1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ro ơi, hôm nào len lén ra cái shop í, nhìn trước ngó sau, xem có anh bảo vệ mặt rô nào không? nếu không có thì nhanh nhanh chụp ngay một pô hình cái váy ấy nhé. Nghe em tả mà chị cũng thấy ... thèm lắm! Lâu lắm rồi, từ lúc có thai nhím đến giờ, mẹ cháu chẳng ăn diện hay mua sắm gì cả! Thứ nhất là không có cái nào đẹp đẹp mà ních vào vừa (hôm nọ đi shopping với chồng, thấy mấy cái áo váy treo trong cửa hàng đẹp quá, định lượn vào xem, chồng mới bảo một câu nghe cú đến tận giờ này " mẹ nó mặc có vừa đâu mà xem làm gì!" . Thứ 2 là giống như Ro nói đấy, bây giờ mua sắm cái gì không qui ra thóc thì cũng qui ra sữa, xem nếu không mua cái này thì mua được mấy hộp sữa cho nhím!
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân mẹ Nhím quá, thôi vì Nhím thì chịu khó thêm ít nữa rồi đi tập cho thành người đẹp giống xưa nhé. Từ hôm đi bị lỡ ko mang máy ảnh vì ko nghĩ sẽ gặp nhiều cái đẹp như thế, nên bây giờ cái túi của em nặng thêm tí vì mang theo máy ảnh. Mấy hôm nữa anh giai nhà em đi công tác rồi, em thì chẳng biết đường đi đến đó, hôm nào anh giai về thì chụp nhớ.
    Thế hoá ra mỗi chị em mình là ki bo thôi à, hahha, ko biết sau này Nhím và vợ nó có ki bo giống các mẹ ko, thế thì chị em mình mất nhờ đấy
    Em khoe với cả nhà 2 con cá nhà em nhớ:
    [​IMG]
    Bây giờ nhà em bận rộn vì cho cá ăn và ngắm cá, được ông chồng yêu quý bảo, biết thế mua 2 con cá rô phi về nuôi, khi nào nhỡ bữa cũng được bữa rán
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thế đã hôm nào mải ngắm và cho cá ăn mà quên cho chồng chưa để anh ấy nói thế đấy Ro ơi? Nhìn cá thế này lại nhớ 2 chú cá nhà em ngày xưa đã ra đi vì thời tiết nóng nực, cả mùa đông rét buốt thì không sao, sang hè một cái thì phơi bụng luôn Bây giờ anh xã đi đâu cũng đứng ngắm bể cá đòi mua về nhưng mà em ko cho mua, mua về đến lúc Hói lớn Hói lại giống cái con bé trong phim Finding nemo, nhìn thấy cá là: Oh, sakana! rồi lao đến thịt nó thì toi
    À nhé, nhắc đến Nemo, cô Roooooooooooooooooooooo!!!!!!! Hôm qua Hói ở nhà cả ngày để chờ chuyển phát nhanh của cô, quà của Hói đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu????????
    @ Miiizu: Miiizu ơi, hôm trước chị nhìn thấy một con Pooh đẹp lắm cơ, nó đang nằm lim dim ấy, đầu ngoẹo sang một bên, yêu lắm lắm ấy, ôm lên đạt xuống bao nhiêu lần, xong cuối cùng không mua, vì mua về chả có chỗ để, mới cả dạo này cũng ki, nhấc nó lên là tính ngay mang nó về sẽ mất bn túi bỉm cho Hói, mấy hộp sữa, hihihi thế là thôi mặc dù bây giờ lại vẫn đang tiếc
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cô Mui-hech: hôm qua 1/6 mẹ Sóc mua tặng Sóc một con gấu Pooh, úi giời Sóc cười tít mắt, ôm chặt lấy bạn gấu rồi cho mũi bạn vào miệng gặm rất say mê
    Cô Ro ơi, có phải cô ở Hàn Quốc không? Hôm nào dậy chị mấy món canh súp và cách làm món cơm cuốn lá kimnhư shushi của Nhật ấy, cả món cơm trộn nữa
    Úi từ dạo có con mẹ cháu lại chẳng ki bo đi được, cứ thấy cái gì hay hay cho em bé thì nhắm mắt nhắm mũi vào mua, toàn bị bà ngoại mắng là phí phạm
    Mẹ Nhím ơi, nói chung là bây giờ cái gì xỏ vào cũng được, nhưng đến vùng eo là bị chặn lại
  5. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị ơi chị cứ gọi em là mizu đc rồi ( gọi như thế đỡ mỏi tay type mà chị còn có thể biết luôn đc tên thật của em đấy )
    thế Pooh chị thấy có dễ thg bằng Pooh của em ko Ở bên này chả có Pooh mấy chị ạ ( đợt vừa rồi về VN chơi em mới mua đc đấy, Pooh là của Thái chị nhỉ ) , chỉ có Pooh trong cửa hàng quần áo của ... baby , em mò mẫm chui vào xem chắc ngta ngạc nhiên lắm, à mà ko, mình nhỏ hơn cả trẻ con tây chắc nó cũng chả thèm ngạc nhiên đâu Nhưng mà chỉ xem thôi, chứ mua thì ... nó ko có nhiều đâu, ít lắm, với lị mua thì nhịn luôn cả tuần chị ạ
