1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có Manga người ta chỉ biết có Osamu Tezuka.
    Sau khi có Manga người ta lại càng nhớ tiếc ông.
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Larra, cái chi tiết thủ môn đập đá tớ nhớ thế này: gã thủ môn được thầy ném đá cho từ trên núi xuống để đấm vỡ, sau khi hắn đấm vỡ được tảng to bằng cái gôn rồi thì tưởng như đã là bất khả sút vào. Sau đó, trong 1 trận đấu quan trọng, các kiểu sút của mọi tiền đạo vào mọi góc hiểm đều bị cản lại. Thế là tên tiền đạo quyết định chơi nước cuối: sút qua háng. Nhưng không ngờ, bị bắt gọn bằng một tay. Sau khi bắt gọn thì có một đoạn hồi tưởng của thủ môn về bài tập đấm vỡ đá của hắn: đấm được tảng đá to một người vác không nổi hai người vác không xong nhiều người vác nên đặng, hắn hí ha hí hửng, nào ngờ sư phụ bảo chưa xong đâu, sư phụ ném một hòn đá nhỏ qua háng hắn và hắn sững sờ bó tay, thế là hắn phải tiếp tục luyện cho đến khi khắc phục được nốt điểm yếu này. Tớ luôn nghĩ gã thủ môn đó là Zuken nhưng cũng có thể đó là thằng Mayer của bác, đầu tớ hơi tệ. Rồi, khi nào có dịp gặp lại Subasa, tớ sẽ lưu ý hỏi chuyện này. Nếu tớ đúng thì tớ sẽ oán trách bác làm tớ nao núng đâm nghi kỵ cái đầu mền mệt của mình. Nếu sai thì xin lỗi nhóc Zuken và Người Tháng năm và cả bác vì chưa chi đã dự tính oán bác. Hồi đọc tớ không ấn tượng Zuken mấy có lẽ cũng vì pha chém bóng với lại bay cột lặp đi lặp lại của hắn, như thế là đánh võ chứ bóng bánh gì. Về sau thì hắn thể hiện và sáng tạo nhiều kỹ thuật bóng đá hơn, thỉnh thoảng cũng rê dắt ham lên ghi bàn như Bathez.
    Bác Teq thấy pha ăn chộp của Subasa trước thằng Nitro bác Larra kể chưa, truyện này còn nhiều mánh lỏi chân không ngon thì tác giả cố vặn óc nghĩ cách dùng đầu thế nào để ép Nhật vô địch Uất Cúp, mafia đấy, đáng xem. Truyện này thằng nào cũng giỏi, cũng chim chóc sóc thỏ, nhưng thằng nào cũng giỏi hơn, vì thế mà mọi thứ lại đâm không dễ, cuộc cạnh tranh của những thằng giỏi làm khán giả rất khó đoán trước những trò quái mà tác giả nghĩ ra. Tác giả chỉ muốn cho xem bóng đá đỉnh cao thì nó đỉnh đến thế nào thôi, qua đó, nhắn nhủ Zidane, Carlos... đừng tự kiêu. Gặp Subasa thì mất điện hết. (away hiện nguyên hình (hoá vào) thành gái chứ không phải "hoá ra thành gái" )
    Truyện Neon... tớ chưa xem, có biết tiếng Tây đâu mà xem, nhưng đoán mò thử rằng nó phát triển từ dòng Siêu nhân Locke, truyện khá khó hiểu này được viết từ hồi phương tiện bay nhảy còn sơ sài huống chi là vào vũ trụ, thế mới biết trí tưởng tượng của con người rộng thế nào và người ta biến trí tưởng tượng thành sự thật tài thế nào. Truyện đượm buồn, mở ra thân phận cô đơn và mất mát của siêu nhân, những con người bị làm công cụ cho chiến đấu, thí nghiệm. Và Locke siêu siêu nhân dù lẩn trốn đi đâu trong vũ trụ thì vẫn bị những ngang trái kéo ra ngoài ánh sáng để bất đắc dĩ thực thi công lí.
