1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Topic này chị em ta "động viên tinh thần chiến sĩ" nhau hay thật Em đọc xong lại thấy tự tin hẳn lên Nói thật chứ tại cơ thể mình bước qua tuổi này nó phải thay đổi thôi, có người không sinh con vẫn có "eo bánh mì" như thường. Nhà em thì lúc chưa sinh con mặc quần size 1, sinh con rồi tăng lên size 2, hoảng quá, lấy 1 lớp aerobic, vào lớp thấy mình còn quá gọn gàng, quá ngon lành (chỉ tội không làm người mẫu được thôi ). Mà ai nói "eo bánh mì", "eo hột vịt lộn" gì đâu, xem hình thấy ai cũng đẹp, phải nói là ĐẸP
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chị Mắt nâu ơi em bị ép hôn đấy chị ạ
    Sau khi đánh Đông dẹp Bắc, đấu súng với 1 số đồng chí ứng cử viên khác mà vẫn lành lặn hùng dũng trở về, ông í rất giang hồ, mặc dù ko nói ra hẳn nhưng em hiểu, em phải lựa chọn thôi "Cưới hay là chết?"
    Thế thôi em đành phải chọn cách như kiểu bài hát gì mà "ân cần trao thân" vậy chị ạ
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mẹ con nhà Nấm đi đâu mà thấy vắng vẻ quá. Tán gẫu mà chưa nghĩ ra cái gì tán gẫu đây, thôi để em kể hôm qua nướng cá và hôm nay nướng chả bị bỏng 2+1 = 3 phát nhớ, tay xấu dã man con ngan. Em chẳng chăm sóc bản thân lắm nhưng em chăm 2 bàn tay cực kỳ, nhưng dạo này nấu nướng và rửa bát ko đeo găng tay, hết bỏng thì hôm nọ cào chồng nhưng cáu quá cào mạnh xước cả tay mình, cộng với 3 vết bỏng thì bây giờ thê thảm quá chừng trong khi rất chịu khó bôi kem dưỡng da ( cái này chăm bôi kinh khủng) Hôm nọ xin gẫy cổ chồng cho 2 cái cây để trồng thì hôm nay 1 cây đã chết hẳn và 1 cây thì đang chết, chẳng hy vọng gì cứu được nó sống nữa cả.
    Àh em có cái này dành cho người nào tóc ngắn mà thích vuốt ngược vuốt xuôi nhé, tạo kiểu dáng cho tóc rất đẹp, củ chuối lắm cơ, em ko post được ảnh, lại chờ vậy uhmmmm
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đấy cho em với, em hôm trước ngu si đã cắt béng mái tóc của mình rồi, nhắc đến lại tức điên người, đã vác ảnh ra cho ông thợ xem, ngắm nghía mãi rồi thế nào mà trong ảnh nta tỉa cái tóc cũ của em đẹp thế thì đằng này ông ý xoẹt luôn 1 phát cho ngắn bằng độ dài trong ảnh, mà thực tế là ngắn hơn rồi mới tỉa, hậu quả là em bây giờ như một con điên đã thế ông ý lại còn luôn mồm " Tiếc quá, tiếc quá, tóc dài như thế mà cắt đi phí quá", em điên hết cả người, cả tuần cứ túm tóc lên chứ thả ra là thôi rồi, nó vểnh ngược, vểnh xuôi chả khác gì cô bé bán rau, huhu
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hi? , chị Romanza na?y tre? trung vui tính quá nhi? , em cufng mong lấy chô?ng xong cứ tre? trung vô tư đc như chị
    chị ơi, chị chăm sóc tay lắm ha?, thế thi? em có 1 cách na?y: chị lấy 1 cái áo sơ mi da?i tay cuf ( bo? đi rô?i ý, hi?, cho kho?i tiếc ) , cắt 2 ống tay áo ra 1 đoạn đến khu?yu tay, rô?i khâu tha?nh cạp ơ? 2 đâ?u ống giống cạp quâ?n ý, xo? chun va?o, môfi khi rán nướng cái gi? thi? đeo dụng cụ hôf trợ na?y va?o , đa?m ba?o vư?a an toa?n vư?a gọn ga?ng cách na?y em đọc trong sách hướng dâfn mẹo vặt đấy, chứ em cufng cha? tự nghif ra đc đâu. Co?n em thi? ơ? đây ko có áo đê? bo? đi ( thực ra lươ?i la? chu? yếu ) nên em rán ma? bắn thi? thươ?ng hay lấy cái nắp vung na?o thật to hoặc 1 miếng báo hay bi?a to che như khiên đánh nhau ý . Ma? chị cufng có thê? che miếng báo to lên miệng cha?o, chi? đê? chư?a chôf mi?nh định đa?o miếng thịt hay cá gi? đó, nó cufng đơf bắn hơn.
