1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    theo Chen thì da cá đuối cũng dễ mua nhỉ ? M ! ông tính sao ! cái này tui ko dám chắc vì chả có kinh nghiệm !
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @PU !
    Khừa.. khừa.. Ở Sài Gòn loại da này coi như "tuyệt hàng"... Ngay ổ các chợ sỷ Q5, Q6 & Q8 của người Hoa, cũng không kinh doanh loại da này mấy năm roài - Họ nói kinh doanh nó không có lời ".. thà bán thị cá cho dân nhậu lời còn sướng hơn..." ...ặc !(?)!..... Chỉ còn hy vọng kiếm nó ở các xứ biển Nha Trang, Phú Yên... vv..vv...
    ( Ông check pm để biết giá tui mua - nếu okie thì tui lấy dùm cho... )
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ặc pác Pu nói dễ mua, pó tay. Em đã bảo là cách Vũng Tàu 250 Km rồi mà. Mà giá da mắc lắm đó, nhất là cái công đoạn nhuộm xanh. Còn nếu mún mua bóp da thì ra Vũng Tàu vì nó đặt cơ sở sản xuất bóp da tại đây. (nếu muốn mua da không thì p thương lượng giá )
  4. Train_Heartness

    Train_Heartness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ô xôm tụ thật
    Sau khi đọc một vòng tui có ý này :
    Lão Một, ở một nơi ko có người (chỉ có tay) đang khoe hàng, hàng của lão vừa cứng , vừa dài , lại vừa nhọn, lão có thể một tay cầm, một tay chụp hình.Mà cũng kì, cây hàng của lão mấy bác nam lại thích, tham gia bình luận thật sôi nỗi, bọc bằng da cá đuối, quấn dây.......,. Mấy bà mấy cô nhìn thấy hàng lão chắc ú tim chết .............................................................mê.
    Hay là hôm nào xong rồi Lão Một, tổ chức 1 buổi rữa hàng đi.
    (Cái này hình như người ta gọi là Khai ....)
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Chào người quen 5 năm... Sao bác cứ đổi nick xoèn xoẹt thía.. ặc !(?)!...
    Văn phong người khác có thể khó "ngửi" ra... Nhưng câu cú, ngữ nghĩa, chính tả ...v..v... của bác thì ứ có lẫn đi đâu cho được... khừa.. khừa.. ặc !(?)!..
    (Bao giờ bác về nước - có duyên, thì tui cho xem "hàng"... .......)
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Da cá đuối xanh đã thuộc, và giữ màu tự nhiên ( không nhuộm ) ... ... ặc !(?)!....
    [​IMG]
  7. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhìn bộ da trông đúng là hàng xịn thật.
    [​IMG]
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 18/11/2006
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    da đã thuộc và màu tự nhiên đẹp nhứt đó ! có điều chuôi kiếm bé, lại còn cột dây finish nữa nên ko thấy toàn bộ tấm da !
    tốt nhất là ông nên làm bóp cho Một bà ! hay má nhỏ của tui !
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hum nay dzui wá, khó ngủ. Spam chơi
    Đầu tiên là sáng sớm "xếp" rủ đi .... Đang ngái ngủ tưởng đâu sáng sớm rủ đi Mát-Xa (ặc) Sau 4 lần nghe kĩ lại lập tức xách ba lô dông liền... Thì ra là đi ...Xa-Mát
    Và ngoài dự kiến. Cách TpHCM 250Km theo hướng Tây-Bắc. He he
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 19/11/2006
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Do bận đi làm "trinh sát" nên ko chú ý nhiều. Đường về thảnh thơi, ko có máy ảnh He he chợt nhớ cái đt thế là........
    [​IMG]
    Không bit có p là Mê-Kông kí sự ko nữa.....
    [​IMG]
    dọc trên đường về
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này