1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gáiTây , xin các bác tư vấn cho em ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 24/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tán gáiTây , xin các bác tư vấn cho em ạ!

    Trước khi lập Topic này, mình lăn tăn và cũng suy nghĩ lắm, làm sao diễn đạt đưọc hết ý , và cũng kô để các bạn hiểu nhầm là mình khoe khoang , hay khoác lác về một điều gì đó ...mà TTVN này chưa từng có hay chí ít là hiếm gặp, trong câu chuyện này , mình xin mạn phép giấu tên nước mà mình đang du học, tạm gọi là X vậy.

    Em là đứa con trai, ngu thì không thể nói là ngu, nhưng cũng thuộc hàng biết có truóc có sau, biết người biết ta.Ngày xưa hồi ở VN, e đã tán 1 em, cũng chẳng phải là tán, mà cả 2 đứa đều đổ nhau rồi, nhưng e cũng thẳng thắn nghĩ về 1 cái gì đó có thể đến. Em chủ động nói kết bạn với bạn ấy, sau 1 thời gian, cũng OK, e và bạn ấy đều "tự do"!

    ĐÓ, có thể nói, trong chuyện tán tỉnh, em là một con gà, 1 con gà chínhhiệu, mà còn là gà què nữa ạ:(

    Xin khởi đầu bằng một câu là mình đang kưa cẩm gái nước ngoài, (nước X) , profile về nàng như sau : 18t, năm 1 ĐH(tính vui vẻ, hoà đồng ), thuộc hàng xinh(a VN nào cũng lăm le thì biết ^^)

    Một cách đơn giản như vậy trước, nếu có sơ sài quá, mong các bạn thứ lỗi .

    Tình huống bắt đầu khi e tham gia vào công tác xã hội với người nước ngoài, e đại diện cho SVVN . Sơ qua các bác biết là e là SV năm 4, nhìn chung trong SVVN e là người hoạt động năng nổ, có quan hệ rộng rãi với người nước ngoài nhất ạ; dáng chuẩn , khuôn mặt ưa nhìn .ĐỐi với người bản địa mà nói, em là SV tiêubiểu nhất của SVVN.

    Ngay buỏi thảo luận đầu tiên, nàng đã chú ý đến e !(có phải e ăn dưa bở hay không, xin các bác khoan hẵng ném đá ạ) ! OK rồi, vì e tài lẻ thì ít, nhưng ăn nói và phong cách đi đứng ứng xử thì kô tệ(thế mới là tiêu biểu chứ ạ)!gọi là nhìn e với ánh mắt 2D, dù sao, nếu nàng kô cso ý gì, con trai mà nhìn vào đôi mắt ấy cũng tự đổ rồi chứ ! phỏng các bác .

    Buổi thứ hai! Sau khi họp cuối tuần về , e quyết định xin số dd của nàng, vì e nghĩ cũng cần cho công việc !Hợp lí và cũng kô quá "dày mặt " pkô các bác! OK, chưa kịp hỏi, nàng chủ động cho em số di động, và nói 1 câu, tam dịch cho các bác là " Bạn đừng cho ai số này nhé! " và cười, e cũng kô ngờ mọi chuyện lại dễ dàng thế ...!

    Với kinh nghiệm của một con gà, em xin hỏi các bác vài điều nhỏ mọn ạ!

    - Em đã từng đọc hầu hết các bí kíp võ công, chiêu thức "tán, cưa , chiến " mà hầu hết các bác từng vào các Box này, từng ăn gió nằm sương nếm trải và thực lòng muốn những con gà như em tiến bộ. Liệu có phải tâm lí của con gái VN và con gái nước ngoài kô giống nhau:( _em hỏi cực ngu, đừng mắng em nặng lời quá .....

    -Em xin hỏi các bậcđàn chị , liệu các chị có nghĩ khi cánh con trai tiếp xúc với các chị, có ai ngay từ ban đầu đã nghĩ cái chuyện "được " và "mất " , hay lợi dụng chị em kô ạ, biểu hiện thế nào bị cho là "lợi dụng" và tính đường "chén và té " ạ!

