1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gáiTây , xin các bác tư vấn cho em ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 24/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    [quote/]Còn tư vấn là tư vấn thế, yêu đương ở gần nhau chắc chắn phải có abc, thế thôi, chú cứ nghĩ bậy thành xyz . Gớm chú lại bắt đầu phong trào làm các anh em trên này lại nhộn nhạo hết cả lên. [/quote]
    Xin nói mong các anh chị đừng hiểu nhầm ạ,.Post bài lên đây , là mong được mọi người giúp tư vấn , xin ý kiến .Em kô hề có ý định câu bài, hoặc là cổ vũ cho một lối sống nào hết , về vấn đề này , em xin có ý kiến :
    Nguời ta haynói " trót dại" , " con dại cái mang" , vâng, cái vấn đề abc...xyz ở đây, e nói 1 câu kô phải, " ngu thì chịu,,tội vạ gì " .Thế nên e rất kô đồng ý với cái kiểu đã "lỡ" rồi lên đây khóc ầm ỹ xin tư vấn , phỏng các bác?
    Về phía các bác, những nguời ngoài cuộc , lối sống của ai đó, dù buông thả hay thế nào chăng nữa, xin đừng ném người ta đau quá các bác ạh (ném là ném ai đem chuyện lên đây than vãn ạ, chứ chuyện các bác nghe được các bác kô có quyền gì ném người ta hay đánh giá người ta sống thếnày thế nọ )>.

    Đó là quan điểm của em, e xin up tiếp tìnhhình thế này ợ :
    Sáng này, thứ7nhưng bên này ngta vẫn học bình thường , hom nayem có bài thí nghiệm . ĐAng loay xử lí kết quả, lúc đấy e đang tập trung lắm ấy !
    À, giữa chừng em xinchú thích, đối với ng nước ngoài, ví dụ như tiếng Anh, he, hoặc là she cóthể dùng cho nhiều đối tượng vd như cha mẹ, bạn bè, anhem. người yêu , ngay cả từ YOU làchuyên để dùng cho ngoii thứ 2 số ít và nhiều phải kô ạ. Nên trong ngôn ngữ và em mà nàng nói, em xin gọi tạm là ...cậu và tớ vậy!

    Vâng thì trở lại với tiết học, e đang làm bài , tự nhiên , có 1 đống SV (toàn là bản địa thôi) , ùa vào phòng, chúng nó có nhiệmvụ dọn vệ sinh hay sao ấy !!!, thôi em mặc kệ !

    Thế nào mà hnay, thằng bạn Già(VN) cùng lớp lại nghỉ học, 1 mình em làm bài, mệtthế kô biết . Tự nhiên có đứa nào từ phía sau, bịtmắt e.Đang cú , em đoán là thằng ôn kia đi học muộn, nó vào sau đây mà, em chửi 1 câu = Tviệt , ơ hơ, kô ai trả lời, thôi ta chuyển qua chửi= ngoạingữ(chắc máy đứa nghịch ngợm thôi ) , vì là qh bạn bè, nên e chửi chúng nó cũng kô quá nặng lời (bộn tây mà chửi nặng lời sợ nó hiểu nhầm!!!)
    ĐẠi ý là " tụi mày biến đi dùm cái " , ôi thôi, quay lại, là nó :)
    Thì cũng hơi sửng cồ rồi, thấy e nó ....xuôi ngay !
    -Hôm này cậu làm gì vậy ! e hỏi
    - Thì hôm nay tớ lao động !
    -cậu bị phạt à (cười khoái trá )
    - Đâu, hnay cả lớp .
    Ờ thì e năm 4, e nó năm 1, năm nhất = 18t các bác ợ , 2 đứa hỏi chuyện trăng sao, trên trời ....cái gì hqua, hnay ở cái TP này, rồi hqua làm gì ...sơ sơ thế, e cũng kô tiện kể ra !
    2 đứa nói chuyện to quá,vì quấy rày cả lớp, bà giáo nghe thấy:
    - " NGười mà léng phéng với ....ta, ta giết người đó nha "

