Tận hưởng ..................... Sẽ ko suy nghĩ gì nữa đâu. Cảm giác bây giờ là TẬN HƯỞNG. Đã hư hỏng hơn dù đã khép mình lại. Đã biết đùa mơn trớn dù con tim ngày càng chai sạn. Ah, hoá ra yêu thương đơn giản lắm. Ngoái lại những gì đã đi qua, những cảm xúc đã có thì bgiờ chẳng cần phải ngợ nhiều làm gì. Cứ sống đúng những gì mình đang có. Và hạnh phúc mỉm cười. E:"Sao anh lại tốt với em thế?" A: Bởi vì đó là điều duy nhất anh có thể làm thể làm với em E: Nhưng như thế thiệt thòi cho a? A: Ha ha, thiệt thòi hay ko anh biết mà , e ko phải lo. Tận hưởng đi. Anh sẽ mang cho em HP em đáng cố , nếu em ko muốn từ chối E: hơ, em sợ đó là thứ HP giả tạo .... trông mặt a chẳng đáng tin tẹo nào A: Ục, ăn nói kìa. Tin anh đi ( mà ko tin cũng chẳng sao) anh là người duy nhất biết làm cho em cười ngay cả khi đang khóc. Trừ khi e muốn dừng lại, chứ ko thì anh sẽ ám e cả cuộc đời này E: Úi zời, mật ngọt chưa kìa. Đàn ông các anh miệng dẻo lắm. Anh có đủ tự tin để làm em có đủ dũng khí dẫn a về nhà ko? A: He he, cái đó thì a ko dám chắc, anh chỉ có thể mang tình yêu và HP cho em chứ chuyện đó thì chắc phải do em mất. Anh chịu. ......................... Anh là đàn ông. 1 đời vợ 1 con. Hơn mình 6 tuổi. Nhìêu lúc cũng muốn dừng lại .. nhưng rõ ràng lần này biết nhớ anh da diết, biết mong chờ, biết giận dỗi, biết hờn ghen ..... Biết cả cười vu vơ. ơ, hình như bắt đầu đang yêu ... YÊU sau những muộn màng .... HP luôn mỉm cười với mình Khi tất cả đã kết thúc Muộn màng Và tiếc nuối................... Thế nên , bjờ mình TẬN HƯỞNG cái HP mà anh đang mang về cho mình. Sẽ sống và yêu với những chuỗi ngày thật sự. Ah, tại anh đã bảo sẽ đi cùng mình đến cuối đời .... Ha ha...... Nếu như có ngày đó .................. Anh nhỉ?
hik, vừa đong đưa xong thì cuối ngày lại giận dỗi anh rồi. Tự zưng nói chuyện thấy nhạt thếch ko à. Biết thế, ko thèm cốc trà sữa anh mua cho. Biết thế đi chơi với bọn bạn cho lành. Hay tại em đang xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của anh, khiến anh thấy nhàm chán. Ờ, thế thôi, mấy ngày này ko thèm quấy rối anh nữa. Chắc anh trả biết nhớ em đâu. Dẫu đã quen với những tình trạng thế này rùi nhưng mà quả thực vẫn khó chịu khi mà nhắn tin anh ko thèm trả lời. Coi thường nhau thế à? Em là anh phát cáu à? Em có nói gì quá đáng đâu....., Thôi, em cũng chỉ dám tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên nhau thôi. Anh cứ nói sẽ chia sẻ mọi điều với em, thực ra chỉ là ru ngủ để e ở bên a thoải mái hơn thôi. chúng mình đang lợi dụng nhau mà. Ờh ,biết thế....... em lại cắt phéng nỗi nhớ anh ra khỏi tư tưởng mình Ha ha ..... có lẽ mình không nên yêu ai làm gì. Đi ngủ thôi.
...............................{ 1 ngày ko gặp } .................................. Nhớ lắm ý, tìm mọi cách để gặp, để liên lạc n ko được. Lực bât tòng tâm .................. Anh có biết nhớ em ko? Hay giữa những bận rộn và những cô gái đẹp, em chỉ là 1 vết mờ rất nhỏ. Cây nến nhỏ oằn đi vì sức nóng .... Còn trái tim em nghiêng ngả vì nhớ anh. Có thể là e tự ru mình như thế, n cảm giác bên anh thật dễ chịu. Không cần quan tâm anh có thực sự yêu em hay ko, chỉ cần biết từng giờ phút bên anh em thấy đáng trân trọng Không cần biết anh có thực sự cần em hay chỉ coi em như thế thân cho chị ấy, chỉ cần biết bên anh em thấy cuộc sống tươi đẹp Em có thể bỏ qua phản đối của gia đình, em có thể làm rất nhiều điều nữa ........ vì anh. Cuộc sống của anh có chỗ cho em chen chân vào ko??? Nếu có , em có dám bước chân vào ko nhỉ? Ha ha, em chẳng quan tâm...... Chỉ cần biết, giờ em nhớ anh quá cơ. E đang tận hưởng nỗi nhớ này { Sống thế này mới sướng chứ }
" Ha ha, uh, từ giờ em ko nghĩ nhiều nữa đâu. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản nhé. Nhưng mà ....anh có y e ko ý nhỉ? ha ha" "E đã biết câu trả lời khi em hỏi a câu đó đúng ko? A muốn thực hiện bằng hành động chứ ko bằng lời nói đâu" Uh, vậy thì em sẽ chờ....... Mặc kệ người ta .... như anh đã hát cho em nghe anh nhỉ?? Chả nghĩ nhiều Em tận hưởng hạnh phúc hnay. E ko nghĩ về ngày mai đâu. tương lai là 1 điều gì đó xa xôi lắm Hnay ôm anh từ đằng sau và lắng nghe anh hát. Uh, trời nóng và " mặc kệ người ta nói" Bất cần. Em đang yêu anh ..................... Hình như thế