1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bà già muốn "dzựt gân dzui dzẻ" hả? Đợi đó. Tui đi thắt ống dẫn tinh, lấy vài trăm ngàn ăn nhậu, rồi sẽ kiếm bà thách đấu chơi. Xem lúc đó cái món "hấp tinh đại pháp" của bà có hấp được gì của tui nữa hông? Mà tui phải nói trước là có đấu thì đấu ở Sài Gòn này chứ không có về cái xứ Chắc Cà Đao "muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh" của bà à nghen.
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ui, học y mà ở bển thì ngon quá trời. Em có nhỏ bạn ở Alberta, hai vợ chồng làm ngành y hết, vợ mở phòng mạch, chồng làm bịnh viện, bận rộn suốt ngày à. Tụi nó kêu bên đó người ta cần và quý bác sỹ lắm.
    Anh Minh khuyên em chỉ cần đôi môi là đủ quyết định, nhưng sau đó đưa ra cái vụ "cụt giò" làm em lạnh gáy quá. Nhỡ đâu nhích lên một chút, tụt xuống một chút là cái gì đó tương tự "cụt giò" thì ... Kết cục êm đẹp của ông hoàng tử liều mạng kia chỉ có trong cổ tích thôi ạ.
    Với lại lúc nào cũng cô cô, ca ca, em hổng ưa.
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    bác minh thấy chưa,dại nhất là mai mối há há
    người ta khổ vid thương không phải cách,yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người đó bác.
    Mà sao anh ghét chữ cô cô vậy?
    anh có biết nhue thế nào được gọi cô cô không ?
    hôm nọ anh kidfun đã đưa ra 1 định nghĩa hay cho chữ cô cô ,giờ em muốn nghe anh định nghĩa thử xem hay cỡ nào.
    Mà không dám có ý gì với anh đâu mà anh chối đây đẩy như vậy,nghe dễ chạm tụ ái ghê,cứ làm như em đi cưa anh không bằng.
    Bác minh ơi con thấy với laọi người đã ghét con bác đừng có trêu không anh ta lại tưởng con thuộc dạng gái lả lơi nhìn trai là sáng mắt,chăeng may soi thấy ảnh anh ta lại bảo nhìn như 1 con "phờ" thì chết,nguy hiểm lắm.
    Mà con kinh nghiệm rồi
    ai đã ghét con thì có ghét hết kiếp.
    Với ai ghét con con không dây dưa,tránh voi chẳng xấu mặt nào nhất là với 1 người phí cả lời nói tốt đẹp dành cho người khác như anh ta.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, con đừng vội nóng chứ ! Thế con không biết con gái nói có là không, nói không là có, muốn lấy chồng thì đòi đi tu ; Còn con trai thì :
    Trước thì chê mập, chê lùn .
    Lấy xong thấy sướng lại hun suốt ngày.
    Trước thì chê nách hơi ... hôi
    Hít quen lại bảo : Ối giời, nách thơm ...
    Thành ra cứ từ từ, bác quen với lối õng ẹo của cả con lẫn cậu hai-nt rồi .
    Hai-nt ghét cô ca thì con tập uống bia uống rượu là xong ngay .
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    con nghĩ vấn đề này nên ngừng ở đây,con không có cảm hứng khi nhắc đến chuyện đó,con còn trẻ,con còn nhiều việc phải làm.
    Chúng ta nói hơi bị quá sâu vào vấn đề cá nhân của con rồi,đời con con tự giải quyết,con không muốn người khác can thiệp ,có gì thất lễ thì con xin lỗi bác.
    Còn anh bạn đo squan niệm thế nào con cũng không quan tâm.
    súng tuy bắn cạnh tai,nhưng rất tiếc con bị điếc.
    con không muốn bàn thêm nữa,okie chúng ta không nói vấn đề này nữa,mấy hôm nay con cũng biết mình nóng tính,mong bác thông cảm.
  6. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi rồi, lại có học võ, thế mà dễ lose your temper thế?
    Mạng ảo mà đã dễ nổi quạu thế, ra đời cuộc sống quật cho lên bờ xuống ruộng.
    Thôi, hạ hỏa đi, làm một lon coca cola nhé .
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cần tăng cường ăn các loại rau và hoa quả, hạn chế các thức ăn nhiều đạm như thịt heo, thịt bò, thịt gấu, thịt voi, thịt hổ,...
    Nếu học hành căng thẳng quá thì nên dành thời gian đi đâu đó thư giãn, hàng ngày tập luyện thể dục thể thao đầy đủ. Như thế hy vọng sẽ không còn nóng tính nữa Hắc cô nương à.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cháu mới 15 tuổi, còn hiếu động mà ông đã cho đi tập dưỡng sinh thì hỏng hết bánh kẹo.
  9. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    sống ngoài đời kiềm chế cũng chỉ xem với ai trong trường hợp nào.
    Vào đến mạng cũng phải kiềm,tôi không định tự tử.Để mãi dễ strees
    Mà anh là ai mà anh bắt tôi nhịn không được nổinóng với anh,với 1 người không tôn trọng mình cũng chẳng cần tôn trọng lại.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không phải dưỡng sinh đâu, chiến đấu đấy. Đây là lớp đặc biệt cho thiếu niên, 1 năm chỉ nhận 20 người, phải chờ dù là quen biết đấy Cường ạ . Xí phần từ tháng 11 năm ngoái .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này