    Hơ hơ, e thì cũng vui tính, hem sao.Nàng ngượng, đỏ cả mặt,Tay mà bị phê bình, nó rất chi là xấu hổ ....thôi e nó té lẹ !
    Trước khi về nó hẹn tối nay xuống họp có công việc ...
    Câu chuyện đến đây thôi ạ! em xin kể tiếp vào lần sau, em đang bận làm cái đề tài ....
  2. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nước quan niệm và lối sống khác nhau, nhưng về cơ bản, trong tình yêu cũng không khác nhau là mấy...Yêu người nước ngoài thì thoải mái thôi, nhưng người nước ngoài thik thì tiến tới rất nhanh và chán cũng nhanh, nên chuẩn bị tinh thần trước mọi việc có thể xảy ra..
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    mình du học cũng sang năm thứ 3 rồi, gái Tây là 1 cái j khó mà chạm đến . Chúc cậu thành công
  4. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tây hay ta thì như nhau cả, quan trọng là có biết tán không thôi. Nhưng mà chú tán gái châu nào? Âu, Á, Mỹ hay....Phi để anh em còn biết đương tư vấn kỹ càng cho
    Theo kinh nghiệm của tôi thì tán gái nước ngoài dễ hơn, bởi vì ít cần dùng văn vở,gái tây nó thoáng, thật thà không lõi quá, hay cù lần ngây ngô quá,ít bị môi trường xung quanh tác động. Cứ nhiệt tình mời đi chơi, galăng mot chút thì gái nó thích ngay.
    Nhưng cũng lưu ý với chú là gái tây nó.....khoẻ lắm đó, chú làm thế nào đừng để bọn nó bắn hạ ngay trên chiến hào thì nhục quốc thể lắm
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính ra con gái Vn khi yêu thường sợ mất vài thứ, hướng đến vài thứ nên có vẻ sẽ lý trí và cân nhắc kỹ hơn.
    Gái Tây có nhiều gout. Dưng cô bé của bạn có vẻ yêu là để tìm kiếm sự lãng mạn và mới lạ. Thế nên, chỉ cần ngoại hình bạn không quá nhỏ bé so với Tây, bạn cool và bạn lạ là khá ổn òi : ).
    Điều cần thiết là tự tin, đừng quá đà thành tự kiêu. Điều cần xác định là đây có lẽ chỉ là mối tình học sinh để giao lưu văn hoá thôi. Anyway, có được kỷ niệm lãng mạn, học và hiểu được một số thứ hay, thế là đủ rồi, đúng ko nào .
    Bạn sợ gì nào, con gái Tây có sợ mất gì đâu mà phải đề phòng Sở Khanh : ).
  6. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    @ vàng: chuẩn ko cần chỉnh bạn nào muốn yêu con gái Tây cứ nhìn điều kiện cần trên, còn điều kiện đủ chắc riêng từng trường hợp, phụ thuộc vào tính cách cô gái kia.
  7. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    sao ko chuyển sang bước hai: rủ đi chơi đi. Mà tích cực gọi điện thoại, gặp mặt, nâng tần xuất gặp nhau cái xem nào.
  8. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    em nó đã bảo là nó ở xứ bạch dương rồi mà mọi người cứ hỏi hoài nó ở châu nào. Gái Tây anh không có kinh nghiệm nên ko bàn được, quen kha khá nhưng nói thật nhiều khi chẳng hiểu nổi tâm lý đầu óc của bọn Tây. Có lẽ bị lối sống ở VN ăn vào máu rồi nên nhiều cái khó thay đổi để bắt nhịp lắm. Nói chuyện bạn bè thì ok, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, thỉnh thoảng lên bar tán phét, trêu chọc bọn nó cũng hùa theo, nhưng cũng không thể đi sâu hơn. Cảm giác gái Tây nó tuy phóng khoáng nhưng không phải quá trớn, rất biết chừng mực chứ không như chúng ta nghĩ. Chúc ông em thành công. Bác nào chưa đi tây hoặc chưa nói chuyện với tây, nhất là gái bao giờ thì đừng tư vấn bừa mà thành xui dại em nó.