    Bác AntiKitsch, Tezuka là ông vua truyện tranh nhưng tớ nghĩ Akira Toriyama có đầu óc ?oquái? hơn. Có lẽ một trong những tiêu chuẩn lớn để đánh giá tác giả truyện tranh là cái ?oquái? này. Tezuka vốn sống lớn, hiểu biết y học trong đại phẩm Bác sỹ quái dị Jack làm cho bọn mù tịt y học như tớ kinh ngạc. Tay nghề hài hước cũng cao. Nhưng không ít khi kết theo một môtip như kiểu Dũng sỹ Hesman, ban đầu cứ đánh thua xong rồi ban cuối lại lắp ghép có gươm ánh sáng xẻ đôi người quái vật. Trọng và quí Tezuka, người với những nền móng mới mẻ như Chim lửa (tớ chưa đọc nhưng thấy NXB quảng cáo ác), Astro Boy (Thái Không Phi Thử) thôi chứ nền manga chả cần tiếc và Tezuka cũng chả cần ai tiếc mình, ông tự biết rút ruột xong thì tội gì mà không nhường chỗ cho lớp trẻ, đầy người kế thừa xứng đáng. Sùng bái độc Tezuka cũng là phụ Tezuka vậy. À, mà cũng nên nói tiếc, nhưng tiếc ấy thì chỉ nên dùng trong điếu văn, nghi lễ đám tang.
  3. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    trời ah, tớ ghét cái truyện astro boy thế ko biết, nội dung là một chuyện, tớ ko thích nét vẽ kiểu như thế. truyện hay, nhưng vẽ cũng phải đẹp. hồi đầu đọc subasa hoa cả mắt vì cái kiểu truyện mình in khổ bé, thế là 1 tranh mà cứ nối sang tận mấy trang. tớ chắc chắn với away cái thằng cha đấm vỡ đá ko phải là zuken, ko phải check lại đâu. nó là thằng thủ môn to vật vưỡng của tuyển đức.
    subasa ko thể nào chân thật như là xem trực tiếp euro được rồi, hehe. đã là truyện tranh thì chấp nhận có những phóng đại và cả bịa nữa. nhưng tựu chung xét về mặt tinh thần thì truyện đó ổn, túm lại là tinh thần rất tích cực và fairplay. với lại tớ thấy nghĩ ra đưọc những cú sút và kỹ năng vậy cũng hay, như kiểu đấu pháp địa ngục kiến của arab saudi, hoặc là chơi bóng đá theo kiểu cầu mây của anh em konsawat. tớ quên chưa nói, từ hồi có hậu subasa thì tớ chuyển sang thích shingo hơn cả zuken. cậu nhóc này là điển hình cho tình yêu trong sáng và cả những nỗ lực trong sáng như đi dạo ấy, thật tự nhiên, nhất là khi giữa 2 hiệp shingo chạy ra tâng bóng làm quen với khán giả, tớ thích sự hồn nhiên vô tư ấy.
    nói thật là truyện của chị em phụ nữ tớ nuốt ko nổi. hồi truớc cũng dán mắt xem thuỷ thủ mặt trăng, nhưng mà khỉ ạh, còn hơn mấy cái phim hoạt hình việt nam nên là xem thôi, tại nó vẽ mấy pha biến hình bắt mắt quá bây giờ vào hàng thuê truyện, toàn ngồi cạnh các em gái xem hội mắt nai hay là nữ hoàng ai cập... tớ thì ngồi đọc ichigo với đội quân nhí nhố. away viết một bài về monster đi. lần này tớ đặt hàng giấy trắng mực đen nhé. còn hunter cũng hay nhưng mà bị cắt nửa chừng, giống kiểu bộ vua trò chơi với vua pháp thuật.
    nếu nói về truyện tranh cười, thì có 2 kiểu. một là cười vì nhí nhố, cái này cũng thú vì nó spice up our life lên rất nhiều. kiểu thứ 2 là cười vì quá thông minh. cái này thì lucky luke vô địch. xem luke vừa có tích lịch sử, vừa có những nhân vật có thật, vừa có đầu tư rất trí tuệ của mr. morris, và những pha hài thì đỉnh cao tư duy. chả biết mình có quá lời ko nhỉ. nhưng xem lucky luke giống như là xem phim phù thuỷ sabrina hoặc là eddie mcdown ấy. tớ thích những tư duy nhanh và lộn xộn một cách rất logic như thế.
    away tả tớ như thế làm tớ tổn thọ. còn vấn đề một nick hay hai nick chả sao cả. tớ thì thế nào cũng vẫn thế cả thôi
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tjeironwill, có 2 người chăm đọc Subasa khẳng định chú ?ođập đá ở Côn Lôn? ?ora tay đập bể mấy trăm hòn? không phải Zuken thì chắc là đầu tớ lởm rồi. Tự giộng đầu mấy phát vào tường này, binh binh binh.
