dịp này tạo niềm tin, tạo dựng hình ảnh của mình trong nó là dễ dàng nhất. Ngay lúc này nó chưa nghĩ gì đến mình, nhưng ngay sau khi nó quên được thằng kia và muốn có quan hệ mới nó sẽ nghĩ đến mình đầu tiên.
    - Trong giai đoạn này tốt nhất là không nên gặp gái, tâm sự qua điện thoại, chat chit,... gái cảm thấy dễ mở lòng hơn(vì khi gặp mặt gái thường đề phòng và e dè làm mục đích của mình khó hơn rất nhiều và dễ lộ đuôi là mình tán nó)
    - Thi thoảng khen nó(ít thôi) để nó cảm thấy nó cũng có giá trị ----> cài vào nó tư tưởng là nó cũng ngon, nó sẽ cảm thấy yêu nó hơn, yêu đời hơn.
    Kinh nghiệm trên đã qua thực tế chứng minh là đúng đắn(miềng đã thành công 2 lần). Trong vòng 3-5 tháng nếu không thành người yêu thì cũng thành bạn tri kỷ.
    Chúc thành công!
  3. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã vote bác 5 sao. Đa tạ, em sẽ áp dụng. Các cao thủ tán gái vào đây giúp em với ạ. Có tình hình gì mới em sẽ up lên tiếp. Vì sự nghiệp của chúng ta
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu xa quá có nhớ nhung j` ko cơ
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    cách của romano rất hay
    nhưng chỉ áp dụng với người vừa bị thương
    còn cáo này bị thương lâu rồi
    chỉ hay ngồi bóc vảy vết thương ra thôi
    cần có thêm nhiều điều chỉnh mới áp dụng đc
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ca này không cần cao thủ , sang ngay box tâm sự và tình ******** yêu , bên đấy đầy tài liệu cho những cuộc tình dang dở , rồi bịa thêm hoàn cảnh mình cũng mới chia tay ny rồi kệ mẹ nó tâm sự ,thỉnh thoảng vứt cho 1 ,2 câu an ủi , ngày xưa tớ cũng thế , ùh sao giống mình thế nhỉ , bla bla .... . Đã gà thì không nên nhớ nhiều qui tắc làm gì , qui tắc chỉ để chứng minh cho thực tế khi đi tán gái thôi
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đường lối của cách này là chuẩn rồi, béo tôi chỉ muốn chỉnh 1 chút thôi. Mà đảm bảo với chủ topic không cần đến 3-5 tháng đâu, nếu tấn công liên tục và suôn sẻ chỉ cần 2 tuần là có thể chén
    Thứ nhất : Đối với cái loại gái đang thất tình thì khả năng thành công là đến 80% vì đây là giai đoạn gái đang vật vã với quá khứ, với những cảm xúc buồn, thương, hờn, ghen đan xen lẫn lộn trộn vào nhau . Thế nên bây giờ kiếm được 1 người tin tưởng, hiểu mình để cùng chia sẻ thì sẽ giống như 1 ngưòi đang chết đuối giữa biển cô đơn và vớ được 1 cái phao. Hơn nữa con gái nói chung khi đang thất tình, vì tính sĩ diện với ex hoặc với những ngưòi xung quanh thì thường luôn cố tỏ ra là minh` mạnh mẽ, mình không làm sao cả, nếu không có anh thì cuộc sống của tôi vẫn tốt, tôi vẫn hạnh phúc với 1 ngưòi khác có khi còn hơn là hạnh phúc với anh
    Thứ 2 : Với gái đang thất tình cách tán tốt nhất của chú là phải tích cực hỏi thăm, sms, luôn ở bên e lúc e buồn.Nhưng hỏi thăm nó phải thật tự nhiên chứ k được vồ vập hoặc có gì đó thái quá. Khi nó đã quen nói chuyện với chú rồi thì nó sẽ tự động rủ chú đi chơi chứ chẳng cần chú phải cò quay, việc làm của chú lúc này là chỉ việc chọn đúng thời gian và địa điểm để cầm tay, hôn,lau nước... mắt
    Thứ 3 : Việc làm của chú bây giờ là cứ giả vờ đóng vài trò là 1 người anh trai tốt, 1 người bạn tốt chỉ lắng nghe chứ k quan tâm đến chuyện yêu đương của e nó ra sao. Anh tin chú chỉ cần liên tục như vậy chỉ trong 2 tuần e nó sẽ thành hàng của chú. Con gái lần đầu mới khó vì nó chưa dạn trai, chứ một khi cống đã được thông rồi thì không thể không đuợc thông tiếp , trai hay gái thì cũng đều có ham muốn cả thôi, không khéo sinh lí của e nó còn mạnh hơn cả chú ấy chứ :))
    Thế nhé khi nào chốt được thì lên đây report thông tin cho anh em cũng chia sẻ. Chúc chú thành công
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ác, ông Nambeo này đi đâu cũng dụ con người ta chém chặt lung tung, nhỡ bác kia không tuân thủ hết được các yếu quyết, chém chặt ko phải lúc thì có chết hết àh ....Gì thì gì, chí ít cũng phải hơn 1 tháng nó mới nguôi ngoai để xoay chiều cái kính viễn vọng mà đi tìm gà khác chớ.....
