1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hoang không, đúng là tư bản trẻ nhỉ?
    Nhắc đến lại thêm đau xót, nó đã hỏng từ cách đây 2 tháng hơn rồi, từ cái thủa mà đêm đêm tớ vẫn phải dậy cho Hói ti, bật lên xem giải khuây , tự nhiên hôm đấy lúc tối vẫn xem bt, đêm dậy bật mãi chả được tưởng điều khiển hết pin, hôm sau thay pin mới vẫn chả được, rồi hành hạ đánh đập nó đủ kiểu nó cũng chẳng lên hình cho nên kết luận là hỏng. Chồng yêu đi công tác về cũng tham gia nghiên cứu cũng bó tay và kết luận tớ ở nhà nghịch ngợm phá hoại . Đấy biết nó hỏng rồi nhưng vẫn để nó ở đấy thứ nhất cho oai, thứ 2 là nuôi hy vọng một ngày đẹp trời nó bình phục trở lại nhưng biết bao ngày đẹp trời đi qua nó vẫn bất động ở đấy, ngứa mắt khiêng đi luôn, lại còn bị tốn tiền vứt rác nữa, đau khổ không kể xiết
    Còn Pooh ấy mà, tranh thủ khoe hàng tí , mẹ cháu còn giấu một đống trong tủ nữa cơ, toàn đi lừa về mà có đấy chăm Nấm lớn nhanh lên sang đây dọn nhé.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Người Rừng độ dày vắng bóng, chắc bận đi tìm nửa bên kia ? Bao giờ tìm được rồi, nhớ rủ nửa ý vào đây buôn cho vui
    -----------
    To Kenzo và Mũi Hếch : Roài ơi, mấy dì chắc là đang mơ tưởng tới Julia Robert đang đi dạo trên Hollywood thế nào ý chứ Liên tưởng tới hình ảnh này thì wild có vẻ giống ... Thị Nở trong... Vườn Chuối hơn Kể mà wild ké được nước da trắng của Kenzo thì tốt quá
    Mẹ Nhím với Kenzo lo gì, tưởng mơ cái gì chứ mơ xoã tóc hai tay dắt vài nhóc qua đường thì chị làm được rồi đấy nhá Ngày nào chả tạo dáng thế, có ngày thả dáng tới 8 vòng, đi rồi về, đi rồi về... từ nhà sang bên đường, vì dắt cả nhóc bé đi đón anh nữa. Hi hi.. nhiều khi tụi Tây nó nhìn nhìn vì chắc nghĩ mình bé bé thế mà tay xách nách mang, chắc... sợ lắm đấy Thế mà xuýt chút nữa là một bế trên tay, một dắt ở tay và đứa dắt ở tay thì nắm tay anh nó nữa cơ đấy. Tiếc là phi vụ năm ngoái không thành
    ----
    Cám ơn Gale nhé, chị cũng chẳng để tâm tới đồ trang sức lắm, giờ càng thờ ơ hơn kể từ khi bị ngứa ngáy tới giờ, khi nào cần thiết chị sẽ thử cái chiêu của em.
    ------
    Sao nhà Hói lắm Pooh thế ? Tụi nhóc nhà chị cũng lắm con giống nhồi bông kinh khủng khiếp, nhưng mà chỉ có một Pooh. người ta thì khoái tặng trẻ con thú nhồi bông vì trông nó xinh xinh, chứ chị thấy chúng nó có chơi với đâu, để bụi bặm phí hoài đi, chị vẫn dấu vào trong kho, bao giờ nó lấy vợ ra ở riêng thì đem trả cho rồi, không còn chỗ mà thở nữa
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 09/05/2005
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    @Wildpony cần gì phải có nửa kia thì mới vào đây được hả chị. Em cứ được sống là hạnh phúc rồi, mà cứ hạnh phúc thì lại vào đây thăm chi Wild
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bà sui của tôi 2 con mà trông cứ như gái còn son rỗi ấy nhỉ . Thế thì tôi chẳng dám "khoe" chân dung của tôi cho bà xem đâu, cứ như mẹ sề ấy
    2 thằng rể tôi đã khỏe lại chưa?
