1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    IW hay lên BC à? Tớ cũng suốt ngày lên đó, biết đâu đã từng đụng mặt rùi cũng nên. Miêu tả chân dung đi, để chiều nay tớ lên tớ nhòm.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, tớ đã đọc cái link mà away đưa về monster... và thú thực là .. chả đã tí nào. Cái bài của một người nào đó away paste vào đọc cũng chữ nghĩa lắm, nhưng chẳng túm nổi một phần của bộ truyện đó. Để dần dần tớ thử xem tớ có đủ trình mà viết về cái truyện đó ko, vì thú thực đến bây giờ tớ vẫn ko biết nếu viết tớ sẽ phải viết thế nào. Nó giống như một tiểu luận nhập nhằng nào đó về cái thiện và cái ác, hơn là đơn thuần một bộ truyện tranh
    Chào bạn thuyduong, quả thực đôi khi tớ cũng có vào chỗ BC của các bạn, trung tâm thông tin đó cũng được lắm, tuy rằng hơi ít các hoạt động quảng bá văn hoá, trong khi người ta ko thể học tiếng mà chẳng biết khỉ gì về văn hoá cả. Nhưng mà tớ lại chẳng sờ mó vào cái máy tính ở đó làm gì, hehhe. Dù là có nhầm nhọt hay ko thì cũng rất vui được biết một receptionist ở đó. Tớ sắp thi IELTS, chả biết quen biết thì có tip nào mà gain được cái điểm 9 ko nhỉ
    away ạ, tớ nghe đến LBC mà lại nhảy tưng tưng lên xông vào cấu véo, thì tớ đúng là LBC thật . Cứ cho tớ là con gái, thì away tả tớ thế còn đẹp gấp vạn lần LBC, khỏi thắc mắc. Mà tớ có là con trai, thì LBC cũng vạn bất đắc dĩ vì muốn luyện Kiếm cô mà phải hy sinh mất tính nam thôi.
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn Iron Will chán cũng phải thôi. Chắc chán hơn cả là cái bài bên dưới của tớ. Bạn ở đường dẫn đó cũng đưa ra được một số chi tiết đắt đỏ, đọc mà thấy như vầy là hơn tớ rồi, tớ là loại đọc trước quên sau, bây giờ càng ngày càng thiểu năng. Bạn bắt tay vào viết về Monster đi, mỗi ngày một ít cũng được
    Hồi be bé xem Tiếu ngạo giang hồ của Hồng Kông cũng thương và phần nào nể phục cái chí biết tịch tà kiếm phổ huỷ diệt khoai lang mà vẫn cứ tập của LBC. Nhưng xem sang Tiếu ngạo của Trung Quốc cho cái gã LBC mặt lập thể chữ điền viền tam giác phác hình trụ mà cứ hay bị bọn nhân vật khác trêu là thư sinh mơn mởn giống con gái, thấy vô lí quá tự nhiên sinh ác cảm. Hay tại mắt tớ lập thể?
    LBC mục tiêu ban đầu chỉ là trả thù cho cha mẹ nhưng áp lực lớn quá, lại ở gần tên gian hùng Nhạc Bất Quần sinh bệnh hoạn, trả thù xong là điên loạn tham lam luôn, có chí mà không có khí, làm toàn chuyện tiểu nhân, phí.
    À, tớ không bảo nhảy cỡn lên mà là dậm chân bình bịnh
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em vào lạc đề các bác 1 chút nhé. Hỏi xem bác Aways có phải dân Marie Curie Hà Nội không? Bởi vì đọc cái chuyện lớp M của bác giống i chuyện dân Marie nghịch như quỷ. Em ngày xưa học lớp G. Hic! Nếu bác học MRC HN thì ới em phát nhận đồng hương.
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ câu hỏi của bạn dành cho ?obác Aways? là về cái đứa người ngoài đời điều khiển nick away tôi. Thật ra phải chia thành 2 loại cơ bản này: Đứa ngoài đời điểu khiển nick away tôi để post bài viết cho nó gọi tạm là đứa a1; và chính đứa away tôi đang thưa chuyện với tư cách một người sống trên diễn đàn này gọi tạm là đứa a2.
    Giữa đứa a1 và đứa a2 có một qui định rất bất công là: đứa a1đời thường phải chịu tất cả trách nhiệm cho những hành động của nó ngoài đời và của đứa a2 trên mạng. Điều này là bình thường và công bằng nếu đứa a2 chỉ làm nhiệm vụ post bài viết cho đứa a1 như một công cụ vô tri của đứa a1. Đằng này, đứa a2, chỉ từng như cái bóng lệ thuộc vào đứa a1, bỗng lúc nào đó đã bị sổng ra. Ngoài việc đôi khi nó điều khiển đứa a1 ngoài đời như đứa a1 vốn hay điều khiển nó, đứa a2 sau cuộc nổi loạn bóng, thường xuyên sống, chơi bời lung tung trên mạng hơn là làm một cái máy vô tri như ban đầu. Thà nó rứt béng ra mà làm một sinh thể độc lập với đứa a1, thế mà nó không rứt được hoặc không chịu rứt. Chúng phải dính vào nhau ở một mức độ nào đó như một cây gỗ và một loài cây ký sinh kiểu tầm gửi, tơ hồng. Chính vì thế mà giữa hai đứa bắt đầu có một sự nhập nhằng lớn. Một trong những sự nhập nhằng đó là sự ra đời của đứa đang kể đoạn này. Nó không đại diện riêng cho a1 hay a2 mà đại diện cho cả hai và cả chính nó. Nhưng cái này cũng hay nếu giữa đứa a1 và đứa a2, và có thể là cả đứa a3 đang kể này, không có một qui định (hay định mệnh?) rất bất công là: đứa a1 đời thường phải chịu tất cả trách nhiệm cho những hành động của nó ngoài đời và các sinh thể sinh ra từ nó trên mạng. Dù những sinh thể tách ra từ a1 kia đôi khi có cuộc sống rất độc lập của chúng tôi ở khoảng không gian mạng, cái không gian mà Enstein chắc cũng không tưởng tượng ra.