    @ bác chủ topic: em là thấp thủ, hay đúng ra là bét thủ, ko dám ăn nói lung tung kẻo lại lòi đuôi gà cỡ bự ra, nhưng có 1kế người xưa hay dùng để đối phó với những ca như của bác là Điệu hổ ly sơn....tìm cách thật khéo léo kéo em kia ra khỏi quỹ đạo của người cũ mà chạy theo các quỹ đạo dần dần tiệm cận tới quỹ đạo của bác (dụ nàng đọc truyện kiếm hiệp chẳng hạn....xem cái đó mà đã ghiền roài thì mọi thứ trên đời đều là zero cả )....Bên cạnh các cao chiêu mà hai vị ở trên đã nhắc nhở (ngoại trừ việc làm thịt cáo vì đang cách xa nhau cả mấy trăm km ) em nghĩ nên sử dụng ngòi bút, viết thư trực tiếp để tấn công nàng....Vẫn ko lộ ra tí tình cảm gì đặc biệt, thư tay là công cụ cực tốt để "show hàng" theo phong cách cổ điển , làm như vô tình để lộ những mảng tốt trong con người mình ra....làm cho cáo biết được bản thân mình đáng tin cậy hơn thằng đã đá cáo như thế nào.........Em nó còn nhỏ, sắp lên 12 thì áo lực học tập sẽ rất lớn, cứ cố công theo sát, làm người bạn tốt, động viên an ủi cho nó quên hết quá khứ đi để lo cho tương lai (của chúng ta ) ...cho tới khi em nó cảm thấy bác là 1 người cực kỳ quan trọng đối với nó trong chuyện tình cảm....Tới lúc đó hẵng tỏ tình, cơ hội chắc sẽ cao hơn là dục tốc bất đạt....( thời gian thực hiện có thể co giãn tùy thời + tùy khả năng áp dụng lý thuyết của bác )
  9. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @bác nam béo: cách của bác em thấy cũng phần nào có lý, nhưng em ở xa thế này không ap dụng được đâu ạ. Em sẽ chú ý đến vấn đề sinh lý này .
    @bác Mai Trang: ý bác là em phải đánh lâu dài phải không ạ. Em cũng đang tính thế.
    Đã vote 2 bác 5 sao. Rất cảm ơn 2 bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.
    Các bác ở đây đều nói là nên chat và SMS vừa phải. Nhưng em vẫn không hiểu lắm thế nào là vừa phải (để em nó vừa thấy được quan tâm, vừa thấy nhớ nhớ mình). Có cao thủ nào giải thích cho em với ạ!!!
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy các chú ơi ..nhất là mối tình đầu đẹp mối tình đầu chị ít nói ra nhưng không quên thì biết nó là như thế nào rồi đấy
    Phim Hàn Quốc hay phim Pháp cũng vứt hết .
    Nào thì Cõng ..có cõng ...nào thì trèo cây hái hoa cho em ..có trèo ....nào thì đèo em đi o*****ốt đêm chỉ để ngắm mặt trời mọc trên biển..
    Nào thì Làm đẹp cho người yêu cắt móng chân , sơn móng chân, tô son , kẻ lông mày cho em cũng có hết ...
    Nào thì mua vé xịn nhất chỗ ngồi tốt nhất trong bất cứ buổi xem phim, ca nhạc nào ...
    Nào thì tổ chức một buổi tiệc sinh nhật với bánh ga to ba tầng , thuê riêng nhạc công có hết ...
    Mà đã thế zai của mối tình đầu lại còn cao tận 1.80 đẹp trai rạng ngời lông mi dài cong vút mắt nâu đa tình , má lúm đồng tiền một bên, mặt vuông chữ điền cằm bổ đôi .
    Đẹp zai đến mức chưa gặp chú nào đẹp zai hơn
    Dĩ nhiên để làm được như thế kiếm tiền rất giỏi ...gái chạy theo hàng đàn Một cô bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra để zòm cái mặt chị .Nhưng mà chung thuỷ phát sợ , cưng chiều người yêu như cưng chiều trẻ con Hôm nào đi công tác, đưa tiền cho cô bạn gái thân bảo rằng rủ người yêu đi chơi, giao mình cho nó quản lý ...
    Thế mới lạ đời chứ
    Hic hic nhớ đến lại thấy rung ring rồi đây này , gặp lại thì nguy hiểm phết
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 13/11/2008

Chia sẻ trang này