1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo về chữ "Đạo", bàn sang vô đạo một chút :

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đạo Thiên Chúa tại Việt nam thời kì đầu du nhập thì có việc đốt bỏ bàn thờ tổ tiên và chỉ thờ ảnh, tượng Chúa, Đức Mẹ...Sau này theo thời gian đã một phần thích nghi với phong tục tập quán, đã cho phép lập ban thờ tổ tiên ( cha mẹ, ông bà, cụ kị...) nhưng đặt thấp hơn ban thờ Chúa, hình như cũng có thắp hương cho ban thờ tổ tiên nhưng không đốt vàng mã và không cúng tuần rằm hay mùng 1...
    Nói chung cũng không nên chia chẻ chữ nghĩa, cứ tán dóc theo ý tưởng của anh Thiếu Lâm Tàu Nam thì tốt hơn thì cũng đượ, có điều khó dã man...
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Hĩ hĩ hĩ hĩ!
    Bác Thieulamvietnam lâu lâu biệt tích giờ trở lại phát là y như rằng có...sóng nhỏ gợn mặt hồ!
    Anh em...quây đê!
    @Navy: Em nói đúng!
  3. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác TLVN dùng từ thờ phụng như ý Brolinh nói. Việc những người theo đạo Thiên Chúa ở VN có thờ phụng cha mẹ ông bà theo nghĩa trên hay không thì tôi thật sự không biết. Nhưng nghe nóiđạo Thiên Chúa khi vào VN đã có thay đổi chút ít để phù hợp với truyền thống người Việt như là việc được phép đốt nhang / hương. Trước đây chỉ được phép đốt nến.
    Navy Seal chắc theo đạo Thiên Chúa. Bạn hỏi thử những người khác xem sao.
  4. vuiham

    vuiham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đạo hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là đường, đừờng to, đường nhỏ, đường ngang ,đường tắt, đường xiên ,đường hẻm,đường cụt...ai thì cũng phải ra đường, nằm liệt giường cũng có đường tiểu. Ta ra đường vào buổi sáng, buổi trưa ,buổi tối cũng một vì danh hai vì lợi. Đạo của người học võ nghe cho nó sang cũng vì danh lợi cả. Tôi học võ lấy vui làm đầu, chén anh chén chú thấy sướng, khỏe người ,lợi cả tinh thần lẫn thể chất, thế là đạo. Coi đạo thần bí quá rồi đến lúc: " Đạo thì cũng muốn đời cũng muốn, theo đạo thì anh lại tiếc đời "
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đời là Đạo, đạo lại là đời, mất đời coi như mất đạo. Suy ra đời là mạng sống, đạo là dây oan; Tình là nợ, kiếp sau phải trả; Đạo là duyên, kiếp kiếp đa mang.
    Nhức hết cả đầu !
    Mà bà con cho hỏi nhỏ : "bệnh đái đường có liên quan tới đạo không ? mà sao thời nay lắm kẻ thích đái đường đến thế "
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Có anh ạ...đái đường là tiểu đạo!
    Còn đạt tới cảnh giới :đại đạo" thì khó lắm...ít người đạt được lắm...hĩ hĩ!
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là hiểu nhầm ngôn ngữ thôi. Bác TLVN bỏ đi chữ Phụng thì đỡ bị nhiểu nhầm hơn.
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chết dở, từ trước tới giờ cứ nghĩ đời là đời mà đạo là đạo, nghĩ là mất đời chứ Đạo mất đâu được.
    Đái đường có lẽ là duyên của kiếp trước mà kiếp này phải mang! Ặc...
    Một gã định nhảy xuống một cái vực sâu Không đáy, còn đang ngập ngừng vì chưa hiểu sự thể sẽ đi về đâu, thầy gã đến bên nói, trong đó thực sự có chân lí đấy, thế là gã nhảy bước nhảy cuối cùng của cuộc đời và hốt nhiên ( ba chấm ).

  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi bất đắc dĩ phải đái đường bác ợ, không cưỡng được . Ví dụ: ngồi nhậu đưa ra luật: tất cả điện thoại để lên bàn cái nào đổ chuông or rung phải làm 1 vại ( toàn dân làm ăn mà cấm điện thoại đổ chuông ), cấm không ai được đi toilet, ai đi cũng phải làm 1 vại . Hic các bác cứ ngồi 1,5 tiếng mà không cho đi toilet thì làm thế nào bây giờ . Thôi cái khó nó ló cái khôn, không vào toilet thì đ... đường ( không vi phạm không phải uống )
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!!!
    Em định nói như bác nhưng có bác ********* ( à quên xuất ngôn ) trước rồi nên em im!!!!
    Cơ mà em bổ sung 1 phát: Bac đã có công nhắc đến các điều luật khi ăn nhậu thì làm ơn post cả bài lên cho anh em xem được không, em lười lục lại quá!!!
    Cơ mà bổ sung với bác 1 phát: có kẻ đi đái đường thì có em bị sâu răng!!! Ặc!!! Hắc hắc

Chia sẻ trang này