1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ Ro: chị biết đâu, tại thấy cô cứ kể chuyện ở hàn quốc thế này , thế kia đâm ra chị lại cứ tưởng.... hehehehe
    Mà cô lại nghĩ ra thêm cho chị cái nickname hay nhẩy, ngày xưa thì có đứa gọi BE, cứ be be như dê kêu, bây giờ thêm cô gọi chị là Bờ rào, hihihihi, bờ rào nhà này là bờ rào bằng hoa Lan đấy nhé
    Khổ quá chị biết là hai cô Ro và muihech ki bo không mua cái gì cho mình là để dành cho con Trình độ đọc hiểu vẫn còn khá lắm là chị nói chuyện chị ấy chứ, hoang quá toàn bị mắng,nhiều khi mua linh tinh xong rồi cũng thấy mình phí phạm quá
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tên mới , chị Bờ Rào
    Kinh dị cái hồi đi học, lớp có hai anh tên Hưng, được mọi người gán cho hai cái tên một cách vô cùng tự nhiên và đầy thi vị, , tiện lợi để phân biệt sự khác nhau về địa lý luôn thể : Hưng Cống và Hưng Cối
    Có lần thầy hỏi : "Thằng Hưng nó đâu rồi ?"
    Cả lớp nhao nhao : "Thầy hỏi Hưng nào ạ ? Hưng Cống hay Hưng Cối ?"
    Thầy ngẩn người. Trò giải thích : "Tại một Hưng ở Năm Cống, còn một Hưng ở Hà Cối !"
    Sinh viên... đại học chữ to rồi chứ bé bỏng gì
    ---------
    Nhắc tới Hưng, em còn có một bạn học khác tên Hưng, bị em gọi là Hưng Thầy Tu Chả là từ nhỏ chàng lăm le ý đồ trở thành Cha, con chiên ngoan đạo của Chúa, từ nhỏ cậu chỉ biết có chăm chỉ chuyện đó, phục dịch ở Nhà Thờ. Lúc tốt nghiệp PT, mỗi đứa một nơi hết rồi, thì cậu Nam Tiến, học đại học, với ý định sau đó sẽ quay ra Hà Nội học, để trở thành Cha.
    Ai ngờ cậu vừa báo sắp lấy vợ, vợ làm giảng viên trường ĐH ở phía Nam hẳn hoi, và cậu thì đang làm một cái nghề chẳng có liên quan gì tới... nghề làm Cha hết : Graphic Designer ! Cậu cứ tha thiết mời về dự đám cưới
    Cuộc đời lắm chuyện vui Mừng cho nó !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 03/06/2005
  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    chị Wild ơi, thư giãn cái chị đừng thèm chấp CHỊ - CHÀNG kia ( em gọi là chị - chàng đấy ạ ) em nghĩ mọi ng cũng như em thôi, ko thích cái giọng văn khích bác đả kích ng khác như thế đâu, nên đọc bài đầu tiên của chị chàng ý là ko đọc sang đến bài thứ 2 đâu, chả cần biết chị chàng ta viết n~ gì. Mà chị như thế nào thì mọi ng ở đây ít nhiều cũng biết rồi, mà cũng chỉ cần biết đến thế thôi, ko cần nhiều hơn
    Chị chàng chê tất cả các chị đủ thứ, mà ko biết rằng vẻ đẹp của ng fụ nữ có gia đình hiện lên ở hình ảnh n~ đứa con xinh xắn bụ bẫm của họ, hiện lên ở sự chăm sóc yêu thương chồng con của họ ... Cá nhân em thì em ko khen hết tất cả các chị nhưng cứ chị nào em thấy đẹp chỗ nào em khen chỗ đó, chả tội gì giữ trong người khi mà việc nói ra làm cho ng nghe trẻ thêm vài tuổi
    Chị đừng thèm dây vào chị - chàng kia nữa
    Mà em băn khoăn tự hỏi, liệu đó có thực sự là 1 anh chàng ???
