1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái vừa chia tay mối tình đầu, chỉ cao thủ mới giúp nổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saolailaem, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gớm có bản lĩnh tỉnh táo vào mắt ấy. Đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là đàn bà, cũng cần 1 bờ vai để nương tựa, hơn nữa con gái một khi đã yêu thì sẽ rất luỵ tình nên lúc chia tay đứa nào chả đau khổ vật vã. Nó đã bị đau 1 lần, khó khăn lắm nó mới gượng dậy được nhờ bác kéo lên, thế mà bác còn nhẫn tâm kéo nó dậy xong lại đạp cho nó 1 phát nữa thì nó có mà dậy vào mắt ah, làm thế xong đảm bảo nó sẽ mất hết lòng tin ở đàn ông, ở lòng người. Nó sẽ căm thù mọi thứ xung quanh, rồi sẽ sống một là bất cần đời muốn ra đâu thì ra, hai là trả thù đời cho những thằng đến sau. Bác làm thế là tự gây nghiệp cho mình, trước sau j cũng phải gánh nghiệp chướng thôi.
    E tưởng bác hay đọc kinh phật, sao tâm lại cạn tàu ráo máng như thế !
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    he he he
    em làm thế phải đến gần 2 chục trường hợp rồi mà có thấy nghiệp chướng jì đâu
    nhưng nói thật
    con gái mới chia tay cũng tỉnh lắm,bây h con gái mới chia tay biết lợi dụng cả cái sự mới chia tay đấy để bẫy anh em đấy
    em là em cứ giết nhầm còn hơn bỏ sót
    he he
    mà bác xem
    có những người như em thì lại có những người như bác
    suy cho cùng vẫn cân bằng lực lượng
    yên tâm đi
    trường hợp nào theo bác nói em cảm thấy nó luỵ tình quá hoặc hâm hấp không khôn lên được thì đóng gói chuyển về địa phương thôi,dây vào ko phải đầu cũng phải tai
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đàn gẩy tai trâu. Phí lời !
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    he he he
    thế cho nên khuyên các bạn trai bạn gái có yêu nhau thì chung thuỷ
    đừng ai bỏ giữa chừng kẻo gặp phải những thằng như mình thì ....ke ke ke
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà
  6. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Tất cả chỉ là ngụy biện. Theo e thấy thì những thằng sở khanh đều có tài ăn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cẩn thận bác ạh
  7. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú đã nghe bài " giả dép bố về " chưa? Nếu chưa thì cứ thử một lần cho biết.
  8. justice_more

    justice_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác fantasy liên tưởng ngay đến hoàn cảnh của bác.Chắc cũng...bị như loại thứ 3 mà bác nêu rồi gặp fải ngay 1 gái như bác
    Chả hiểu sao cứ nhớ đến chí fèo
  10. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ấy các bác sao lại khuyên em sở khanh thế, hic. Vẫn chưa có gì tiến triển, sẽ liên tục cập nhật để các bác giúp đỡ ạ.

Chia sẻ trang này