1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁN GẪU & THẮC MẮC HỎI HAN

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi Quan_Di_Ngo, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kính nhắn bác @Rosered :
    Tôi đã PM cho Admin @Milou về việc Set Mod Thư Pháp cho bác @vinhaihong. Trong thời gian tới, công việc quản trị box Thư Pháp sẽ còn có mình bác với bác Vinhaihong, kính mong bác giúp đỡ nhiều hơn nữa.
    Nhắn: @Demtp :
    Em lo việc nhà và việc học hành xong thì gọi cho anh nhé.
    Nhắn: @Home_nguoikechuyen :
    Anh sẽ gửi tấm hình chụp tập thể cho em. Nhưng lại không có địa chỉ của em. Em PM cho anh nhé. Giữ gìn sức khoẻ.
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    A Di Đà Phật ,con đi tu thôi ,tỷ viết thơ thế này em chạy vào chùa tụng kinh gõ mõ đi tu luôn thôi .ặc ặc .Bái phục ,ngũ thể đầu địa luôn !
    Nhưng mà bài này sao nghe đau khổ thế tỷ :
    Trần ai duy trọng nhất điểm tình
    Quang âm phi độ chí vị thành
    Đức, vận tương tuỳ hoàn hữu biệt
    Long tuyền ma kiếm đẳng thiên minh.
    => Câu đầu rất hay " trần gian duy trọng một chút tình " .nhưng mà mấy câu sau nghe đau khổ quá ,nào là " chí chưa thành " nào là " ở nơi Long tuyền mà mài gươm đợi trời sáng " .May mà chưa đọc thành " cửu tuyền " đấy ,hì hì .
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    A Di Đà Phật ,con đi tu thôi ,tỷ viết thơ thế này em chạy vào chùa tụng kinh gõ mõ đi tu luôn thôi .ặc ặc .Bái phục ,ngũ thể đầu địa luôn !
    Nhưng mà bài này sao nghe đau khổ thế tỷ :
    Trần ai duy trọng nhất điểm tình
    Quang âm phi độ chí vị thành
    Đức, vận tương tuỳ hoàn hữu biệt
    Long tuyền ma kiếm đẳng thiên minh.
    => Câu đầu rất hay " trần gian duy trọng một chút tình " .nhưng mà mấy câu sau nghe đau khổ quá ,nào là " chí chưa thành " nào là " ở nơi Long tuyền mà mài gươm đợi trời sáng " .May mà chưa đọc thành " cửu tuyền " đấy ,hì hì .
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy!! Hehehe. Chút tâm sự cỏn con mà đệ cũng không cho tỷ nói nữa chăng? Nói thế thôi, cũng phải lao ra làm việc thôi, vừa làm, vừa mài gươm, vừa đợi trời sáng. Hehehehe
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy!! Hehehe. Chút tâm sự cỏn con mà đệ cũng không cho tỷ nói nữa chăng? Nói thế thôi, cũng phải lao ra làm việc thôi, vừa làm, vừa mài gươm, vừa đợi trời sáng. Hehehehe
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ( xuỵt ) giọng của bài thơ này rõ ràng là giọng của nam tử hán đại trượng phu , tỷ nói thế hoá ra tỷ định nhận mình làm nam nhi à ,nhi nữ thì phải ăn nói yểu điệu nhẹ nhàng chứ.
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ( xuỵt ) giọng của bài thơ này rõ ràng là giọng của nam tử hán đại trượng phu , tỷ nói thế hoá ra tỷ định nhận mình làm nam nhi à ,nhi nữ thì phải ăn nói yểu điệu nhẹ nhàng chứ.
  8. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đãi thiên minh cho nó cổ nhẩy?
  9. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đãi thiên minh cho nó cổ nhẩy?
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Vâng, muội cũng đã suy nghĩ giữa Đẳng và Đãi, nhưng nghe Đãi thì không thể hiện được chí mình, vì nó không làm bật hẳn lên hai âm bằng ở cuối nên muội vẫn chọn Đẳng. Dù biết hơi hiện đại.
    Theo ý Vĩnh đệ thì lời thơ hơi menly ư?
    Hèm! xem nên sửa thế nào đây:
    Trần ai duy ái lãng mạn tình
    Quang âm kỷ độ, mộng vị thành
    Đức, duyên tương ứng hoàn hữu biệt
    Tú quyên, lưu lệ, đãi dương minh.
    (Thùa khăn, rơi lệ, đợi trời sáng), girlly quá đi chứ lỵ. Đúng không Vĩnh đệ.
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/09/2004

Chia sẻ trang này