1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  2. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tả thế thì em biết tìm đâu ra, post cái hình lên xong chạy ra cửa hàng mua gửi cho em, ở bên này làm gì có di:fi với cả waxx mà bắt em đi tìm. Còn vụ cắt tóc thì đã bảo là một phút giây lầm lỡ rồi mà, giờ đợi dài tí nữa đi làm xoăn cho già luôn thể
    Chị được chồng chiều thế mà suốt ngày đánh anh ấy, dã man quá, mà khó tính thế, chọn hơn chục màu son mà vẫn chưa ưng màu nào, mà tự nhiên bảo mọi người tư vấn, có biết mặt mũi ra sao mà tư vấn, chán chị, về ăn trầu cho môi nó đỏ tươi
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông buôn chuyện gì ?
    Chị em cứ ngắm cái hình này đã nhé

    Trông thì rõ đạo mạo đúng không ? Đây là hai gã mà mình biết, hình này tụi chúng chụp cho một kiểu tạp chí giới thiệu về công việc của cơ quan họ đang làm. Nhưng trên thực tế không phải lúc nào tụi hắn cũng bàn về công việc, họ còn buôn chuyện kiểu thế này, thật 100% :
    Tên ngồi bên phải :
    - Rồi mày xem, lúc vợ nó đẻ đứa thứ 3 á, bụng nó nhăn nheo trông kinh lắm !
    Tên ngồi bên trái than :
    - Ờ, cái chỗ cần to nó chả to cho, cái chỗ không cần to thì lại to. Vợ sinh con xong, vòng một thì bé đi còn vòng 2 thì phát triển lên.
    Thằng thứ 3 là đứa kể lại cho mình chuyện này, nhưng lại không cho mình biết cái mà hắn đã nói với hai tên kia. Chắc là cũng một kiểu ý kiến hùa vào tương tự.
    Đàn ông ơi là đàn ông !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 19/05/2005
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hiểu, hiểu lắm chuyện mấy ông cũng hay "bàn luận" cái kiểu giống phụ nữ tụi mình như thế . Thế "thằng thứ 3" có phải "Ông" wildpony không ?
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhưng mà cứ nhìn cái mặt nghiêm trọng kia, cà vạt thắt cổ, ăn nói như thánh phán, rồi ngồi buôn chuyện kiểu ý... Ối giời đất ơi... Chợt sờ gáy mình... hừm hừm... không được rồi
  6. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái vẻ bề ngoài đó tạo thêm tính hài hước thôi
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong, lăn ra mà cười vì câu chuyện hài hước này . Ơ mà cho em hỏi tại sao khi đẻ xong vòng 1 lại bé đi nhỉ , em tưởng vòng 1 sẽ to ra chứ. Như mẹ của đứa bạn em lúc còn chưa sinh em bé thì vòng 1, cup là full B thế mà sau khi sinh bạn em ra tự nhiên mẹ nó cup tăng tận D cho đến bây giờ, già rồi vẫn D ah . Hay các ông tưởng tượng ra nhỉ .
    Ah còn chuyện nữa, có phải sau khi sinh size của chân cũng bị thay đổi không ah? em nghe nói size chân sẽ bị to ra .
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải do sinh con không? Nhưng trí nhớ của tớ suy giảm ở mức trầm trọng.
    Triệu chứng là làm đâu quên đấy, nói trước quên sau, mù phương hướng v...v...
    Biểu hiện là có lúc quên cả tên đứa bạn thân trưa nào cũng đi ăn cơm với nhau. Có bận chỉ đường cho ông bố đèo con gái đi thi đại học, bảo chú ơi rẽ tay trái nhé rồi tự nhiên minh hoạ bằng cách giơ tay phải lên chỉ đường, hai bố con mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.
    Mẹ chồng có truyền đạt kinh nghiệm là một năm đầu sau khi sinh con thì như vậy cũng không lo, dần dần rồi nó hết. Nói đến đây Bà tự ngẩn người, con dâu bà đã đẻ cháu nội của bà cách đây hơn 5 năm.. Bó tay.
    Mới đầu tớ cũng không lo lắng lắm, nhưng giờ tớ thấy sợ sợ, lỡ bệnh tình trầm trọng, về nhà quên đường lên giường quên mặc quần áo thì chít .
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... hay là đang có bé nữa nên... lãng đãng thế đấy ?
    Mình để ý sức khỏe sau khi sinh có ảnh hưởng lớn đến trí nhớ, kinh nghiệm cho thấy qua hai lần sinh có khác nhau.
