1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hix, giờ em mới đọc bài của chị Wild, kiểu này là gõ bàn phím chan chát đây. Mắt toét nhèm ra rồi mà kì cạch kinh thế ? Mà bà chị làm gì để người ta bám san sát thế - - Còn dị ứng nhiều ko chị?
    Nói chuyện cây cối em mới nhớ, ngày xưa em hì hục vác cây hoa đá thằng bạn thân tặng sang bên này. Cũng trồng, cũng chăm bón - rồi nó chẳng tươi tốt lên tí nào, cứ héo héo là.... Em mới tức mình, rút cây lên, nhìn chăm chăm cái rễ rồi cắt béng nó đi, giúi xuống, trồng tiếp. Lay lắt 2 ngày nữa thì nó gục hẳn. Đúng là ko có cái ngu nào bằng cái ngu này.
    Từ sau vụ đó em chừa - ko bao giờ tơ tưởng đến chuyện trồng cây trồng cối. Hoa đá vào tay em còn chết thì các loại hoa khác ko là cái gì. Bọn bạn em nó bảo may em ko fải là con trai, chứ là con trai trồng hoa kiểu này thì con gái chúng nó " đi " hết. . Ừ, may cho chúng nó, nhưng ứ may cho mình - thế mới đau !
    Được global sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 09/06/2005
  3. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cây cá:
    Tớ mua con cá phướng về nuôi, nó màu đỏ tím, đuôi xòe đẹp lắm, cá ở với tớ vài bữa rồi đi, chả biết vì lý do gì
    Cây trong nhà tớ thì cả tháng mới nhớ tưới 1 lần (vậy cũng là hay lắm rồi), cây chỉ có lá 1 phía, phía hướng ra ánh nắng mặt trời ấy, nửa bên kia rụng trụi, trông buồn cười lắm . Mấy chị bạn tới nhà nhìn thấy cái cây cứ cười ngặt nghẽo, có người xúi bỏ nó đi . Tớ không muốn bỏ, chỉ định xoay nó lại cho phần nửa không có lá được tiếp xúc ánh mặt trời, nhưng sợ nó không ra lá nổi mà phần có lá bên kia rụng hết thì coi như mất cả chì lẫn chài . Trước cái cây đó thì có cây dừa kiểng, để ở phòng khách đó mờ, 2 vợ chồng mấy khi tới phòng khách, thế là quên tưới, mua về được 2 tuần thì thấy các tán lá nó xòe rộng ra, cứ tưởng nó "tỏa bóng", ai ngờ là nó rũ chết
    Tớ rất thích bông hoa trồng quanh nhà nữa . Nhưng bao giờ trồng xong thì chồng cũng cười rũ ra, vì rễ cây trông chẳng dính gì tới dất, chỉ cần kẹp 2 ngón tay lại nhón lên là cây cũng đi theo, gieo củ cũng thế, chỉ cần lấy tay cào cào 2 phát là cái củ nó lộ ra rồi, sóc, thỏ xơi mất . Lại sợ giun nữa,, đang đào đào xới xới mà thấy con giun là quăng đồ đấy chạy, có lần chồng nghe tiếng hét thất thanh, thấy vợ ngoài vườn chạy vào, tay chân quơ quào loạn xạ, hỏi chuyện gì thế, bảo: "Đang trồng cây gặp con giun, con giun to khiếp" . Giờ thì cạch, muốn trồng thì nhờ chồng hoặc mẹ trồng hộ thôi
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, giờ mới thấy, ko chỉ mình vụng về hỉ? Ngày trước học ở trường cũng trồng cây rồi đấy muihech ạ, nhưng 2 tháng đi làm, nhờ V.H trông hộ, nó mải chat chit, thế là cây của mình chết theo.
    @hanah85: Xương rồng thì tưới ít thôi cô mình ạ, nó mọc ở sa mạc được cơ mà. Nhưng đừng tiếc nữa, bảo anh yêu của em mua cho cây khác mau đi
    Em thích trồng cây kinh khủng, nhưng lười tưới nước nên tốt nhất là từ từ đã, để khi nào đủ kiên nhẫn và ko hay quên thì trồng trọt gì thì trồng
    Ôi hôm qua đi xem bóng đá với chồng, đội Italy với Serbia( Namtư cũ), có vợ nào ngồi cạnh chồng mà cứ chăm chăm xem anh nào đẹp trai ko? May quá là may, ngồi ở sân, xa quá là xa nên ko nhìn kỹ được có thật là đẹp trai hay chỉ là ảo ảnh Chồng chỉ còn biết nhăn nhó thôi. poor honey
    Ôi nói chuyện về Hói của nhà muihech, trên đường đi
    Vợ: Cu Hói dễ thương nhỉ, sao bố mẹ xấu thế mà Hói xinh ơi là xinh ( e hèm, mẹ muihech giận thì đánh chồng mình cái đi)
    Chồng: Ưh, cũng dễ thương, được cái chân tay mập mạp
    Vợ: Sao trẻ con bây giờ đứa nào cũng mập mà dễ thương thế, ko biết con mình sau thế nào, nó mà còm nhỉ mẹ thì dở
    Chồng: Khó gì, cứ cho ăn nhiều sữa với bột là béo hết.
    Vợ: Có phải đứa nào nó cũng hay ăn đâu, có đứa đút cả ngày ko hết bát cháo ấy chứ.
    Chồng: Em có thấy người ta bán gà, vịt ngoài chợ ko? Ko ăn cũng nhét vào cổ họng, bóp mũi cái là phải nuốt hết.(vợ tròn xoe mắt) Rồi vuốt bụng một cái là thì trôi ngay. Rồi em thấy. ( mặt vẫn tỉnh bơ)
    Vợ:
    Giời ơi, được ông chồng đảm thế này đây, chán ơi là chán.
