1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái xinh, kiêu, khó tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckykuck, 26/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckykuck

    luckykuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các mem!
    Mình là gà mới chập chững vào box, mong đc giao lưu học hỏi cùng các mem trong diễn đàn. Mong a e kết nạp và có những chia sẻ cho những gà còn đang loay hoay đi tìm tình yêu như gà.
    Chuyện của gà là thế này:
    Gà: Gà đã đi làm một thời gian, công việc ổn định, tính tình vui vẻ hải hước. gia đình cơ bản
    Cáo: Mới đi làm, xinh nên hay kiêu và rất khó tính( gà thấy thế, người thân cáo nói thế, bạn bè cáo nói thế, đồng nghiệp cáo nói thế) tính tình được, khéo léo... mẫu người phụ nữ của gia đình nhưng cũng tham vọng.
    Gà và cáo cùng quê, gà quen cáo cũng là một lần vô tình vào fb biết đc cáo cùng quê với gà sau đó gà làm quen lân la nói chuyện và cáo cho số điện thoại, yahoo. Thời gian đầu, gà và cáo nói chuyện rất hồn nhiên vui vẻ,gà và cáo cũng hay nhắn tin gọi điện qua lại rất thoải mái., một vài lần cáo qua nhà gà ăn tối, đi cà phê....
    Câu chuyện bắt đầu từ khi tết âm lịch gà bắt đầu có ý định cò kưa cáo, Gà lên chơi với gia đình cáo và bạn bè cáo rất vui vẻ, cáo rủ gà đi uống caffe giới thiệu gà với nhóm bạn của cáo,bố mẹ, bạn bè cáo ai cũng nghĩ gà và cáo đã trở thành cặp đôi hoàn hảo... nhất là mẹ cáo thì rất quý.
    Nhưng khi trở lại thành phố làm việc thì cáo lại trở thành một con người hoàn toàn khác, rất khó tính, khống điện thoại, không nhắn tin, ko cà phê... khi gà có nhắn tin gọi điện thì cáo cũng chỉ trả lời cho xong thậm chí rất ức chế cho người nghe hoặc nhận tin nhắn, chuyện caphe thì tuyệt đối không, lúc nào cũng kêu bận, thậm chí những ngày lễ 14.2, hay 8.3 cáo cũng không đi mà chỉ ở nhà nhắn tin trêu đùa với bạn bè ( điều này đã kiểm chứng)... mặc dù em luôn chủ động nhắn tin gọi điện hỏi han, rủ đi cà phê, xem phim .. nhưng đều từ chối.
    Và thời gian gần đây có vài lần hẹn đi nhưng rồi lại cho gà leo cây ~X
    Ý kiến bên lề:
    Ngày đầu tiên qua nhà cáo lấy thuốc mẹ gửi ra cho cáo., mẹ cáo đã nói: Nó khó tính lắm và bướng lắm... chẳng chịu cái gì cả, ra đấy rồi anh em bảo nhau, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu vậy
    Bạn thân cáo: Nó là đứa khéo léo nhất hội, tự lập mọi thứ nhưng khó tính lắm anh ạ, suốt thời sinh viên bao anh đến rồi cũng nản chí ra đi, giờ còn mỗi anh đấy. Nó chưa yêu ai đâu
    Em họ ở cùng: Ôi cái bà già này, khó tính kinh, ngang như ranh. cái gì cũng theo ý mình chẳng chịu đi chơi gì cả
    chị gái họ cáo: Mày khó vừa thôi yêu thằng nào thì chọn đi cứ thế này khổ chúng nó...
    Đồng nghiệp cáo: em này nhìn ngon, làm việc hết ý, mỗi tội chảnh, hay cãi lại sếp
    ..
    Gà: vì nhà chị gái gà gần nhà cáo nên hoàn cảnh gia đình của cáo gà cũng biết rõ, hiểu và thông cảm nên càng muốn là chỗ dựa vững chắc cho cáo: bố mẹ sống không hạnh phúc dù vân chung một mái nhà, cậu em vì gia đình thế nên cũng đi tam mao, hình như đợt này dang nghỉ trong trại... Theo gà nghĩ vì gia đình như thế này nên cáo có một cái gì đó sợ khi cuốc sống gia đình lại như gia đình mình nên có gì đó e dè...
    Những lần gà tiếp xúc với cáo, những việc cáo làm... gà thấy cáo là một người độc lập, có tham vọng nhưng cũng biết lo lắng cho cuộc sống gia đình... một vài người trong gia đình gà gặp cáo cũng đánh giá cao điều này, nên Cáo cũng quyết tâm chai mặt để tán cáo đến cùng.. Tuy nhiên trong thời gian này vẫn còn đang bế tắc, vân còn đang loay hoay chưa tìm ra được phương kế nào hiệu quả hơn. Anh em trong box có đi ngang qua vô tình đọc topic này xin chia sẻ kinh nghiệm cho gà hoặc chỉ cho gà lối đi hợp lý. Gà đang bị quáng mà
    XIn cảm ơn anh em!!!
    p/s: do đang quáng trong cảm xúc nên câu cú không đc mượt mà, ý văn không rõ ràng... nhưng đó là những gì gà đang vướng phải, đang suy nghĩ ...nên anh em bỏ qua cho ạ.
  2. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất kiểu con gái tham vọng , Bạn à . mình nói bạn đừng buồn nhưng hình như là ko có cơ hội nào đâu . hxhx
  3. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ukm thì nghe bác Li đồn rằng " Con gái= (bà già + trẻ con ) x thời tiết . Thôi hiện tại chai mặt là phương pháp hợp lý nhất . Nhưng chai làm sao đừng để cáo ghét quan tâm vừa phải đúng mức thôi . Kinh nghiệm của e khi tán đồn có địch đó . Giờ thuận lợi rồi kiểu như bồ bịch đó chứ chưa dứt khoát đc .
  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    đặt gạch ngổi hóng. Mong các a giúp đỡ anh ấy ::)
  5. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    bạn ko nói về bạn gì hết vậy sao biết đường tư vấn ?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hay là em nó tự ti, muốn thoát nghèo :D
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    theo anh được biết một số làng quê việt nam vẫn còn nuôi lợn. Việc xử lý chất thải chưa tốt, nhà nhà nuôi lợn nên ô nhiễm không khí !
    Có thể tại chú không giới thiệu không kỹ càng về việc nuôi lợn làng chú, nên khi vê thăm quê em nó bị shock nặng
    Theo kinh nghiệm bốc thuốc nhiều năm của anh, thì ca này em nó có vẻ shock nặng, chắc là ngỏm cũ tỏi rồi, khả năng cứu chữa thì vẫn còn nhưng chú chịu khó tìm thần y. Nhưng anh thì khuyên không nên cố làm gì, gái chắc thơm tho ngọt nước, nhưng nhân cách cũng bình thường. Khi càng trưởng thành. cách đối nhân xử thế với nhau như thế nào, để cho nhau nhớ và ấn tượng về nhau mãi mãi... mới là đáng trân trọng nhất
  8. phuot101lh

