1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Days vào đây mà xem này, có trọng tài khách quan phán xét rồi nhá. Hẹ hẹ.
    ***
    Bác Wine&Love, em chân thành cảm ơn những lời nhận xét hết sức công bằng, tinh tế và sâu sắc của bác. Em sẽ chép link này và các lời nói này của bác vào sổ tay.
    Tình yêu đẹp đẽ của em đã kick em lần chốt hạ, lần số 16, đúng số đẹp của em. Giờ đây, em cần biến thương đau thành hành động cách mạng, phải tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới trên con đường đau thương, cô độc và đầy khổ ải này. Hẹ hẹ, từ giờ trở đi thay cho hoa hồng và ecard tình yêu, em sẽ sử dụng bài viết này của bác.
    Một lần nữa, thank you very much!.
  2. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Days ạ trước hết ta khuyên mi không nên chửi bới nữa. Cuối cùng nó chẳng hay ho gì.
    Thứ nữa hãy bỏ sức mà đọc cho hết trang web này để biết thêm về đạo hồi:
    http://www.vnequation.de/ibf/index.php?s=8d459643f62f400212d9366edbdb96d8&act=ST&f=14&t=700&st=0
    Còn nếu như mi không thích đọc thì OK thôi. Nhưng đừng múa mép làm trò cười cho thiên hạ.( ta không cười). Trong câu chuyện của mi thì sai đúng không cần bàn. Nhưng thế này thì khác
    Bất kỳ một thằng biết sơ đạo hồi nào cũng hiểu đấng chí tôn của đạo là Thánh Alah và ông này không hề được sinh ra đơn giản ông ta không phải là người. Đây là đặc điểm căn bản của tôn giáo một thần ....
    Câu chuyện xảy ra ở Mecca là câu chuyện về nhà tiên tri Mohamet. Sau này Mecca trở thành đất thánh cũng chính là lý do này.
    Chào mi.
  3. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn days mà tớ rất quý mến cho dù bạn nổi xung lên "tao chẳng cần thằng nào con nào quý mến tao". Bạn đừng có lẫn lộn giữa wine_and_love với Rosebaby cho dù 2 người có là 1 đi chăng nữa. Và bạn nên học cách để lắng nghe người khác mắng mình là một con lợn, giống như bạn đã biết cách mắng người khác là một con lợn. Câu chuyện bạn kể về ông cha cố chữa tật hỗn xược cho cậu bé hay thế kia mà! Đằng này, chẳng có ai nói bạn là một con lợn cả!
    Tớ chẳng thích cãi nhau với một người mà tớ biết chắc anh ta sẽ nổi khùng lên vì có kẻ cả gan "ném đá vào lòng tự ái". Chỉ mong bạn hãy bình tĩnh hơn và đừng nói phụ nữ thì không nên vào đây. Biết thế nào là nên và không nên? Biết ai mới thực sự là người nên biến khỏi một cái gì đó, bạn của tớ!
    Tớ rất chân thành nên mới nhận xét thế, chứ chẳng có ác ý gì đâu.
    (Nói thầm: Được rồi, em vào đây không phải để bon chen, tao phải hiểu là như thế chứ. Tao cứ viết tiếp đi nhé em sẽ chỉ vào đọc thôi)
    Được Wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 08/06/2004
  4. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự kết thúc đều tốt đẹp, ở một góc độ nào đó. Con số 0 với ta là đẹp nhất, không phải con số 16. Chờ đợi những đỉnh cao của Bigboy.
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói bậy
    u?c tequila s?a vo 11:59 ngy 09/06/2004
  6. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng định thế nhưng Bu tao đeck cho tao đi tào lao nhiều kiểu này , thôi thì để chiều lòng mày , tao chửi chút vậy .
    Tao nghĩ cho cùng tao là một thằng nghèo , nhất là nghèo tiền , vậy đấy tao đeck có nhiều tiền để đú với chữ nghĩa thành ra tao phải đi cày , mày thấy nhé rõ là tao rất ít khi online ban ngày .
    Đúng là tao chưa biết cái bản mặt mày vậy tao cũng đeck có gì để chửi cả , với lại chửi bới cũng chẳng phải là cái máu của tao , tao chỉ chửi những gì có thể chửi được ví dụ như con bé này :
    Tao cũng đã định bỏ qua cho mày , nhưng nghĩ lại cũng không thể bỏ qua được vì mày xứng đáng được chửi .
