1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích chơi với bọn con gái hay buôn dưa lê nói xấu đứa khác. Tớ biết là có nhiều phụ nữ tử tế và tài giỏi lắm cơ, nhưng môi trường của tớ hơi bị nhiều đứa tẩy chay Công Dung Ngôn Hạnh mà cũng chả đấu tranh cho nữ quyền gì cả nên tớ chả chơi, suy ra chả hiểu gì về phụ nữ chúng tớ cả. Tớ chỉ đoán mò nói chung là thủa thơ ngây thì bọn con gái chúng tớ thường thích những chàng như Subasa, Misaki, Jun Misugi (xin lỗi viết nhầm tên cậu em). Lớn hơn tí nữa thích những chỗ dựa, thể hình mạnh mẽ như Ken, Kojiro, Matsu... Nhưng về sau, có thể do bị bạo hành, lại thích sự nhẹ nhàng của những hoàng tử ngày xưa.
    Về khoảng hâm mộ Ken, tớ dùng từ ?ocác cô gái? thay vì ?ocác bạn nữ?, ?ocác em gái?. ?oCô gái? nghe có vẻ gì đó trưởng thành mà không vơi nhiều ngây thơ. Có một số chàng trai thích những chàng trai mạnh mẽ thôi. Còn số khác thì lại bận ganh với kẻ mạnh hơn mình. Với lại quan niệm mạnh của các cậu lắm lúc là tài hút thuốc, uống rượu và cưa cẩm bọn tớ. Cái này thì Kojiro và Ken phải học bọn con trai các cậu nhiều. Tớ là vợ man nhưng lại cũng hay chơi với bọn con trai các cậu nên biết khá rõ về bọn cậu. Các cậu hay sàm sỡ lắm.
    Thật ra đam mê bóng đá và nỗ lực của Subasa, Zenzo trên sân cỏ mạnh hơn Kojiro, Ken. Cái cách họ chơi bóng đẳng cấp, toàn diện hơn hẳn (không chỉ là bẩm sinh, kỹ thuật). Vì vậy, họ quyết định những phút quyết định, sẵn sàng xả thân vì điều đó. Hai đồng chí Korijo, Ken ban đầu còn bận với đam mê đua tranh nhiều hơn đam mê tự thân và cũng không có nhiều cơ hội thời gian cho bóng đá bằng. Xét trên bình diện bóng đá thì tớ vẫn thích Subasa, Misaki hơn vì họ vừa toả sáng cá nhân vừa chơi đồng đội tốt, Kojiro xuất sắc về khoản một nhưng vất vả lắm mãi mới làm được vế thứ hai (về chuyện lao lực để kiếm sống và có cơ hội chơi bóng thì Korijo phải tự thể hiện và thể hiện tốt hơn người không bị hoàn cảnh buộc làm điều đó như Subasa rồi). Nói vậy nhưng Korijo là nhân vật số 2 của chuyện vì tác giả luôn cho hắn gắn với những hình ảnh rất mạnh và đẹp. Vừa đưa báo vừa rê bóng, sút bóng xuyên sóng chẳng hạn. Ken nhiều lúc hơi (bắt mình) lệ thuộc Kojiro, nhưng cũng vì thế và vì Ken biểu diễn nhiều sáng tạo mà tớ đánh giá đây là một gã biết hy sinh và chất nghệ. Tóm lại, Ken là một gã hội tụ được khá nhiều điểm mà các cô gái ấn tượng, vừa là mục tiêu lúc trẻ vừa là mơ ước khi già. Đồng ý là 2 chú này ?onỗ lực tự vượt mình kinh hoàng?. Jun thì tớ không để ý lắm vì cậu này ít xuất hiện mà những tập cậu này biểu diễn thì hình như tớ không có để đọc. Đồng chí Mắc Ma kia cũng thế, về Real dự bị rồi tớ mới bắt đầu theo dõi, lỗi là ở tớ.
    Thời này loạn thật, tớ ở đây mãi mà có mỗi một bác days phát hiện Tê Tê rằng tớ là vợ men nên tha không đánh. Hồi trước có bác Egoist cũng bảo thế nhưng sớm bị tớ lung lạc lại. Nay bạn Tjei tu mi nam tử râu dài tới rốn rành rành mà nói năng vuốt tóc cứ nhu mì như con gái. Thật là thời loạn, chả biết lần nào mà đằng.
