1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    này nhá ..........
    1s chia cho 5 còn 0.2s nhá !
    đừng có nói là ko biết chia nhá baby !
    tất nhiên chơi theo kiểu của baby ( chudan) thì pu ko chơi .......
    tính từ trên đầu 1 chút xuống tới trên rốn 1 chút !
    nếu baby biết nhịp điệu tiết tấu của dancing hay music thì hiểu .........
    ở đây bộ pháp gần như ko di chuyển ............
    hỏi baby 0.1s cho 1/2 cú chém xuống ko dc á ?
    1/2 còn lại leo lên rồi lại repeat !
    muốn làm dc , thì chú ý nên tập tư thế con bọ cạp của yoga nhá !
    cứ thử đi rồi biết !
  2. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehhehhehhehhehehheh
    pu mà gặp mấy ngươig bằm rau lvới cả bằm thịt chuyên nghiệp thì chết đầu nước hahhahhahhahhahhahahahaha
    chưa kịp vào tư thế họ đã băm nát pu rồi.
  3. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác lại xạo nữa nữa òi .............. hihihi.... bác chỉ nổ với người chưa từng cầm kiếm được thoai..... bác up thử lên cho em xem con bokken của bác nó tròn méo ra làm seo ? Hay bác làm đoạn clip roài up lên cho em xem thử ? mai offline em sẽ hỏi bác KCT về kiếm chiêu của bác thần sầu đến mức nào, hay bác vác bokken đi off rùi cho mọi người thưởng thức vài miểng của bác là tiện hơn cả ............. bác nhể ?
  4. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    Pu ơi ,chen ơi!oé oé ooeeeeeeeeeeé huhuhu
    cô cô buồn quá,dạo này đen đủi và buồn chết được,vào tìm 2 đại gia kiếm trò gì vui lại chả thấy đâu hết.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu mới vào box võ thuật, tự nhiên thấy trên giời rơi xuống một cái cô hac_hong_huong. Kể cũng vui ra phết ! Box toàn đàn ông có thêm đàn bà cho nó vui cửa vui nhà, hong-huong nhỉ ?!
  6. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ai bảo bác ở trên trời rơi xuống,em có phải được sinh sản vô tính đâu.
    có bố,có mẹ đàng hoàng à nha.
    thấy chẳng cô nào dám chui vào đây,cô cô chui vào đục khoet thiên hạ cho vui cửa vui nhà.Ở không bùn chết,nên coi như đang nhìu thời gian thui.
    Mà bằng chứng đâu gọi đàn bà bác,gọi cô cô được rồi.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Chen nó buồn nhiều lắm à, các bác hiểu ko ?
    buồn thiệt dài, tình cay đắng, than ôi ??. Cô cô đá đít nó ??? zông mất tiêu á !
    khỉ thiệt,
    nó nhờ tui , ????
    Giã từ dĩ vãng phẩy
    (pu xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung nhá )
    Chen iu cô cô, biết không ? nỗi đau cõi đờ lạc lõng cô cô xù !
    Mong manh thay , lãng đãng mây, tới hồi ra toà ! Pu đại nhân !
    Pu ơi pu , tâm con tiêu , con biết nói gì , nát cõi lòng
    Xót xa , đêm con ngủ , cô cô cô tếch ?.h.h.h.h?..
    Chán đời , nhớ mãi cô cô , giờ đây cô cô đi vớI thằng nào
    Đếch gì , cái quái chi hay , lèo tèo , cầu cho xui xẻo đi mất tiêu .
    Chán đời , đâm đơn Pu hỡi, Pu ơi Ngài cứu vớt con
    Chán đời chán đời dẫu là chả còn chi nữa ???
    Cô cô cô đâu mất tiêu nhớ trở về vác trát ra toà
    Nhớ nha cô lỡ mà xù Bao Pu thẳng tay
    Chen ơi chen chớ có buồn tin Pu đây thần công đáo thành
    Bao mặt dày hoài hà tướng trên trời , Pu Pu Pu ???..
    Phán nè, bá tánh yên nghe , tình Chen Hương lan vẫn còn
    Phán nè, bá tánh yên nghe , chớ gieo buồn vươn thế gian
    Phán nè , cô cô ơi , tự do cô mất thật rồi ???..
    cứ thế cứ thế thế ??.Chen Cô Chen Cô?ô?ô?.
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Box võ thuật,ngày buồn tháng nhớ năm thương.
    Gửi Chen thân yêu của em!
