1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, Away cũng có tố chất của thiên tài. Ví như bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm là ma làm chứ không phải ông ấy làm, ma nhập vào giấc mơ của ông ấy. Tớ thấy away có những câu thơ gần như là ma làm, à không, phải nói là Thượng đế. Phải, Thượng đế, Tequila ạ, đã lựa chọn một ai đấy để phát ngôn cho những điều huyền bí, kỳ diệu, khác thường.
    Hạt thóc có tố chất của cây lúa không? Có quá đi, nhưng để trở thành cây lúa thì nó cần bàn tay chăm sóc của con người. Nhà thơ Hoàng Cầm, Away, hầu hết chúng ta... cần có sự chăm sóc của Thượng đế hơn nữa, có lẽ thế.[/purple]
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác days, ý tớ là đăng cả cái trang 3 lên, nghĩa là post nguyên cái trang 3 luôn, trong đó có bài của bác Teq, cho_ghe, away, Zdreamer, days, Iron Will. Vì thế, tớ gửi nó vào một diễn đàn liên mạng. Diễn đàn liên mạng thì theo hiểu biết của tớ, ngoài eVăn, không có nhuận bút Anh em ta kiếm chác bằng cái khác vậy. Đây coi như thử nghiệm một cách đăng bài mới. Cái chuyện hư cấu về nhau này thì trước đây ở box văn học cũng có rồi nhưng lần này tớ hư cấu nó dựa trên cái khung văn bản trang 3 luôn và cả cái khung ấy mới là một tác phẩm.
    Nếu 5 đồng chí này không phản đối sau 7h30p.m hôm nay thì tớ sẽ gửi đi. PM hỏi ý kiến thì hơi chậm, lỡ bị chôm mất bản quyền. Đồng chí nào kiện cáo thì để sau
    Bạn Iron Will, mỗi khi tớ nói "thế giới" hầu như ý tớ là thế giới con người, thế nên mới có nói đến nhận thức. Chứ tớ rất thú cái kỳ diệu của tạo hoá, nếu không có nó để vớt vát thì con người đáng ghét lắm. Bảo ngôn ngữ là bạn cũng vừa là thật, vừa là một cách tự mị dân cho đỡ lạm dụng hay sùng bái ngôn ngữ như nó là nô lệ của mình hay mình là nô lệ của nó thôi. Chứ thông thường, con người khó tránh khỏi làm chủ nô và nô lệ. Ngôn ngữ là bạn hay nhiều nhiều thứ khó gần khác là bạn là một đích đến, một phấn đấu. Subasa là một cầu thủ rất giỏi, có phần vì sớm có tâm niệm ấy. Bạn là hoà quyện, đó là đỉnh cao của vạn vật, cũng là trở về với nguồn cội. Cách viết của bạn cũng làm tớ chịu khó đọc. Tớ đồng ý với bạn con người cho nhau nhiều thông tin về cái tôi sẽ giúp nó hiểu nhau hơn. Dù tớ nói tớ nghĩ ai đó không hiểu rõ lắm mấy cái bài nào đó thì không có nghĩa tớ phủ định họ, tớ nói ra cái tớ nghĩ, có thể họ sẽ xem lại, bạn cũng nghĩ, và nói câu đó là một sự không tích cực, tớ sẽ xem lại, tớ nghĩ vậy.
    Bác wine_and_love, chuyện này là tôi bịa đặt hoàn toàn, tôi có biết bác Teq hay cho_ghe là ai đâu. Cảm ơn nhận định của bác, tôi thì tôi cứ gửi đi xem sao, có thể nếu diễn đàn nào đó chịu đăng thì là do nó thẩm định hơi kém chẳng hạn. Nếu bác còn nhã ý thắc mắc thống kê Unicef ở chuyện là cái gì thì lần sau tớ sẽ nói theo ý hiểu của tớ. Theo tớ thì câu thơ thăng hoa thường là do tích tụ dồn nén, đời ai tập trung vào cái gì chả ít nhiều thăng hoa. Cái này chắc bác còn biết rõ hơn tôi. Đổ oan cho ma với lại thượng đế, khổ thân họ. Nhưng cũng có thể trường hợp của Hoàng Cầm lại khác. Hì, mỗi người một kiểu. Có thể thượng đế bảo tớ nói thế này: Tớ ngán sự chăm sóc của thượng đế rồi Còn nếu coi "khách hàng là thượng đế" thì lại khác