    Bàn về các chuyện khác không xuôi thì bàn về truyện tranh vậy. Các bác Teq, days, wine, Bag, bạn Zdreamer, Iron Will, chú Tiviman... chả nhẽ chưa đọc truyện tranh nào và không có ấn tượng gì đáng viết?
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ tưởng bác away là mộtông cụ non, hoá ra lại là một->bà cụ non, he he
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thực ra là tớ cũng đọc truyện tranh nhưng không ấn tượng lắm. Ngày nhỏ, những cuốn chuyện đầu tiên tớ được bố và anh trai mua cho là những chuyện như Tướng quân Cao Lỗ, Nguyễn Trãi theo cha,...rồi sau này có những chuyện như Chuột cắn trộm và lũ bạn, anh chàng bồi bàn gì mà là hình con vịt cao lêu nghêu ấy nhỉ, một số tập của đồng chí Lắcky Luke gì đó (nhớ mỗi là đồng chí ấy đi săn có khẩu súng dài ngoằng, chấm hết)
    Kể thêm thì sau này, khi đi học thì cũng đú đởn với bạn bè mua truyện Doraemon, cũng đã từng mê Subasa đến phải bỏ ăn để dành tiền mua nhưng không may cho Subasa là hồi đó bắt đầu có trò chơi điện tử và đánh xèng nên tớ đã bỏ Subasa để đi đánh xèng với bọn con trai, trò này thực sự là thú vị hơn nhiều và tớ chơi rất giỏi.
    Đến năm cuối lớp 11, đầu 12 thì rộ lên trào lưu đọc Teppi, thế là bọn con gái lớp tớ cũng suốt ngày đọc trộm trong giờ học, kết quả: chiếc áo đồng phục lớp có hình Teppi đang viết thư vào một tờ giấy gấp hình máy bay gửi cho lớp C1
    Bảy viên ngọc rồng thì cũng đọc tí tẹo vì hồi ông anh trai làm trong miền Nam, buồn quá nên mua 1 đống, lúc ra mang làm quà cho em gái, nhưng giờ cũng chẳng nhớ gì ngoài cái tên Shongoku.
    Tóm lại, tớ nghĩ là tớ rất thiểu năng khi nói đến chuyện tranh. Hy vọng, khi nào có em bé, tớ sẽ thấy nó thú vị hơn
  4. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Viết nhàm rồi
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Topic Subasa à Thế thì phải vào rồi.
    Tớ có đủ bộ. Hồi đấy Subasa ra vào lúc 8 - 9 h sáng, ko thể chờ được đến lúc tan học, nên cả lớp gửi tiền một thằng trèo tường ra mua một sập về
    Thằng đấm vỡ đá không phải Zuken. Thằng đấy là người Đức , tên Meyer thì phải. Cái thằng chặn cú sút của Kojiro bằng một tay trái ý. Các bác trong này xem chỉ nhớ đội Nhật thôi nhỉ ? Các đội khác có nhiều thằng hay chứ. Đức còn có Karl Hanz Schneider, thằng sút khiến Zuken không có tí phản ứng nào.
    Hoặc thằng Nitro người Brazil - gọi nó thế bởi nó có tốc độ bằng hai người bình thường trong game điện tử đĩa mềm Sony cùng tên , cái thằng đó sống ở trong rừng, chê thành phố ô nhiễm khó chịu.
    Hồi đó tớ thấy buồn cười cái chuyện Nhật vô địch thế giới (dù là U23 đi nữa). Nhưng sau cái WC2002 thì có vẻ không buồn cười lắm.
    Có lẽ phải đánh giá lại ảnh hưởng của truyện tranh. Sau khi Hikaru no Go (Vua cờ) ra đời, phong trào cờ Vây ở TQ, HQ, NB đã hồi sinh. Còn ở VN thì nhờ nó mà có cả một thế hệ thiếu niên tìm hiểu cờ Vây --> clb cờ vây ở hn ra đời, và sắp tới là kỳ viện.
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Subasa và cả cái game thổ tả của nó tôi đều không thích, nhưng truyện tranh là một chuyện khác hẳn. Tôi từng rất thích truyện Kho Báu Hải Tặc, tác giả Nhật Bản tên là gì quên mất tiêu rồi, nếu có dịp và hứng thú thì cũng viết vài dòng vậy.