    phuot101lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với lovelyciaboy: Khi càng trưởng thành. cách đối nhân xử thế với nhau như thế nào, để cho nhau nhớ và ấn tượng về nhau mãi mãi... mới là đáng trân trọng nhấ. Bạn hãy quan tâm chia sẻ chân tình với Cáo xem thế nào? Theo ý chủ quan của mình thì mình thấy hoàn cảnh gia đình cũng có một phần ảnh hưởng đến tâm lý con cái, quan trọng là bạn phải làm sao cho cô ấy tin tưởng và chia sẻ với bạn. Nhưng trường hợp mà cứ không nghe, không biết, không thấy... cứ xây lô cốt trước mặt của một vài cô gái thì cũng nan giải thật đấy bạn ạ
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    CA này thì phải từ từ, tán mấy thành phần nguy hiểm, thâm sâu (thâm nho + sâu sắc) không thể nóng vội được.

    Trước mắt cứ rủ em nó đi đến những nơi vui vẻ, thanh bình xem ý tứ em nó thế nào, tuần rủ không quá 1 lần. Thời gian rủ rê lý tưởng nhất là vào tầm 9 đến 10h tối thứ 6 hoặc thứ 7 (tương ứng sẽ đi chơi vào thứ 7 hoặc CN). Đầu tiên là rủ đi mua sách, sau đó rẽ vào công viên, lấy sách vừa mua ra mà đàm đạo, chém gió, ăn bim bim, kẹo mút, uống trà xanh O độ với nhau.

    Ý tưởng tạm thời là như thế. Có gì báo cáo tiếp.!!
  10. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị chủ top đọc lại bài viết rồi sửa lại 1 số chỗ Cáo và Gà, đọc loạn hết cả lên ko biết đâu Gà đâu Cáo ;(

Chia sẻ trang này