    Tuy vậy, đứa a2 và đứa a3 và có thể cả đứa a4 đang kể về chúng này cũng không phải loại hèn hạ, bạc ác. Chúng tôi thông cảm cho nỗi đọa đày của đứa a1 nên cũng không làm gì khiến đứa a1 phải xấu hổ và ăn đòn thay. Thêm nữa, chúng tôi đôi khi cũng âm thầm chịu đòn thay đứa a1. Chúng tôi không kể ra vì chúng tôi biết nếu chúng tôi kể thì đứa a1 sẽ rất bức xúc, nó không thích ai chịu đòn thay cho nó cả. Và với bức xúc ấy có thể nó không còn đủ năng lượng để các đứa a khác chúng tôi tầm gửi và sinh tồn.
    Vì thế, chúng, chúng tôi (cả a5 đang kể tiếp này nữa) đặt ra qui ước với nhau là tránh đụng chạm đến đời tư của nhau, a1 ngoài đời sẽ hạn chế tối đa kể về các a khác. Và các a khác trên mạng sẽ kiệm lời về cái đời sống thối hoắc của a1 ngoài đời.
    Này, cậu a5 vi phạm luật rồi, sao cậu lại thêm chữ ?othối hoắc? vào đây, cậu phải kể về cái qui ước đó thật lạnh lùng như nó vốn là, a6 tớ cảnh cáo cậu lần 1; nếu cậu tái diễn đến lần thứ 3 thì chúng tớ buộc phải tiêu diệt cậu vì sự sinh tồn chung của bọn tớ. Phải, chúng tôi là chúng tôi có cái qui ước bỏ đi ?othối hoắc? đó. Điều này tốt hơn cho đứa a1 ngoài đời khi ngoài việc phải cáng đáng chúng tôi thì nó phải cáng đáng nốt trách nhiệm về các sản phẩm của nó dùng công cụ là chúng tôi để thồ lên chợ mạng. Khi nó xem đời sống chúng tôi, không rõ trong lòng nó hạnh phúc hay đau khổ, cái này nó không kể với chúng tôi và nếu kể thì chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Thật ra, chúng tôi chỉ thích cái vế chúng tôi hạn chế tối đa kể về đứa a1 trong qui ước này, còn cái vế nó cũng tránh kể về chúng tôi là nó muốn thêm vào như một sự công bằng. Nó là nó muốn tốt cho chúng tôi, muốn chúng tôi cũng được hưởng quyền lợi như nó. Nhưng nó đếch hiểu gì cả. Chúng tôi trên này đủ mạnh và bất cần để đứa nào thích đàm tiếu gì thì đàm tiếu, cái sự bị đàm tiếu còn khiến chúng tôi thích thú nữa kia. Nói chung đây chỉ là một vấn đề nhỏ vì chúng tôi thế nào cũng được, chả bao giờ sợ thiếu đàm tiếu cả. Chúng tôi hy vọng thằng a1 nếu đọc được những đoạn này thì sẽ có một số đề nghị sửa đổi về một số khoản trong qui ước.
    Bạn LinhEvil, bây giờ tớ đang khống chế được bọn kia để làm công cụ giúp tớ đang ngoài đời truyền tải cái tớ muốn trao đổi với bạn. Tớ từng là dân Marie Curie. Cái hồi tớ kể đó là cái hồi cấp II. Nói chung hồi ấy tớ thấy lớp M đã đủ quyến rũ và hấp dẫn để có những khái niệm hoàn toàn mơ hồ về các lớp P, G, I xung quanh. Tớ không bao giờ đặt chân vào lớp khác trừ một số lần vào nhầm lớp hoặc cô chủ nhiệm sai sang hỏi xem bọn nó đóng tiền này nọ bao nhiêu mà lớp mình đóng ít thế như một chiêu khích tướng. Và như thế, tớ hầu như mù tịt về các sinh thể lớp khác trừ một số bạn thi thoảng gặp trong phòng thi học sinh giỏi tiếng Anh. Học sinh trường nào chả nghịch như quỉ, có thể tớ biết ít về xung quanh nên tớ thấy dân Marie Curie hồi đó nói chung là quỉ ngoan, nghĩa là nghịch nhưng không gây hậu quả to. Nghịch để giải phóng năng lượng tràn đầy của bọn trẻ mà người lớn không tạo đủ sân chơi cho. Cũng có một số chuyện không hay như học sinh cầm quắm đâm lòi ruột bạn, có chú tội lỗi hồn nhiên nghịch để cái bút chì dựng trên ghế cho bạn gái ngồi phải, có cậu lại vào phòng vệ sinh nữ theo lời thách đố...
    Lên cấp 3 thì tớ chuyển sang lớp khác nhưng nói chung tớ chỉ cảm thấy lớp M là quê hương của tớ với nghĩa ?oquê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày?. Bạn là người cùng trường, cũng là có một liên hệ nào đó gần hơn vô tình, vậy thì cụng ly một cái . Rồi tớ phải biến ngay, bọn a kia chịu hết nổi tính cà kê dê ngỗng của tớ rồi. Bạn dùng thuật ngữ Aways khéo lại đâm hay.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 17/06/2004

Chia sẻ trang này