    Mấy cái nho? nho? na?y chắc chị cufng bít hết rô?i, hi?, em tiện thê? thi? bon chen nói tí thôi chúc tay chị đẹp nhé
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghe Ro tả thế kia, anh xã mà đọc được chắc không muốn vợ vào bếp nữa mất
    Buôn chuyện tai nạn giời ơi đất hỡi kia nhé.
    Mình thì ít khi bị bỏng lắm, có một lần từ hồi Noel đến giờ, bị bỏng một vết phải nói là mỏng như lưỡi dao lam, vì chạm vào cạnh cái nồi dầu nóng để làm nhúng thịt trên bàn, đã bôi kem ngay và tưởng là xong. Ai ngờ khi thấy nó có vẻ không được sạch, đi sịt thuốc khử trùng, sịt vào thì đấy da tấy đỏ và rất là đau, mà không hiểu sao vết bỏng nhẹ như thế lại gây nhiễm trùng trong khi mình làm đúng cách xử lý nó. Cuối cùng phải vào clinic để họ khám, rửa và băng lại cho, ông bác sĩ bảo : "Cô bị dị ứng với thuốc khử trùng, nên nó gây phản ứng đấy !" Đúng từ lúc ông ấy rửa lại bằng thuốc khử trùng khác thì thấy mát lạnh và sau khi bôi thuốc hai hôm thì khỏi. Chuyện bé xé ra to.
    Từ từ... vẫn còn hồi tiếp !
    Sau khi vết bỏng khốn khổ ấy đỡ, thì cái nơi bị dán miếng băng y tế ý cứ làm ngứa mãi không khỏi, hậu quả là khỏi bỏng nhưng bên cạnh vết bỏng thì lên một loại dị ứng da với băng dính y tế, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn ngứa và tấy đỏ
    Còn một cái giời ơi đất hỡi nữa, đó là cái dây có hình trái tim rất là xinh đeo ở cổ, của anh xã mua cho, mình cũng không thích đeo nhiều thứ linh tinh trên người nhưng quả là trông nó đẹp, có nạm bạc và đá li ti. Bố ấy mua quàng mua xiên ở các sân bay mỗi lần đi công tác, nên toàn những thứ đồ lung tung, mà đã dặn nhiều lần, không cần phải mua gì cho tốn tiền ( thực ra là về mẹ cháu chả dùng được cái gì cả ) Chẳng hiểu nó bằng cái chất liệu chết tiệt gì mà mỗi lần đeo vào thì thấy ngứa, lúc phát hiện ra là dị ứng với nó thì muộn mất rồi, nó làm cho một vết ở cổ trông kinh khủng không thể chịu nổi, và lúc nào cũng bị ngứa như là... con ghẻ ý
    Giờ tớ đang chờ kiếm ông bác sĩ... da liễu nào rồi chữa một thể. Thật là ngớ ngẩn quá
    ----------
    Ý, khoe cả nhà cái. Hôm nay là ngày lễ của các bà mẹ ở bên này ( lãi quá ! ) Nhà wild quyết định cho nồi niêu xoong chảo nghỉ ngơi, hùng dũng dẫn nhau đi nhà hàng Thái. Mấy bố con nó dạo này giỏi quá, biết đi mua son và kem Chanel tặng mẹ. Mỗi lần mua hộ con xong bố nó lại doạ dẫm "sau này cắt tiền túi trong vòng vài năm", năm nào cũng doạ thế đấy

    - Gà Gô đâu mất rồi ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 08/05/2005