    Hậu Subasa và hậu hậu Subasa tớ đọc được ít, hơi thất vọng vì vẽ chân chú nào cũng dài ngoằng và bé tí, thế thì trụ thế quái nào được. Tác giả này ban đầu vẽ bàn tay nhân vật rất xấu, ẩu (?) và kém, về sau mới tiến bộ hơn một chút. Shingo là nhân vật lí tưởng về sự hồn nhiên và đam mê mà tác giả xây dựng trên hình tượng của Subasa nhưng đẩy vào một cuộc sống bươn chải tự lập hơn để chứng minh tình yêu bóng đá có thể vượt qua nhiều rào cản. Cũng là một tượng trưng nhỏ cho những người Nhật vươn ra thế giới và đảo lộn câu này trong từ điển Ý: ?oJapanese là người chơi bóng đá kém?. Suốt mấy tháng rồi tớ đã nghiên cứu rất kỹ và đoán Euro này Nhật ít ra phải vào đến tứ kết.
    Astro boy có lẽ là một trong những khởi đầu nên hình ảnh còn sơ sài. Được nhất là dựng nên một thế giới của người máy trong thế giới con người. Triết lí cao nhất tác giả gửi gắm có lẽ là máy móc cũng có tim. Tớ ấn tượng đoạn hai cô cậu robot yêu nhau nhưng hai ông bố lại là hai nhà bác học ghét nhau nên hết sức ngăn cấm. Lúc 2 ông này quyết tử phi xe tải vào nhau thì đôi robot đứng ra chặn ở giữa, bẹp rúm. Họ chảy thành 1 khối và khiến 2 ông này ôm nhau khóc. Cái này gợi về kết hợp giữa kết của Romeo & Juliet và của Chú lính chì dũng cảm.
    Đội quân nhí nhố, ông tác giả nhiễm nặng Sôngôku với Ninja loạn thị, nói chung là nhiễm nhiều truyện tranh. Có cái kiểu tư duy biến một kiểu hành động, cái nhìn đơn giản và cũ thành những kiểu rất mới và quái qua mỗi nhân vật (Toriyama hay dùng kiểu này trong các cuộc đua xe làng Chim cánh cụt của Slump), nhất là các kiểu đảo lại tích xưa với cách thể hiện phong tục tập quán cổ truyền của những nhân vật hiện đại. Truyện nào cũng có những chi tiết khó mà không bật cười. Nhưng mạch chuyện thì hơi nhạt và lặp. Có lẽ 2 ông tác giả Hàn Quốc Pắcinso & Choisang còn ngâm cứu cả ?oThằng ngố thiên tài? (cứ lỡ phải đụng đến Tê Tê lại ngượng 9 người) có chú bố ghen với cô con gái sơ sinh biết một công một bằng 2, nhà báo đến phỏng vấn đứa bé thì ổng bảo tôi còn biết tính giỏi hơn nó sao không phỏng vấn tôi. Hình vẽ của ?oThằng ngố Tê Tê? quái chiêu, giản dị và đẹp một cách dị dạng, dị dạng một cách hài hoà. Truyện đọc cũng rất tình cảm.
    Rủ rỉ với các bạn nam: tớ đoán là cũng có phim hoạt hình Một nửa Ranma rồi, truyện ban đầu có nhiều ý tưởng đọc rất thích nhưng càng về sau càng câu khách rẻ tiền. Chắc xem hoạt hình Ranma (cứ bị hắt nước lạnh vào là hoá gái và nước sôi dội vào thì lại biến trở lại ; mà toàn trong những tình huống nhạy cảm như đang trong nhà tắm công cộng, phòng thay đồ...) này còn ?obậy? hơn cả Thuỷ thủ mặt trăng. Này, đợi tớ kể nốt đã chứ, chưa chi các bạn nam đã chạy vội vào google và các bạn gái chúng mình thì tay bưng mặt ?oeo ôi, khiếp?.