    Nghe Roman kể chuyện bị phỏng, có lần không biết mắc gì mà 1 tuần mình cũng bị phỏng mấy cú, đã thế lại còn đánh rơi con dao ăn steak, mũi dao từ trên cao đâm thẳng xuống chân 1 phát, để lại cái thẹo nhớ đời
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Pooh của em đấy, không phải của Hói đâuHói ko chơi gấu bông vì toàn cho vào miệng mút thôi, bẩn lắm
    Nhìn chị tóc dài bay trong gió em tiếc quá, huhu, tóc em cũng dài như tóc chị mà chỉ vì một phút yếu lòng đã cắt béng đi rồi, giờ như con dở hơi
  6. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ráng vài tháng đi, tóc sẽ dài lại thôi . Hôm rồi mình cũng mắc sai lầm đó, lần đấy còn mới đi duỗi tóc mất $300, 10 ngày sau lại đi cắt béng đi vì thấy trong nhà toàn tóc là tóc, cũng như con dở hơi mất vài tháng, giờ thì ổn rồi, nhưng trong nhà lại đầy tóc trở lại
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @muihech:Tớ biết lịch sử của con Pooh to nhất thì phải hehe Nhưng tại sao lại cắt tóc thế hả cô mình? Ko hiểu sao vừa nãy post được ảnh thì bây giờ ko post được nữa, nhưng nói tên cho mình đi tìm nhé: 1 cái hộp tròn nắp xanh màu biển có tên là di:fi, 1 cái tuýp tên là Waxx. trộn 2 cái vào nhau rồi cô mình thích vuốt cái kiểu gì mà chẳng được, có khi lại model quá bố Hói lại ở nhà giữ thì chết
    @ mizuftu cảm ơn cách làm 2 cái ống tay nhé, nhưng tớ chẳng có cái áo sơ mi dài tay nào cả chắc phải đi kiếm thôi, ngày xưa tớ hay thấy mấy bà Nhật nội trợ có cái áo như thế, tớ bây giờ mới hiểu hết tác dụng của cái áo ấy đấy
    Ôi em kể chuyện cho cả nhà nghe chuyện 2 vợ chồng em vì cái điện thoại mà uýnh nhau xước hết cả tay, anh giai bị 3 vết cào mà hôm nay em thấy một cái có màu xanh ặc ặc Ko biết có nhiễm trùng ko nữa. Đó là chuyện hôm chủ nhật.
    Thế mà hôm qua lại dẫn nhau đi tìm thử mua son cho em, cái này anh giai nhà em hơi bị hâm, lần đầu tiên đi thử son cho em ( lần cách đây 2 tuần)sau khi thử phải đến hơn 10 màu khác nhau, anh giai vẫn ko ưng mà con bé làm tiệm ý nó đã buồn cười lắm rồi, cuối cùng tự anh giai chọn được màu angel, lúc ý em cũng mệt quá vì môi bị lau đi lau lại cũng bực nữa, nên đồng ý mua ngay. Về nhà hôm sau thử lại thì thấy màu ý lại chẳng ra sao cả, thế nên lại có quả sau khi uýnh nhau sứt cả tay lại đi tìm son, tô son cho vợ, cái này bà Tây bán hàng cũng rất ghen tị với em và cuối cùng vẫn chưa ưng cái màu gì, nên mọi người có tư vấn xem màu gì thì ok và dễ nhất để em đi một phát cho xong, chứ cứ tô đi tô lại thế này em thương môi em cực
    Em cảm ơn cả nhà trước nhé
  8. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trời... sao mà khổ thế, đằng ấy cứ chọn son thoải mái đi, mỗi lần lau đi thử màu mới thì bảo ông lão nhà đằng ấy lấy môi của ông í chùi cho hehe
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Gale ơi, liệu người ta có dám... chùi môi em Ro ngay ở bên ngoài, chỗ chọn son ý không nhỉ ?
    Ro ui, hôm lễ các bà mẹ mấy bố con hắn cũng dám đi mua son về cho mẹ, lần trước chẳng biết cô nào tư vấn tư véo cho, vác về cho vợ cây son trông mầu mè hoành tráng và có vẻ "người mẫu" quá, làm chị chỉ dám thỉnh thoảng dùng buổi tối nhá nhem để không bị bảo "đã mua cho còn õng ẹo" Lần này hình như soi kỹ cái mầu chị vẫn hay dùng, mua về thấy... giống giống, chốc nữa chị phải thử xem thế nào
    Chẳng hiểu sao dạo này tự nhiên tiến bộ vượt bậc thế chứ trước tới giờ, đã bảo là tẩm không thể chịu được. Hôm nọ tự nhiên bố ý tự nhận : "từ ngày lấy vợ tới giờ mình thay đổi nhiều quá", rồi còn nhắc nhở rằng như vậy lẽ ra phải được... khen thưởng. Ối giời !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 11/05/2005
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi,nói về mua quà tặng thì nhà này mới là vô địch. Lấy nhau gần 13 năm rồi mà chưa bao giờ lão nhà này mua cái gì đúng ý vợ cả,hihihi,được cái cũng dễ tính, thấy vợ cất tất cả mọi thứ vào một ngăn kéo lão biết ngay vợ ứ thích, nhưng lần nào đi công tác cũng mua quà rất nhiệt tình, còn vợ thì cám ơn cũng rất nhiệt tình xong mang đi cất[​IMG]
    Về sau này lão năn nỉ: em thích cái gì thì phát biểu đê, anh mua cho đúng cái ấy. Hơ hơ, chả lẽ cái gì cũng nói toẹt ra à[​IMG]
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy lão nhiệt tình thế là quý nên coi như bỏ qua cho cái vụ vụng về, chả bao giờ để ý cái gì.
    Có lần chị cắt tóc kiểu khác, về nhà hí hửng đợi chồng khen, đợi mãi, hẳn 1 tuần sau bỗng nhiên vào buổi sáng lão nhìn mình chằm chằm, rồi hỏi: này, em mới cắt tóc à[​IMG] Chị hỏi ngay: thế một tuần rồi lúc ở nhà anh nhìn vào chỗ nào trên người em thế[​IMG]
    Lão toàn bị chị mắng là vô tư như chuột cống.[​IMG] 

Chia sẻ trang này