    À, có một đoạn nhầm châu chấu với lại dế, bỏ qua
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Away, hai bài viết ở trang 3 của chú làm tớ rất có hứng thú. (Mặc dù ý tưởng vác đi đăng ở diễn đàn nào đó tớ thấy hơi buồn cười, không sao). Tớ cảm thấy hứng thú như khi bắt tay vào chơi một game tuyệt hay. Tớ sẽ chơi với Away đến cùng trong trò này, đầu tiên là vấn đề thiên tài, sau đấy có thể là các stage khác, các màn các cửa khác, cho đến lúc chán quá rồi hoặc là chúng ta cho rằng đã qua bài phá đảo.
    Tuy nhiên Away thông cảm cho tớ là dạo này tớ không có nhiều thời gian để ngồi gõ bàn phím bốc phét một cách nghiêm túc. Cho nên cứ dần dần mà chơi thôi.
    Away, chú có một sự đắm chìm đầy tự do trong tư tưởng, cái mà tớ rất thèm muốn. Tớ không, đúng hơn là không dám đắm chìm và tự do như thế. Có thể bởi vì thế giới đối của tớ không được sáng tạo lắm, và nó bị chi phối bởi quá nhiều các công thức, các phản ứng, hay nói đúng hơn là bị chi phối bởi sự hợp lý. Mk cái sự hợp lý!
    Away cho rằng tớ không đọc kỹ các bài của chú trong topic này. Thực ra tớ đọc rất kỹ. Nhưng cách viết của Away không cô đọng mà liên miên từ ý này sang ý khác. Đó không phải điều kiện tốt để tranh luận. Tớ cũng không có ý định tranh luận.
    Away, tớ, và các bác khác tham gia, chúng ta cứ phát triển những ý kiến của mình mà không cần đập lại người khác (đằng nào tranh cãi trên mạng cũng không thể có điểm dừng và không thể có thắng bại).
  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    kiểu viết của Away ko hẳn là khó để tranh luận vì thực ra chỉ cần có ý là tranh luận được rồi, thế nghĩa là nếu nó ko fải tản văn nhật ký gì đấy thì tranh luận ngon
    cơ mà bác rất hay diễn dải con tằm nó ăn lá dâu, ăn xong nó uống, no nê nó ngủ ngủ dậy nó ăn tiếp, cứ thế đến 40 đời nhà tằm mới fun ra được sợi tơ, thế thì sẽ rất ngại để chờ có cái áo lụa mà mặc, nhất là với đứa ưa ăn xổi như em
    vấn đề là mình đang tranh luận cái gì là chính nhở? tranh luận xem có nên thay đổi cách diễn đạt của Days và cách hành động của Away ko à?
    bác Away: em rất ngại viết hoa, nhưng vẫn viết hoa nick bác nhớ!
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chó ghẻ thân mến!
    Chó là một loài vật đáng yêu, thông minh và rất tình cảm (kể cả có bị ghẻ tróc mũi đi chăng nữa), thế nhưng lại là loài vật bị áp bức. Khi ngắm một con chó, chúng ta thường thấy một sự tự ái và hơi buồn tủi hiện lên trong đôi mắt của nó.
    Chó ghẻ, cuối cùng dù sao mày cũng đã phải viết một đoạn, hoặc có thể sẽ viết tiếp, để chửi tao và để tao có cái đọc. Tao đánh giá cao sự tiến bộ này của mày. Mày viết không có ý thì tao sẽ không đọc, mà tao không đọc thì mày viết làm gì, khác gì chó sủa trăng, mày công nhận không?
    Chó ghẻ ạ, mày làm tao nghĩ tới một loại người mà tao rất thương. Đấy là những người ngồi nghĩ ra được cái gì đó, (nhỏ nhỏ thôi, nhưng là tự nghĩ ra), rồi sau đó cho rằng chỉ có ta mới nghĩ ra được, chỉ ta nhìn thấy được mà người khác không thấy.