    Chiến sự Kosovo thế nào, e xin update vào những bản tin hằng ngày các bác ạ!
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên 2 đứa sống chung trong 1 ktx, chuyện gặp nhau kô quá khó, nàng là con nhà nghèo lên TP học ạ! Và là những người tham gia tích cực hoạt động xã hội,.cái chuyện cung fnhau làm việc này việc nọ cũng chả phải kiếm cớ đâu ạ! Có tình hình mới, em xin update ngay, và mong các bâcnđàn anh, đàn chị cho em những lời khuyên và định hướng trên từng chặng đường, em xin cám ơn!!!
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu bác đang muốn tư vấn gì , cũng chẳng biết tư vấn gì , chỉ tò mò cái là bác có định tính chuyện lâu dài hay " vui chơi" cùng bạn bè đi khắp nơi thôi .
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề phải nói ít nhất profile của cô bé ấy người nước nào, từng có người yêu chưa, nhìn xung quanh xem người ta thế nào.
    Dân châu Á kiểu HQ, Nhật, VN, TQ thì lăn xả vào nhưng không được đụng chạm ngay, sau đó thì dãn ra rồi lăn vào, kiểu lò xo ý. ( tầm 1 -2 tháng là có thể biết kquả)
    Dân châu Âu kiểu Pháp, Đức, Thụy Sĩ thì phải chân thành và máu vào
    Dân Bắc Mỹ như Mỹ, Canada chắc quả dứa, phải chiến mới được. Cứ thẳng thừng mà rủ đi pub với bar, rồi tối khuya hỏi nó có đến nhà mình uống một cốc nước không
    Hehe, dân Phi thì ứ biết. Nói chung tuỳ nước. CHung chung thế, biết thế quái nào được
    Cơ mà cũng như kiểu khoe ý nhỉ? Có thấy cần tư vấn gì đâu. Mà gái tây nó hay chê trai Việt xấu, và ... yêu sắc .
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 25/04/2009
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Hic,ngừoi đọc thì nhiều, hóng hớt nhiều mà chả ai nói gì ! Thôi thì coi như e kể chuyện mua vui hầu các bác vậy....cũng vì chuyện có vẻ viển vôngvà loanhquanh . Kô ý kiến, nghĩa là không có gì ý kiến, hoặc kô quan tâm:(
    Bác nhoa123, cám ơnbác đã nhiệt tình ,chuyện của e là trên xứ sở bạch dương, ....gì thì gì, nó cũng lãng mạng.Huhu, bác đừng đem Bắc Mỹ với Châu Phi ra mà so sánh , em kô phải ăn tạp mà:((
    Nếu bác nào từng sống ở xứ ấy, có lẽ các bác hiểu là cngười họ thật thà, chất phác và chung thủy lắm ạ, kô phải tơm tớp như kiểu film ảnh bi giờ, thế hóa ra em cũng tào lao quá à???
    Vấn đề ở cái box TVTYnày , trừ những truờng hợp sắp cưói, đã đến tuổi lấy vợ có chồng ,"xoắn" hết cả lên ; những ca còn lại, chung quy thì "mọi con đường đều đến Rome" tán xong cũng ...tò tí te rồii lặn(e nói có gì sai, mong các bác lượng thứ )....Riêng ca của e, các bác hiểu,cái thứ ngôn ngữ này, khó thì khó rồi, nhưngđể cảm nhận (kô đơngiản là hiểu ) thì kô phải dễ ạ.NHất là khi suy nghĩ của elà muốn giao lưu , tìm hiểu nnhững tâm hồn, những con người mới chứ kô phải GIƯƯONG LỀN ầm ầmnhưcác bác thấy film ảnh gì đó!
    Liệu e có quá viển vông ...hay quá lố kô? cũng thậtđáng tiếc nếu sống 6 nămmà cứ vậy, ăn , học, game . nhậu nhẹt....<ý e là cứ ru rú 1 cs khép kín với ng VN thế, hỏi các bác , cs có cho ta 1 cơ hội nữa để tìm hiểu thế giới kô?>
  6. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    những gì được kể - và những gì đi hỏi chẳng ăn nhập chút nào với nhau cả
    nghe cứ chuối thế nào ấy
    đây chắc không phải phong cách 1 người SVVN tiêu biểu rồi
  7. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc ở Đông Âu, ở đâu sao lại phải giấu nhỉ. Cưa gái Tây ko khó, căn bản là duy trì lâu dài đc hay ko mới là vấn đề. Về cơ bản thì cũng như cưa gái VN nhưng phải nâng tầm bản thân lên 1 bậc. Đọc nhiều sách báo, nc hay, làm em ý cười càng nhiều càng tốt. Sống cởi mở, phải cố gắng giao tiếp, làm bạn với bọn nc ngoài nhiều vào, ru rú với VN thì chỉ có vứt.
    Tự xem xét lại bản thân, nếu cảm thấy mình yếu sinh lý thì nên đầu hàng luôn vì gái Tây rất là chiến. Nếu mà ko yếu sinh lý lắm thì phải tập thể dục thể thao nhiều vào, vừa tốt cho bản thân vừa đủ sức để hưởng sướng sau này Chú cưa đc gái tây thì cưa gái VN dễ như bỡn.
    Thêm 1 cái nữa là phải chịu khó khen em nó vào, 1 ngày khen 3 lần cho anh. Ví dụ: hôm nay em mặc bộ này rất hợp... Nc hoa em xịt hôm nay rất thơm... Hôm nay e cười tươi thế, có chuyện gì vui à....???
    Vấn đề quan trọng nhất vẫn là tập thể dục và đọc sách báo, hehe, chúc chú thành công.
  8. bosuabavi

    bosuabavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Theo anh thì gái nước nào chả Trym to thì cho vào sướng Không phải ý anh là chú như thế.Chú cứ tìm hiểu hiểu văn hoá văn hiếc j đấy thì đó cũng là 1 phần
    Còn nói đến gái xu Trym trang thì anh cũng từng quen 1 vài bác( toàn dân đời trc) HỌ thừa nhận là tốt bụng, vui tính, dễ sống. Chú cứ thả sức tung hoành cho thành hàng chủ nghĩa xã hội đi
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Gớm nữa, nước mìn cũng giống nước Nga
    Cái cựa nà để đi ra đi vào. Giấu mới chả diếm.
    Còn tư vấn là tư vấn thế, yêu đương ở gần nhau chắc chắn phải có abc, thế thôi, chú cứ nghĩ bậy thành xyz . Gớm chú lại bắt đầu phong trào làm các anh em trên này lại nhộn nhạo hết cả lên.
    Cơ mà, bọn đầu trọc chúng nó ghê lắm , lo giữ cái mạng mình trước nhỉ
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    chưa kịp hỏi, nàng chủ động cho em số di động, và nói 1 câu, tam dịch cho các bác là " Bạn đừng cho ai số này nhé! " và cười, e cũng kô ngờ mọi chuyện lại dễ dàng thế ...!
    liệu các chị có nghĩ khi cánh con trai tiếp xúc với các chị, có ai ngay từ ban đầu đã nghĩ cái chuyện "được " và "mất " , hay lợi dụng chị em kô ạ, biểu hiện thế nào bị cho là "lợi dụng" và tính đường "chén và té " ạ!

    Tớ cũng đi du học 2 năm ,trong 2 năm sống ở nước ngoài & giao lưu với những người bạn mới . Tớ thấy con gái Tây thoải mái hơn nhiều so với vn . Họ có thể nói chuyện rất thoải mái trước đám đông về *** , ngay cả 1 nam & nữ có thể trao tay cho nhau 1 cuấn phim *** rất thản nhiên ...
    Còn khi về vn ,nếu thấy cô gái nào nói về *** 1 cách thoải mái _thì những người xung quanh sẽ đổ dồn ánh mắt về họ & nghĩ chắc con này bét nhè lắm rồi .... ( rất thiện cận )
    0 Cứ gì con gái Tây , ngay cả con gái vn , khi đã chủ động cho ai đó sdt có nghĩa là họ muốn quen với bạn . Còn muốn yêu hay ko ? thì tuỳ ở bạn
    Như tớ thì tớ có thể cho 1 ai đó sdt , nhưng chưa chắc tớ sẽ yêu & lên giường với người đó .
    Còn nếu có 1 anh chàng nào đó đến với tớ , tớ ít khi hỏi anh ta đến với vì lý do gì ? quan trọng là tớ có thích anh chàng đó hay ko ?
    Nếu mà thik thì ăn tươi nuốt sống luôn , còn ko thik thì miễm bàn chuyện yêu đương

Chia sẻ trang này