1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tản mạn 4 mùa

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Hội Moonlight, tôi giờ độc thân, đ yêu đứa nào cả, mà tại sao phải yêu nhỉ, mệt mỏi thật, bây giờ quan điểm của tôi là... yêu người yêu mình, không nên yêu người mình yêu , thế có sao không, mọi người nhìn lại nhé, tôi post bài trên kia là một VD, chỉ cần có 1 người nói đúng chủ đề, thì những người khác cũng sẽ thế, vì vậy mỗi người cố gắng không câu bài 1 chút thì mọi người cũng sẽ không câu bài, phải thế không nào...!
    I still want to say.. I love the winter. and I will love the one who loves me...ok ?
  2. thuong_nho_nguoi_dung

    thuong_nho_nguoi_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hè về rồi , như mọi năm háo hức hè bao nhiêu ,bi giờ chẳng mong hè nữa........hic..........hè năm nay ta mất hè rùi.chưa bao giờ thấy ghét mùa hè như năm nay:nóng , mọi người đi bơi , còn mình=>ngồi học......nghỉ hè , người ta đi du lich , còn mình=> ngồi học .......... , bi giờ mới hiểu tâm trạng của dân 12 , hiccccccccccccc............bye bye mùa hè.........
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    lớp 11 còn chơi chán em ạh....XX đây học lớp 12 rồi còn chơi thả cửa....chỉ có điều tiếc là bị tống cổ ra khỏi trường rồi thôi...
  4. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Này, giờ mới để ý, đề nghị pé Thảo bỏ ngay cái tit đại sứ hoà bình đi nhé, đi chơi thì ăn thục mạng, gặp con chó thì đạp như đạp xe đạp, gặp người thì đánh như đánh chó... thế mà là đại sứ hoà bình thì.. chịu. Lẽ ra năm 2003 vừa rồi, LHQ phải trao giải Nobel hoà bình cho anh mới đúng.
    À, còn cái tit của anh nữa, đổi lại đi thui...
    Giang hồ đệ nhất kiếm khách, sát thủ số 1 TTVN.
    Còn cái dòng đen đen ở dưới ( là cái gì ấy nhỉ ) thì đổi thành...
    ''Cause I want it all or nothing at all... ( tôi muốn nó là tất cả hoặc không là gì cả... ) hay không bà con
  5. meomeohp2003

    meomeohp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sao anh lại nói chị thảo thế...hihí

  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    này..ku Linh già thích chết àh....ai bảo anh là em ko hoà bình hả??????????? em mà ko hoà bình thì còn ai hoà bình nữa...ai dám nói em đạp chó như đạp xe đạp , gặp người thì đánh cho như chó nào...téng chít ngay lập tức....
  7. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy, lộ bản chất chưa.
    Thôi, quay lại chủ đề cũ nhé.
    Skies are dark, it''s time for rain...
    Bầu trời tối, đây là lúc cơn mưa đến...
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    mùa hè hình như là mùa đến rộn ràng nhất trong năm...nó ko đến nhẹ nhàng như xuân ...nó ko đến bất ngờ như đông .... mà cũng ko buồn như Thu...
    Hè năm nay đến cũng lạ kỳ...tháng 5 rồi....nửa cuối tháng...những đứa học trò vội vã trao nhau những dòng lưu bút...nhưng lạ thay...hoa phượng vẫn nở rợp trời nhưng khí trời lại se lạnh....cái lạnh làm cho lũ học trò cứ mắt tròn mắt dẹt...cũng may....hình như nhờ cái lạnh mà người ta tạm quên đi ngày chia tay sắp tới gần ...
  9. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay Salem ngồi xem chương trình Tuổi đời mênh mông , đó là một cuộc thi âm nhạc của học sinh các trường trên HN, nói thật, nghe buồn ỉa đếch chịu được. Hát hò thế cũng lên ti vi thi, Nếu mà Hồng Tứ, Thanh Nhàn, Quang Lu trường mình mà đi thi cái đó, đảm bảo không giải nhất mới là chuyện lạ.
    Xem mà phát tức, lắm bọn hát còn sai hết cả nhịp, cả tông nhạc, thế mà cũng được đưa vào dự thi, nói không phải chứ, học sinh HN hát không bằng học sinh HP...
  10. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi mưa quá trời đất ! Người ta bảo đang chuyển mùa,nhưng mà mùa gì thì anh quên rồi
    Em biết ko ,anh vốn là 1 người có thói quen rất kì quặc là hay đem những kỉ niệm vặt vãnh của mình trang trải ra vào những khi rảnh rỗi.NHững kỉ niệm đó,nếu là hữu hình thì anh chất vào 1 cái tủ màu nâu có chốt khoá bằng đồng.Nếu kỉ niệm đó là cái vô hình thì anh thường xâu chuỗi lại và đặt chúng trong 1 vùng gọi là trí nhớ
    Hơn 1 năm trước anh và La a10 đã chia tay nhau.Vẫn biết rằng nỗi đau của thời ấy là 1 cái gì mạnh mẽ ,ồn ào,giờ,lại cộng thêm cái thói quen kì quặc là hay nhìn về thời quá khứ kia đã là nguyên nhân để anh chưa thể mở lòng trước 1 người nào khác. Em vẫn đứng đó và giống La đến không thể nào tin nổi.À không,ý anh là em giống La ở chỗ đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành và rất ư nổi tiếng,chứ em không thể là La được,vì nó đen giòn,còn em thì ..............trắng póc Đỗ Hà của anh ạ
    Em nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở lớp học thêm không em? Cũng vào thời điểm này này,và khi ánh mắt ta giao nhau ,sau 1 vài giây im lặng đến bất ngờ,em nghiêng đầu,mắt ánh lên vẻ tò mò : " Anh đã gặp em ở đâu rồi à? Hay là em giống ai ? " .Anh cười " móm mém" gật đầu và lặng thinh nhìn ra cửa--có 1 tàng lá cây nào đó ngoài kia bỗng chợt lao xao lên trong cơn gió đổi mùa
    Hãy thứ tha cho anh trong giây phút thiêng liêng ấy anh đã không thể trả lời em,bởi vì anh đang ăn bánh mì trứng lá ngải,em ạ

Chia sẻ trang này