    Thế nào là danh ảo?
    Có rất nhiều thằng đầu óc non kém, mặc dù rất ham hố nhưng đi đâu cũng tuyên bố mạng là ảo. Trốn sau một cái nick để tuyên bố những điều ghê gớm! Mạng hay đời đều là xã hội cả, đều là nơi để những cá thể liên hệ với nhau. Khác nhau chỉ là phương thức truyền thông mà thôi. Uống bia để ngồi bốc phét, gọi điện thoại để bốc phét, hay gõ bàn phím để bốc phét,... chỉ là những phương thức mà thôi.
    Còn nếu nói rõ hơn nữa, (cứ nói dù chưa chắc mày đã hiểu), thì bản thân chữ "danh" đã là ảo bỏ mẹ nó rồi. Thêm cái chữ "ảo" vào sau "danh" là một sự thừa thãi ngu ngốc.
    Cho nên, hy vọng mày không bị ám ảnh bởi cái gọi là "mạng", cái gọi là "danh ảo" nữa. Mày cứ viết những gì mày nghĩ. Mày cứ chửi những gì mày thấy cần chửi. Công cuộc chửi bới muôn năm đó có thể làm mày sáng láng hơn trong nhận thức, hoặc là chính mày cũng có cái gì đó để khai sáng cho tao, chẳng hạn thế.
    ***
    Thế nào là lợi dụng?
    Tao không làm gì nếu tao không thấy lợi cho tao. Lên mạng cũng thế, lọ mọ trong cái box VH mất chất này cũng thế.
    Hình như mày nghe được một số chuyện thị phi phải không? Tao nói cho mày nghe, chỉ những thằng ngu hoặc dở hơi biết bơi mới không ngửi thấy những chuyện đó khi nó còn manh nha. Và càng dở hơi biết bơi hơn nếu xem những chuyện đó làm trọng. Mỗi thằng có việc của mình. Thằng bỏ mẹ nào đấy có thể suy tính để lợi dụng tao hay mày, nhưng tao và mày vẫn có thể lợi dụng lại chúng nó. Quan trọng là biết mình cần gì, và có được cái mình cần thì là ngon rồi.
    Chẳng lẽ tao lại không uống bia nữa, khi nghĩ đến việc bọn sản xuất bia chúng nó thu lợi nhuận từ tao? Bia ngon thì vẫn uống chứ.
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng bôi đỏ trên kia mày cũng đáng để tao phải nghĩ lại .Tao thấy sướng cho cái tư tưởng ấy , ừ thì dù không có gì tử tế tao cũng viết và gõ và mong mày có cái để đọc .
    Khi tao bước vào đây tao đã chẳng coi tao là cái chó gì , nhất là như mày nói là vào cái box Văn mất chất này .
    Ờ mày nói rất đúng , không có lợi gì cho mình thì tao với mày lên đây làm chó gì .Chính vì thế có thể tao nghĩ sai về mày chẳng hạn .
    Mà cái giống nghĩ sai, cắn sai thì chúng mày thích đập , luộc, nướng ,xào , rựa mận hay gì đó tuỳ mày .
    Thế mày thử trả lời lại cho tao và cả bọn văn nghe ''''Thằng bỏ mẹ nào đấy '''' là thằng nào Tao cam đoan với mày nếu nó ở VN tao hô câu cho vài thằng Nghiện nhà tao đến sờ gáy nó và tất nhiên cũng chỉ một nhát chết tươi như đập một con chó .
    Mày thứ lỗi đi Tê cu , có đứa bạn tao bảo tao đừng dùng cái nick ******** này mà post bài tao cũng định nghe theo nhưng mày kéo tao lại thế thành ra tao cũng đeck viết gì hay ho để mày đọc .Với lại tao cũng chán buôn bán kiểu này rồi .
    Thôi việc chúng mày chúng mày cứ làm .Tao học mày xem có gì hay ho để đọc .Thế nhá Tê cu ! Chúc mày ở lại vui vẻ .
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hì hà hì hục mãi với cái Cờ Pờ Ù mới gửi đi được cái này:
    Thân gửi Tiền Vệ,

