1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tổng kết 6 tháng hoạt động á?!
    Tóm lại là như thế này. Tui thấy các bác võ công cao cường nhưng mà "võ yêu" thì còn kém quá. Bắng chứng nhé: Có mỗi nàng cô cô Hắc hồng hương xinh đẹp mà không bác nào tán đổ !
    Thôi, không sao, các bác đừng tủi thân khi nghe tui chê nhé. Hãy tự tin lên, và nếu chưa tự tin thì hãy đăng ký đi học ngay khoá đào tạo đặc biệt sau, xin mời tham khảo:
    Thông báo tuyển sinh
    (khoá đào tạo cơ bản)​
    Trung tâm tình yêu hôn nhân xin trân trọng thông báo:
    Chúng tôi bắt đầu và sẽ liên tục mở các lớp chiêu sinh đào tạo trong lĩnh vực tình yêu.
    Chuyên ngành đào tạo: Tình yêu học ứng dụng, với các bài thuyết trình sau đây:
    + Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong tình yêu.
    +Ứng dụng 36 kế của Quỷ Cốc Tiên sinh trong tình yêu.
    + Ứng dụng học thuyết của Lão Tử, Khổng Tử, Phật giáo, Thiên Chúa giáo,v.v.. trong tình yêu.
    Các khoá huấn luyện sau 1 tháng bảo đảm đạt kết quả sau:
    Đối với nam giới: việc chinh phục một bạn nữ đang khó khăn trở thành dễ như trở bàn tay.
    Đối với nữ giới: Bạn sẽ nắm vững phương pháp tấn công mà tụi con giai đang thực hiện để có phản ứng kịp thời hòng ngăn chặn mọi âm mưu chinh phục, nếu bạn không thích người đó.
    Ngược lại, nữ giới cũng có thể sử dụng phương pháp này để chinh phục chàng trai mà bạn mong ước.
    Địa chỉ liên hệ :
    Văn phòng 125 Phùng Hưng- Hà Nội.
    email:
    Tel:
    Fax:
    PO BOX:
    Giám đốc Trung tâm đã ký
    Thieulambacphai. (có dấu đỏ)
    Trân Trọng.
    Chú thích: Các bác nào đã có gia đình rồi thì có thể giới thiệu người quen tham gia khoá học có một không hai này.

    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 01/07/2006
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Còn phải tán nghĩa là không cao cường, chưa phải cao thủ .
    Yêu mà lại còn phải học thì còn khuya mới được yêu !
    Nhỉ Hắc hồng nhỉ ? Cái số mà , bị hay được yêu có tránh cũng không được .
    Chẳngh qua là cháu nó còn bé, các chú ở đây chưa thích đánh đổ thôi .
    125 Phùng Hưng có vẻ gần quán Quê Mình ? Nơi này 2004 đã ăn với UIC , trên tường có mấy câu thơ và khi về , tí toáy mấy câu sau sặc mùi KH Pháp Lý :
    Ăn ở Quê Mình sướng lắm ư ?
    Chân em nhấp nhổm , ứ ( ừ ) ! anh hư !
    Tay anh quờ quạng, hờ ! em " đã " ! (1)
    Đứng dậy, hai đùi vẫn ... lắc lư !
    ---------------------
    1 TV KHPL tiếp lời :
    Uống ở quê mình, phải từ từ
    Chớ có mượn rượu lắc với lư
    Này này em bảo cho mà biết
    Chiểu theo hình sự bác vẫn tù.
    ==========
    Và tớ trả lời :
    Hậu quả chưa nghiêm ( trọng ), cớ sao tù ?
    Vì em nhấp nhổm! Tớ mới hư .
    Ví thử ông Toà ra chốn đấy .
    Tay không quờ quạng, họa người tu .
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cái gì cũng phải học, chắc bác Minh Trinh đồng ý như vậy?. Đến như "ăn, nói, gói, mở" còn phải học, huống hồ là "yêu"-một lĩnh vực quá ư là phức tạp đầy rủi ro.
    Nhiều cậu chỉ vì không biết ứng xử thế nào cho phải mà gây hiểu lầm cho đối phương, khiến chàng vĩnh viễn ôm hận.
    Nhiều nàng thiếu kinh nghiệm, bị một chàng trai dày dặn kinh nghiệm tấn công, đổ- nhưng không phải tình yêu.
    125 Phùng Hưng là một địa chỉ nổi tiếng, nhiều người ở Hanoi biết bác ạ.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Riêng về lãnh vực tình cảm, học xong có khi méo mó cả .
    Chưa chắc 1 nông dân không biết chữ nghĩa đã không yêu giỏi, có khi ngược lại, khối bác sĩ, tiến sĩ tâm lý vẫn bị vợ cắm sừng chư vợ nông dân thường là chung thủy và nghe lời chồng . Gia đình hạnh phúc ấm êm .
