1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, cảm ơn bác petit nhé, bác cũng cho tớ một vài gợi ý, nhưng riêng khoản tắm chung thì nhà tớ ko thể thực hiện được, vì anh chồng tắm nước rất lạnh còn tớ thì tắm rất nóng. Có một lần đã thử 1 vụ nhưng cuối cùng là chồng la oai oái vì nóng quá, còn theo chồng thì vợ bị cảm lạnh luôn. Chán thế
    Cảm ơn bác lần nữa nhé
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hay là chị thử việc đi...picnic Chị dành một ngày cuối tuần gần ngày kỷ niệm (ngày kỷ niệm mà ngay cuối t uần thì perfect ) Chị chuẩn bị những món ăn, thức uống 2 người thích(nhớ có rượu vang nhẹ cho lãng mạn chị nhé), mang theo 1 tấm trải bàn hoặc để trải ngồi dưới cỏ, một bình hoa hoặc lẵng hoa nho nhỏ và cuối cùng là chọn một địa điểm...lãng mạn Bên em thì nhiều park lãng mạn lắm, ngồi giữa thiên nhiên, nắng đẹp, không khí trong lành hì hì. Hôm nọ em đi picnic thấy đôi vợ chồng mỹ già đi picnic với nhau nhua thế, em thấy lãng mạn và có ý nghĩa quá nên mmới lên d8ây bày vẽ hì hì
    Chúc chị hạnh phúc
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Nhắc đến kỉ niệm ngày cưới lại buồn cười
    Hồi kỉ niệm 1 năm ngày cưới của em, em đang mang thai Nấm 3-4 tháng gì đấy. Hai hôm trước ngày cưới thì về nhà ông bà nội, ông bà ngoại, mỗi nơi ăn uống 1 hôm. Đến hôm đúng ngày cưới thì quá nhiều bạn bè chúc mừng nên bố mẹ cháu quyết định mời tất cả đi khách sạn tiệc tùng. Mẹ cháu đợt đấy qua giai đoạn nghén ngủ rồi (3 tháng đầu em nghén ko nôn oẹ mà 1 ngày ngủ 20/24 tiếng ), đến giai đoạn nghén ăn . Ui zời ăn ác, kệ ai chúc tụng thì chúc, ai ăn cứ ăn Ăn xong vì ko thể đi karaoke sợ hỏng tai Nấm nên bố cháu quyết định tất cả đi 1 quán cafe rất đẹp để thư giãn. Lúc đó khuya rồi, quán chỉ còn vài khách. Nhưng thấy 1 phi đội ồn ào quá kéo vào, các vị ấy cũng thanh toán rồi rút lui hết. Cả hội nhà cháu độc chiếm. Đèn được tắt hết, thắp nến lung linh huyền ảo. Bấy giờ mọi người mới mang hoa mang quà từ trong xe vào tặng cho bố mẹ cháu, trùi ui thật là sung sướng, bao nhiêu hoa, quà. Bố mẹ cháu cảm động (suýt) rớt nước mắt , đúng lúc đó thì phục vụ của quán cafe, mới nhiệt tình làm sao, chạy ra cúi gập người và bảo "Thay mặt nhà hàng, xin chúc mừng chị", rồi khoát tay ra hiệu phía sau, một bản nhạc thật hoành tráng cất lên, mẹ cháu thấy quen quen, nhạc dạo y hệt như của New kids on the block, đúng thật, tập thể nhà hàng trân trọng tặng mẹ cháu bài "Happy birthday to you"
    P/S: Chị Romanza đi đâu thì đi, nhớ rút kinh nghiệm đau thương của em Chúc hai anh chị hạnh phúc
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 20/04/2005
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời Kenzo tự an ủi, ứ thèm kem với kiếc gì nữa, kệ, mình cũng tự an ủi thế này lâu rồi, lúc đọc bài chị Brown eyes tự sung sướng cười một mình hoá ra da mình "quá đẹp, mỏng tang, non mướt, dễ tổn thương ",hí hí mà chả phải ai cũng có những hoa văn đặc sắc thế trên bụng, người ta còn rủ nhau đi xăm trổ, mình là tự nhiên lại chả hơn à