    Tôi muốn đăng truyện này dưới dạng nguyên bản để độc giả mở ra như vào xem một webpage. Do kém kỹ thuật không gửi được file đính kèm hoàn chỉnh nên mong quí vị download giúp tại đây.

    http://www.ttvnol.com/vanhoc/372724/trang-3.ttvn

    Tôi không cho rằng đây là hành động đăng lại bởi vì khi đăng trên Tiền Vệ, cái trang web sẽ trở thành một dạng văn bản tĩnh (sự download đưa nó về dạng tĩnh của quí vị phần nào cũng là một chọn lựa khá ngẫu nhiên) khác với nguyên gốc luôn động và có thể bị xoá hoặc thay đổi của nó.

    Tên tác phẩm là: http://www.ttvnol.com/vanhoc/372724/trang-3.ttvn

    Tên tác giả là: Tequila cho_ghe away Zdreamer daysleeper_ Iron Will

    Nếu trang này có gì thay đổi theo chiều hướng không tích cực, tôi sẽ sớm thông báo.

    Nếu đăng được hoặc không cũng mong sớm nhận được hồi âm

    Thân mến,
  8. anhbinhphuong

    anhbinhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hè hè, em bé Milo nhà tôi, sau một hồi rong chơi, hư hỏng quá, hoá ra, Milo của chị trôi dạt ra đây à?
    Milo quá cô đơn, lên quên mất nghệ thuật im lặng.
    Xin các bác cứ tiếp tục bình loạn về Thiên tài hay ko thiên tài, đĩ điếm hay ****, em xin bế Milo nhà em về để cải tạo.
    Các bác cứ yên tâm, sau một thời gian, sẽ có một cái nick rất chi đáng yêu là : Chó thiên tài xuất hiện trên văn đàn!!!
    hey hà, mà có khi lại là một con lừa thiên tài cơ Away ạ. Nietzsche đã nói:" Tất cả chúng ta đều là những con lừa đực và lừa cái mang trên lưng đầy gánh nặng"
    Chúc viết tốt!
  9. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Haha ! Chúc mừng bác Teq tìm được tri kỷ cho_ghe ! Chúc mừng !
    bạn chó ghẻ cá tính nhỉ ! mạnh mẻ nhỉ ! mình hâm mộ lắm lắm ! bạn có tố chất thiên tài đấy ! Bạn có tố chất mà cu Away đang thèm muốn đấy ! ở lại đây và thể hiện tố chất ấy đi ! kinh nghiệm mười mấy năm ăn thịt chó cho thấy thịt chó ghẻ ngon nhất , giàu đạm nhất !
    Nếu từ vở lòng chúng ta được dạy đánh vần từ con lừa = con người và ngược lại thì chúng ta là lừa và lừa là chúng ta . Có nghĩa là chúng ta gọi nhau là con lừa còn bọn con người là bọn có bốn chân và bị chúng ta đánh đập !
    Thằng days viết truyện nhanh lên anh em còn đọc !
    Bác Away còn vốn không ? làm tiếp đi chứ !
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời và tấm lòng ham chơi game của bác Teq, chúng ta (bác, tôi và những ai có hứng) sẽ thử duy trì topic này đến một chừng mực nào có thể. Bác cứ yên tâm tà tà làm xong việc cơm áo đã rồi lên vui vầy, tôi cũng không vội gì.
    Bạn free,
    Đúng là tớ đáng trách. Nhiều lúc vẫn bị lẫn lộn giữa sáng tác, bàn về cái gì nghiêm túc và chơi bời, kể lể tâm tình. Thực ra thì sáng tác xong nói gì (không nhố nhăng quá) mà chả được, cho nó giải toả, nhưng bạn nhắc thì tớ cũng sẽ chịu khó viết gọn hơn. Để viết gọn hơn thì chúng ta phải ngồi lại và xác định rằng... Mà xác định thì phải cho có đầu có đuôi...
    tên tớ là away bạn viết hoa thành Away là xúc phạm tớ đấy nhá, không hay ho gì đâu mà cười
    Chú Tiviman,
    Đúng ra là anh vẫn chưa hết vốn nhưng thấy cơn spam lại rả rích và có nguy cơ rào rào như bao lần khác nên hứng nó hơi tụt. Tính anh không mấy tự ái nhưng cũng không phải loại sỏi đá vô tri, đến sỏi đá cũng cần có nhau, nên cũng biết buồn. Mà lúc buồn thì cái bệnh đau mắt cố vui át đi nó lại nổi loạn, lại chán log in. Anh thì có bệnh dài dòng văn tự nhưng lại cũng muốn người khác chịu khó viết tâm huyết tí ở một chủ đề nào đó. Như anh đã nói, chú còn phải học tính kiệm lời chỉ tâm niệm mỗi câu thần chú "tao không ngu như mày" của bác days nhiều.
    Bác cho_ghe quyền lực cao gớm, có đàn em là dân nghiện thì còn gì bằng, nhất thương binh còn kinh dân nghiện. Bác doạ thế em không dám lên đây nữa, kẻo có ngày lộ chân tướng làm tiền trên thân xác anh em, ra đường bị đập chết ăn thịt không sao nhưng chích cho một mũi dính máu HIV là khổ hết cả vợ con. Mà bác cẩn thận, tuyên bố thế là lỡ có ai bị dân nghiện tẩn trên đời là người ta đổ dồn nghi vấn vào bác đấy. Bảo trọng.
    Bác days im lặng là vàng thân, bác đừng bôn ba lung tung kẻo bị treo, nhỡ đến lúc nào tôi muốn bác tròng dây vào cổ dẫn đi uống trà đá lại không PM được.

Chia sẻ trang này