1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái xinh, kiêu, khó tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckykuck, 26/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phân tích tí cho chủ thớt đỡ vã. Tình hình bây giờ rất là bi đát, nếu được thì chủ topic nên té đi tầm độ 1 tháng, ngãng ngãng ra chờ cơ hội ta phất cờ quay lại.

    Tới khúc này là vẫn còn êm xuồng, vì gái vẫn chưa kịp nhìn ra ý đồ xấu xa cưa kéo đẽo gọt, nên gái vẫn thản nhiên như ruồi.

    Khúc này là do chủ topic tưởng bở mà phọt ra.
    Bây giờ trong mắt gái chủ topic chả khác gì đống phưn [:P] một thằng đi ăn mày tình cảm, gái cho một cái hẹn thì như trúng độc đắc, lúc nó cho leo cây rồi mới sáng mắt. Đối với gái thì chủ topic cũng ngang ngửa một món đồ chơi, thích thì đến, không thích thì đi, chịu khó nhận ra rằng ta đang là một con số 0 tròn trĩnh đối với gái, có khi còn dễ chịu hơn. :)>-


    Ý kiến chỉ có giá trị tham khảo.
    Kết luận: gái khó tán, mà chủ topic thì không đủ thu hút với gái. :-p Thế nên quả này tèo rồi, cho con này nghỉ xả hơi mấy tuần, không email, không cafe, không chat, không fb. Tốt nhất chú nên té luôn khỏi thế giới ảo để còn có cớ, như anh đi công tác Plei Ku chẳng hạn :cool: Những em như này chỉ cần nói chuyện một buổi là em ý đã biết có nên yêu hay không rồi. [:P]
  2. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cứ tập chung vào e ý quá nên lại càng ham hố...tò mò và muốn chiếm được e ý...làm thế khổ bỏ sừ...cứ nghĩ thoáng ra ko iu cáo này iu cáo khác...chứ chẳng may iu xong cáo,cáo lại ẩm ẩm ương ương ntn chú còn mệt hơn...
  3. luckykuck

    luckykuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh em! Mai nghì giỗ tổ chúc các anh em có kỳ nghỉ vui vẻ
    Mai gà em về quê nghỉ ngơi cùng với gia đình. Cáo cũng về nhà, em định bố trí ngày nghỉ nào đó chạy qua thăm gia đình nhà cáo, và tụ tập cùng với bạn bè của cáo, chứ e cũng chẳng rủ rê gì cáo đi chơi cà phê cà pháo gí.
    Thật mệt mỏi.
  4. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng đến nhà , kệ nó , kiếm cáo khác mà tán ,để thư thư thời gian nữa xem sao .
  5. luckykuck

    luckykuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sau mấy ngày nghỉ lễ quay trở lại với công việc hàng ngày bận tối mặt hnay mới rảnh để vào chuyện trò lắng nghe anh em chia sẻ, tư vấn, chỉ bảo ....
    Trở lại câu chuyện của gà em, mấy hôm nghỉ lễ về nhà chơi em có tranh thủ 1 buổi tối qua nhà Cáo chơi với mục đích chính là thăm hỏi bố mẹ Cáo vì Gà em về nhà và có biết bố gà mới bị ốm chứ không phải vì lý do qua thăm Cáo. Nên trc khi đi em cũng nhắn tin với Cáo là qua thăm bố mẹ, cáo trả lời bận đi chơi với bạn ko có ở nhà nhưng gà em kệ vì Cáo ko phải là mục đích chính của lần này.
    Vào nhà Cáo thăm hỏi bố mẹ cáo, Bố mẹ cáo rất vui vẻ, ngồi nói chuyện với hai bác rất thoải mái còn Cáo thì mặt cứ xì xì ra chẳng nói câu gì, em cũng kệ luôn bơ luôn. Lúc sau thì bạn Cáo đến, lại đúng là cái nhóm Gà em biết và chơi cùng. Em thấy bạn cáo đến thì xin phép bố mẹ Cáo đi về và để cáo đi chơi với bạn nhưng nhóm bạn lại mời đi cùng vì đều là chỗ quen biết nhau cả lâu ngày ko gặp nhau, nên Gà em lại đi chơi cùng và suốt cả buổi tối đó em và Cáo cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, Cuối buổi em và cô bạn thân của cáo đưa cáo về nhà, lúc vào nhà Cáo cũng chẳng buồn chào em, hay bảo em đi đường cẩn thận như khi ở thành phố ( nhà em cách nhà cáo 15km đường đi cũng khá nguy hiểm và có tệ nạn) Gà em buồn, bực, phi xe về thẳng chả nói năng gì...
    Về tới nhà em nt cho cáo" hnay a thấy em ko đc thoải mái,nếu là do anh, anh xin lỗi sẽ ko có lần sau" - Thôi ko nói chuyện này nữa, khi nào nói sau. em đi ngủ đây. Cáo trả lời em
    Hix,em thấy thất vọng về thái độ hôm đó của Cáo quá!!! làm em lăn tăn , Cáo kiêu? Cáo ko thich sự có mặt của gà em?
    Mấy ng bạn của Cáo cũng thấy ngượng với em vì cứ ép Gà em đi chơi cùng nhưng rồi kết quả lại như thế....

