1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu là màn này thì tui biểu diễn được.
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    MSGvovit
    I love Gung Cay

    Thành viên này bị khóa đến 08:20, 24/09/06 vì: Thường xuyên chuyển đề tài biến thành nhạy cảm chính trị, phá khuấy sinh hoạt lành mạnh tại Box KHPL.
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ camera thì tui ko có rùi. Tui cũng ko biết "vô uý kiếm" lun. Pác Nhatrang có thể hỏi pác Một. Còn cái vụ thản nhiên cắm kiếm vào bụng (ngu sao mà tự đâm ) hay thản nhiên vác kiếm chém thì tui càn ko có gan. Khi vác kiếm chém thì 1 là mình chém trúng đối phương hoặc đối phương chém lại mình. Cả 2 đều đi vào cửa "tử" cả. Hề hề cuộc sống còn nhìu cái để chơi lắm.
    Pác Nhatrang có biết cái địa chỉ quán cafe mà anh Kimquy đã từng nói là hay chiếu UFC gì đó không. Tui cũng mún mời pác ly cafe tiện thể vừa xem+nghe pác phân tích lun về MMA....mà ko biết cái quán đó ở đâu.
    Chúc bác 1 buổi tối CN vui (copyright bác Zim)
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
    Một sự kiện, một câu chuyện ngụ ngôn hay bất kỳ một "điển tích" nào đó, chỉ có giá trị cho sự liên tưởng và gợi mở trước những điều không thể nói hết nên lời...
    Tinh thần "vô úy" có mặt ở khắp nơi - không cứ gì ở một nơi nào, nhân vật nào và vật thể nào..vv..vv....
    Hãy bước thẳng vào nhát chém của địch thủ mà không cần di chuyển thân pháp ra khỏi mặt phẳng kiếm, không bạt - gạt đường kiếm của địch thủ về hai phía... Hãy đón nhận nó bằng thái độ "vô uý" - để có thể cưỡi lên địch thủ - cưỡi lên toàn bộ tinh thần và thanh kiếm của địch thủ - ghì chặt kiếm hắn xuống đất... Nếu hắn nhích động hòng tìm đường thoát ra - ta dứt điểm !(?)!...
    Trong mấy anh em box VT sáng nay tại công viên ... Có ai thông cảm được "vô uý " kiếm sau khi đã được thị phạm !(?)! ...
  5. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Hãy bước thẳng vào nhát chém của địch thủ mà không cần di chuyển thân pháp ra khỏi mặt phẳng kiếm, không bạt - gạt đường kiếm của địch thủ về hai phía... Hãy đón nhận nó bằng thái độ "vô uý" - để có thể cưỡi lên địch thủ - cưỡi lên toàn bộ tinh thần và thanh kiếm của địch thủ - ghì chặt kiếm hắn xuống đất... Nếu hắn nhích động hòng tìm đường thoát ra - ta dứt điểm !(?)!...
    sau cái đoạn bôi vàng ở trên rồi thì chẳng còn biết gì để mà "uý" nữa hihi (chọc chơi tí bác Một đừng giận nha)
  6. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ? Trong 1 tích tắc kiếm của bác Một như có nam châm hút kiếm mình vào và ghìm xuống. Xin nhắc lại là chỉ trong 1 tích tắc. Khoảng thời gian này thì hì hì.....có nhiều chuyện để nói lắm.
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    He he tặng bác một câu của nhà Phật nè. " Ta không vào địa ngục thì ai vào "
  8. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đuợc thấy đường kiếm của anh Một ,mọi diễn tiến anh em hoạt động đều được thằng em thấy hết, vô uý kiếm là gì nhỉ,là 1 trạng thái tinh thần vô cảm trước cái chết, vô cảm trước tất cả hết thảy mọi thứ chỉ còn 1 ý niệm duy nhất trong đầu llà dứt điểm, và tất cả gói gọn bằng 1 đường kiếm,NHẤT ĐỊNH CHỈ 1 MÀ THÔI,không thể có nhát kiếm thứ 2 ,nếu có ,sẽ là nhát kiếm của địch thủ mà thôi,nhưng chắc rằng 99% là đồi thủ không có cơ hội ,1% còn lại kiểu như là đang đánh có con chim bay qua rớt vô đầu ,ví dụ thế có nghĩa là đã vô uý thì 100% chỉ có chết
    về hình thằng em nhìn thấy rõ rãng anh Một cố ý làm chậm để anh em được thấy ,ai cũng nghĩ là Vô uý kiém cần 2 đường kiếm để thực hiện nhưng càng quan sát càng thấy 2 đường này nó dường như chỉ là 1 đường ,nếu nói không quá anh Một phải là bậc thầy về điều khiển từng cm trên cơ thể, nếu nói về cái hình thì có lẽ còn nhiều cái sai mong ông anh bỏ quá cho ,mọi thứ em chỉ cảm nhận được bằng mắt nên chẳng rút tỉa được gì hết , chỉ về nhà ôm kiếm luyện tập ,mong có ngày được 1 nửa cái của anh
    lúc đó em sẽ lập nick là một phần hai đi không trở lại
    có điều nếu mang cái trạng thái tinh thần này ra đường là có chuyện chắc chắn nếu phải cái đứa không có đức tập võ ,nguy hiểm lắm lắm luôn
  9. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    hôm nào anh chỉ em nhé ,hehhehhehe
  10. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đến quán đó bao giờ, cũng chưa có hỏi anh KIMQUY địa chỉ quán. Hồi này hay bận nên muốn ghé chỗ anh KIMQUY lắm mà chưa được. Sau này nếu có dịp coi UFC với Chen thì có thể bình luận cho vui miệng, nhưng không dám phân tích đâu. Hì hì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này