1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái xinh, kiêu, khó tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckykuck, 26/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tiền ít thì làm sao hít được hàng thơm? = ))
  2. luckykuck

    luckykuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vâng! cảm ơn bác, em thì thích mẫu phụ nữ có chút tham vọng tý cho nó có động lực, em là dân kinh doanh nên dù chỉ là 1% cơ hội thành công em cũng sẽ liều bác ạ, các lần trước chưa nóng nước đã đỏ gọng nên lần này sẽ chai mặt chút xem sao, bác có cao kiến gì xin chia sẻ ạ. Kính bác[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bác. Em quyết chai rồi mà..
    b-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng! cảm ơn bác nhắc nhở. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quên ko nói về mình thì cũng khó có thể bốc thuốc được ạ

    Em cũng làm cùng nghành dọc với cáo, em hơn cáo 3 tuổi. Tính tình vui vẻ, dân kinh doanh nên cũng máu lửa, cũng tham vọng. Theo nhận xét của mọi người thì em là người sống khá tình cảm, quan tâm lo lắng cho người khác, Không rượu chè, lô đề bê tha, chỉ thích kiếm tiền để đi du lịch bụi. ngoại hình, tính cách ổn. Gia đình cơ bản, anh em thành đạt hạnh phúc ... Nhưng e thấy em có một cái nhược điểm là trc mặt khách hàng, bạn bè tào lao hay gái gú nói chuyện cho vui thì em cực kỳ vui nhộn, nói như máy khâu, thu hút mọi người nhưng cứ gặp em nào kết kết là mặt đực như ngỗng ị, ít nói, túm lại là Nhát gái:((. Nhất là cáo này ạ, em đã cố sửa rất nhiều mà vẫn thế
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng có một câu nghi vấn như bác, Liệu có phải không nhỉ?:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái đo đỏ em ko hiểu rõ ý lắm, bác có thể giải thích kỹ giúp em. Đàn ông với nhau bác cứ toạc móng heo giúp em ạ.
    còn nếu cái nghĩa đen của sock này, theo ngu ý của em, cũng là dân tỉnh lẻ quê mùa với nhau, cả có phải tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu mà õng ẹo thế....
    bác phân tích kỹ giúp em tại sao ko nên cố? bác nhiều kinh nghiệm chỉ giúp gà em ạ=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hix! nếu mà rủ ẻm mà ra đc khỏi nhà đi như thế thì đã hay rồi bác ạ, đằng này cứ đi làm xong rồi về nhà ngủ luôn ( em họ ở cùng báo cáo) cuối tuần thì lại đi học thêm, rồi tụ tập bạn bè cùng lớp mấy ẻm đi chơi với nhau vậy, cũng chẳng hẹn hò gì chơi bời gì. Gà em đặt câu hỏi hay có ng yêu ở xa? Nhưng mấy em bạn thân, chị họ của Cáo em lôi đi nói chuyện thì đều khẳng định là không có
    Em thật bối rối đây ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em đã sửa:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trở lại chuyện của em, cách đây một vài tuần em cũng hay nhắn tin goi điện qua lại với Cáo và hẹn cáo đi chơi nhưng cáo đều báo bận. Hôm cuối tuần rồi thứ 7 em hẹn đi chơi thì cáo nói đang đi chơi với bạn rồi ( mấy cô bạn đồng nghiệp đi ăn bò nướng trà tranh) chủ nhật em hẹn thì nói đc nghỉ học nên đi chụp ảnh hoa sưa với mấy em học cùng lớp và hẹn tối thứ 2. Nhưng rồi đến trưa thứ 2 lại gọi điện báo huỷ không đi chơi đc vì tối bận đi sinh nhật bạn. em chỉ trả lời oke, hôm nào rảnh đi chơi cũng đc. Rồi em cũng chẳng nt, gọi điện hay chát chít gì cả. EM có nên chủ động hẹn hò cáo lại ngay hay để một vài tuần rồi hãy hẹn hò lại?
    Theo em, em định như thế này:
    Em hẹn cáo đi caffe rồi em nói hết tình cảm của em. và quan điểm của em về vấn đề này( tính em thẳng lắm, luôn muốn rõ ràng mọi chuyện. Hix, có thể đây cũng là nhược điểm nữa của em) Sở dĩ em định thế vì em nghĩ bây giờ tầm tuổi này bọn e cũng đủ chín chắn nhìn nhận về cuộc sống, cũng đủ thời gian bay nhảy cần phải ổn định cuộc sống, độc lập về suy nghĩ, về kinh tế nên vấn đề này cần trao đổi với nhau một cách thẳng thắn, nếu oke, sẽ cùng nhau tiếp tục vun vén, nếu ko thì cũng trở về bình thường, chưa ràng buộc gì. Chứ Cáo cứ 3 đèn xanh, đỏ, vàng bật loạn xạ thế này thì em càng quáng thêm các bác ạ