    Lần một, sinh sớm hơn 1 tháng, nói chung không tự nhiên, dù sinh bình thường, nhưng về nhà trong tình trạng vô cùng kiệt sức, ăn uống kém, tự nhiên thấy có nhiều chứng tật rất khó chịu mà không tiện nói ra , trong đó có cả vấn đề trí nhớ thật. Phải mất cả năm sau mới thấy đỡ. Điều này thì Bà Nội nhà bạn có lý ( chỉ tội nó đã chẳng đúng cho trường hợp của bà he he... may mà bà còn nhớ bạn là con dâu bà )
    Còn lần hai, sức khỏe tốt, chẳng thấy có hiện tượng nhầm lẫn gì đâu, chỉ mệt mỏi mấy tuần đầu, rồi lại đâu vào đấy.
    Suy ra là, bà mẹ nếu được nghỉ ngơi chăm sóc tốt, sức khoẻ tốt khi sinh con thì sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi.
    Đây, phục vụ nhà Blue cái này đây, chỉ thêm vào là, nên ăn nhiều cá, tốt lắm đấy Ngày mình còn đi học, có con bé người Peru, nó bảo : "Hai ngày nay tao chỉ ăn cá thu hộp và uống nước lọc, để trí nhớ tốt, chuẩn bị thi !" Mình trêu nó suốt, là làm sao chỉ mới ăn có hai ngày mà có công dụng "ăn liền" thế được
    Bài này paste từ vnExpress
    Thức ăn tăng cường trí nhớ
    Thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến tính khí con người mà còn tác động tới khả năng trí tuệ. Từ khả năng tập trung, trí nhớ đến sự nhận thức đều chịu ảnh hưởng của thực phẩm.
    Trong sách ?oThực phẩm của trí thông minh và ham muốn?, Giáo sư Jean-Marie Bourre đã nêu lên 40 chất cần thiết không thể thiếu cho sự vận hành tốt của não bộ. Danh sách ấy bao gồm 13 vitamin, 15 khoáng chất và vi lượng tố, 8 amino-axit, 2-4 axit béo tùy theo tuổi. Các chất hữu ích ấy có trong hàng trăm loại thực phẩm khác nhau mà con người cần được cung cấp trong chu kỳ 10 ngày. Sau đây là một số chất chính có khả năng tăng cường sự hoạt động của các nơ ron thần kinh.
    Đường
    Não tiêu thụ rất nhiều năng lượng và ?onhiên liệu? chính của não là đường, không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày. Đường gồm có đường chậm (phải có sự biến dưỡng trong cơ thể, các thực phẩm như cơm, bánh mì, khoai củ mới chuyển hóa thành đường) và đường nhanh (tinh chế). Đường sẽ cung cấp glucid cho não một cách đều đặn với hàm lượng cố định. Trước khi trải qua các kỳ thi hay khi làm việc phải động não nhiều, nên dùng nhiều sản phẩm chứa đường như bột ngũ cốc, nước trái cây hoặc trái cây khô.
    Tuy nhiên, hãy nhớ cân bằng dinh dưỡng bằng cách sử dụng thêm các nhóm thức ăn cung cấp protein, giúp tạo ra hoóc môn, chất béo - một thành phần cần thiết cấu tạo nên màng tế bào.
    Vitamin B
    Trong số các nhóm vitamin thì vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tăng cường khả năng trí tuệ. Đặc biệt, vitamin B9 (axit folic) giúp tránh được sự mệt mỏi trí tuệ. Viamin B9 có nhiều trong các loại hạt, rau xà lách xoong, lòng đỏ trứng. Viamin B1 giúp gia tăng sự tập trung. Vitamin B12 giúp cho lứa tuổi thanh thiếu niên phát triển hài hòa đồng bộ tri thức.
    Khoáng vi lượng
    Cần chú ý bổ sung vào thực phẩm nguồn khoáng vi lượng để khỏi thiếu hụt vì đó là những chất cần thiết cho các chức năng của cơ thể, nhất là não bộ. Sắt giúp cho trí nhớ và tạo dễ dàng trong việc học cũng như nhận thức. Do đó, không nên để thiếu sắt trong mùa ôn thi. Sắt có nhiều trong thịt. Iôt giữ vai trò trong việc gia tăng sự nhận thức. Iôt có nhiều trong tảo biển, cá, tôm cua sò ốc, đậu nành, các lọai đậu xanh và các sản phẩm từ sữa.
    Nước
    Sự thiếu nước trong cơ thể đến một mức nào đó sẽ làm giảm khối lượng máu và giảm thể tích các tế bào. Tế bào não rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi cơ thể mất nước. Vì thế, việc mất đi một lượng nước bằng khoảng 2% khối lượng cơ thể (tức trên 1,4 lít cho người nặng 70 kg) sẽ kéo theo sự giảm sút các khả năng thể lực và trí tuệ, nhất là năng lực tập trung. Vì vậy, mỗi ngày bạn phải uống tối thiểu 1,5 lít nước ngay cả khi không khát.