  4. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hihi, hôm nọ bạn em va?o fo?ng em chơi, xong rô?i ba?o : chôf đô? cu?a ấy tớ xí trc cho con tớ sau na?y nhá ( lo cho TLai cơ đấy chị ạ )
    "Hơ, lạ nhi?, thế co?n con tớ thi? sao, tớ fa?i fâ?n cho con tớ trc chứ"
    Hóa ra ơ? Nhật nhiê?u Pooh thế cơ ha? chị mui_hech, thế thi? ... chị tặng ngược lại em đi
    Em vâfn ao ước đc sang Nhật đấy, hix, mấy đứa bạn em nó ba?o sang nhanh lên ko nó vê? nc thi? ko có trạm hậu câ?n ơ? đó ... ma? bi h thi? đaf có tiê?n đê? đi đâu cơ chứ
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hihi, em vote cho chì Romanza 5 Ăng sao to tướng vì? bà?i trà? lơ?i chongcuavo cù?a chì hì?, em ko thìch và?o topic 'ò , mẮt cĂng ngta lài tươ?ng em là? chì Wild già? dàng chì? ơ? 'Ăy tàn gĂfu thĂi. Chì Wild cươ?i rĂ?i nhì?, mẮy hĂm nay tì?nh hì?nh chiẮn sự cfng thf?ng quà cơ em cùfng sợ
    tf̣ng chì Wild 1 chù Wildpony nà?y: cứ mành mèf fòng khoàng và? iu 'ơ?i như nick cù?a chì nhè

    'Ăy là? ngựa Wildpony 'Ắy chì
    thĂi em ra nẮu cơm tìp 'Ăy ko tàn gĂfu nưfa 'Ău
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ơ em ơi, gọi là "It" trong tiếng Anh hay hơn
    Chị thì chị biết "It" là ai rồi. Tội nghiệp cu cậu, có khi từ hôm nọ tới giờ cứ lang thang đi hỏi xem wildpony là đứa nào mà gớm thế, tại "It" không biết chỗ hỏi đấy chứ, khắp nẻo trên Quảng Ninh ai cũng biết wild hết đấy, người nói xấu thì chắc là hơi bị ít, còn người quí mến thì nhiều lắm, nên cẩn thẩn, hỏi han thế nào để đừng bị bạn bè, anh em, cháu chắt, người thân, của wild họ đấm cho vỡ mõm ra, lúc đấy lại khóc
    Thôi nhé, xì tóp chuyện này ở đây, cãi nhau trên mạng thì bằng cãi nhau với củ khoai em ơi. Chị em tha cho "It" đi, đừng trêu em ý nữa
    À mizu ơi, giữ Pooh cho con em chứ Chị có con gấu của chị ,lúc có con rồi tự nhiên nhìn thấy nó cảm thấy lạnh nhạt lắm, thế là đưa cho con luôn, tại vì có con tự nhiên lại đi ôm con gấu thấy nó dở hơi thế nào ý.. he he... Thôi em có giữ thì để cho con hoặc bầy trong phòng cũng được.
    Cám ơn em về hình con ngựa con nhé, đây là cái khăn lót trên bàn ăn hay khăn lớn, của em à ? Có một bí mật này về cái tên con ngựa hay lắm, lúc nào chị cho em biết nhé
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 08/06/2005
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi cả nhà ơi, 1 con cá hôm nọ khoe với cả nhà đã bị chết sáng qua rồi, chiều ông chồng yêu quý về nhìn rồi hỏi: Sao nó chết thế. Vợ lí nhí: Tại nó ăn lắm quá.
    Cảm ơn em mizu nhé, cũng chỉ vì cái bài ý mà chị bị anh chồng mắng cho cái tội: nói với cái đứa ko hiểu biết thì hoá ra,.... Tức lắm ý nên từ giờ cũng ko dám cãi nhau với cái đứa ý nữa rồi
    Dạo này bận điên người, mà mùa hè ở đây cũng nóng điên người. Mệt quá tả
  8. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng tức chị em, tớ đưa thông tin đây cho chị em khỏi thắc mắc.
    "It" là một chị, chắc hơn cả tuổi wild, nhìn bên ngoài thì thấy thế chứ wild cũng chẳng biết chị là em cha căng chú kiết nào
    Chị là y tá ở bệnh viện đấy , cách đây gần 5 năm
    Chị em đừng tưởng tượng tới một cô y tá hiền dịu "như từ mẫu " nào cả, trông chị rất là đỏng đảnh, kiểu "chị đi làm vì cho vui chứ nhà chị không thiếu tiền"
    Chị có vẻ không thích những người có tiền, chị chỉ trích người nào đó đẻ còn vẽ chuyện đem nước chai La vie đến dùng, mồm chị thơn thớt như cái sẹo gỗ nên chị có rặn ra những chuyện trên thì wild không ngạc nhiên lắm.