    Thứ nhất thằng hề là một nghề cao quý mang lại tiếng cười cho nhiều người nhất là các em thiếu niên nhi đồng .Mày tỏ thái độ khinh thằng hề vì mày không biết cái mục đích người ta làm hề .Tiếng cười cho người khác nhiều khi nó hơn một núi thuốc đắng , cái này thì mày không thể biết được rồi vì mày chưa bao giờ là một thằng hay con hề và chắc chắn chẳng bao giờ đủ tư cách là một thằng hay con hề cả .
    Còn tao cũng đang rất cố gắng để được làm nghệ sỹ diễn hề .
    Còn bản thân tao tao cũng đã giới thiệu nhiều cái này có khi mày biết rồi : Một thằng đạp xích lô , một thằng buôn bán hoa hoét rất chợ búa , và bây giờ là một thằng công nhân quèn , tao đeck có gì cả , nhất là cái đầu tao thì càng đeck có gì tất nhiên đúng như mày nói là rỗng tuếch gì đấy . Chỉ khổ thân cho mày có chút học hành học đòi thiên hạ lên đây chẳng qua tao nói thẳng cũng chỉ là cái điếu uỷ ban , thằng nào thích hút thì hút , chẳng thằng nào hút xong chăm chút được cho mày lên cuối cùng là gì mày biết đấy hờ vẫn là hờ đến giờ chẳng hơn được gì ngoài cái việc ỡm ờ .
    Mày khinh bỉ nghề của thằng hề cũng phải thôi , cứ gọi là cũng có chút danh giá gì đấy như nghề báo hay văn sến như thằng Days nói chẳng hạn , tao nói thật mày khinh giới nghệ sỹ cùng cảnh như mày thế thì mày đáng bị phỉ nhổ lắm .
    Tao đang sẵn nước bọt tao nhổ ( xin lỗi cả nhà nhất là thằng Tê cu ) vào mặt con này cái .
    Mày chỉ được cái thơn thớt nói cười nhưng bụng mày còn ác hơn rắn rít .Mày ác thế nào thì mày biết rồi đó tao cũng chẳng phải kể ra đây làm gì .
    Thôi thì nếu có dịp tao vớ được cái Điếu uỷ ban này tao cũng cố hút vài mồi cho bằng bạn bằng bè - Xem nó ngon hay vo vo thế nào .
    Chứ thiệt tình , ngẫm cho cùng khéo mồm nhưng khi trèo lên nhau rồi mà đần thối ra đấy thì cũng vứt .Xem tướng cho mày thì tốt chịu đấy nhưng không bền , mà khi không bền nó còn rỗng hơn những loại lỗ không có tý nước non nào .
    To Days : Mày yên tâm đi , tao sẽ cố diễn hề cho mày được cười .
    Tê cu : Tao định sạch sẽ chút nhưng đeck được mày thông cảm nhé . Nếu mày chán nhìn thấy cái mặt lan liếc thì tao lấy nick khác chửi bới cùng chúng mày .
    Away : Mày đừng tự ái nhé , vào tào lao với tụi tao .
    A` quên tao giới thiệu với chúng mày chị [nick]anhbinhphuong [/nick] nhà tao chị ấy cũng biết chửi đấy , nhưng mỗi tội chỉ biết chửi yêu , đứa nào thích thì cưa được đấy , ngó ngon phết mỗi tội con vợ tao nó đeck cho tao lấy lẽ thế mới tức, không thì .....Ăc....ăc..... Milou xin lỗi chị , cứ ngon em khợp tất chị gì thì chị .
    Tê cu ơi , chửi bới loạn xạ kiểu này tụi BQT có dị nghị gì không mày ?
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chả có gì ghê gớm, mỗi tội là toàn các bác bế tắc, lạc lối, hận tình hận đời, lấy văn chương làm hố xả xì-trét.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
  9. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú hề Schollger
    Chẳng ai biết nó là ai , từ đâu đến , hoặc giả như Tôn ngộ khỉ được đẻ ra từ hòn đá , Schollger cũng thế bất ngờ được đẻ ra từ cái ngày chị em phụ nữ được tặng hoa nhiều nhiều : nó sinh ra và rộ đời từ những nhành hoa ấy .Chú mới thơm tho và tinh khiết làm sao , ấy là cái sự đời tưởng thế hoá ra chẳng thế , chú bắt đầu nghề hề của mình từ lúc manh nha hiểu đời thiếu tiếng cười .