    Trà, cà phê
    Để kích thích não, mọi người thường nghĩ đến trà, cà phê. Điều ấy có cơ sở vì chất cafein trong trà, cà phê sẽ làm gia tăng khả năng tập trung. Hoạt chất này cũng làm gia tăng thêm khoảng 10 lần tốc độ xử lý các thông tin truyền đến não. Từ đó, rất nhiều thực phẩm bổ sung ?ođặc biệt cho các kỳ thi? đã chứa vitamin và cafein. Nhưng cần phải sử dụng các sản phẩm chứa cafein một cách điều độ để khỏi bị phản ứng ngược do lạm dụng cafein. Riêng các sản phẩm kích thích chứa rượu, ngay cả rượu vang cũng phải loại bỏ vì đó là kẻ thù của trí nhớ.
    Trong thời gian ôn thi, không nên ăn uống thất thường mà phải phân đều các bữa ăn. Nhu cầu năng lượng rất quan trọng và nếu không bảo đảm cung cấp đầy đủ, cơ thể sẽ giảm năng suất làm việc. Vì thế, cần ăn sáng, trưa, tối và lai rai vài loại trái cây hay bánh ngọt ngoài các bữa ăn chính để đảm bảo cho não được tiếp năng lượng đầy đủ. Nếu thiếu hụt, các tế bào não sẽ tìm kiếm năng lượng từ các cơ quan khác, làm suy yếu cơ thể.
    Để áp ứng đủ nhu cầu trong thời gian ôn thi, các bữa ăn phải đa dạng vì một vài loại thực phẩm không thể cung cấp đủ cho nhu cầu phát triển của cơ thể. Ngay cả khi nghỉ ngơi, não cũng sử dụng đến 20% năng lượng và khi não phải làm việc nhiều thì nhu cầu càng tăng lên. Chính các năng lượng cung cấp chất đường chậm sẽ giữ cho lượng đường trong máu ở một hằng số nhất định. Nếu cần thiết, bên cạnh các bữa ăn chính có thể dùng thêm bột ngũ cốc, chuối, chocolate...
    (Theo Đẹp
    --------------------------------------
    Đừng có quên thằng cu và chồng là được rồi
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 26/05/2005
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao em ăn nhiều cá mà vẫn cứ hay quên Nhưng sau khi sinh nên tiếp tục uống vitamin tổng hợp sẽ tốt hơn cho phụ nữ. Tóc em bắt đầu bị rụng, ko biết là do nước, thuốc bắc, hay do ngừng vitamin nhưng đang xót hết cả cõi lòng đây này
    Em kể cho cả nhà nghe chuyện này, chuyện này là em đến nhà ông bạn của chồng em, 2 ông bạn ( của chồng, chồng đi làm chưa về) ngồi nói chuyện với nhau ( 2 ông ko có vợ ( hiện tại) 1 ông bị vợ bỏ và bây giờ cặp bồ, 1 ông thì ko có vợ lần nào nhưng có 2 con, mỗi con một mẹ):
    Ông thứ nhất: Anh nói chú rồi, đừng có hứa gì hết, cứ yêu đi. Hà Nội có chợ Mơ, khi nào đòi hỏi quá thì dẫn em đi chợ Mơ một lần, thế là được.
    Ông thứ hai( có bạn gái tự tiện dọn đồ đến ở cùng): Em có yêu nó đâu, em đi VN, nó tự nhiên mang đồ đến, em bảo ko được bộ đội đi đánh lẻ mà lại mang quân trang quân dụng theo là ko được, em bắt trong 2 ngày phải dọn sạch sẽ, ở VN nó xin làm nô tỳ cho em cũng ko được. ( ặc ặc)
    ÔT1: bây giờ chú cứ phải nhẹ nhàng, anh và em yêu nhau, thích thì đến nhà nấu cơm ăn, xong thì bye, ko thì ở lại một đêm, chỉ cho phép mang một bộ đồ ngủ đến, như anh đây này, 7 năm rồi, cứ yêu thôi.
    Ôt2: chắc em phải học anh, tại em hay cả nể.
    Ôt1( vẫn giọng kể cả): thời buổi này yêu thôi, lấy m...ẹ gì, ( lúc đấy em phải thở phào vì anh nhà em ko có đây) khi nào nó yêu mình quá thì mình phải nấp. Anh đuổi em, em đuổi anh thì mới vui.
    Em đứng bếp nấu nên chỉ nghe thế thôi, còn bị dặn là nghe rồi ko được để vào tai đâu đấy Đàn ông thế đấy, dì em luôn bảo: Gái 5 con ko hết lòng chồng. Có đúng ko các chị???

Chia sẻ trang này