    Mong các anh em bớt chút thời gian chia sẻ với gà em này.
  3. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác rủ đi chơi mà người ta còn chưa đi thì nói rõ hết tình cảm gì, đảm bảo là cảo chạy mất dép. E thấy bác cứ nên bình tĩnh lại, từ từ đã, e ngĩ bác nên khai thác vào mấy nội gián của bác:D
  4. luckykuck

    luckykuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này. trước tết thì gà chưa có ý gì với cáo nên nói chuyện rất vô tư thoải mái, cáo hay tâm sự với gà, có hôm còn gọi điện rủ gà đi loăng quăng... Từ hôm sau tết, biết gà có ý định tán cáo là cáo ít nhắn tin, ít gọi điện, cứ xây lô cốt trước mặt như thế, rủ đi chơi cũng chẳng đi. Gà cảm giác như Cáo cứ cho gà một cái hi vọng gì đó nhưng ỡm ờ quá , ko rõ ràng...
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    ôi yêu đương cưa cẩm là cái khoản mệt mỏi nhát đấy...nhưng Cáo này khó nhằn rồi...Cáo này thường là người cá tính mạnh nhưng trinh phục được thì lại mèm nhũn thôi...Tớ gặp rất nhiều người con gái ntn và cũng đã từng yêu người ntn...tớ chỉ nghĩ là nên bắt vía được họ chứ ko cưa cẩm thì sợ e là khó...
  6. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ TP có biết vì sao mình lại nói sợ nhất kiểu con gái tham vọng không
    Bởi vì với các cáo này thì hầu như ko có tiêu chuẩn gì để được gọi là hài lòng với nó cả , nó luôn luôn tìm đến những mục tiêu xa hơn , cao hơn , bay lên , bay lên nữa
    Trước đây em cũng có gặp 1 trường hợp như vậy , xinh gái , giỏi giang , ngây thơ , trong sáng , chỉ mỗi tội quá tham vọng , cũng đi chơi , hôn hít đấy , nhưng cuối cùng cũng tạch , vì mình cảm giác được giữa mình và nó luôn luôn có một khoảng cách cực kỳ khó giải thích .
    Con người ta ai cũng có tham vọng cả , mỗi người một chí hướng , mỗi người một cách giải quyết vấn đề khác nhau , mình cũng chỉ hi vọng Cáo của bác khác với cáo ngày xưa mình đã gặp , tham vọng ở mức vừa phải thì được ,chứ với kiểu ko biết hài lòng với những gì mình đang có thì khó sống lắm .
    :-":-":-"
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bạn chẻ, bạn đọc thêm các kiểu zẫy hàng của gái !Sửa lại đèn thu phát tín hiệu của gái cho nó tốt, cái tớ nói ko hiểu cũng không sao, hiểu lại thêm nhức nhối vì lẽ đời, tóm lại giống @kensaii2004 "Tiền ít sao hít được gái thơm"
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cũng đồng ý với nhận định của lovelyciaboy. Tình huống "về quê chơi" có thế nhận định như sau: Cáo đang chịu áp lực của gia đình và làng xóm. Đến tuổi "xuất chuồng" rồi mà đến người yêu cũng ko có (do khó tính, đã khó yêu lại còn ko để cho người ta yêu ;)) )
    Tự nhiên gà dẫn xác đến thì đúng là cứu tinh của cáo rồi [r24)] Cáo lấy gà làm bình phong, sau khi gà đã diễn tròn vai của mình rồi thì cho gà vào dĩ vãng. Gà hoang mang khó hiểu nên lên TVTY hỏi này hỏi nọ. Các bô lão cùng đồng thanh hô "TOẠCH" [:D]
  9. luckykuck

    luckykuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, quan trọng là cái bắt vía ấy bác ạ. Thỉnh thoảng đi chơi ngồi nói chuyện Cáo cứ khoanh tay im như đá thì còn cảm hứng nào mà nói chuyện nữa
    ^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hix các bác vẽ cho gà một tương lai mù mịt và bi đát quá, chẳng nhẽ bao nhiêu cao nhân trong cốc đã từng bể đầu sứt chán, nằm gai nếm mật tán gái mà ko có chút tia sáng nào hé ra cho Gà em hay sao?
    Liệu kế Nhẫn Tâm có ăn thua gì trong vụ này không ạ!!!
    :-?? Các cao nhân ơi!
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Gái xinh đầy đường, học thức bằng cấp đủ kiểu chú không tìm thêm, đâm đầu vào 1 mối thâm sâu (thâm nho + sâu sắc) làm gì cho mệt.

    Cách thì không phải không có nhưng chú diễn được đến mức nào thì còn tùy vào nội công.
    Thế này nhá : CÁO thuộc tuyp sống nội tâm, ham đọc sách, tư duy logic nhạy bén, ăn nói sắc sảo rất ghét thể loại GÀ nói nhiều, luyên tha luyên thuyên tin tức thời sự, scandal, nói chuyện phiếm, vô thưởng vô phạt ...

    Chú có biết CÁO thích lĩnh vực gì không.? Có biết khoái khẩu của CÁO là gì không.? CÁO thích chỗ sôi động, nhộn nhịp hay thích những khung cảnh yên bình, thoáng đãng, yên tĩnh .... Không biết thì tốt nhất là NEXT. Chú không phải là mẫu người hấp dẫn được CÁO này, nhưng rất có thể sẽ là "món ngon" với CÁO khác. Vì thế hãy tìm nhiều CÁO xinh mà tán. Kiểu gì cũng tìm được đứa vừa xinh vừa tâm đầu ý hợp.!!

Chia sẻ trang này