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi thế là chủ nhật này đấy à? Không thích ra nhà hàng, lại chả thích tự nấu nướng thì em bảo, mình phi thẳng ra cái khách sạn nào nhiều sao vào ý, ở đấy từ tối thứ 7 đến CN cho em, kiểu như tuần trăng mật lần 2 ý. Còn vụ không thích dắt nhau về nhà, xong nhìn vào mắt nhau thì thầm ấy mà, anh chị cứ dắt nhau ra chỗ nào công cộng đông người ý, City hall chẳng hạn, nhìn vào mắt mọi người xung quanh rồi gào lên I love him/ her, dịch nôm na là Tao yêu nó, hehe, cũng thú vị nhở
    Nói thế chứ, em thì thích ở nhà, có 2 vợ chồng thôi, cùng vào bếp nấu nướng, nấu xong cùng nhau tắm,hẹ hẹ thế là thơm ngay ý mà, cuối cùng thì thưởng thức bữa tối trong ánh nến cùng rượu vang. Ơ nhưng mà tự nhiên nghĩ sao mình ko để người khác phục vụ mình ngày đấy nhỉ, quanh năm tự phục vụ rồi, tội gì. Thế cuối tuần này anh xã đi công tác về em cũng lên kế hoạch đi đú đởn, cho cả Hói đi nữa, đã phá sản vụ hanami vì đợt công tác này rồi, khiếp đi 3 tuần mà mãi chưa hết, vẫn còn 4 ngày nữa,ghét thế
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chị Mắt nâu xinh thật đấy. Ai cũng phải khen. Cho chị thưởng thức cái này để đừng bao giờ ám ảnh là mình béo, ko hấp dẫn nữa nhé
    Em: ah chi mat nau xinh nhi?
    Em:
    Ban em: ah uh
    Ban em: ba LAN day xinh nhi
    Ban em: lan nao anh vao SG cung ru di cafe
    Ban em: nhieu thang tre tre nhu anh yeu ba i say dam
    Em: The a?
    Em: Cung phai thoi
    Ban em: uh
    Em: Dep ma
    Ban em: dep, de thuong, lang man
    Em: ma dan ong nhieu nguoi thich kieu phu nu dep va co gia dinh nhu chi i
    Em:
    Ban em: ba i la ban hoc cua ong anh anh
    Em: uh
    Em: Em moi duoc xem anh chi y
    Em: Xinh qua
    Em:
    Em: Nha` cung dep nua
    Ban em: o ngoai hap dan hon
    Em:
    Em: the co a?
    Em: Nhin hinh da thay me lam roi
    Ban em: uh,

    Rùng rợn chưa? Bố Sóc có biết đang giữ trong tay 1 kho báu được bao nhiêu "thằng trẻ trẻ" thèm muốn đến chết ko?
    Công nhận chị xinh thật Chị đâu post hình tiếp cho các em ngắm mà ngưỡng mộ đeeeee
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi, ấy là em đang nói ông nào mà đang chán vợ, thò vào đây sẽ chán hơn, là chán vì lại thấy toàn các bà buôn chuyện mỹ phẩm, chuyện shopping... chứ không phải chán vì thấy các bà xấu, vì rạn bụng, vì rụng tóc...
    Em á, em biết là mình không đẹp, nhưng em ứ sợ gì hết, vẫn tự tin như thường, bởi vì ngày xưa hắn lấy mình vì mình là mình, chứ mình không phải là một hoa hậu, một người mẫu X nào cả, huống hồ đẹp như chị... Nói nhỏ chị nghe này, đàn bà có con rồi thì rạn chút bụng là chuyện nhỏ, ai chẳng bị... he he... Cái ông đồng nghiệp của chồng em có cô vợ đẹp mê hồn, nhìn chẳng ai bảo có chồng mặc dù đã ba con lớn, thế mà ông ấy còn cười cợt với lão nhà em rằng " rồi mày xem, lúc vợ nó mà đẻ đứa thứ 3 á, da dụng nó nhăn nheo thì hết biết ! kinh lắm ! " Thế là em mới "à" lên một tiếng, hơ hơ... tưởng chỉ có mình rạn chứ, hoá ra không phải thế à.
