1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú ra đi mãi mãi hoặc ít ra đi lấy vợ một thời gian chứ ai dè vãn bị lôi vào đây dễ thế à.
    Chú dùng những lời lẽ xấc xược nói về thầy của thầy chú trơn tru quá, anh sợ thật. Chú làm gian thần thời loạn thì được đấy nhưng VVN hiện giờ chưa loạn mấy. Hay chú tạo thời thế cho mình đây.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Định viết bài dài dài...nhưng cuối cùng tóm gọn 1 câu :
    "Đầu đất thì vẫn cứ là đầu đất cho dù..."
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đấy!!! Làm sao giỏi như thế đấy. Chán nhỉ???
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Đã trực ở cty rồi à ! nhanh thế !
    Thực ra nếu nói trên mạng này thì nhiều anh ở trên box võ thuật này sẽ bẽ mặt như chú quan_di_ngo dạo trước đó, kể cả có bố học thái cực quyền nữa cơ.
    Thôi nhưng mà đầu năm bỏ qua mọi chuyện !
    Nếu em có lâu lâu biệt tăm ko hồi âm huặc ko đọc thì đừng mong ngóng nhé . Đi chúc tết cái đây !
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả!!! Sao cơ??? Ăn bánh chưng chấm muối tiêu à?
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thằng em DHLV, siquandubi, coinguaxemhoa nầy quả ư là ba trợn.
    Ngữ nầy sẽ khó mà tìm vợ, chắc chỉ quanh quẩn luyện ngón tay bằng computer và chị 5, chị 10. Hèn gì cứ nhắc đến cỏ xanh phủ đồi trọc. Khà khà. VXDTA có gặp hắn, đừng bắt tay. Có bắt tay, nên đi rửa ngay lập tức.
    Chú DHLV lần sau muốn gởi gì cho anh, cứ ráng viết nhiều vào nhá. Càng nhiều càng tốt. Đa tạ.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho mình nữa!!! Lâu lắm rồi mình không đựơc đọc thư.
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mà 888 đã nhộn nhịp thế này . Gửi bác Minh và nhưng ai yêu âm nhạc bài hát cũ gọi là.
    Link: http://download.yousen***.com/6976089E080A2EC7
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hòa tấu với Chen tèn tèn tèn
    vô cùng xin lỗi nhạc sỹ Ngọc Châu
    Lời thì thầm mùa xuân phẩy
    Còn mồng còn chơi ai ơi, quậy nào quậy tưng lên thôi , lợn ơi !
    Lợn ơi vào năm mới béo béo, ủn ỉn thiệt to thơm lây ..... lây luôn .... mọi ngừơi !
    Cường ta cứ thế xông pha để cạnh tranh với bác Long Vương ... khìn khìn !
    Tiền đô cứ thế ra ra , ủa trời đất có bác nào chơi ! Thiếu Lâm !
    Đầu năm mới ai cũng lanh tranh xả xui
    Và ăn thêm vô cho hên hên nữa hoài hà
    Ngày qua lên đây bao nhiêu buồn vui và chuyện xui trôi đi rất nhanh
    mọi ngừơi phá nhau , mọi người "ấy" nhau !
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mình đổi tên box thành "Chuyện làng võ" có vẻ hay hơn là cái tên "Võ thuật" khô khan há!
    Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy
    sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra ....... chào.
    Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào.
    Tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẩy,
    chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi.
    Nhà của cô sau trước vắng tanh,
    trong gió lạnh chiều đông
    bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm,
    như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm.
    Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước,
    có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng.
    Hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng.
    Cô ơi, đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy,
    tôi đã lựa từng cọng lác, sợi gai.
    Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà qua xứ khác.
    Tôi đứng trước cổng vườn xưa với nỗi buồn man mác,
    còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai.
    Nhớ năm ngoái khi ghe vừa đậu tới vàm kinh Ngã Bảy,
    cô tươi cười mừng rỡ đón tôi.
    Cô đưa tôi vào đến tận phòng riêng
    để đo ni chiếc giường gõ đỏ.
    Cô đặt làm đôi chiếu và hỏi qua giá cả,
    tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen.
    Khi tôi sắp sửa lui ghe,
    cô còn ra đến bến dặn dò kỹ lưỡng.
    Sau khi cô đà quay gót,
    chiếc áo bông hường khuất dạng sau mấy lùm tre.
    Cô ơi, cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang
    để dấu đôi dòng nước mắt,
    vì tôi không muốn bàng quang thiên hạ
    họ cười chê tôi là một kẻ si tình.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 23/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này