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thường thì chị em phụ nữ rất ư là nhạy cảm, ko như bọn con trai chúng tớ. Thế nên thật ngạc nhiên là bác away lại ko thấy ( hoặc cố ý ko thấy ) rằng TJ với tớ chỉ là một. Nói thật tớ ko định dùng nick khác nhưng cái máy ở nhà tớ ko cho phép tớ vào được bằng cái nick này, hehe ( nghĩ đến lại bực mình, damn cái máy đó )
    Thật thảm hại là tớ lại chuyên gia cắm đầu đi đọc truyện tranh, thế nên nghĩ ra những chuyện nhí nhố thì nhanh gấp vạn lần mấy chuyện tử tế. Mình toàn đọc những thứ thổ tả ba lăng nhăng, thế mới buồn.
    Những đội khác trong subasa tớ ko nhớ được nhiều lắm. Nhưng tớ nhớ ở đội Argentina có cậu chàng đội trưởng thấp thấp tóc xoăn tớ rất thích mà ko nhớ tên. Schneider có cái gì đó kỳ lạ, bác này cũng bị phụ thuộc vào chuyện gia đình giống như kojiro vậy, thế nên đá bóng nhiều lúc ngẩn ngơ. Bộ Hậu Subasa phần 2 tớ chưa được đọc, hình như có xuất hiện nhiều tài năng hơn, hoàng tử ... cái gì đó của Thuỵ điển, kẻ làm gãy bàn tay tài năng của Genzo ...... và một nhân tài mà Mr. Robert ém cho tuyển Brazil, cậu này có phải là người mà Larra nhắc đến? Nếu bạn có đủ bộ Hậu SUbasa phần 2 ( tức là cúp thanh niên thế giới ) thì cho tớ mượn.
    away, cậu chắc cũng ko đọc nhiều truyện tranh lắm, ít nhất thì ít hơn tớ, tớ nghĩ thế. KO biết cậu có biết bộ " Monster" ko. Cái câu " quái vật sắp thức dậy rồi" cậu viết ra làm tôi nhớ đến truyện đó. Có lẽ cậu nên tìm đọc thử xem quái vật nó ra làm sao.
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác sutsit gọi tớ là bà cụ non, non thì không sợ ế rồi, thế mà cứ lo hão ho lão hao lõ mãi, bây giờ thì lại được mơ hão hơ mão hao mỡ rồi. Bọn con gái chúng mình thì không thích những ông cụ non (như chú Iron Will), bác nhỉ. Phải là anh trai chín chắn (như anh Teq) hoặc là cụ già sành điệu chịu chơi (như cụ days), không thì quên đi.
    Bạn Zdreamer, những truyện như Tướng quân Cao Lỗ, Nguyễn Trãi theo cha (tớ chưa đọc) có lẽ cùng sêri với truyện tranh lịch sử Đô đốc Đặng Tiến Đông, Vua Ba Vành, Phùng Hưng diệt hổ (tớ đọc hồi be bé nhưng quên khá nhiều rồi)... Hồi đó chỉ có truyện Việt và Tàu, chưa có lạm phát truyện tranh Nhật Bản. Lucky Luke đi kèm với thuật ngữ ?obắn nhanh hơn bóng mình?, bóng chưa kịp rút súng thì đã bắn bay mũ bóng. Càng để ý kỹ lại càng thấy truyện này được đầu tư rất kỹ và nhiều trí tuệ cũng như hài hước tưng tửng rất Tây. Lại càng phong phú vì có đến mấy ông tác giả. Ví dụ tập ?oTứ quái hoàn lương? nói lên nhiều vấn đề về tâm lí con người và dựa trên một số sự kiện lịch sử có thật (tứ quái Danton cũng là một dạng nhân vật huyền thoại như vậy). Teppi là một chú rừng rú về phố có vẻ rất hiện sinh, về sau có hậu Teppi lớn lên thành thằng béo ú chơi gôn và hết sức ngoan ngoãn, mặc dù ý chí thì vẫn không kém xưa là bao. Chắc thâm ý của ông tác giả là trẻ con cứ cho quậy nhiều cho vơi bớt năng lượng là lớn ngoan hiền giác ngộ ngay. Bảy viên ngọc rồng là của hoạ sỹ Tê Tê Akira Toriyama, bố đẻ Slump. Trí tưởng tượng phong phú và đầy sáng tạo, một cảnh báo nhân sinh: sẽ thế nào nếu người ngoài vũ trụ tấn công trong khi con người càng ngày càng tự làm loài mình nhỏ mọn và cô lập nhau? Cũng là một câu hỏi về sự hoà hợp của các sinh vật trong vũ trụ, của các hành tinh, vũ trụ với nhau. Đấy là cái nằm sau trang sách, còn nói chung nội dung của nó vui nhộn và hào hùng, luôn có những hình ảnh, quái vật mới lạ từ bộ óc nhiều phát minh của Tori.