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái Tây thì cũng như gái ta vì gái ở đâu cũng vẫn là gái .Cũng thích chiều chuộng , cũng thích lãng mạn . Cái khác rõ ràng chính là sự thẳng thắn của chúng nó . Thích là chúng nó bảo thích , rất nhanh chóng , khi đó thì chuyện pháo , tẻng cũng dễ như nụ hôn . Còn không thích thì tụi nó trả lời thẳng ngay là không thích và phương pháp cây si hay chai mặt chỉ mang lại 100% thất bại . Còn một vấn đề khác hẳn nữa là : Gái Tây nó không thèm để ý nhiều về thành phần gia đình của chú giai đang tán nó . Nó thích là nó chơi . Không quan tâm đến bố giai đang nằm liệt giường hay nhà giai có thằng em nghiện . Còn một sự khác biệt văn hoá nữa là : Bọn Tây nó không quan trọng chuyện thằng giai lúc nào cũng phải bỏ tiền bao gái khi đi Cafe hay nhà hàng mà thường là tiền của đứa nào thì đứa đó trả . Giai nhà nhà ta thì thường kiêm nhiệm khoản thanh toán khi hai đứa đi chơi với nhau , điều này cũng làm cho gái Tây nó ấn tượng . Thằng nào đang tán gái Tây thì nên nghĩ đến lợi thế hơn giai Tây này , có tốn kém một chút , nhưng đẩy việc cưa xẻ được trơn tru hơn . Giai mình đã bất lợi hơn giai Tây nhiều thứ nên cũng phải có một hành động nào đó khác với giai Tây , ấn tượng hơn giai Tây .Nhiều chú giai Việt tán được gái Tây cũng chỉ vì tính thoáng hơn về chuyện tiền nong so với giai Tây .
    Tóm lại tán gái Tây không mất công loằng ngoằng như gái Việt . Hoặc là được rất nhanh hoặc là không được luôn chứ không mất nhiều thời gian ong ve giống như gái Việt . Thích run rẩy trong người rồi vẫn cố tỏ ra õng ẹo .
    Còn chuyện " quẩy " to , " quẩy " bé về lâu dài thì cũng không hẳn là quan trọng nhất . Mà quan trọng là phải có tính kiên nhẫn trước , trong khi và sau khi pháo . Phải học và thực hành có bài bản chứ không phải là cắt bớt một vài công đoạn như khi pháo gái Việt được .Ông nào mà quen cái thói cắt bớt này thì gái Tây nó đạp xuống giường hoặc sau ba lần là nó cấm cửa . Căn bản là phải luyện sức rẻo dai , chú nào mà có thói quen lăn quay ra ngủ sau khi vãi hết đạn thì dẹp ngay ý định pháo gái Tây đi , chỉ được đôi lần là nó ngấy đến tận cổ . VỚi chuyện " quẩy " nhỏ thì không nên mặc cảm . Quẩy nhỏ thì phải có " võ " . Pháo , tẻng đâu chỉ có mỗi chuyện đẩy " pháo " ra , đẩy pháo " dzô" .
    Còn chủ Top có muốn tư vấn , tư véo gì thì nên viết cô đọng lại , câu cú , chấm phảy nên rõ ràng . Xin lỗi , chú vỗ ngực là sinh viên mà viết văn lủng củng , ngứa mắt như mấy thằng trẻ ranh phổ thông suốt ngày trốn học . Tán gái mà cứ hành văn lắp bắp như chú thì hơi khó dù là gái " râu ngô " hay " rau sạch " . Tranh thủ mà đánh cấp tập đi , sống được ở cái xứ đó bao lâu nữa mà cứ " à ơi " thế .

Chia sẻ trang này