    Không biết mèo đế vương Salem gặp chó hâm Mcdown thì chấm choé đến đâu. Chắc lại như kiểu Diêm vương nghe chó thui tả cái chết của mình vội ?omày đừng nói nữa mà tao thèm?.
    Bạn Tjei đúng là trang quân tử, bọn con trai các cậu bình thường bị trêu Lâm Bình Chi tí là đỏ bừng mặt dậm chân bình bịnh cấu véo đấm đá loạn xạ rồi.
    Có bài viết về Monster đăng lâu lâu rồi, nếu bạn không sợ mất thời gian cho cái dở thì click vào topic công chúa ngủ trong rừng mắt trợn trừng này:
    http://www.ttvnol.com/f_187/90103/trang-8.ttvn
    Còn một vài ý đồ với Monster thì tớ định để dành đặt trong một truyện mà không biết bao giờ mới hết lười để viết, có khi lúc ấy lai quên béng mất.
    Nhắc đến Một nửa Ranma mới nghĩ away chắc cũng là một loại Ranma, hắt mấy gáo byte bite vào mặt là biến loạn lên.
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    He, Zizou Tê Tê lại làm hai nhoé trong vòng 3 phút .
    Chờ xem có đồng chí vô địch Euro nào phát biểu hãy cạnh tranh bằng bóng đá chứ không phải chiến tranh như Subasa không
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Lec, Stanis,aw Jerzy có những câu rất hay, ví dụ:
    "Phải hy sinh tất cả cho con người. Chỉ trừ
    những người khác"​
    Những câu của ông ấy được giới thiệu ở đây:
    http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=2091
    ================================================
    Bác Bag cười giề thế, quân tử tức nước vỡ bờ dậm chân bình bịch bây giờ
  8. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! Bây giờ chỉ còn mỗi chú Away là đúng ý Tê cu , viết nhiều cái hài hước để Tê cu đọc Away ạ !
    To Tê cu : Cái gì cũng có trường đoạn của nó .
    Thế còn Days bất đắc kỳ tử thật à ?
    Hic.... bỏ cha tớ không , lại ngu lần nữa rồi .
  9. nguyenthuyduongbc

    nguyenthuyduongbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không đúng rồi IronWill...Bạn là con gái hay đến Hội Đồng Anh ở Hà Nội, tớ gặp bạn nhiều lần rồi, thỉnh thoảng lại login vào mạng...
    Tên tớ thì bạn biết rồi đấy: BC nghĩa là British Council, còn nguyenthuyduong là tên tớ... Bây giờ tớ làm ở văn phòng để chỗ cho mấy chị khác như Lê, Hoa... làm ở Infomation Centre.
    Bạn nào truy cập Net ở BC là cẩn thận đấy...
    Bây giờ các bạn khác chắc nhận ra IronWill chuyển đổi giới tính như thế nào rồi...
    À, mà trông bạn hơi cao, và vẻ đẹp thì...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Viết giữa giờ nghỉ cuộc đối đầu giữa Những chú lính chì và Các nhóc xứ Romeo & Juliet...
    Bác PAPH làm lộ hết âm mưu âm thầm vuốt đuôi để cưa cẩm anh Teq của tớ, anh days đi rồi, đã mất một con mồi, bác để im cho tớ làm ăn nốt chứ, đừng chọc gậy bánh xe.
    Cảm ơn cô nguyenthuyduongbc (tưởng bc là beauty & charm chứ) đã chỉ cho cháu sự thật chua xót phũ phàng. Thế là vỡ giấc mộng hồng dệt tầm gai bấy lâu về một chàng hoàng tử Tjeironwill dẻo dai hào hoa lãng mạn kiểu Jun Misugi mí lại Subasa rồi. Lệ em rơi nhòe trang web. Bà Will, bà lừa em. Tôi đi chết đây! Tôi đi chết đây!
    Để xem nốt hiệp 2 này (xem có thua độ không) đã.
    PS: Tại sao truy cập net ở BC phải cẩn thận ạ? Tò mò hỏi thôi, chứ chắc chả bao giờ dám bước chân vào chỗ quí tộc có đèn nghìn nến ấy.

Chia sẻ trang này