1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bác chê con người ta là thường thôi sao hôm nay đổi ý.
    Nhất trí với bác vụ "hành động". Bổ sung thêm là khi "hành động" không được cười. Vì cười là tự sát....
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đàn bà con gái cười thì ối đứa teo !
    bac cuong tư vấn lắc lơ !
    mà ko hiểu cô cô mà cười thì sao nhỉ ?
    cô đâu ? vô trả lời phát !
    vừa thấy bác minhtrinh , sao ko vô nữa nè bác ời .............. tháng 8 bác về nhé !
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    có mặt nè,nhưng mà trả lời cái gì thế?
    cái câu anh yêu em khôngbiết tên nào viết nghe mà giật mình,còn nụ cười của cô cô mọi người biết rồi,trên avatar nè,đó cười đó.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Về khí công của SLC do anh Hiếu cải biên từ các bài SLC căn bản thì anh Mười khi qua đây cả tháng trời đã thấy .
    Để có sự thành công như anh Hiếu đòi hỏi hy sinh vượt mức và cũng là do nợ và duyên, khởi đầu từ 1987, anh Hiếu cũng vất vả lắm .
    Ngược lại với đám trẻ, các người già ở đây lại rất tích cực và hay nhất là đúng giờ, 1 buổi lễ trên 500 người tham dự, đúng giờ ấn định là khoá cửa, không cụ nào vắng mặt cả .
    @ Pu : Tháng 8 anh về .
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung là lớp sau của anh Mười (Sư Vân), trước đây do Sư Vân và Sư Hoà (Song Yến Phi) trực tiếp hướng dẫn.
    Em đồng ý với anh là các cụ rất nghiêm túc và nhiệt tình. Chỉ ngại là sợ mình vướng bận nhiều quá không đáp ứng nổi sự nhiệt tình của họ. Kinh nghiệm từ nhà em truyền lại.
    Nếu có điều kiện em sẽ hỏi Sư Vân về các bài Khí công. Kể cũng lạ, nếu số lượng bài bản về khí công thì SLC phải nói là không dưới chục bài. Đó là chưa kể bài Kim Cang khí công do thầy TBĐ học sau này. Sao lại phải sáng tạo ra thêm nhỉ??? Chắc là các bài này dùng cho vận động phù hợp với tuổi già hơn nhỉ?
    Cám ơn anh nhé.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu chỉ cải biên chứ không sáng tạo thêm .
    Thế mà cũng đã có kẻ ghen tị đến đòi lật bàn thờ tổ đấy !!!
    Ngoài lề 1 tí :
    Hơn ngày nay cứ thắc mắc cái đầu của " Thiết thủ " Zidane, không biết anh chàng này luyện đầu ở đâu mà chỉ gật đầu 1 phát là cả 1 tay lực lưỡng ngã bổ chửng ! Hay là nó ăn vạ ? Xem thật là buồn cười .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 11/07/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính. Anh Trung khi biết sư Hoà "ôm cầm sang thuyền khác" cũng buồn lắm.
    Theo em biết thì hiện tại còn khoản chục bài bản (không rõ võ tàu hay võ ta) cụ Đăng còn lưu lại trên sách chưa được ai nghiên cứu.
    [​IMG]
    Chiêu này thì anh phải hỏi Viên Anh, Cậu ấy rành về Võ sư Hà Châu và cái đầu thiết thủ của ông lắm.
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị rơi vào trường hợp của Zidane, bạn sẽ :
    1/ Ứng xử y như anh ta ? Đánh bất ngờ ?
    2/ Gác ngoài tai, tỉnh bơ mà đá bóng ?
    3/ Hẹn giao đấu rõ ràng hoặc đánh tại chỗ nhưng là đánh nhau để cả hai cùng bị phạt ?
    4/ Oánh thêm cho đến khi có người can dù đối phương đã ngã ra ăn vạ ?
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thằng cu ý nó tỉnh bơ à, từ từ bước tới, tui tưởng nó là cao nhân, ai dè bị húc cú kiểu đó thì cao nhân cũng rớt liền !
    tui mà bị chửi kiểu đó ! ( chửi đĩ điếm .... hay gì đó nữa coi báo nhá ) tui húc liền hay xài kungfu như catona !
    hổng có nhịn gì ráo ! dẹp tuốt luốt các danh hiệu đã có !
    ------> chiến !
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trêu bác Pu tí nè. Pu già rồi mà còn máu wá. Nếu oánh nó liền thì ta đã sập bẫy "nó" gòi. Chờ sau khi đá xong tìm theo nó. Thấy nó đứng 1 mình là bụp. Nếu mà đứng gần đồng đội thì chớ có rại rột mà xông vào. Thế thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này