    Mà chẳng hiểu sao em thích màu theo năm tháng hay sao ấy, ngày xưa đi học, chỉ thích màu trắng thôi, nhìn tủ quần áo mà chán chẳng buồn nói, bây giờ chuyển sang màu hồng ( cái màu ngày xưa chê nhà quê ấy) Hôm nọ lôi quần áo mùa hè ra, mới choáng váng vì mùa hè sao nhiều màu hồng thế. Nhưng nhìn dễ thương ghê lắm
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đánh ai làm gì, thế gian này có một điều thú vị là không có ai không ít nhất một lần soi gương và tự thấy mình xinh mình ạ , thế nên không có ai xấu trong nhà em hết, nhé. Có chăng là bố mẹ không xinh bằng con, mà thế thì lại càng mừng, chứ con chỉ dừng lại ở mức xinh như bố mẹ thì...
    Cái câu thoại của anh chồng chị ấy, hàm ý chê nhiều hơn khen, nhể? Hay người đẹp chuyển lời chưa chuẩn đấy???
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nói về cây, nhà chị không có vườn chỉ có một thẻo đất nhỏ trước cửa và vô số chậu cây trên sân thượng.Chị trồng một cây khế trước cửa, một chậu hoa súng, trên sân thượng thì có 2 cây ổi, một cây hoa đại, một cây liễu ,hai cây xương rồng và vô số hoa hồng. Chẳng hiểu vì sao ổi nhà chị ra rất nhiều quả mà lại ngọt ơi là ngọt, khế cũng vậy ra hết đợt quả này đến đợt quả khác, mọi người tới hái túi lớn túi nhỏ. Mẹ chị bảo có tay trồng cây, nhưng chị chả bón cái gì ngoài tí phân vi sinh với nước, mùa mưa thì còn chả thèm tưới nuớc nữa cơ. Mỗi lần hái ổi và khế ăn con bé con nhà chị đều nói may quá nhà mình có trồng cây chứ nếu không thì chả có trái cây ngon như thế này mà ăn,hahaha, cứ làm như nó chưa bao giờ được ăn thứ trái cây nào ngon như vậy.
    Nhưng cây ra hoa thì thất bại hoàn toàn, hoa hồng năm thì mười hoạ mới có 1 bông,hoa xương rồng thì khoảng 1 năm mới ra hoa một lần, còn hoa súng thì tháng vài lần với điều kiện có nắng
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @muihech: HIhih, ko phải khen dối lòng đâu, anh giai nhà tớ là người thật thà mà. Tớ chê vợ chồng cậu vì phải chê thôi, bây giờ ở đây ko được phép khen cô mình nhớ, khen lại có kẻ đau khổ, ghen ghét, cô mình có thích ko hử?
    @chị Bờ Rào: chị ơi, chị trồng cây thế thì giỏi quá rồi, cũng kiểu của mẹ em ý trồng cái gì ra hoa và rất tốt nhé, cũng phải do tay người mới được đấy. Còn em thì trời ơi, trồng lá cây nó cứ dài đuỗn ra, nhìn rất kỳ dị. Cá thì lăn quay ra chết như chị thấy đấy
  8. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đến buồn với Ro, Ro nhạy cảm và thương người quá, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình, chỉ một lời khen em cũng sợ khiến có người đau khổ, ghen ghét, nhưng Ro có biết chê em thế là em buồn lắm không, em là em ghét nhất ai chê em xấu, thấy người ta xấu thì lẳng lặng mà quay đi, chứ ai lại cứ nhìn, cứ ngắm rồi lại chê người ta làm người ta tủi.
    Em ấy à, đứa nào đau khổ ghen ghét với em thì cứ gọi là thừa, "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng em vẫn vững như kiềng ba chân", ai ghen, ai ghét cứ thế ôm cục tức trong lòng mà thôi, nhỉ?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn nào, ở trong này không có ai tên là xấu cả, toàn các chị em xinh thôi
    Mà hình như phụ nữ là dũng sĩ diệt cây và cá cảnh đấy, còn thắc mắc gì nữa Mình nhớ hồi mình còn bé bé, ngày ấy muốn mua giống Cá Vàng Sư Tử ( loại có mào trên đầu ), là khó lắm, vì trên thị trường chưa có bán, ông anh rể mình gửi bạn là thủy thủ đem từ Hong Kong về cho được mấy đôi. Ở nhà vợ thấy trời lạnh quá, thương mấy con cá, cắm điện sưởi vào trong nước cho nó. Sáng sau cá trôi lềnh bềnh, thì ra mụ ý để cái nhiệt độ làm nóng cao quá
    Cây cảnh thì nhà mình cũng từ giã lâu rồi, vì có con mèo nó cứ bới đất và gặm nhấm hết cả lá, tức quá, chẳng để cây trong nhà nữa. Bao giờ có nhà to thì trồng sau Mà chị Bờ Rao trồng được cả Ổi trên sân thượng thì hay nhỉ, chắc chị phải đổ nhiều đất lắm mới trồng được loại cây ăn quả, vì rễ nó sâu. Thế là chị cũng phải chăm cây chứ không làm sao nó lớn. Cây ăn quả mà vào tay em chắc khi nào cây hết quả sẽ ngỏm là vừa
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có một tấm ảnh độc quyền mẹ con nhà Hói. Ai thắc mắc là mẹ xấu con xinh hay là con xinh mẹ xấu thì liên hệ nhé . Mà nếu có sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người thì mẹ nhím sẽ "đành lòng" post lên để mọi người chiêm ngưỡng ạ. Ý mọi người thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này