    Một ngày đầy xì tin nó ngo ngoe mò vào khu tập thể của những nhà mà đời gán cho cái hiệu rất ngộ nghĩnh : Những nghệ sỹ biểu diễn tâm hồn .
    Nó tủm tỉm cười , nụ cười chú rách toạc hai mép đến mang tai , nó lẩm bẩm chửi : D.Má một lũ chèo !A` không một lũ diễn tuồng .
    - Thằng Tevculia kia ? Sao mày lại nhận vai quan võ ? vai đó để đứa khác chứ , mày đóng chẳng đạt tẹo nào nhất là cái hồi mày làm mồi cho Schollger bắn , mày phải để nó đâm rồi mới quay ra đặt mìn , mày đeck biết bọn Hồng quân ngày trước rồi , trước khi chết phải hô :xung phong , mày đã không hô xung phong còn mơ màng nghĩ đến con mẹ đĩ , nó lừa mày đấy nó vờ xoa xoa cái đầu dễ thương của mày , chờ cho mày tắt thở hoàn toàn nó mới sục vào người mày , xem mày có cái gì lấy được thì lấy , còn cái không lấy được nó cho mày mang theo xuống lấm mồ của mày . Nấm mồ này nếu tao chôn mày nhất định tao sẽ không ghi gì vào tấm bia trên mộ , để trắng thế rồi mọi người có qua lại mới à : Một người bình thường ( Nhiều đứa đang muốn bình thường như mày đấy )Không tao sẽ không cho mày đóng quan võ , quan võ khổ lắm đánh nhau hay thế mà toàn phải giả vờ chết .
    Schollger nghĩ thế rồi quay mặt đi khóc .Tiếc cho thằng Tevculia quá , nó giỏi thế với lại nó hiền để nó chết thì phí quá , mai này ai là người nhận vai chết cho mình đây ?
    Schollger khóc nức nở , nó phải khóc chứ , không khóc thì nước mắt để đâu bây giờ ? nó không còn chỗ nào để chứa rồi , bốn túi quần nó đầy nước rồi , cả túi áo nữa nước mắt nó cũng đựng gần đầy rồi , thôi thì phí một chút cũng được .Nước mắt nó nhỏ tong tong may quá có Abcop ( ABP) đương cầm bát hứng từng giọt nước mắt mặn chát của nó , Abcop nghe phong thanh cái thứ nước này chữa được nhiều bệnh lắm , nhất là bệnh mà mấy ông ngâm cứu nhân chủng học của khu tập thể này phán rằng : Bệnh Las nhids .Bệnh này thì khó chữa lắm mà Abcop đang muốn chữa cho người bạn của mình là anh chàng Awavdotski lỡ mắc phải .Thực ra Awavdotski không bị chứng bệnh này hành hạ nhưng khổ cho nó thế , nó lại tự muốn mắc căn bệnh này để xem mình có thiên tài như những thiên tài khác hay không ?
    Đấy Awavdotski ra rồi , trang phục quan văn của nó bảnh choẹ quá , mà Schollger nhìn nó loá mắt kinh khủng , hay tại vì căn bệnh của nó đến hồi di căn rồi ? Schollger sợ quá càng khóc nức nở , nó sợ đấy , sợ cái màu trắng kinh khủng kia , màu trắng mà thằng Awavdotski mang trên mình tra tấn Schollgre từng hồi , người nó run lên cũng là lúc Abcop đỡ nó xuống , du nó một giấc , nó thèm ngủ quá dầu Schollgre trọc lốc tựa nhè nhẹ vào người Abcop , nó thấy ấm , cái ấm của một người chị , người mẹ , không nó thấy cái ấm của người tình tri kỷ thì đúng hơn mà cũng chẳng phải nó không được nghĩ về Abcop như thế , nó thiếp trong cơn mê hỗn loạn thấy Abcop nhìn nó trừu mến nó biết cái ánh mắt trừu mến kia chẳng phải nó gột lên mà chính thâm tâm Abcop muốn thế , thực sự muốn ủ ê che chở vì Abcop nghĩ nó còn bé lắm , ờ phải rồi Schollger còn bé lắm .
    (c.T)
    Mệt quá tao thở gấp chút rồi đi khợp cái gì tý nửa tao vào gõ tiếp .
  10. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiếp .
    _------
    Schollger đang hỉ hả với suy nghĩ bé bỏng của nó thì chợt chú tốt đỏ daysOKxi-tin vác gậy ào tới đập túi bụi lên lưng thằng quan võ .DaysOKxi-tin quên mình đang diễn đập như bổ củi , thằng Awavdotski như mọi lần với căn bệnh nó mang . Kệ cha chúng nó , chúng nó làm gì thì làm , Awavdotski hát ỉ ả đúng như kịch bản của nó , không màng đến sự đánh đập từ thằng tốt đỏ daysOKxi-tin ,
    - Mày thích đánh cứ đánh để tao diễn xong cái đoạn cậu ông giời này đã .
    Thằng Awavdotski thiên tài nhất nhờ những việc không động thủ này , nó học được từ thày nó miếng võ bí truyền : Không tranh thì chẳng ai tranh nổi với mình .
    DaysOKxi-tin đập liên hồi tay nó mỏi dời ,Awavdotski đầu toé máu nhưng vẫn không quên điệp khúc cuối của mình trước khi giãy chết : Thiên tài là một thiên tài rất thiên tài , thiên là tài , tài thiên là thiên tài , thiên thiên tài tài ....
    - M.K cái thằng days , mày đập nó thế không sợ nó chấn thương sọ lão sao ? Lẩm bẩm trong mồm Schollger tỉnh ngủ hẳn , nó phải tỉnh chứ sắp đến hồi nó diễn rồi , mà nó diễn thế nào để người ta cười thật to vào mũi nó , phải bảo nó bằng được là ngốc nghếch , hâm hâm , khùng khùng . Nó đóng đạt không , chẳng biết nó chỉ cần chị Abcop của nó cười là nó vui rồi , chị ấy mà cười thì lửa phải tắt , nước phải cạn , đá phải mòn , đấy nó thích nhìn chị nó cười , nụ cười mà chị nó học mãi mới được của nàng Tây thi bên tàu . Không đẹp nhưng cũng dễ chịu đến kinh người để nó cái thằng vốn cả đời chỉ diễn hề cho thiên hạ coi thực sự biết cười , nụ cười của riêng nó , hạnh phúc và vui lắm đấy nhưng chắc người ta mà nhìn vào nó lúc này có thể thấy méo mó , nhưng không sao , méo mó có hơn không Schollger nghĩ thế .
    Mà cũng lạ nó đâu cô đơn như chị nó nghĩ , nó vui vẻ và hạnh phúc lắm đấy chứ ? Chị nó sao phải thương nó nhỉ ? À phải rồi chắc nó nhiều son phấn ngoại nhập trang điểm mỗi khi nó diễn lên chị nó khoái nó hay khoái cái đống son phấn tranmg điểm kia của nó ?
    Thế là chị nó tò mò rồi .Nó đương định diễn thêm một suất nữa thì người ta chửi nó bảo nó diễn tồi quá , người ta lấy đá ném nó , cả trứng thối nữa , nó trân mắt ra chịu , cũng đau đấy , cũng thối đấy nhưng chẳng có gì đâu và đớn hơn là người ta khinh bạc cái nghề hề của nó .
    Nó lại khóc , lần này dữ dội quá , nhưng chẳng ai để tâm đến những giọt nước mắt vàng ngọc chữa bệnh của nó , cả chị nó nữa đi đâu mất , hay là đang chuẩn bị kép diễn của chị , không ai bên cạnh nó , nó lại đơn độc như mọi lần nó tủi thân cho nó .
    Schollger bực thật rồi , những giọt nước mắt nhuốm nhoà khuôn mặt trắng đỏ xấu xí hoá trang của chú , từng lớp phấn keo dầy dần rơi xuống vạt áo tím , cái áo nhàu nhàu, nan nát chẳng mang nổi cái thứ nước sền sệt của trứng thối , muối và son phấn kia rách toạc một góp , Schollger hiện nguyên hình là nó , không khác được đúng nó , cái hình người mà bao kẻ xua đuồi kia không còn gì để đậy điệm , Schollger ngơ ngác , không biết mọi người dừng lại vì cái gì ? Vì khinh miệt nó , hay lại tiếp tục bị xua đuổi . Lần này Schollger không chạy như những lần bị ném đá và trứng thối khác , nó đứng lại và nhìn mọi người , chờ ở mọi người một nụ cười mời mọc , nụ cười mà hiếm khi nó thấy từ phía khán giả vốn chỉ biết cười ha ha để xả bực bội trong người . Liệu mọi người có mang trên môi nụ cười nó muốn hay không thì chỉ có chúa mới biết và nó rất mong được nhìn mọi cười , nghề của nó phải thế .
    (C.T)

Chia sẻ trang này