1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy chị ơi, trưng ra đi nào, em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chị là post cái ý ý lên đi. Có phải đó là một chiêu: Một đòn chết bảy trong truyện cổ tích ko?
    @muihech: Tớ nói thật nhá, tớ mà chê vợ chồng cô mình xấu thì hoá ra tớ chê ông bạn tớ thẩm mỹ kém là thứ nhất. Cô mình thẩm mỹ kém là thứ hai. Mà qua cách trình bày món ăn là đủ hiểu thẩm mỹ thế nào rồi
    Thế mọi người ơi, bây giờ được khen lại rồi à? Hí hí
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Global: kinh nghiệm trồng hoa đá của em là .. cứ lấy lá hoa cắm xuống đất .. khi mới cắm thì cũng nên tử tế xới đất một tí ... rùi tưới ít nước . Xong thủ tục là cứ vứt đấy .. ko cần tưới nước nhiều đâu nhưng đừng để bị nắng quá là ok ... Hoa đá nhà em còn có hoa rùi cơ . Thử lần nữa đi bà chị ... cho tụi bạn loá mắt luôn
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em báo cáo cả nhà là con cá cuối cùng của nhà em đã ngỏm củ tỏi cách đây mấy ngày, do đau buồn thương tiếc vì chứng kiến giây phút lâm chung của nó nên hôm nay em mới có thể báo cáo tình hình cho cả nhà biết
    Hôm qua 2 vợ chồng ăn cơm chiều xong, tung tăng dắt nhau đi ra cái park gần nhà, có mấy bông hoa dại màu rất đẹp thế nên chồng đã hái hoa cài lên tóc cho vợ ( lãng mạn nhỉ?) Kết quả sáng nay là 2 mắt vợ bị nhức và sưng húp cả lên do dị ứng phấn hoa ( lãng xẹt gì đâu) Cho nên chiều nay chồng bảo, chồng dẫn đi ăn Phở , nên cái món Nộm đu đủ kia dù rất thèm nhưng phải hoãn đến khi nào em mở được 2 mắt một cách rõ ràng đã.
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em báo cáo cả nhà là con cá cuối cùng của nhà em đã ngỏm củ tỏi cách đây mấy ngày, do đau buồn thương tiếc vì chứng kiến giây phút lâm chung của nó nên hôm nay em mới có thể báo cáo tình hình cho cả nhà biết
    Hôm qua 2 vợ chồng ăn cơm chiều xong, tung tăng dắt nhau đi ra cái park gần nhà, có mấy bông hoa dại màu rất đẹp thế nên chồng đã hái hoa cài lên tóc cho vợ ( lãng mạn nhỉ?) Kết quả sáng nay là 2 mắt vợ bị nhức và sưng húp cả lên do dị ứng phấn hoa ( lãng xẹt gì đâu) Cho nên chiều nay chồng bảo, chồng dẫn đi ăn Phở , nên cái món Nộm đu đủ kia dù rất thèm nhưng phải hoãn đến khi nào em mở được 2 mắt một cách rõ ràng đã. Còn các chị em thì mua quà đến thăm em đê
  5. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ro,
    2 mắt chưa mở rõ ràng nhưng cũng ăn phở được à
    Chị cũng thích hoa dại với hoa rừng lắm, thích ơi là thích . Hôm nọ cũng đi mua hạt về rãi, định nó ra hoa sẽ hái mang vào nhà cắm (ra đường hái thì ngại quá), nhưng không biết trồng trọt thế nào, chỉ thấy lá là lá, thiếu điều hái lá nấu canh cũng được , nhưng chẳng thấy hoa đâu hít
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em cũng có chuyện cây cối để khoe .Khoảng tháng trc ( em chả nhớ chính xác thời điểm ) em mua đc 1 cây cherry tomato nhỏ nhỏ khẳng khiu, có 2 nụ hoa nhỏ xíu. Thích lắm, vì em nhớ ngay ra cái film HQ Tomato chiếu ở VTV lâu lắm rồi. Đem về đc 3 ngày chăm chỉ tưới tắm thì thấy cây nó cứ rũ rưỡi, hoa với lá ngả ... nhẹ nhàg xuống, hix, chả có sức sống gì cả Lúc đó em đã nghĩ bụng, thôi rồi, rút cục là mình vẫn ko có khả năng trồng cây Cố gắng thêm ít ngày nữa thì bỗng nhiên từ 2 nụ hoa xuất hiện 2 quả nhỏ xíu xanh xanh ... ôi giời ơi, thích ko tả đc Lại chăm chỉ hì hục tưới tắm, đến hôm nay thì 2 quả nó đã to bằng ... nắm đấm của Hói nhg mà lá liếc thì vàng vọt lên tận ngọn rồi., hix, cà chua chỉ trồng đc 1 lần thôi ạ Quả thì chưa vàng chứ đừng nói đến đỏ. Em cầu mong nó đỏ đi cho bõ công mình chăm bón Mấy hôm nay trời nóng quá, ai lại 32°C , ng cũng bốc hơi chứ đừng nói đến cây

Chia sẻ trang này