    Mấy hôm nay anh đi đâu,sao không nói với em 1 câu dù chỉ là 1 lời tạm biệt,anh giận em ư?anh có biết em nhớ anh lắm không?
    mặc dù em ngày ăn 3 bữa,tối ngủ đủ từ 8-->12 tiềng nhưng em không phủ nhận là em nhớ anh nhiều lắm anh thân yêu ạ!
    Anh đừng giận em vì trước em từ chối anh,em không phủ nhận là những lời từ chối đó rất thật lòng nhưng cho đến thời điểm này nó hoàn toàn không còn đúng với những gì trái tim em muốn nói nữa.
    Anh là anh chen yêu quý duy nhất của em,chỉ 1 mình anh thôi bởi vì em biết rằng cuộc đời em sau này sẽ không gặp được chen thứ 2,mà chẳng may có gặp em cũng đặt tên khác để anh trở ành người duy nhất tên chen mà em quen biết.Nói chung anh là thiên hạ đệ nhất chen của em.
    Anh có biết không anh thân yêu,ngày đầu em gặp anh em đã cảm với cái hình tượng ổ quạ rồi(cái mái tóc của anh đó anh yêu ạ),nhưng ai đời anh cắt nó đi,như thể cắt 1 phát vào sợi dây tình cảm mà em đã dành cho anh.
    Sau đó,anh Pu có lẽ là 1 người bạn tốt của anh đã khuyên em đừng chọn lựa anh vội,hãy suy nghĩ kỹ đi đã,thế nên em mới không dùng keo 502 để hàn gắn sợi dây tình cảm đó.
    Em thấy anh có 1 người bạn thật tốt,tuy là bạn anh nhưng lại rất tốt với em,thay vì anh phải tán em,lại có anh ý tán hộ(tấm lòng của Pu thật đáng quý,và em thấy anh nên cẩn thận với bao mặt dày này).
    Nhưng rất tiếc em vẫn thể có tình cảm với cả 2 anh được.Với Pu thì trái tim em lanh như nước ở nhiệt độ -30 (em chỉ cảm kích tấm lòng của anh ý dành cho anh mà thôi,vì em chưa bao giờ thấy thể loại cưa gái hộ bạn).
    Hơn nữa với anh em không dám có tình cảm anh yêu ạ,không dám đó anh.
    Anh có biết vì sao không ?Anh là 1 người kỳ cựu,còn em chân ướt chân ráo vô box,đứng tấn không vững nên suýt bị các đại gia đánh bật khỏi box,anh thì đứng tấn vững hơn trụ lại lâu rồi,đấy giai cấp khác nhau là khổ lắm.
    .Anh sinh ra là 1 người có vẻ hạnh phúc hơn em,anh biết không, em đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà từ sớm,không có sự đồng ý của các cụ em không thể trở về ,còn rất nhiều rất nhiều nguyên nhân nữa để nói lê vì sao không dám nhận lời anh nhưng em mỏi tay quá rồi nên chỉ viết vậy thôi.
    Cho đến nay khi mấy ngày không gặp anh em nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho anh,nó vẫn không khác với xưa mấy(cái lúc anh chưa cắt nó ý)nhưng thiện cảm đó em không thể phát triển thêm nữa đâu anh thân yêu.Vì anh đã xa cách em rồi.
    Giờ nay anh ở đâu?anh có nhớ em không ?Em mong chờ anh về bên em,nhớ anh từng phút từng giây
    Tái bút.tất cả những lời em viết ở trên là do không muốn bị mọi người trách cái tội đã làm anh bỏ đi.nếu chen thương em trở lại với em đi,để mọi người khỏi nghi ky.

    ký tên
    cô cô của chen

    Các bác có ai biết Chen thân yêu của cô cô ở đâu làm ơn gửi bức thư này cho chen,cô cô xin cảm ơn và hậu tạ.
    với cả các bác có ai đọc thấy không hay xin đừng trách cô cô,có gì xin chỉ giáo thêm để thơ văn hêm mùi mẫn hơn,chứ lâu lắm cô cô không viết thư tình,quên cả cách viết rồi.
    Được hac_hong_huong sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 29/04/2006
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Phét lác !
    cô cô bẻm mép hết biết luôn !

  10. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Phét lác !
    cô cô bẻm mép hết biết luôn !

    [/quote]
    Ai dám nói em phét,anh ghen à mà lắm chuyện thế?việc em dụ dỗ chen về là chuyện của em mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này