    Cả nhà đọc xong chắc chắn sẽ vote cho em NEXT nhưng cả nhà cho em hỏi Cáo làm như thế vì lý do gì?
    EM cảm ơn ạ
  6. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cáo nó ko thích chú, cái vụ đột ngột qua nhà nó là vứt rồi, có ai vô duyên qua nhà nó thế ko? Chú qua nhà bạn chú chơi cũng phải nói với bạn chú 1 tiếng, đằng này bạn là con gái, lại là gái quê, nhiều cái khó xử, lắm điều tiếng. Tình cảm 2 đứa mới ở giai đoạn bạn thân, chú nhanh nhảu quá nên nó nghĩ con gà này không coi cáo ra gì, làm nó mang tiếng. Anh mà là cáo anh cũng cho chú tạch. Còn chiến tiếp hay không là tùy chú, nhưng anh khuyên thật lòng là kiếm đứa khác đi, giờ lo công việc, có địa vị xã hội rồi thì gái đầy. Anh thấy chú cư xử còn hơi trẻ con, chưa trưởng thành lắm, cứ ráng phấn đấu nhé.
  7. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    NEXT thôi ! đơn giản không thích là không thích tìm hiểu làm gì cho nó mệt !
  8. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    kô next, mà cứ chờ xem sao đã. cơ mà anh kô thích chú cái kiều là khi về nhà cứ phải nhắn tin goi điện trình bầy này nó, lại còn tỏ ra tự ái nữa chứ, hihi giống mình trước đây. còn tui thấy bạn đến thăm phụ huynh cũng chẳng sao mà còn gọi điện trước chứ, đến rồi thấy đối tượng tỏ ra không thoải mãi thì đành chấp nhận thôi và mình thấy bạn cũng rất hòa đồng đấy chứ đi chơi cùng nhóm bạn lại càng tỏ ra mình bản lĩnh mà. còn nếu kô thì lần sau sẽ không đi nữa. hi đấy là tui nghĩ vậy nhưng ca này chắc không sáng lắm goodluck
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Đọc chuyện của bạn rất ấn tượng với bạn cáo :x
    Tớ cũng không có nhiều kinh nghiệm gì đâu, nhưng theo cách suy nghĩ của tớ thì ; tớ nghĩ đối với những người con gái mà tính cách, hoàn cảnh như bạn cáo thì đặc biệt rất khó chịu với kiểu lẵng nhẵng với cả không làm theo ý mình :D. Ví dụ như chuyện bạn cáo không muốn bạn đến chơi nhà nhưng bạn lại cứ đến => bạn cáo có tâm lý khá là ức chế, khó chịu.>:P
    .
    Mà tớ thấy những người con gái như vậy cần một người biết lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn. Có thể trong giai đoạn này bạn cáo đang muốn công việc thật tốt , có thu nhập tốt, không muốn bận tâm nhiều vấn đề khác nên bạn có thể bên cạnh bạn ấy như một người bạn thôi :) còn sau đó thế nào thì từ từ tính tiếp ^^
  10. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới có ca hay thế này, tỉ lệ thành công quá thấp, khả năng thành công tỉ lệ thuận với bầu nhiệt huyết của chủ top.
    Trước a cũng thế, cứ cái nào thích là phang chả cần biết là khó hay dễ hay cái nào nên hoặc ko nên. Anh là anh vote cho chiến tiếp, thành công thì đc gái, thất bại thì đc kn