  7. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Wild, gái hai con trông mòn con mắt, nhìn cứ tưởng cô sv nào làm thêm việc trông trẻ cơ đấy . Em cũng hay bị dị ứng linh tinh các đồ kim loại, chỉ có vàng trắng, vàng và bạc "xịn" thì ko bị thôi Nhưng có nhg vật kỷ niệm em vẫn thích đeo, chả lẽ lại để trong tủ thỉnh thoảng lôi ra ngắm, ng ta lại tưởng em la bà lão hà tiện. Em có 1 chiêu là phết sơn móng tay loại ko màu vào cái phần tiếp xúc vào da í, như thế sẽ ko bị dị ứng nữa nhg với đk là ko đeo đồ đó quá lâu, chỉ trong khoang t/g đeo để đi khoe thì đc hihi
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết mặt WP Post bài vẫn phong đọ gớm
  9. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trông cái ảnh này chị Wil phong độ thế, nhìn như mấy cô diễn viên Holiwood ấy
    Nói chuyện bỏng em lại nhớ hồi còn ở nhà, em gái đòi ăn gà rán tẩm vừng, đang say sưa rán thì tách một phát, miếng da gà nhảy ra khỏi nồi bắn thẳng lên mặt em, thế là bỏng mấy nhát liền trên mặt, lúc đấy đã chắc mẩm rằng thôi thế là mặt mình giờ ngự thêm mấy nốt sẹo rồi, lúc đấy gần Tết nữa chứ. Thế mà may sao da em lành hay sao ấy mà chả sẹo siếc gì, em chỉ bôi nghệ chứ cũng chả dùng kem chống sẹo gì mặc dù cũng mua. Nghĩ lại cũng thấy mình ko thuộc dạng chăm sóc sắc đẹp lắm, thế mà hôm qua chồng bảo điệu, đến lúc ăn cơm thì còn chê thêm là đanh đá, tức quá đi thôi
    À, mà ngày chủ nhật của mọi người thế nào, ngày chủ nhật của em thì thôi rồi, sáng 6h hơn là ko ngủ được nữa vẫn nằm cố đến hơn 7h, dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu đồ ăn cho con, cong mông lên lau nhà, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp....... ôi giời ạ, ngày chủ Nhật em còn bận hơn ngày thường vì có thêm một chàng ở nhà bày bừa và quấy rối Đã thế cái tivi nhà em bị hỏng ko co chỗ sửa chữa, hôm qua phải mang vứt đi, xót xa quá, chỗ để tivi giờ thành thế này:
    [​IMG]
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild: So cuteeeeeeeeeee, em rất thích những cái ảnh xoã tóc xong đeo kính xế này, đi tóc bay bay trông đúng như Hollywood thật Nhưng mà em chẳng có dáng như chị, chụp trông cứ như nhà quê đua đòi Hi, nhưng mà công nhận trông yêu quá chị ơi Em chỉ ước em có 3 tập, 1 tập bé bế trên tay, 2 tập kia tập lớn hơn dắt tập nhỏ rồi cùng nắm tay mẹ sang đường Kinh nhỉ, không biết nhìn có đẹp ko hay lại lôi thôi lếch thếch kiểu đứa túm áo đứa túm quần lít nha lít nhít con mọn
    @ mui_hech: Hoang nhờ TV vứt đâu chỉ tôi ra tôi nhặt Mà lắm gấu Pooh nhỉ Lắm xế để chật nhà Để Nấm dọn hộ cho

Chia sẻ trang này