    Chị có một đứa con gái khá xinh xắn, chắc nhờ nhìn ảnh mà nhớ ra chị
    Chị không có mặt ở đó lúc con mình nhập viện cũng như lúc thanh toán tiền, cái này thì chị được các iem thu ngân và người ở viện kể lại nên biết, và chị làm mẹ nên chị truy cập cả sang bên webtretho, lần theo vết của wild và lấy thông tin từ link sau để... làm ăn
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7998
    Mặc dù rất xấu hổ vì chị còn lên tiếng nhận mấy chị em ở đây là đồng hương, và xấu hổ luôn cả cái sự hiểu biết của chị, rằng nghệ sĩ Lê Khanh mà chị hâm mộ... lấy chồng Tây , mình vẫn phải là chị có thật bằng xương bằng thịt, nhưng vì khả năng gõ bàn phím của chị kém, văn cũng chỉ cho phép nói có đến thế, nên chị cứ lắp ba lắp bắp, nghe chẳng hiểu gì cả, rồi phải có người gõ giúp cho chị, hay ít nhất chị cũng mớm lời cho họ gõ giúp . Mình cố lắm mới tóm tắt được các ý chính như sau :
    Chị chỉ trích wild rằng wild :
    - Xấu gái
    - Ki Bo
    - Đanh đá, gớm ghê
    - Mấy chị trong này chị nào trông cũng xấu, mà còn cứ tự khen nhau
    Cái này thì mình hiểu rồi, nhưng chị tìm nhầm người để chọc, vì nói với mọi người điều này về wild, thì khác nào lu loa lên với thiên hạ rằng : "Ối bà con ơi, thằng Chí Phèo nó là đứa cào mặt ăn vạ đấy bà con ạ, chứ không phải Prince Charle đâu ạ !" Chị đầu tư hơi sức không đúng chỗ
    Sau cùng, mình vẫn không hiểu điều này ảnh hưởng gì đến nồi cơm bát gạo nhà chị ? Hay và vì chị vào trong này, thấy wild có chồng ngoan con khôn, thấy chị em... khoe mình múa lượn, chị đem lòng ghen ghét, nhẩy xồn xồn lên, chị vốn là phần tử phá hoại tức cực bên box "Làm Đẹp" mà, thấy ai trông vào mắt là chị ghét. Đặc biệt là do thấy không hiểu sao cái con H (wild ) này, lại có vẻ hạnh phúc thế, mà thằng Tây nhà nó lại không già và xấu như chị tưởng, thế là chị âm thầm đau khổ
    Wild vừa gửi email hỏi mấy người quen ở viện xem chị còn làm ở đó không, biết đâu cuối năm nay gặp lại nhỉ ?
    Ở đời lắm kẻ thừa hơi và bẩn tính lắm chị em ạ
    * Nhắn chị nếu chị còn vào trong này, chị ghen với wild thì cứ gọi là thắt cổ mà tự tử, wild không quan tâm, cứ giẫy chết tự nhiên, OK ?
    À, mà chị có cô con gái rất xinh, vì vậy cố mà đứng cho thẳng lưng mà sống để con nó còn học tập cái tốt, chị nhé
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/06/2005
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    chết cười cái bài này của chị wildpony, hic...mà sao có người lại còn chịu mất thời gian tìm hiểu để nói xấu nhỉ? .
    Mà chị wild cho em hỏi là chị này hay sang box làm đẹp phá hoại lắm ah? dùng nick này hay nick khác , để em còn biết đường mà tránh chứ cẩn thận vừa rồi có khi là đúng chị này nói đểu em bên box làm đẹp vì em post ảnh bên đó rồi thấy em xinh đẹp quá nên cũng ghen ghét nhờ
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, giống em thế, nhưng em ko nuôi cá, mà chăm cây . Anh yêu tặng cho cây xương rồng, khổ, chăm bón kĩ quá, xương rồng thì cần rất ít nước, em thì chăm tưới thường xuyên, uống nhiều nước quá, bị úng --> die

Chia sẻ trang này