1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nghe bác MinhTrinh kể chuyện này, em lại nhớ câu chuyện hồi xưa ở nông thôn, có anh nuôi lợn nhiều lắm. Một hôm anh bận việc, để lợn đói quá. Đến khi về, vừa cởi quần dài là anh bê cám vào chuồng cho lợn. Lớ xớ thế nào một con lợn ngoạm ngay của quý của ông chủ. Thế là anh ta phải dùng vòi cao su lắp vào.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/07/2006
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    nghe bác TLBP nói đến chuyện lợn làm em nghĩ đến :
    xưa có 1 anh hàng đồ tể chuyên mổ lợn ! 1 tối anh ta ngủ mơ thấy có 1 người đàn bà và ba đứa con nhỏ cầu xin tha mạng ! anh ta chả hiểu gì ............ sáng ra , chuẩn bị mổ lợn thì thấy có người báo là con lợn mà anh ta sắp giết đẻ 3 lợn con ! anh ta giật mình ........... kinh hoàng và sau đó giải nghệ đi mất tiêu !
    các bác tám tiếp đi,
    mà này ,uýnh người thì bị quả báo à các bác ? em chỉ uýnh tự vệ thôi ! chắc ko sao nhỉ !
    kiểu như là mày xuất thủ trước mày dính đòn trước nhá !
    ko uýnh thì hí hí
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nghe liêu trai gớm !
  4. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    bác minhtrinh thấy thế mà đúng quá há.
    tát anh ta vì mấy tội đó,sau đó nghe anh ta giải thích đâu có nghĩa là yêu mà là vuốt ve tự ái của mình.
    1 chọi 1 chỉ bởi đơn giản 3 chọi 1 rồi cũng sẽ trở lại thành 1 chọi 1 mà thôi.
    Các ông không đòng ý là việc của các ông,nếu thích thì cứ lấy gái làng chơi về làm vợ có ai dám nói gì đâu,kiểu đó cưới trăm cô cũng ok miễn có tiền.
    cái gì trong xã hội rồi cũng sẽ có phương pháp để giải quyết.
    E rằng khi có hợp đòng hôn nhân mọi người lại bảo không công bằng.
    À bác minhtrinh ạ ,axit là thứ rất dễ tìm,tính kể cả loại mạnh nhất con cũng có được,nhưng ngu mà phải dúng đến nó.Mất nhân phẩm của mình mà cái laọi mèo mả gà đồng cũng không quay trở lại với mình.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    8 với cô cô chán như con gián !
    lúc nào cũng bày đặt làm công an !
    sao cô cô ko bắt chước cái bà trung tá CA đi cho rồi, như vậy mọi người có chuyện tám tiếp, cô cô ko thấy mình có nghĩa sao !
  6. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
  8. wixivo0oo8o

    wixivo0oo8o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... Cô cô à .
    Không chịu đọc và chiêm nghiệm tử vi gì cả .
    Hơi một tí là giận rồi thì sau này ra đời làm sao chống chỏi được, phải tươi tỉnh lên mà đối phó chứ .
    Bàn tay cô cô rất dày dặn chứng tỏ là tướng phúc hậu chứ có phải vì tát người ta mà ... sưng tay lên đâu .
    Đã vào đây tán dóc thì cấm giận, ra phá phách tiếp đi .
    Mà nhớ đừng có ghét cái anh chàng PU này vì ghét của nào, trời trao của đó... vì thế, thay vì ghét thì cứ mạnh dạn mà ... yêu nếu định ghét nhá .
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    cô cô lòng dạ khó lường !
    hê hê
    các bác chọn giúp em vài phát !
    em thì nói vầy !
    phèng la cô !
    xin lỗi nhạc sỹ gì đó quên tên rồi,
    vì cô cô , tâm thần , vì cô cô , trinh nguyên , anh em ơi , dòm cô cô , cô cô quạu !
    quạu gì dữ , wá đi , người gì đâu , hâm và điên, trời trời ơi , liên miên ko ngừng !
    giờ chạy thôi , ko ngừng , giờ phi thân , veo veo , giờ cứ thế , ko quay lại , tèn tèn ten
    mời các bác, tám đê, ừ nào vui , thêm niềm vui , nào nghe pu , xông pha nào , vì nhân dân !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này