    khoảng 2 tháng nữa có đứa bạn ng Thái Lan của em về nhà ( TL ý ) em đang ko bít có nên nhờ nó mua hộ Pooh ko, Pooh ở TL thì khoảng bao tiền chị bít ko, để em còn gửi nó ... Mà nếu chị thích em nhờ nó mua luôn hộ cho, rồi em gửi cho chị qua post, mọi thiệt hại chị chịu trách nhiệm
    Ở bên này thì có Pimboli cũng xinh lắm, em cũng thích, nó lại cũng là gấu chị ạ ... Chị xem thử nhé, em thử đầu độc xem có đc ko nào Có mấy cái hình em search đc ở Google
    cốc của em còn có thêm con Pimboli nổi cục bò trên miệng cốc nhá ( khoe )
    em có hộp màu hồng này ( lại khoe )
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    To Mizu : Em đúng là fan của... Pooh thật nhỉ, nhiều Pooh quá là nhiều, thế bao giờ lấy chồng, làm sao mà đem đi hết được đây ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 02/06/2005
  7. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! Tiếc quá tiếc quá, có cái chủ đề hay ho của thằng cu Chongcuavo ở dưới kia mod đã khoá mất. Vừa về đến nhà, thò vào cái, chưa kịp lên tiếng thì nó bỏ đi mất rồi còn đâu nhẩy ?
    Chị em tức làm giề, thằng cu Chongcuavo này một là vô rồi nghề, thấy mấy chị đanh đá quá định vào câu chuyện để cãi nhau, hai là nhìn thấy vợ người ta thèm quá, mà không biết mần răng, nên giở giọng bựa. Mà làm sao chú mày lo bò trắng răng làm giề ? lo chị mày ế ? hic hic... những người đàn ông chị quen không có ai vào đây để nói những câu ngu xuẩn như chú mày cả. Coi chừng, chị mà nổi cơn điên lên thì chít với chị đấy cu ạ ! g
    Wildpony
    ---------------
    * Wildpony không dùng nick này để tham gia những chủ đề nhậy cảm, chỉ để post hình em bé thôi nhé
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Wild ới,sao mod không để cái topic đó cho chị em vào nói chuyện với chú em đấy nhỉ, hihihihi, vui thật, đến khen nhau mà cũng bị thắc mắc nữa, may là miệng ai người ấy nói đấy nhé,nếu phải đi mượn miệng để nói thì không biết làm sao
    Gớm vào đến đây rồi mà còn bị ghen ăn tức ở, đến chết vì cười mất thôi
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @muihech: Tôi nuôi cá một phần vì buồn, một phần nhớ mấy con cá ngày xưa chồng cô nuôi đấy, thấy nó bơi loăng quăng cũng vui cửa vui nhà. Hôm nọ đi xem có băng phim cho Hói ko, có 1 phim của Chip and Dale thôi, cô có loại nào của Chip chưa và muốn mua đĩa DVD hay Video?
    @miizu: Thế tôi biết tên cô mình là gì rồi.
    @chị Bờ rào: Em bắt đền chị này, bây giờ có người hỏi em cách làm kimchi, mà em chỉ có ăn chứ ko biết làm Nói chứ, nhà em cũng thích đồ Hàn, nhất là cơm trộn của nó. Em với chị Nhím nói là mình ki bo cho mình và nghĩ cho con cái thôi, với con thì có muốn ki cũng chẳng ki được.
    @chị Wild: Bớt giận nào, có ai lại tức với những kiểu như thế phải ko nào? Vui vẻ nhớ muhhhhhhhhhhhhhhhh
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @ chị Brown: chị ơi, Pooh là sở thích của em chứ không phải của Hói chị ạ, thế nên em đành ki bo dành tiền mua bỉm cho Hói
    @ Ro: Hihi, DVD mình nhé, cứ Chip& Dale là ok nhưng mà nếu cô Ro yêu Hói có nhỡ phụ trội thêm gì nữa Hói cũng xin nhận hết vì Hói ga lăng mà, ko bao giờ từ chối phái đẹp cái gì, hehe, Hói chờ đấy nhé
    @Mizu: Em ơi, ở Nhật cũng nhiều Pooh lắm em ạ, Pooh được người Nhật hâm mộ lắm lắm ấy em ạ, nên cũng rất nhiều và rất đắt. Cái con gì em post lên chị quên tên mất rồi cũng xinh nhỉ nhưng chị chả đam mê nữa đâu, đam mê lại chết tiền. Khoe em cai nay này, đây là cái quạt chị vừa mua cho Hói xong, xinh không?Hói cầm cho luôn cái cán quạt vào mồm nên chị sợ ko cho chơi nữa, chị chơi
    Một mặt thì hình Pooh nổi như thế này
    [​IMG]
    Một mặt thì hình bình thường
    [​IMG]

Chia sẻ trang này