    Chưa chắc con cái 1 gia đình có học và giàu có đã hiếu thảo bằng con 1 nông dân, công nhân ít học .
    Do đó, tình cảm và tình yêu không nhất thiết phải học, cần chăng là học làm người .
    Chưa chắc 1 người dân yêu nước ít hơn 1 lãnh tụ .
    Đơn giản thế này thôi :
    Trước khi yêu nên tự hỏi :
    Mình có đáng được yêu không ?
    Mình đã được yêu chưa.
    Rồi hãy kết luận : Mình có nên yêu không ?
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chậc!!! Dạo này tại sao em lại cảm thấy khoái cái vụ "Vô vi nhi vô bất vi" nhưng mà không được. Tuổi của em nó không hợp. Anh cũng giống như nhiều người. Cảm thấy sợ sự nhàm chán. Em lại khác rất khoái sự nhàm chán nhưng cứ mỗi lần lọ mọ chui vào thì nó lại đạp một phát tống mình ra. Khổ thế. Cây muốn lặng...
    Hi. Nhưng mà chọc cho ông vienanh sùi bọt mép đòi cuốn chiếu đi thì cũng thích.
    Viên anh ơi Viên anh. Bác cứ đi đi. Tôi đang chuẩn bị một bộ chiếu mới để mời bác về.
    Ông TLBP có cái địa chỉ 125 Phùng Hưng. Tưởng là Bệnh viện Phùng Hưng Hà Nội (nơi kẻ này đã "đến"). Hoá ra không phải mà là nơi cá cụ "đi".
    Nhưng mà cái vụ "yêu là ị ra quần một tí" cũng hay nhểy! Nói chung là đều là "động từ". Có người lại tưởng nó là "tính từ".
    Người nghĩ là "tính từ" thì suốt ngày phải tưởng tượng ra nó.
    Còn người nghĩ là "động từ" thì lại phải trấn an "Mình mần như dzậy chắc hổng có seo đâu héng?"
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 02/07/2006
  6. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @TLBP em có nói gì ảnh hưởng đến anh đâu mà anh lại nói với bàn dân thiên hạ 1 sự thật rành rành như thế,em cưa chen--> chen mất hút,cưa anh vienanh---->ông ý dạo này hay công kích và mắng mỏ em,thế nên em chán mấy anh trong box vt này lắm.
    @ bác minh trinh người ta thường nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau nhưng trong thực tế là con người ta phải biết nắm bắt cái duyên lúc nào có mà để còn vồ bác ạ.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Dĩ nhiên là cô chẳng nói gì ảnh hưởng đến anh cả. Nhưng anh xin phép cô cho anh lấy trường hợp của cô làm ví dụ nhé, vì nó tiêu biểu quá đi cơ. Nếu cô muốn theo học lớp yêu đương của trung tâm anh thì sớm đăng ký nhá. Gớm, mấy hôm nay đông học viên đăng ký quá cơ. Riêng cô ở xa về thì anh sẽ xếp vào lớp cấp tốc và học phí phải chăng. Mấy hôm nào rỗi rãi anh sẽ post lên đây một vài tiết học cơ bản để thu hút học viên. Hihi
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    em con ngoan trò giỏi ,không lừa gạt ai và cũng không muốn ai lừa gạt em.Nên thôi có lẽ em xin kiếu cái lớp của anh khi bước vô lớp em vẫn là người ,khi trở ra em hết là người thì chết.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí. Dạo này anh có tập dưỡng sinh bên anh Hiếu không? Trước đây (khoảng 1995) bà xã em có dạy cho mấy cụ già mấy bài kiếm và côn. Gần đây có mấy câu lạc bộ dưỡng sinh mời em. Em có gửi email học hỏi thêm kinh nghiệm bên anh Hiếu nhưng không thấy trả lời.
    Nếu có thể thì giúp hộ em nhé. Cám ơn anh nhiều!!!
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Anh hết tập lâu rồi nhưng vẫn liên lạc thường xuyên, sẽ nhắc anh Hiếu .
    Dạo này anh Hiếu khá bận nên chỉ có thể để lại tin nhắn .
    Em có thể PM cho anh nội dung, anh sẽ chuyển và nhắc chắc nhanh hơn đấy .
    Hì ! Anh Hiếu không đồng ý với anh là : Khí công ... trên giường hữu hiệu hơn là dưới đất ! Anh thì luôn chủ trương : Với các cụ già , Ưu tiên cho khí công trên giường, chán chê mới xuống đất mua may vài đường Tanngo , thế là trẻ mãi không già .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này