    Đứa đầu tiên em chịu khó dùng kem chống rạn ngay từ đầu, sinh xong quả là hầu như không nhìn thấy vết rạn nào, còn vụ... bèo nhèo thì sau mấy tháng là OK. Trùi ui, đến đứa thứ hai em lười, dùng toàn quên, hôm dùng hôm không, giờ cũng nhìn thấy vết rạn, nhưng cũng may mới bị ở bụng một chút, chứ không bị ở đùi hay đâu khác.
    Mà mấy hôm nay chị Mắt Nâu đi đâu mất tiêu ấy nhỉ ? Hừm hừm... về ngay về ngay, không là truy nã đấy
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 20/04/2005
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi, Kenzo ơi là Kenzo, chị gập cả người vào mà cười. Bố cháu mà đọc được đoạn này thì thế nào cũng nhẩy bổ ra Hn túm lấy cái thằng "bạn em" mà hỏi xem mấy cái thằng trẻ trẻ thích chị là ai mà hâm thế[​IMG]
    Cô đừng có tin cái thằng ''bạn em", nó cộng thêm cho chị vài điểm vì quý chị đấy[​IMG]Báo cáo với cô là chị chỉ còn đúng 3 năm nữa là hiên ngang vác cờ U40 đi hàng đầu rồi đấy ạ, và cũng còn đúng ngần ấy năm là đến ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới
    Đang ngồi nghĩ xem tổ chức cái gì hoành tráng tí, ngày xưa mỗi lần kỷ niệm ngày cưới lại bảo nhau: may quá thêm được 1 năm nữa rồi, thế mà nhoằng 1 cái 15 năm đã sắp tới rồi đấy, sợ quá giời ạ, già quá, già quá[​IMG]
    Được cái già rồi mà vẫn ham chơi, suốt ngày bị mắng: mẹ nhố nhăng[​IMG] Bố chúng nó bảo: em lẽ ra chỉ là bạn của Su với Sóc chứ không phải là mẹ chúng nó,mẹ gì mà còn trẻ con hơn cả con nữa, suốt ngày lêu têu chơi với trẻ con, lại còn suốt ngày cười tít cả mắt lên[​IMG]
    Đây, chị lôi lại cái ảnh chụp trước khi có bầu Sóc đúng 1 tháng cho cô xem,nhìn cái ảnh này rồi nhìn lại mình bây giờ không than vãn mới là lạ[​IMG]Hôm đấy đi thi nấu ăn nhân ngày 8/3 ở công ty.
    Trước khi nghỉ sinh lúc bàn giao công việc, cô bé nhân viên mới nhìn thấy cái ảnh này nhặt lên hỏi: đây là chị cách đây 10 tháng ấy ạ? Nói xong nó nhìn mình và cái bụng bầu một cách kinh ngạc rồi lẩm bẩm: không tin được Đến mình nhìn mình còn chả tin được nữa là nó.[​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
     
    Wild ơi, nhìn duyên quá là duyên, anh xã nhất định là mê vì cái duyên rất VN ấy đấy. Cứ than vãn em U30, nhưng mà U30 thế thì ai cũng mơ[​IMG]
     
  9. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Kenzo ơi, khi nào chị em mình chát với nhau (để chị tự khen chị mới cả đệm thêm vài câu "mấy thằng trẻ bạn anh" nữa), xong em lại post lên đây, nhớ thay nick chị lanchi bằng "Bạn em" cho chị Mắt nâu biết tay nhé
    To Wild: nghe em nói chuyện băm vằm, à quên, ngoài Băm mà chị buồn cười. Ngày xưaaaaaaaaaa, hồi chị 29 tuổi mới bế thằng cu đến nhà mấy người chơi. Xong chị vào bếp tán phét với 1 chị khoảng 39 và một chị khoảng 49. Chị nói "eo ơi, sợ quá, quanh đi quanh lại đã sang Băm. Già thật rồi các chị ạ, chán quá". Thế là bị mấy bà kia quay sang mắng cho một trận "Mày ngần này tuổi mà than già. Thế bọn tao 40, 50 thì sao? Mày nói thế khác nào mày chửi bọn tao?"
    Thế nên cô Wild ăn nói cẩn thận ko là chị tét cho vài cái đấy (khủng bố tí)
  10. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nhìn tóc này, chân dài này, thích nhỉ. Trông cứ như là sinh viên làm thêm, đi trông con hộ ai.

Chia sẻ trang này