    Nhìn vào biểu hiện của gái, có thể hiểu rằng chú bị phốt ở chỗ dắt gái về nhà mà chưa có sự chuẩn bị (vì đang ăn dưa bở). Gái mà đổ rồi thì khác, đang cưa thì phải có sự an bày, cái này ko gọi là "giả dối" mà là chiêu thức. Đổ rồi thì trước sau cũng rõ, chú cũng chả cần phải cảm thấy có lỗi ở khoản này làm đếch gì, bởi vì cưa gái mà thật thà như cuội thì cưa cả thế kỷ cũng ko đc 1 con nào đâu
    Nếu quả thật là dính vào phốt mà a vừa nói thì coi như tạch, nhiệt huyết cỡ nào cũng chết.

    Còn 1 trường hợp mà có cửa sáng hơn, là vào thời điểm mới biết nhau, gái vốn khó tính nhưng lại bị hấp dẫn bởi thằng như chú, lúc này gái thả hồn đi xa, dự định dắt gà về chuồng thật (chứ gái ko tuồng như mấy đồng chí kia mách). Sau khi gặp gỡ gđ, bạn bè xong thì gái bừng tỉnh, tự hỏi là "sao ta đổ nhanh đến thế?" và bao nhiêu câu hỏi, bao câu trả lời nó diễn ra trong bộ óc vô cùng "con gái".. Thế là đưa đến quyết định: Tình cảm là thứ yếu, noi gương theo Bác, tìm đường cứu tế gia đình là tiên quyết, giải phóng bà con khỏi kiếp nghèo là quan trọng hơn cả, thế là: như hiện tại!

    Dù ở trường hợp nào, với biểu hiện của gái như vậy thì khả năng thành công là rất ít.

    Để a kể chú nghe 1 chuyện thực tế nhé,
    Năm lớp 10, anh tụ tập với đám cùng lớp, trong đó có thằng D, học thì dở đến mức dùng từ "ngu" mới diễn đạt được, thằng này tính tình thì bốp chát, mở miệng ra là toàn chửi tục nhưng khi thực sự đụng chuyện thì nhờ anh lại đứng ra (lúc đó anh ngu ngu, thể hiện bản thân) nên sẵn sàng đứng ra lo chuyện giúp nó.
    Thời buổi đó, có phong trào thi "nam nữ thanh lịch" tức là mấy chú gọi là hoa khôi gì đấy, thằng D lại để ý tới con hoa khôi của trường, nhỏ này từ lúc đạt mác "hoa khôi" thì học hành ko như trước, tuy nhiên cũng lên lớp đều đều, tốt nghiệp cũng đạt trung bình, vừa đủ điểm vào ĐH

    Chơi chung với nhau nên anh rành, nhỏ ấy nó rất ghét thằng D, mà chả riêng gì nhỏ đó, nhà thì chả bằng ai, học thì ngu nhưng giỏi ai lốp du.. thì có gái nào mà thích?
    Tụi anh ai cũng chửi nó cả, bảo là mày "đĩa đòi đeo chân hạc hả con" đại loại là từ khuyên cho tới chửi nhưng thằng D vẫn một mực là theo đuổi..

    Thoắt cái là anh lên sg học, lâu lâu về gặp lại hỏi thăm thì mới biết, thằng D thi trượt ĐH, hiện nó buôn heo kiếm tiền, còn nhỏ kia thì vào ĐH, thằng D vẫn chưa bỏ ý định, vẫn chai mặt mà cưa tiếp.. Được 2 năm ĐH thì nhỏ kia đổ cái rầm, chả ai tin được!
    Nghĩ lại, nó chả có chiêu thức gì, cũng là trên răng dưới tà lỏn, thế mà lại thành công.

    Giờ thì thằng D cưới vợ, có đứa con rồi, nhưng ko phải là con hoa khôi ấy. Lý do gì thì chả ai thèm hỏi, có vẻ như ai cũng hiểu, ai cũng đoán được kết quả

    Chú thấy đấy, thằng D nó còn thành công thì vẫn còn cơ hội cho chú. Thế mới biết cuộc sống nó muôn màu, ko gì là tuyệt đối

Chia sẻ trang này