    Bác Larra, tớ nhớ có ấn tượng đoạn Zuken tập đấm vỡ đá với ông thầy, sau khi tập thì vẫn còn một nhược điểm nhỏ là để lọt háng khi ném những hòn đá nhỏ qua, về sau cũng hoàn thiện được. Tớ đọc thất thoát nên không rõ còn thằng đấm vỡ đá nào không. Công nhận bọn Tây cũng nhiều thằng chơi hay, chú tóc xoăn kiểu Maradona của Argen là Dias (nếu tớ không nhầm, bạn IR ạ); Carlos Satana (?) của Robert của Brasil bại dưới chân Subasa trong pha xe đạp chổng ngược song đôi quyết định cúp vô địch. Trận đó có một chú đồng đội Brasil nữa còn được đánh giá cao hơn Santana, tớ không nhớ rõ trong hai chú này chú nào tranh bóng với Subasa trong pha cuối ấy. Trong truyện, Brasil có ít nhất 3 chú cực siêu. Một số chú cao thủ nữa nhưng tên tiếng Tây khó nhớ quá, đọc truyện cũng không hay để ý tên nhân vật. Schneider giúp Kojiro sáng mắt tiến bộ ra nhiều. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra điểm mà hắn cần nâng cấp nhất chính là cú cọp tát với cái đích trước mắt là cú tia lửa của Shneider, hơn là đua kỹ thuật vị trí trung phong tự do với Subasa. Kojiro cũng hơi tội, độc diễn vì không có cầu thủ phối hợp, gần như anh em với Ken nhưng Ken lại là thủ môn. Hồi nhỏ cũng có một chú nhỏ con mắt to đầu cua đá cặp khá ăn ý với nhưng chú nhỏ con này không ngang tầm. Thêm nữa, Korijo cũng chỉ hợp với vai trò như là một chân sút. Cái Nhật thể hiện ở WC thì thêm một lần chứng tỏ ước mơ bao giờ cũng là cái đầu tiên trên con đường đến hiện thực. Nhất là khi nó có cái tinh thần dám gẫy tay để chặn sút như Genzo (lại xin lỗi chú, mấy bài trước viết nhầm là ZenZo), Ken...
    Bạn Iron Will, hồi trước tớ mua nhiều truyện tranh phết nhưng mất gần hết rồi, gần đây, đói kém, thì chỉ thằng em mua thôi. Nó mua cả Monster, Hunter. Về Monster, từ lâu lâu tớ cũng định cho nó xuất hiện một chút trong một tác phẩm nào đó có đoạn nói về truyện tranh. Thật ra nếu đọc phải truyện tranh hay thì cũng không kém tác phẩm không tranh xịn nào đâu. Có những truyện tranh là kết hợp của cả mỹ thuật và văn học, trội hơn hẳn văn học không tranh về mặt thị giác nên đâu phải thứ không đáng gờm. Lời của không ít cuốn truyện rất tinh tế và đầy chiều sâu cũng như tính giáo dục tự nhiên; chứ không chỉ toàn hự hà bốp chát ái da đùng đoàng xoảng choeng bùm chết nè á tiêu rồi ... như mấy bác người lớn lật phải mấy trang truyện lởm rồi viết ngay thành bài phê bình truyện tranh làm suy đồi lớp trẻ. Cá là bỏ truyện tranh đi thì trẻ con chả còn mấy thứ tử tế mà đọc. Có nhiều thứ tử tế cho người lớn nhưng cho trẻ con thì lại sốc sớm quá. Một số truyện tranh làm bước đệm tốt cho thanh thiếu nhi để đỡ suy sụp trước khi trực tiếp va đập những cú sốc ngoài đời.
    Một số người không thích coi hai nick mình dùng đều là một người nên tớ không tội gì mà gọi lung tung cả, bây giờ bạn coi nó chỉ là cái sơ cua thì tớ gọi linh tinh thoải mái. Tớ đã bảo chị em phụ nữ thì nhạy cảm nhưng vợ man tớ toàn chơi với bọn con trai các cậu nên cục mịch không tinh tế đâu. Mà dù không tinh tế thì ai cũng đều thấy nam tử Iron Will với lại Tjei mắt lúng liếng, môi đỏ như son, đi đứng trên diễn đàn thì lúc la lúc lắc nhìn cứ ngỡ chàng Lâm Bình Chi xinh gái.
    Đấy là mấy truyện tớ đọc ké của bọn coi trai các cậu là chính chứ bọn vợ man chúng tớ thì chỉ chuộng Thuỷ thủ mặt trăng, những pha cưa cẩm ái tình trong Một nửa Ranma, Nữ hoàng Ai Cập... Cái ?oTiểu thư nhu đạo? thật chả ra sao, con gái con lứa mà lại đi vật nhau, ném nhau ùm ùm tranh cúp vô địch Judo thế giới, gớm chết. ?oChie cô bé hạt tiêu? cũng thế, con gái gì mà vô duyên suốt ngày đánh bọn con trai, cái bọn vô tội và ngây thơ đáng yêu chỉ chú ý những những pha biến hình trong Thuỷ thủ mặt trăng hơn là những pha trá hình trong đời sống.
    Bạn/bác Antikitsch, đồng ý là viết nhàm rồi, chờ suối nguồn từ bạn/bác, nhé.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tranh biện cả chục trang, Daysleeper bất đắc kỳ tử, Chó ghẻ thoái lui quên cả hẹn ngày phục hận, Away bỗng hoá ra thành gái, ... đúng là diễn đàn hiểm ác, nick người khó lường.
    Truyện tranh thì tớ rất ghét truyện Subasa. Cái hay của bóng đá là sự biến ảo khôn lường được tạo nên bởi cái hạn chế của đôi cẳng chân và các luật lệ. Đằng này trong Subasa, thủ môn thì nhảy lên nóc khung thành, cầu thủ trèo lên đầu nhau, sút thủng sóng biển... tớ chả thấy hay ho ở đâu cả. Kể cả tính đồng đội trong thi đấu cũng bị tiêu diệt, thay thế bằng các màn xiếc. Chán!
    Về truyện tranh nói chung, cái nào càng hài hước thì tớ càng khoái, đọc để cười khằng khặc mới thú.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Các bác box văn này chắc ít đọc truyện tranh nhỉ. Từ lâu manga (truyện tranh Nhật) đã không còn là thứ chỉ cho trẻ con, thiếu niên xem nữa rồi. Có rất nhiều manga cho người lớn, và phải nói là chúng có thể cạnh tranh độc giả với các thể loại văn học.
    Ví dụ như tớ vừa xem Neon Genesis Evangelion Death and Rebirth, mặc dù nhân vật thì toàn 10 tuổi, hành động thì toàn robot bắn nhau chí choé, nhưng quả thật trẻ con không thể nào xem nổi thể loại như vậy. Tớ xem mà cũng chóng cả mặt không theo kịp nhịp độ của nó, bởi tốc độ thay đổi về không gian và thời gian kể chuyện rất cao. Đây là một truyện tranh rất nổi tiếng ở Nhật, nên xem 3 - 4 lần mới hiểu hết bọn nó nói gì . Ngay ở ngoài nó khuyến khích người dưới 20 tuổi không nên đọc. Có một chú trẻ con vì đọc cái này đã cầm gậy bóng chày đập chết bố mẹ mình vì một câu trong truyện "The ultimate evolution of human is ruin" hoặc đại loại thế.
    To bác tequila : thế giới của truyện tranh nó khác, cũng như phim ảnh hay cả văn học đâu phải copy của đời thực vào ? Bác xem Shaolin Soccer - đội bóng thiếu lâm chưa ? Đảm bảo bác vừa xem vừa cười, nhưng nó bốc phét còn bằng mấy subasa.
    To away : chỉ có một thằng đấm vỡ đá thôi, nó là thằng mắt trố Meyer người Đức ... Zuken có một đòn chặt karate, tớ quên tên rồi, và chiêu đạp cột bay lên .
    Thằng Nitro người Brazil được cho vào với ý tưởng là nó bất khả chiến bại, cho thấy lúc vẽ cái truyện Subasa ông tác giả vẫn còn chút gì đó ngại ngùng khi cho đội Nhật vô địch thế giới U23 ... Thằng này là người duy nhất sút thủng lưới Genzo ở ngoài vòng cấm địa. Sau đấy Nhật hoà Brazil 1 - 1 sang hiệp phụ, Subasa mới nghĩ ra cách không để thằng này chạm vào bóng, và ghi bàn thắng vàng ngay lập tức, vì thế Nhật mới vô địch được.
    Còn thiên tài ... cái chuyện nhiều thần đồng nhất có lẽ là Naruto. Thần đồng có cấu tạo não khác với trẻ con bình thường (vnexpress). Nhưng thần đồng không có nghĩa là thiên tài.

Chia sẻ trang này